Vivi
Ngẫm buồn con tạo quê cha
Núi nghiêng sông cạn, xót xa giống nòi
Bóng đời u ám mờ soi
Nhàu trang sử Việt, trí bồi dọc ngang
Tiếng chuông công lý ngỡ ngàng
Tủi bờ vong Quốc, hận tràn bể đông
Ngàn năm văn hiến Tiên Rồng
Tựa vành tang trắng, máu hồng tan gia
Mẹ Việt đau, vắt lệ pha
Tưới lên mảnh đất phù sa nghẹn ngào
Rừng vàng, biển bạc giặc đào
Tài nguyên khai quét, giặc vào án quân
Phù vân con tạo vô thần
Treo đầu phu sĩ, lê dân não nề
Căm căm Quốc nhục vọng về
Đuổi quân xâm lược, quyết thề trừ gian .
Norway 03.7.2014

Cảm ơn các bạn có những lời đồng cảm nỗi buồn quê hương …Chúc một chủ nhật vui kéo dài những ngày mới vạn an .
Thân mến
Vivi
“Tiếng chuông công lý ngỡ ngàng
Tủi bờ vong Quốc, hận tràn bể đông”
Cám ơn anh Vivi đã nói hộ nỗi uất hận của biết bao người con dân nước Việt.
Ôi…đau xoáy trong tim.
Cảm ơn anh ViVi đã cho đọc bài thơ man mác buồn, đầy uất hận của quê hương chúng ta bây giờ..!
“Mẹ Việt đau, vắt lệ pha
Tưới lên mảnh đất phù sa nghẹn ngào” (ViVi)
Chúc anh an vui và mong được đọc thêm nhiều bài mới của anh.
“Căm căm Quốc nhục vọng về”
Chỉ 6 chữ ngắn này đã làm đau xoáy trong lòng! Trời ơi!!!
Đậm đà lắm anh vivi ơi- cảm ơn anh đã cho đọc.
Chúc vui.
“Bốn câu thơ” anh Thắng trích dẫn… như lột trần, thấu suốt nổi đau tê tái của Mẹ, thật đầy cảm xúc!
Cảm ơn anh ViVi, bài thơ xoáy lòng… “viễn xứ” nha, chúc anh vui- khỏe!
“Mẹ Việt đau, vắt lệ pha
Tưới lên mảnh đất phù sa nghẹn ngào
Rừng vàng, biển bạc giặc đào
Tài nguyên khai quét, giặc vào án quân”
.
Mẹ Việt Nam ơi, may thay chúng con vẫn còn đây !!!