Tin Buồn – Cáo Phó

cdnth6875

 

cdnth6875 vừa nhận được tin buồn

Cụ ông: TỪ BỘ MÃNG

Thân Phụ của bạn Từ Mạnh Long

Từ trần ngày 3/8/2018 tại Orange County, California USA

Thọ 89 tuổi.

 Cựu học sinh Cường Để 68-75 xin thành thật chia buồn

cùng bạn Từ Mạnh Long & gia quyến.

Nguyện hương linh bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

♥♥♥

27 bình luận

Filed under cdnth6875, Tác Giả

27 responses to “Tin Buồn – Cáo Phó

  1. Đào Minh Tri

    Thành kính phân ưu chia buồn cùng Từ Mạnh Long và gia quyến cầu mong linh hồn cụ ông sớm lên cõi niết bàn

  2. Phượng Lầu

    Tìm nhau trong khoé mắt,
    Tìm nhau trong môi sầu,
    Tìm nhau trong dĩ vãng,
    Tìm nhau trong chiêm bao.

    Tìm nhau trong sương khói,
    Tìm nhau trong bụi mờ,
    Tìm nhau trong ký ức,
    Hay tìm trong…mộ sâu…?!?!
    PL
    Aug. 14, 2918. 6:44am

    • Phuong Lau

      Thôi đừng buồn nữa Từ Quan ơi!
      Người đến rồi đi, đó là đời!
      Có đời sung sướng, đời nông nổi,
      Hãy cố gượng vui, nở nụ cười!

      Chớ rượu mềm môi bởi cạn lời!
      Âm thầm đau đớn mượn rượu vơi,
      Hôm qua tiễn Cha về chín suối,
      Em hiểu lòng Quan…vẫn ngậm ngùi…
      PL
      Aug. 13, 2018. 9:27am

  3. Phượng Lầu

    PL gởi bài thơ và bài Tiếng Xưa vào đây để xin chia buồn cùng anh Từ Mạnh Long và gia quyến trước sự ra đi của cụ ông Từ Bộ Mãng, mời ACE click vào link sau đây để xem PL trình bày …

    Tiếng Xưa – PL trình bày

    Trời buồn u uẩn một màu tang,

    Nước mắt tiễn đưa đến suối vàng,

    Luyến tiếc nhớ thương hoài năm tháng,

    Tiếng xưa buồn tiễn nhạc ngân vang…

    PL

    Aug. 12, 2018. 2:40pm

  4. Phượng Lầu

    Tìm nhau đất thấp trời cao,
    Bắc cầu Ô Thước đôi đầu tìm nhau,
    Tìm nhau cách núi sông sâu,
    Sông nguồn cửa biển đôi lòng gặp nhau.

    Tiễn nhau phút cuối tiễn nhau,
    Người nơi lòng đất kẻ chào mưa ngâu.
    Hẹn nhau hẹn đến ngày sau,
    Suối vàng yên nghĩ sẽ tìm thấy nhau.
    PL
    Aug. 12, 2018. 9:13am

  5. từ mạnh long

    Hôm nay ngày lễ nhập quan cho Cụ Ông, rất cảm động đã nhận được một tràng hoa thật đẹp của các bạn Cdnth6875 gửi đến phúng điếu.
    Thay mặt cho gia đình mình cảm kích cám ơn các bạn:
    Thân,Thắng, Tri, Hồ Hùng, Phước( HP), Nhân, Tuấn, Văn, Lực CA, Bá Kim và Diệp Thái Thôn.
    Sự hiện diện của các bạn cũng như các bạn tuy không đến được vì quá xa xôi cũng làm cho mình cảm thấy rất ấm áp bởi tình cảm các bạn dành cho mình.
    Một lần nữa cám ơn tất cả các bạn gần xa.
    Thân mến,
    TML.

  6. Phượng Lầu

    Thôi nín đi em đã đủ rồi!
    Một thời chinh chiến em bên tôi,
    Kề vai gỡ rối đời trăm mối,
    Lau nước mắt đi chớ ngậm ngùi!

    Cám ơn em góp hết tình đời!
    Lo đàn con dại thế thay tôi!
    Thân trai bách chiến thời ly loạn,
    Em đã cùng tôi suốt cuộc đời.

    Bây giờ mình sắp chia tay rồi!
    Nhìn nhau lần cuối đi em ơi!
    Hãy ngăn dòng lệ đừng yếu đuối!
    Cám ơn em tặng tôi một đời!

    Vĩnh biệt em!
    Thay lời cố Thiếu Tá Từ Bộ Mãng
    PL
    Aug.11, 2018. 8:57am

  7. Phượng Lầu

    Hôm nay được gặp lại mặt Cha,
    Ung dung nhắm mắt nét hiền hoà,
    Nước mắt con rơi nhoà môi má,
    Thương tiếc nghẹn ngào chẳng nói ra.

    Một thời ngang dọc chốn phong ba,
    Trả xong nợ nước lẫn tình nhà,
    Nay Cha yên nghỉ hồn thư thả,
    Tám mươi chín năm, đời chóng qua!
    PL
    Aug. 11, 2018. 8:27am.

  8. Phượng Lầu

    Quằng vai gánh vác nợ sơn hà,
    Yêu nước thương dân quyết xông pha,
    Khoác áo chiến binh lon Thiếu Tá,
    Vẫy vùng kiên cố giữ quê cha.

    Quyết chí một lòng với “quốc gia”,
    Cờ ba sọc đỏ thắm vàng da,
    Vẹn chữ “trung kiên yêu tổ quốc”,
    Nghẹn ngào buông súng, lệ mưa sa…
    PL
    Aug. 06, 2018. 7:43pm

  9. Phượng Lầu

    Nợ duyên cầm sắc nghĩa yêu thương,
    Ấp ủ vòng tay vượt dặm trường,
    Nghĩa vợ tình chồng chung lý tưởng,
    Dẫu vận miệt mài lắm tai ương!

    Hỏi ai lấy thước đo yêu thương?
    Tám mươi chín năm trải tình trường,
    Vợ chống chồng chày chung chí hướng,
    Gia đình sum họp vẹn tình thương.

    Nợ nước tình nhà chẳng hề buông,
    Đại nhân bất khuất chí cang trường,
    Tháng năm dong ruổi nuôi chí lớn,
    Bước thẳng cờ Tự Do cao vươn!
    PL
    Aug. 09, 2018. 3:38pm

  10. SN Phú

    Xin chia buồn với anh Từ Lê và gia đình.

    Cha về phật quốc mãi nghĩ ngơi
    Trần gian u tối tang khắp trời
    Cảm ơn cha bao năm dưỡng dục
    Cố gượng sao nước mắt cứ rơi

    Vắng cha giờ như trẻ mồ côi
    Xin an nghĩ, mĩm cười trên môi
    Cõi ta bà là nơi dung tạm
    Miền cực lạc sẽ gặp lại thôi.

  11. tdpvt

    Xin chia buồn cùng Bạn…

  12. Phượng Lầu

    Hôm nay nước mắt chúng con rơi,
    Đầu chít vầng khăn tang trắng ngời,
    Ngậm ngùi tiếc thương Cha yêu dấu!
    Ơn Người, mang từ thuở nằm nôi…

    Tạc dạ khắc ghi dẫu xa xôi,
    Dẫu Cha ngang dọc chiến trường, đời,
    Khắc cốt ghi xương lời Cha dạy,
    Phụ thân tình huyết nhục chẳng vơi!

    Hôm nay chúng con ở xa xôi,
    Về đây sum họp tiễn đưa Người,
    Nước mắt phân ly làm sao nói?
    Sao trút cạn lời phút chia phôi!?!?!?
    PL
    Aug. 07, 3018. 2:31pm

  13. Phượng Lầu

    Anh đã đến như hương thơm hoa mộng,
    Cả bầu trời như sáng rực bên song,
    Tiếng chim ca hót rộn rã cõi lòng,
    Anh đã đến cho vòng tay triều mến.

    Anh đã đến khi đất trời rung chuyển,
    Anh góp phần xây dựng cả non sông,
    Anh hiên ngang trước bão tố cuồng phong,
    Anh xả thân đến tận cùng cuộc chiến.

    Là thân trai lúc sơn hà nguy biến,
    Lúc nước nhà đang chao đảo ngửa nghiêng,
    Nợ giang sơn trên hết, gác tình riêng,
    Xây giấc mộng hoà bình nhưng vô vọng!

    Hoàng Liên Sơn, mồ chôn người chống cộng,
    Từng đoàn người lao động đến tàn hơi,
    Nơi giặc đày đọa hồn xác tả tơi,
    Nước mắt rơi trên thây phơi thành núi.

    Anh trở về mang con tim đau nhói,
    Cố chôn vùi những khắc khoải xa xôi,
    Cố quên đi những đau đớn trong đời,
    Tìm đôi phút bình yên nơi đất khách.

    Nay anh đi thêm một lần ngăn cách,
    Chốn dương trần một màu trắng khăn tang,
    Xa thân nhân, trần thế, đến suối vàng,
    Cõi Vĩnh Hằng anh mỉm cười thỏa mãn…
    PL
    Aug. 07, 2018. 8:48am

  14. Nguyễn Thị Tỵ Nạn

    Thành kính chia buồn cùng tang quyến , cầu mong linh hồn cụ ông sớm siêu thoát .

  15. Nguyên Thủy

    Thành kính phân ưu cùng anh Từ Mạnh Long và gia đình. Cầu mong hương linh cụ ông sớm về miền cực lạc…

  16. Pham Lan

    Thành Kính Phân Ưu cùng Gia đình anh TML . Cầu mong hương linh cụ sớm siêu thoát .

  17. từ mạnh long

    Rất cảm động khi nhận được sự chia sẻ cùa các bạn xa gần qua trang nhà, điện thoại, email, tin nhắn, facebook v…v.. trong sự mất mát lớn lao của cá nhân mình và gia đình mình nói chung.
    Lòng mình cảm thấy ấm áp bởi tình cảm mà các bạn đã dành cho.
    Thay mặt gia đình chân thành cám ơn các bạn.

  18. Phượng Lầu

    Vừa đọc xong bản cáo phó PL mới biết Ba anh TML là Thiếu Tá, thế mà anh khiêm tốn quá bạn bè chẳng ai biết gốc gác của anh. PL xin đổi lại 1 câu trong bài thơ để đúng với ngôi vị của người quá cố:

    Tiễn đưa Người là một màu tang,
    Vị Thiếu Tá Quân Lực Việt Nam,
    Thời chiến chinh, con ngoan tổ quốc,
    Chí kiên cường bảo vệ giang san.

  19. Võ Xuân Đào

    Gửi đến Từ Mạnh Long và gia quyến lời chia buồn sâu sắc. Cầu mong hương linh ông cụ sớm siêu thoát nơi cực lạc.

  20. Trầm Tưởng-NCM

    Thành thật chia buồn cùng bạn Từ Mạnh Long và gia đình.Cầu mong hương linh bác sớm an nghỉ cõi vĩnh hằng.

  21. Phượng Lầu

    Ta đi trả xong nợ nước non,
    Ra đi hận tù nay chẳng còn,
    Bỏ lại người vợ hiền chăn gối,
    Trọn một đời tình nghĩa sắc son.

    Cha ra đi bỏ lại đàn con,
    Chữ hiếu trung con đã vẹn toàn,
    Cha thỏa lòng cười nơi chính suối,
    Cõi Vĩnh Hằng gặp lại vợ con.
    PL
    Aug. 05, 2018. 0:00am

  22. Phượng Lầu

    Kính tặng Thân Mẫu anh TML một bài thơ:

    Đếm bao lần chúng ta chia tay,
    Tiễn anh đi chính chiến lâu dài,
    Em biết chắc có ngày trở lại,
    Anh trở về ôm trọn vòng tay.

    Đã có lần chúng ta chia tay,
    Hoàn Liên Sơn, học tập tù đày,
    Chúng mình xót xa năm tháng ấy,
    Anh cũng về nối lại vòng tay.

    Anh lại bỏ em đi hôm nay!
    Gối chăn chung bao tháng năm dài,
    Dẫu nước non tình đời ngang trái!
    Vẫn vẹn tình, mình chẳng đổi thay.

    Sao nỡ bỏ em đi hôm nay?
    Em cô đơn chiếc bóng canh dài,
    Đêm hắt hiu thân gầy cô quạnh,
    Em âu sầu than thở cùng ai?

    Thôi hết còn e ấp bờ vai!
    Ôi còn đâu tiếng thở vắn dài!
    Còn đâu nữa những ngày chăm sóc?
    Sao chúng mình đoạn tuyệt từ đây?!?!?!
    PL
    Aug. 04, 2018. 11:43pm

  23. Thuỳ Dương

    Xin thành kính chia buồn cùng anh TML cùng gia đình ! Nguyện mong hương linh cụ ông sớm được siêu sanh về cõi thiện lành .

  24. Nguyễn Bích Sơn

    Thành kính phân ưu .
    Gia đình Nguyễn Bích Sơn .(

  25. Phượng Lầu

    Được tin thân phụ anh Từ Mạnh Long, cụ ông Từ Bộ Mãng qua đời, tụi em xin chia buồn cùng anh Long và gia quyến! Cầu xin cho linh hồn cụ ông sớm được siêu thoát!

    Sáng hôm qua, một đời người xong,
    Bố anh Long từ giã cõi trần,
    Hồn thong dong về nơi chín suối,
    Để lại ngậm ngùi cho người thân….

    Chiều hôm nay thấy vòng hoa tang,
    Lời chia tay nghe vẫn ngỡ ngàng!
    Đất cách Trời hai vùng sinh tử,
    Giã từ vợ hiền, đàn con ngoan!

    Tiễn đưa Người là một màu tang,
    Người Sĩ Quan sức sống ngập tràn,
    Thời chiến chinh, con ngoan tổ quốc,
    Chí kiên cường bảo vệ giang san.

    Hoàn Liên Sơn, nước mất nhà tan.
    Tiễn Cha đi nước mắt hai hàng,
    Nhớ lời cha: “Quyền huynh thế phụ”,
    Con làm tròn Cha được bình an.

    Bỏ quê hương ắt lòng ngổn ngang?
    Mượn Cali tiếp đời lỡ làng,
    Tám mươi chín năm tròn một cõi,
    Cuộc đời là bèo hợp rồi tan…
    PL
    Aug. 04, 2018. 3:34pm

  26. Mỹ Thắng

    Xin thành thật chia buồn cùng bạn Từ Mạnh Long và gia quyến.Cầu mong hương linh cụ ông sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Gửi phản hồi cho Võ Xuân Đào Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.