Nhạc : Ngô Tín
lời : Nguyên Lương & Ngô Tín
Lời 1:
Tên Anh Bạch Đằng
Tên Chị Mê Linh
Rừng Lam Sơn cỏ úa đau lòng đất
Cát Hoàng Sa , vàng màu dân Nam
Máu của Cha Ông , nhuộm hồng giang sơn
Bao nghìn năm , gìn giữ lấy ngọn cờ
Giặc vào đây , đào mồ chôn thây phơi xác
Mộng đồ vương , tan hoang theo lớp sóng
Máu bất khuất , ngàn năm dân Lạc Hồng
Gương anh linh , rạng danh muôn mai sau
Dân Nam ta , thề quyết giữ cõi bờ
Nhà Việt Nam hôm nay
Lời 2:
Tên Em Rạch Gầm
Tên Bạn Chi Lăng
Rừng Sơn La đổ máu loang thành suối
Nước Trường Sa , hòa màu Sông Lam
Đất của Cha Ông , đời đời ta vun
Theo tiền nhân , từng cỡi sóng đạp rừng
Gậy tầm vông , đập đầu quân bay tan tác
Giặc vào đây , dân Nam ta huyết chiến
Quyết lấy máu , làm sông ngăn giặc cuồng
Xương thây khô , dựng nên bia anh linh
Tay trong tay , cùng cất cao ngọn cờ
Người Việt Nam chung lưng
Lời 3:
Biên cương Sơn hà
Xuôi tận phương Nam
Rộng thênh thang ra tới phương trời Đông
Đất ngàn năm , đời đời dân Nam
Quyết đập tan , giặc thù xâm lăng
Không nề chi , lòng đã quyết một lòng
Triệu con tim , một lòng hy sinh tiến bước
Giặc vào đây , phơi thây trên gươm giáo
Quyết chiến đấu , Làm nên trang sử hùng
Oai linh thiêng Việt Nam danh muôn phưong
Ai ơi ta cùng giữ yên Sơn hà
Nhà Việt Nam tương lai


Hay lắm anh Ngô Tín…Quyết không lùi bước…
Hay lắm anh Tín, cứ vậy làm tới đi cho dân Việt lên tinh thần chút, chứ không khéo thì lại có “quà hữu nghị” nữa .
He he he ,,, nước ta mới mời Thằng Dương khiết Trì qua để hữu nghị nữa đó 😆
Dương Khiết Trì qua để dàn xếp chuyện gia đình…và kêu gọi đứa con ương ngạnh “trở về”…???!
Nhạc và lời rất hùng hồn,,, cảm ơn Ngô Tín
Ong ban Nguyen Luong la mot tien si hoa hoc , vua moi ve huu non . La mot nha tho , nha van va la nha binh luan rat sau sac . Ong ban nay dang o Philadelphia . Nguyen Luong la nha phe binh sau sac tren Huong Xua .
Rất hào hùng khí khái Lạc Hồng .
Cho xin một lời cảm ơn những trái tim vàng…
Nhạc và Lời sâu sắc- ngạo nghễ và hào hùng lắm anh Ngô Tín.
Ông bạn Nguyên Lương có mặt trong những người hát không vậy Ngô Tín?
Chúc bạn sáng tác nhiều hơn.
Thân mến.
Anh Nguyên Lương nhà ở Phước Thành, gần nhà Trương văn Dũng.Là Tiến sĩ hóa,một nhà phê bình văn học kiệt xuất đó.
Giống như Trần cát Lân, nhà anh Nguyên Lương là nơi tập hợp những anh hùng hào kiệt khắp nơi,đàn ca tửu hậu vui lắm.