Daily Archives: 19/05/2014

Tiếng trống Diên Hồng

Vivi

Tau_TQ

Tiếng trống Diên Hồng ngân thiết tha
Mang tình yêu Nước đến muôn nhà
Biên cương Hán chiếm dân ai oán
Tổ Quốc Rợ xâm sĩ xót xa
Hiệp sức soi tâm nung chí khí
Góp tài khai trí giữ sơn hà
Thanh niên nội ngoại noi tiền sử
Đuổi giặc bắc phương khử độc tà !

∞∞∞
 

18 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vivi

Đêm Saigon nhớ em

Cá Thu

đêm SG

Em về áo lụa ,qua cầu gió bay
Sai gòn ngây ngất như say
Bến Thành ,Chợ Lớn ,em đây đâu rồi
Sai gòn xưa của tôi ơi
Chìm trong mộng cũ ,hỡi người tôi yêu
Sai gòn đó,với những chiều
Hàng me xanh ngát,mỹ miều dáng em
Cà phê giọt đắng êm đềm
Nhìn em ,uống mãi ngọt mềm đầy vơi
Sai gòn đó,đã xa rồi
Chiều nao phố vắng ,ngậm ngùi xót xa
EM gần ,mà lại như xa
Sài gòn thơ mộng ,chiều tà nhớ em
Em đi ,dáng nhỏ gót mềm
Sai gòn nhạt nắng ,cho đêm trở về

Sai gon nhớ ,Sai gon mê
Lang thang góc phố ,tìm về ngày xưa
Sai gòn nắng ,Sai gon mưa
Chút tình kỉ niệm ,áo xưa dù nhàu
Sài gòn đó ,em còn đâu
Còn anh trên phố ,niềm đau đong đầy

∞∞∞

42 bình luận

Filed under Cá Thu, Tác Giả, Thơ