Daily Archives: 02/07/2014

Trái tim bốn mùa

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

Người ấy và tôi là hai người xa lạ. Trong một tình cờ, chúng tôi đã gặp nhau. Chào hỏi bạn bè thân thiết chung quanh thật là vui vẻ, và…chúng tôi vẫn “lờ” nhau. Nhưng trong tiềm thức…chúng tôi đã có nhau từ lâu rồi.
Và đây, bài thơ Trái Tim Bốn Mùa tặng cho người bạn đồng cảm, đồng tâm, và đồng hành trong tâm tư của Hoàng-Phong.

Love_4 mua

Người là ai, vẽ tim ta rực cháy
Trong si mê, ghì xiết tấm thân này
Lối thiên thai, mờ mịt cuối chân mây
Em cứ hỏi, tình ơi sao sa ngã???

Mùa Xuân sang, bướm tìm hoa hối hả
Vẽ tim ta, vần vũ nét phong ba
Người là ai, sao bao lần ân ái
Lửa tàn rồi, lạc phím vẫn tìm nhau???

Hè phượng rơi, con ve sầu rỉ rả
Sao yêu ma, quyến rũ mỗi đêm dài
Quyện vào nhau, môi tìm môi say đắm
Đêm qua rồi, hồn còn mãi mê say…

Mùa Thu đến, lá thu vàng xào xạc
Em là ai, người ngọc tỏa hương hoa
Gần bên nhau, lửa tình bùng rực cháy
Ngày hết rồi, tình tự trọn đêm nay…

Rồi mùa Đông, ôi…ngàn trùng băng giá
Nhớ về em, lòng khao khát từng ngày
Viết tên em, vào ước vọng ngày mai
Và thương nhớ, ôi…nhớ thương mãi mãi…

(California, June 26, 2014)

50 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ