Gấu
Anh về lại đây gĩưa một chiều Đông lạnh
Phố cũ không em – phố vẫn như xưa
Gió vẫn thổi, vẫn gốc bàng cô quạnh
Đứng lặng thầm rớt lá theo mưa
Con đường ngày xưa sao nghe chừng lạ
Gió bây giờ rét buốt hơn xưa
Chiều Đông muộn thèm đôi tay ấm
Mà ngày xưa vô tình em cào xước con tim
Một mình anh đứng gĩưa lặng im
Con đường này, anh đi mà chẳng đến
Không còn có em, dù là tình thương mến
Giá buốt này có nghĩa gì em!
Cuối chân trời vẫn nhẹ loang mây xám
Nắng giao mùa rồi cũng bỏ đi
Gĩưa không và có, biết có là mãi mãi
Biết đâu – em sẽ trở về – và ta vẫn còn nhau!
∞∞∞
Bài thơ hay quá Gấu ơi . ý sâu thẳm…
phải chi mình biết phổ nhạc mình sẽ phổ để dựng phim “Giữa một suối sam mình cho âm nhạc lót, để tìm giá trị nhạc trong phim hay biết mấy ta…
Thích thì nói cho vui… “tự do ngôn luận” đôi khi thành thật bạn nhé hihi
Chúc vui,
Gấu coi… phụch-phịch mà cũng chạy nhanh dữ nhen, 83 rầu đóa!
BRAVO GẤU, TIẾN LÊN….TIẾN LÊEEENN….!
Không đâu…đó là nhờ các bạn, nhất là mấy còm thơ thật là dài của bạn PL nên “nó” mới nhẹ nhàng bay như dzậy đó bác Từ ơi…
Ý anh Từ noái Gấu mập é…Thiệt tình…
Hổng sao…nẫu noái…mập thì mi-nhon mà lùng thì quý phái đó…
Hí hí,,, tụi mình dzừa mi nhon , dzừa quý phái héng chị Gấu!!!
TD noái dzẫy thì còn ai theo mẫu hè !!! Dzừa soang dzừa quấy phái anh nào chạy theo cũng tiu lun 😉
Có số 3 là anh Từ ưng ý hén…?
Số 3 hay số 8, số nào cũng đẹp hén NT…be…heee…….
Gấu …lăn nhanh thiệt!
Lâu lắm mới thấy con số..đôc đắc nhen.
BRAVO….BRAVO…..
Hú…hú….Gấu uiiiii!!!!!
Bớ 3 hồn, chính dzía G. uiiiiiii…..
Đi mua kem gì mà lâu dzẫy, bộ dzô rừng lạc đường rầu na trời!?
Hêhhehehehe….G nè…dzô rừng nẫu đòi mãi lộ cái áo mới cho dzìa đó…
Dzìa là tốt rầu, của đi thay….Gấu đóa…he….he…..
Hehehehe….của đi thay…Gấu…
Ai đòi áo của G dẫy..?Lộ hết trơn à nghen…!
Text…
Mơi mốt mà bị chặn đường nhớ đánh: SOS nhen….he…he…..
Okie… có phải wýnh SOS là có quái nhân…í lộn…quơi nhân liền hả anh…?
he…he…..thử lần nữa đi!!!!
Hi vọng ta sẽ còn gặp nhau.
Dù cho mưa lạnh gió giăng sầu.
Không em mưa nắng đều vô nghĩa.
Em hỡi bây gio em ở đâu.
Con đường ngày đó ta chung nhau.
Giờ anh đơn lẻ bước âu sầu.
Mới biết tình hoài theo nam tháng.
Mới biết ngậm ngùi khi mất nhau.
Anh về đếm buoc giua mưa ngâu.
Hàng cây năm cũ nắng phai màu.
Con đường xơ xác như nhỏ lại.
Phố nhỏ đìu hiu úa mấy màu.
Anh vẫn mong ngày ta gap nhau.
Hôn.lên mái tóc đã bạc màu.
Dìu nhau một lối đường xưa đó
Hai mái đầu chung một mái đầu…!!!
Em cũng hy vọng mình gặp nhau,
Tìm nhau tóc đã bạc đôi đầu,
Nhìn nhau mắt mờ cataracts,
Cho mắt âu sầu nước mắt mau.
Em hy vọng mình gặp lại nhau,
Đường xưa rẽ lối nay bắc cầu,
Chim tìm nắng ấm về xây tổ,
Mình tìm tay nắm giữ tình nhau.
Em hy vọng mình sẽ gặp nhau,
Dìu em phố cũ tháng năm nào,
Hàng cây năm ấy thay màu lá,
Con đường hiu quạnh giữa mưa ngâu.
Em hy vọng mình sẽ gặp nhau,
Vắng anh nghe xót dạ thương đau,
Nhớ anh nghẹn ngào đêm thổn thức,
Thì thầm mãi réo gọi tên nhau.
Tìm anh em biết phải tìm đâu?
Nhớ anh tim buốt giá âu sầu,
Vắng anh cuộc sống đâu ý nghĩa?
Hỡi ơi tìm anh biết tìm đâu?
PL
Mar. 21, 2018. 10:11am
Anh hỡi bây giờ anh ở đâu
Gom hết bao đông giá băng sầu
Khoảng cách ngăn tình không biên giới
Mảnh nào vá đủ trái tim đau
Trăn trở mưa già vọng tiếng nhau
Ngõ trước ngõ sau ngóng bạc đầu
Bao giờ trở lại…bao giờ nhỉ
Thuở bóng mơ tròn ngập mắt sâu
Em cũng về đây đón mưa ngâu
Để nhớ để quên những sắc màu
Mà bao thu trước mình sơn phết
Bức họa vô hình vẽ tim nhau
Rưng rức nỗi buồn rưng rức đau
Lao xao mảnh vỡ ghép âm sầu
Gió ơi xin nhắn dùm ta nhé
Hỏi cố nhân lòng có còn nhau…
Đoạn cuối nức nở quá, muốn… hóc luôn!
ĐỪNG…ĐỪNG hóc kẻo có ngừ hóc theo đoooooooó… 😆 😆
Thiệt na ……… anh Long !!! Khổ gởi hén anh Long hén he he be be be he
Cho nên thấu lòng anh Hai Chai.
Bỏ rơi PL đêm khắc khoải,
Bây giờ biết…tình địch là ai!
Huhuhu!!!
Bây giờ tới thơ Trần Minh Lan,
Anh mãi yêu em Gấu bạn vàng,
PL bước lùi thêm bước nữa,
Gấu chọn anh nào hay cả hai?
Hihihi!!!
PL
Mar. 21, 2018. 11:42am
Sorry PL copy thơ mất câu đầu nên gởi lại:
Gấu ơi thơ Gấu quá sức hay!
Cho nên thấu lòng anh Hai Chai.
Bỏ rơi PL đêm khắc khoải,
Bây giờ biết…tình địch là ai!
Huhuhu!!!
Bây giờ tới thơ Trần Minh Lan,
Anh mãi yêu em Gấu bạn vàng,
PL bước lùi thêm bước nữa,
Gấu chọn anh nào hay cả hai?
Hihihi!!!
PL
Mar. 21, 2018. 11:42am
Ơ…hơ…chắc Gấu chọn cả hai
Lan – Chai đều cũng đấng anh hào
Vung tay múa bút, quên…gõ…gõ
Bàn phím xếp càng phục tài trai
Nhưng mà như đã thân tứ hải
Giai huynh tỉ muội cũng một nhà
Phượng ơi tình nghĩa thì không lẽ…
Thôi… dành cho bạn hết cả hai…nghen…
😆 😆 😆
Hihihi!!!
Em nào dám nhận hết cả hai!
Tưởng đâu bắt cá được hai tay?
Hai Chai, Trần Lan đều vuột hết!
Thôi thì kết cuộc trắng hai tay!
Nhưng mà cái vận vẫn còn may!
Trốn đi chổng chẳng biết kêu nài,
Nghe vợ hát ước chồng chửa có!
Chồng cười khen vợ còn …vỗ tay!
Hahahahaha!!!!
PL
Mar. 21, 2018. 11:54pm
Nhưng…
Bóng xưa còn đó, bờ dĩ vãng
Bên này hiện thực đã phân ly
Vòng quanh nỗi nhớ còn lãng đãng
Đi, về trong góc nhỏ tình si…
Phải hông….. 😆
Người ơi tình hỡi hãy ngủ đi!
Góc nhỏ trong tim có sá gì?
Lâu lâu nó nổi điên bừng dậy,
Muốn cháy cả làng dập tắt ngay!
Huhuhu!!!
PL
Mar. 22, 2018. 6:29am
Chẳng qua tình lỡ với Hai Chai,
Đã bao nhiêu tháng rộng năm dài.
Mộng mơ tơ tưởng trăng say gió,
Mê Gấu rồi bỏ em, anh Hai?
Huhuhu!!!
PL
Mar. 22, 2028. 8:53am
Tim vỡ rồi sao ghép lại đây.
Mưa Thu giăng mắc ngóng phương này.
Ngày xưa Thu đến bao kỉ niệm.
Bây chừ tan tác lá Thu đầy.
Ta vẫn tìm nhau ngóng trong nhau.
Dù bao cách trở chốn giang đầu.
Sóng xô từng đợt , xô từng đợt.
Mãi mãi muôn đời sao mất nhau.
Em hẹn chiều Thu ấy sẽ về.
Tim anh nóng chảy tỉnh cơn mê.
Chờ em nam tháng chiều Thu ấy.
Ước hẹn đường xưa ngập lối về.
Chiều nay cũng vẫn như chiều khác.
Bóng nhỏ đường làng vọng trông nhau.
Vẫn mong sẽ có ngày tương tác.
Để suởi ấm lòng trong mắt nhau…!!!
Hồn thơ buộc từ trong quá khứ
Bỗng xô bờ vỡ vách tìm nhau
Sông tương gặp nửa nhịp cầu
Trôi từ năm đó sắc màu đã phai
Tình xưa đã một lần lưu lạc
Mộng xây thành ngăn cách về sau
Gặp chi để vướng tơ sầu
Xem như ta trót pha màu lỡ tay…
Lỡ tay nhưng đã làm phỏng tay!
Cho nên dẫu tháng rộng năm dài.
Vết thương còn đó tay còn đó!
Muốn quên nàng chẳng lẽ chặt tay?
Phải hôn bác Từ?
Huhuhu!!!
PL
Mar. 22, 2018. 9:37am
Ước chi em chửa có lấy chồng.
Xuân về hoa khoe sắc mênh mông.
Anh như ong bướm say trong gió,
Em Cúc Lan Hồng ghé môi hôn.
Ước chi em đừng có lấy chồng!
Hè về nắng nhạt trải qua song,
Đêm thanh trăng sáng lồng qua cửa,
Gối đầu ngắm trăng tỏ trời trong.
Ước chi em hổng có lấy chồng,
Thu về lá đổ nhẹ trên sông,
Thuyền anh chở mối tình thơ mộng,
Em ngã vào lòng thỏa ước mong.
Ước chi em chẳng có lấy chồng!
Đơn phòng lẻ bóng những đêm đông,
Anh làm chăn gối trùm băng giá,
Sưởi ấm cho em cả cõi lòng.
PL
Mar. 20, 2018. 10:33pm
Thôi Đừng….khô!….Đừng ƯỚC chi nữa, trễ rồi Phượng ơiiiiiiii……..!!!!!
Em ước để mà ước ấy thôi!
Hai Chai thấy em có chồng rồi.
Sợ chồng em rượt chạy không nổi,
Đẩy qua Từ Quan để rút lui.
Hahahahaha!!!!
Bây giờ tới phiên Trần Minh Lan,
Dẫu em có ước cũng muộn màng,
Thơ tình Gấu hay và lãng mạn,
Làm sao em giữ chân Trần Lan!
Huhuhu!!!
Bây giờ thì Gấu dang hai tay,
Mỗi tay Gấu nắm lấy một chàng,
Riêng em đơn phương sầu lẻ bóng,
Quay trở về chồng hết lang thang…
Hihihi!!!
PL
Mar. 21, 2018. 12:01pm
Sao bi wan dzẫy anh Từ…? Còn nước còn tát chớ…Để ngừ ta ước…
Có chồng thì mạc có chồng.
Anh thương anh ẵm , anh bồng bên nhau ..Hihi!!!
Cầu kia nếu lỡ đóng đinh
Gỡ ra đóng lại là tình thêm tươi…
Cầu kia..đã đóng đinh rầu,
Gỡ lui gỡ tới, sập cầu…chít tươi, đóa!
He….he…..
Théng kiu Nguyên Thuỷ…
Con đường ngày xưa sao nghe chừng lạ
Gió bây giờ rét buốt hơn xưa
Chiều Đông muộn thèm đôi tay ấm
Mà ngày xưa vô tình em cào xước con tim ,,,
Có lẽ con đường ngày xưa giờ vắng anh nên cảm thấy xa lạ hén G ???
Wuynh Tào nói sao mà trúng phóc luôn…khi mà vắng nhau thì cái gì cũng đều trở thành xa lạ lắm…
Chiều nay vắng anh lòng em úa sầu..Dzây đó G hén .Hehe…!!!
Con đường xưa em đi.Giơ đây nguoi ta kéo kẽm gai rầu Tào lao ui .Hihi…!!!
Anh về lại đây gĩưa một chiều đông lạnh
Phố cũ không em – phố vẫn như xưa
Gió vẫn thổi, vẫn gốc bàng cô quạnh
Đứng lặng thầm rớt lá theo mưa…(Gấu)
Ừ, Gấu ơi ! anh trở về vào một buổi tối lất phất những hạt mưa , anh đã lặng lẽ dỏi mắt lên ô cửa sổ thân quen vẫn sáng ánh đèn, anh lắng nghe những âm thanh quen thuộc như ngày nào anh đưa em về trong đêm, tiếng đôi giầy cao gót của em thong thả gõ trên từng bậc thang nghe chừng như chúng ta vừa mới chia tay tối hôm qua mà thôi, Gấu ạ !
Anh lại nhớ những lúc hai đứa mình ngồi bên nhau thật yên lặng, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm lá bàng đang chuyển thành màu đỏ, có những chiếc lìa cành chao lượn trên không , làm một cuộc viễn du trong vô định trước khi rơi xuống, ,,. Nỗi nhớ thành giọt buồn bất chợt dâng tràn trong mắt anh cay xót …,anh bỗng thèm ngồi cạnh em với tách trà thơm nóng từ tay em pha , chúng mình lặng yên nghe thời gian đi qua ngoài khung cửa sổ , tiếng chim ríu rít gọi nhau trên cành cây xanh mướt mùa xuân…
Gốc bàng vẫn còn đấy dù già cội bao mùa, đó là nơi anh đứng chờ em, nơi anh và em từ biệt sau mỗi lần hò hẹn… Đêm nay anh âm thầm trở về , đứng dỏi mắt tìm lại bóng hình em, rồi quay đi trong biết bao tiếc nhớ, dòng sông vẫn cứ trôi, dòng sông vẫn cứ đầy nhưng con nước xưa đã xa rồi… tất cả đã xa rồi Gấu ạ !!!
Thiệt hỏng ngờ Hai Chai rầu mà dziết dzăn sao mà du dương quá hà!
Đúng ra cho mừ đỉm nhưng trừ đi một dzì rằng thì là:
Chữ DÕI Mắt phải là dấu ngã nhen Haiiiii Chaaaaaiiiii…
Be…eh…he….hee…heeeeeee………Thâu chạy theo…G.đây..hí….hí……
…và du dương..
Anh Từ ui …Hai Chai biết dõi mắt là dấu ngã mà, nhưng cố ý dziết dấu hỏi để xem có ai bị “…đỏ con mắt bên chái, ngứa con mắt bên phải”… hông dzị mà…. hí hí…🤪
Hí hí ……………………………………
Rồi HC thấy ngừ nào bị “ đỏ con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải”… chưa dzẫy ???
Người nào mà như dẫy cần phải đi gặp bác sĩ liền nhen,
Đỏ bên phải rồi còn ngứa bên trái nữa, lạ hén MAAAAY…be….heeeeee….
Dzẫy thì anh Từ cần đi gặp bác sĩ liền nhen, để nặng quá là hỏng bắt lỗi dấu hỏi, dấu ngã được đó đa … ha ha hê hê heeee….
Chỉ sợ không có người mắt bị đỏ, rầu còn bị ngứa bắt lỗi lúc đó lại..buồn đó chứ!
Đừng than “Sao cuộc sống vô vị thế lày hở giời!!!”
Be…..heeee……
Hởi ơi người đã phụ tình tôi!
Thôi ĐỪNG đính chánh dẫu nửa lời!
Bao lần hò hẹn trong đêm tối,
Tắm lạnh dưới trời đổ mưa rơi!
Than ôi người đã phụ tình tôi!
Người xưa ơi hỡi lỗi hẹn rồi!
Ngỡ đêm trăng thề ôm tóc rối,
Vai kề má tựa anh cùng tôi…
Anh thề chẳng có ngày chia phôi!
Hôm nay tôi đọc lòng anh rồi!
Thơ tình anh viết là trăn trối,
Chôn cất lịm tình anh với tôi!!!!
Huhuhu!!!
Thế mà…!!!
Sáng nay nắng chói tưng bừng,
Cỏ cây thức dậy chào mừng đón Xuân.
Gái Xuân lòng thấy lâng lâng,
Hồi Xuân ngúng nguẩy như chừng nở hoa?
Xuân vui tôi hát tôi ca,
Đàn lên cung bổng trầm sa cung ngà.
60 ai bảo Xuân già?
Xuân gieo hớn hở đậm đà ái ân.
Gái Xuân nở nụ tầm Xuân,
Xuân đi Xuân đến mỗi lần Xuân qua.
Tình dâng ngào ngạt thiết tha,
Yêu Xuân như đã yêu hoa ngợp trời.
Nắng Xuân réo gọi tơi bời!
Lòng Xuân hoa nở rạng ngời muôn nơi…
Tình Xuân đẹp lắm ai ơi!
Xuân sang lòng bổng tuyệt vời như Xuân!
Anh làm tôi hoàn toàn thất vọng!
Anh đã cướp đi tuổi… Hồi Xuân của tôi!!!!
Huhuhu!!!!
PL
Mar. 20, 2018. 3:06pm
Chời, ai mà ác quá dzẫy Phượng!?
Khóc thấy mà…thương!
Phụ tình khóc lóc thấy mà …thương!
Em xin được khóc lắm tình trường.
Mai đây nếu ai thuê khóc mướn?
Trả tiền em khóc chẳng còn thương!
Hahahahaha!!!!
PL
Mar. 20, 2018. 11:29 pm
Chời…,!!! Ai nỡ lòng nào cướp đi tuổi …. hồi xưn của PL rứa hè???anh Từ phải hơm PL???
Hai Chai anh nỡ lòng nào?
Chối quanh chối quẹo đẩy vào Từ Quan?
Hôm xưa anh nói yêu nàng,
Nay anh hờ hững phũ phàng thế sao?
Tình mình như giấc chiêm bao,
Nhớ năm tháng ấy anh rào đón đưa.
Nhớ hồi anh nhỏ tắm mưa,
Em len lén ngắm tình chưa biết tình.
Đến khi tuổi mộng mơ mình,
Đêm trăng hò hẹn tỏ tình cùng em.
Những đêm trăng rọi qua rèm,
Nữa đêm thao thức nghe thèm tiếng ru.
Những chiều gió thoảng vi vu,
Gót lê từng bước dưới thu lá vàng.
Vòng tay anh ấp yêu nàng,
Bàng hoàng e thẹn ngỡ ngàng mê say.
Những trưa hè nắng gắt gay,
Anh che chiếc nón cho ai mát lòng.
Những khi mưa đỗ mưa dầm,
Dù căng lộng gió tình nồng là đây.
Những ngày hớn hở vui say,
Xuân trong ánh mắt xuân đầy lòng em.
Những đêm đông giá triền miên,
Anh mơ chăn gối hàn huyên canh dài.
Thấy anh chung thủy miệt mài,
Em đây đền đáp chẳng hoài công anh.
Ngày xưa tình đẹp như tranh,
Nay anh có Gấu có trăng quên đèn!
Tình ôi gương vỡ giữa đàng!
Thơ tình cho Gấu nát toàn tim em.
Bây giờ như chẳng hề quen,
Bỏ em theo Gấu hất liền…qua Từ Quan!
Huhuhu!!!
PL
Mar. 21, 2018. 6:53am
HC Này chuyên nghề .bán cái lẹ thiệt nha…ha….ha…. chít chưa?
Này anh ạ…
Thì đúng là chúng ta chỉ mới chia tay hôm qua thôi mà, hay là anh nhớ lộn với ai đó…? Mà sao anh đứng dưới mưa chi cho mắc bịnh vậy anh? Anh có biết sáng nay em bị lão sếp la, vì cái lỡ hẹn chở em đi làm của anh đó không…?
Anh thật là mơ mộng (hay là lại nhớ lộn ai nữa), chiều qua chúng mình cùng ngồi húp cháo ở hồ con rùa, bên vỉa hè dưới tàn me xanh ngắt, mà nhớ tới đây em cười quá cỡ anh ơi, lúc hai đứa mình đang thả hồn trong từng thìa cháo thì bỗng dưng nghe bên tai có tiếng la: “công an! Công an! Chạy! Chạy!” Thế là anh chàng bán cháo đẹp trai đẩy cái cửa hàng, í quên, cái xe bán cháo đi một nước không quay lại luôn, làm anh với em mới húp được có nửa tô, đành phải ngậm ngùi chia tay cái tô cháo vẫn còn thơm ngon, nóng hổi…hic…hic…tiếc tô cháo thì ít, mà tiếc chưa nghía được gì cái anh chàng bán cháo đẹp trai…(chứ có thấy cây bàng lá đỏ nào đâu ta…)
Đó…anh lại lộn với ai nữa rồi, mỗi khi anh bước vào căn phòng màu hồng sến của em, thì làm gì còn có thời gian mà pha trà, uống nước đâu…còn cả chuyện im lặng nghe thời gian trôi đi nữa ấy hả…lạ thật…
Thôi, tối nay anh đừng có mà chơi trò âm thầm từng bước chi anh nhé, tối nay chúng mình ra hồ con rùa nữa đi anh, chúng mình húp cháo nữa đi anh…chứ không thôi mai mốt lại thương khóc chiếc lá vàng nào đó thì…tội cho chiếc lá đó lắm luôn, anh yêu ạ…
Này anh ạ…
Thì đúng là chúng ta chỉ mới chia tay hôm qua thôi mà, hay là anh nhớ lộn với ai đó…? Mà sao anh đứng dưới mưa chi cho mắc bịnh vậy anh? Anh có biết sáng nay em bị lão sếp la, vì cái lỡ hẹn chở em đi làm của anh đó không…?
Anh thật là mơ mộng (hay là lại nhớ lộn ai nữa), chiều qua chúng mình cùng ngồi húp cháo ở hồ con rùa, bên vỉa hè dưới tàn me xanh ngắt, mà nhớ tới đây em cười quá cỡ anh ơi, lúc hai đứa mình đang thả hồn trong từng thìa cháo thì bỗng dưng nghe bên tai có tiếng la: “công an! Công an! Chạy! Chạy!” Thế là anh chàng bán cháo đẹp trai đẩy cái cửa hàng, í quên, cái xe bán cháo đi một nước không quay lại luôn, làm anh với em mới húp được có nửa tô đành phải ngậm ngùi chia tay cái tô cháo vẫn còn thơm ngon, nóng hổi…hic…hic…tiếc tô cháo thì ít, mà tiếc chưa nghía được gì cái anh chàng bán cháo đẹp trai…(chứ có thấy cây bàng lá đỏ nào đâu ta…)
Đó…anh lại lộn với ai nữa rồi, mỗi khi anh bước vào căn phòng màu hồng sến của em, thì làm gì còn có thời gian mà pha trà, uống nước đâu…còn cả chuyện im lặng nghe thời gian trôi đi nữa ấy hả…lạ thật…
Thôi, tối nay anh đừng có âm thầm từng bước chi anh nhé, tối nay chúng mình ra hồ con rùa nữa đi anh, chúng mình húp cháo nữa đi anh…chứ không thôi mai mốt lại thương khóc chiếc lá vàng nào đó thì…tội cho chiếc lá đó lắm luôn, anh yêu ạ…
Chà….chà…chậc…chậc…cái dzụ húp cháo này coi bộ…hấp dẫn à nhen!
Be..eh…he..he…heeee…….
Hí…hí…hí…
Cái này nẫu kiu là “Tự sến” đóa na Gấu he he
Hehehehe…thì đoá…
Tại sao đến hồ Con Rùa?
Ở đó mới cháu rùa hay sao?
Bị công an rượt chạy mau,
Húp nữa tô cháo nữa nhào nữa lăn.
Còn gì đâu để mần ăn?
Thôi ăn cháo vịt lăn xăn Từ làm.
Nước mắm gừng chấm nhồm nhoàm,
Rau thơm cải cúc gỏi hàm nguyên tô.
Hahahaha!!!!
PL
Mar. 21, 2018. 1:17 pm
Họ đến hồ con rùa chắc là mọi chuyện đều chậm rãi …như con rùa…thế mới thú?
Hahahaha…biết ngay mà…hí…hí…
Hí…hí…từ tốn…vững chãi…như rùa
Gấu! Em thiệt thà khai báo mình ăn cháo ở hồ con rùa chi cho Nguyên Thuỷ kiu mình mần ăn chậm như dzùa kìaaaaaaaaa….
Ờ mà kệ chậm nhưng bền dzững héng Gaus héng
Khổ…mình đâu có ăn…chỉ húp thôi mà…
Húp…lẹ quá…hỏng được…nhưng có nghĩa là đói lắm đó…
Sập hầm rầu nghen..
Hí…hí…hí…cái này mới đúng là sy bụng ta ra bụng ngừ nè…
Nắng đã lên mây ko còn mây xám
Giao mùa rồi , hạ cũng đã mon men
Tình đôi ta dù có, không , vẫn mãi mãi
Em sẽ về, chắc chắn sẽ về thôi (st)
Chờ nha anh G ?
Cho xin một sợi tóc thôi
Anh cột nỗi nhớ thả trôi sông dài
Xin thêm đuôi mắt qua vai
Anh về mài tiếp hẹn ngày gặp em…
Tóc em giờ đã ngã màu
Màu chi hổng biết thả trôi sông buồn
Còn đuôi mắt đã quá dài
Có mài cũng dzậy , anh hẹn hoài ai tin ?
Màu chi cũng cho anh xin
Răng O noái rứa rủi mà tình nó bay
Bi chừ mô-đen hai lai
Sắc xanh chen lẫn vàng phai là nhứt rồi
Anh thương con mắt có đuôi
như ri dễ ghét lắm nì có biết hôn
ĐỪNG…ĐỪNG nỏ biết mà tui buồn…
Một thương con mắt có đuôi
Hai thương hứa tới , hứa lui rồi… rồi xù…
Ba thương cái dzụ đừng… đừng
Bốn thương hổng biết là đừng cái chi…?!
Năm thương răng, rứa, nhu mì
Sáu thương giọng nói o ni dịu dàng
Bảy thương o tóc màu vàng
Tám thương mắt liếc cho chàng ngẩn ngơ…
Chín thương …. thương chi nữa nờ…?
Gấu ơi hỏi Nhỏ bao giờ lại gặp nhau???
Hú hú hú…
TD có xin sao chép bản quyền chưa mà dùng 2 chữ “Đừng…Đừng…”
vậy hè?
Ấy dạ Quan ơi em mới mượn 1 chữ ĐỪNG của Quan tại em đâu có biết Quan tính bản quyền đâu?
Huhuhu!!!!
Tha em lần này nha Quan!!!
Huhuhu!!!!
Anh Từ mà cứ đòi bản quyền như vậy thì coi chừng nhen,TD sẽ cho cô KT số điện thoại của anh Từ , lúc đó anh có …”chạy trốn…” lên trời cũng đừng hòng mà thoát nhé…
Lại dzung cây nhát khỉ nữa dzồi…khẹc…khẹc…..
TD có hôn? Hỏng có, TD hỏi thì anh cho liền hà!
Hỏng Trốn mà cũng chẳng Chạy đâu…dại gì!!! Be…eh…hee…hee..heeee..
Hú…hú…hú…phải dzậy mới là quan chứ…à mà quan đề hay huyện dzậy bác… hêhhehe…
Quan là…ngon dzồi, còn phải hỏi bí mật nhà nước làm gì thế!
Nhỏ ui…
Nhỏ xíu sao tóc ngã màu…?
Chắc là yêu sớm nên màu tóc phai..?
Mắt ai đuôi mắt đã dài
Chớ nên nguýt, háy thêm dài đó em
Hú,,,hú,,,hú,,,Nhỏ mới chiển cho G bức thư này nè NT ơi…
“Chín thương vòng một vòng hai
Mần răng ai biết cái ngày gặp nhau
Mười thương là buổi bạn đầu
Vòng ba dễ ghét làm rầu tim tui…”
mà hổng biết chính chủ nó là ai…
Thương em vòng một vòng hai
Vòng ba thương nhất ta hoài xuyến xao
Một ngày mong được thấy nhau
Ôi.. ba vòng ấy làm nhàu con tim…
Cho xin một sợi tóc thôi,
Anh cột nỗi nhớ thả trôi sông dài!
Thích 2 câu này lắm lắm đó G. HAY!
Hồi giờ anh xin được bi nhiu sợi tóc rồi hả anh…
Bây giờ mà xin thì…đâu còn ai có tóc nữa đâu Gấu. hí…hí…….
Hâhhahahaha…..ừa hén…
Cứ si đầu ta …ra đầu người hông hén…?
Hehehehe…Cái này là NT nói với bác Từ hay nói với mình luôn dzẫy…
Hahahahaha!!!!
Từ Quan cho tóc chớ đâu có xin tóc nên “đầu trên” nó đang…hói!
Hahahahaha!!!!!
Hừ….hừ…….nhớ nhen!
Đừng có mà chọc Quan nhá!
Ừ…ừ…chơi gì chơi chọc quan…chỉ là tóc gió thôi bay chứ bộ…ha quan ha…
Gió chẳng làm cho tóc của Quan bay nổi đâu!
Thời gian đóa….he….he……!!!!!
Hãy vui nhiều lên và làm thơ nhiều nữa nhen Gaaaấu….
Hí hí , cảnh mùa Đông tuyết rơi sao thấy wen wen ,,,
Nai Con lại nhớ về những ngày bạn rừng cùng nhau rong chơi trong rừng phải hông…
Đúng rầu G ơi, nhớ quá một thời đã qua , bạn rừng giờ đâu mất hết rồi 😂
Thôi thì cứ coi như là có một cơn lốc đã vừa thổi ngang qua, còn được bạn rừng nào, hoặc có thêm được bé nai vàng ngơ ngác nào thì ta cùng nhau dzui đặng nhiu thì dzui…thâu Nai con đưa tay chị G dắt đi dzô rừng mua…kem cho măm măm nè…ngoan….
Nhờ có cơn lốc vô tình thổi ngang qua mà Nai Con được chị G nắm tay dắt đi dzô rừng mua…kem cho măm măm ne…dzui chưa ,,,
Cà Kê Dê cũng nhớ rủ nàng Mây đi luôn nữa nghen…
Ủa , em Mây cũng nằm trong nhóm rừng nữa ha G 😜
Chắc tại Mây hay lang thang nên được iu tiên xếp dzô nhóm rừng á Cà Kê Dê ui !!!
Bạn rừng giờ dzô vui chơi nhà hàng đặc sản hết rầu Nai con ui.Hehe…!!!
Biết đâu-em sẽ trở về- và ta vẫn còn nhau!
Câu này G. làm cho một người nhớ cảnh ngồi trên bao lơn mỗi trưa để chờ người ấy trở lại để được nói câu: “Và ta vẫn còn nhau.”
Nhưng đã mấy chục năm đi qua….hỏng thấy đâu hết đó G. à!!!!!!
BUỒN!
Biết đâu em sẽ trở về?
Vòng tay rộng mở nguyện thề bên nhau.
Bao lơn nắng cháy mưa rào,
Chao ôi hình ảnh trưa nào khó quên!
Đợi em xóm vắng buồn tênh,
Ngóng bao thu đã triền miên mỏi mòn.
Yêu em tim ấy vẫn còn,
BUỒN! Anh mơ ước vẫn còn bên nhau!
Và ta vẫn còn nhau!
Ôi như cơn mưa rào!
Ôi như giấc chiêm bao!
Người yêu dấu hỡi em đâu?
Đọc thơ của Gấu vương sầu mắt môi!
PL
Mar. 19, 2018. 10:21pm
Mắt môi ngày cũ xin thôi
Đừng đem vị đắng pha lời chọc nhau
Mùa sang mùa, chuyện xưa sau
Xin xem như đã thay màu màn phông
Xin xem như một vở tuồng
Khóc cười thì cũng vui buồn vậy thôi
Ngày ngày rồi vẫn cứ trôi…
Mắt môi ngày cũ đâu rồi.
Thôi xem như đã một đời phù vân .
Em giờ xa , vẫn thấy gần.
Thì thôi một nẻo phù vân đi về…!!!
Đi về quanh những cơn mê
Lỡ rồi ta đã bên lề đời nhau
Mắt môi xưa cũ phai màu
Thả chi những phím cung sầu chọc nhau…
Ngỡ tình đã phủ rong rêu,
Lời tình thơ Gấu người yêu trở về.
BUỒN dâng đáy mắt lê thê.
Vân vê ngày ấy đê mê vẫn còn.
Còn trong tiềm thức mỏi mòn,
Những trưa ngóng đợi…, Anh Còn Yêu Em.
Những lần cất tiếng hát lên,
Tim nghe đau nhói Người Xưa hiện về…
PL
Mar. 20, 2018. 7:55am
Thôi…ĐỪNG…ĐỪNG buồn chi bác Từ…hổng có ngừ này thì có ngừ khác mờ….ha….
Thôi thì thôi! Đừng chờ nữa người ơi!
Đóa hoa kia đã có chủ thay rồi!
Người Xưa còn đó, ta còn đó,
Cũng một bầu trời áng mây trôi.
Thôi ĐỪNG! ĐỪNG BUỒN nữa người ơi!
Đã bao nhiêu thu lá rụng rồi!
Có lẽ bên bờ vai mười sáu?
Buông rèm đóng cửa ngập hồn tôi!
Để rồi thời gian chẳng ngừng trôi,
Ngỡ tim chết lịm một góc rồi!
Ái ân ngày ấy còn rỉ máu…
Mấy chục năm trời vẫn chưa nguôi!!!
PL
Mar. 20, 2028. 0:50am
Có phải em giờ vẫn chưa nguôi
Mộng buông tay lỡ cũng lâu rồi
Mắt môi xưa chắc giờ phai nhạt
ĐỪNG…ĐỪNG nhắc lại nữa trời ơi…
Chuyện đó lâu rồi…hãy buông thôi
Vòng tay lỡ trợt mãi xa rời
Cầu xin bên ấy đừng thương nhớ
Bên này nguyện gánh hết ngày rơi…
Gánh nguyện làm chi khổ vậy trời.
Để anh gánh hết cứ yên vui.
Một mai có gặp xin còn giữ.
Tren mắt trên môi của một nguời…!!!
Đây anh một gánh tình thơ
Gởi người quân tử vẫn chờ đợi nhau
Mai sau nếu lỡ bước mau
Nếu tim lỡ nhịp chớ sầu mà chi…nghen… 😆 😆
Yêu nhiều khổ lắm bác Từ ơi!
Yêu ít ít thôi cũng đủ rồi!
Không yêu bảo ĐỪNG rồi trốn chạy,
Bỏ lại Ka Tê ngẫn ngơ ngồi…
Ngỡ đâu thời gian rửa tình người?
Bóng đời ta đã tách làm đôi.
Nghìn trùng xa cách dù trăm mối,
Tim bác chỉ ghi một bóng người!
PL
Mar. 20, 2018. 1:25am
ĐỪNG ĐỪNG tin bác Phượng Lầu ơi
Hổng thấy Từ gia lão đang cười
Đưa tay vuốt mấy cọng ria trắng
Hổng lẽ ta đây…biết một người…
Thế à? Chẳng tin lão được à?
Thật à? Lão đang nhoẻn cười a?
Đưa tay vuốt mấy ngoe ria trắng,
Hỏi lão bao nàng lão…trăng hoa?
Thế lão bảo ĐỪNG! ĐỪNG! Tại sao?
Hay đêm đó lão hẹn ả nào?
Bỏ Ka Tê nhớ hơi hớm áo,
Để nàng về trăn trở chiêm bao…
Lão Từ phải thú thiệt xem sao?
Tràng An đã cửa đóng khuôn rào.
Bởi thế e khuya về …bao rác!
Thôi thì có trước mới có sau…!!!
Hihihi!!!
PL
Mar. 20, 2018. 3:38pm
Sáng ra chợp mắt ngỡ ngàng,
Thơ như màn nhện phủ tràn con tim.
Trăm năm cất mối tình riêng,
Tình trong khoé mắt ngủ yên góc lòng.
Tình không nên nghĩa vợ chồng,
Nên tình vẫn đẹp vẫn nồng hôm nay.
Người Xưa em hỡi có hay?
Thiên thu anh vẫn đoạ đày con tim!
PL
Mar. 20, 2018. 8:38am
Con tim ai nỡ đọa đày.
Thà xin một ít sau này gap nhau.
Gặp nhau thôi hết âu sầu.
Gặp nhau bỏng cháy nát nhàu trong nhau…!!!
Bao nhiêu năm đã dầy vò,
Thôi thì thôi nhé để cò thẳng bay!
Bây giờ anh trả nợ vay,
Tràng An một mối tình đầy trăm năm.
Sự đời lắm oái nhiều oăm,
Yêu thì mơ mộng…ăn nằm mới hay.
Yêu thì rảnh rỗi bàn tay,
Nên bề gia thất mới hay rối nùi.
Gạo cơm ba bữa sự đời,
Lo con ăn học đến hồi công danh.
Cửa nhà xe cộ chung quanh,
Chẳng còn thanh thảng như tranh thuở nào.
Đến khi thực tế rơi vào,
Mới hay đáng tiếc người nào hay không?
Bây giờ hình ảnh đợi trông,
Chỉ là mộng ảo theo giòng phôi pha.
PL
Mar. 20, 2018. 10:56am
Chàng
Từ em về với người ta
Biến tôi thành một lão già không râu
Thời gian dừng lại bên cầu
Soi từng nhịp đập tiếng sầu.
Nhớ ơi…
Trách ư…tôi chỉ trách tôi
Biết chừng nhiêu nữa để rồi hết đau…
………
Nàng
Ừ thì ta chẳng có nhau
Nghe bờ ngực buốt tiếng sầu thời gian
Nếu như…
Chỉ nếu như rằng
Trời không kịp khắc vết hằn chia ly
Ta không làm lỡ vần thi
Thì nay hai đứa chắc gì đã vui
Cơn mê đổi chỗ người đi
Người xưa đổi chỗ một khi đã là
Của nhau vậy đó…hỡi anh
Nếu mà không thế sao thành…thi nhân…
Xem mấy lần mới thấy hay…hay….đấy!
Thì ra mình hơi bị..chậm hiểu…he….he….
( Tâm sự dễ thương hén!)
Théng kiuuuuuuu…….
Tời !!!!
Phố xưa vẫn đó người đâu rồi
Chiều đông lạnh rét một mình tôi
Áo len trùm kín niềm tâm sự
Môi son đã nhạt tím bờ môi…
Gởi lòng theo gió chuyện lòng tôi
Tuổi trôi qua hết nửa nhịp cầu
Bóng Xuân rơi xuống giòng quá khứ
Trăng tàn níu kéo giấc mộng trôi
Môi son héo hắt nụ cuời.
Cũng vì nguoi đã lả lơi cuộc tình .
Bây giờ chỉ trách tại mình.
Nghe lời đường mật cho tình gió bay ..Hihi.Dzui dzui PVT nha…!!!
Mai mốt em về thăm cố hương
Đường xưa phố cũ vắng người thương
Sài Gòn ơi một thời hò hẹn
Biết có còn ai đón bóng hường …😪😪😪 !!!
Sài Gòn bây giờ vẫn vấn vương
Đôi tà mỏng áo với phố phường
Mà ngày xưa đó ai từng đã
Một thời trẻ dại với yêu thương…
Hi Chị Bích Sơn,
Hỗm rày lo giỡn chơi với các bạn mà quên chào Chị trở lại với sân trường, Ai em xố só-riiii hỉ!
Rỗi thả bộ vào thăm tụi em nha.
Lâu lắm xa rồi chị Bích Sơn .Trang buồn hiu hắt nỗi cô đơn.
Bạn bè xưa cũ tung bay hết.
Chị đã về rồi vui nào hơn..!!!
Chị Bích Sơn thân yêu dấu ái…
Hãy trở về đi…cũng lâu rồi
Còn bao nhiêu nữa để mùa xa
Con chữ xôn xao ngày xuân cuối
Pha màu kỷ niệm chuyện xa xưa…