Daily Archives: 18/07/2014

Nói với tuổi mười tám

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Tuoi_18

Có mây, có gió đong đầy
Gội chùm Bồ Kết: tóc may hong chiều
Dáng nghiêng nghiêng, bóng liêu xiêu
Em đôi mắt mộng mơ nhiều tương lai

Làm sao biết nổi dặm dài
Đường đời lắm cuộc chông gai đón chờ
Tình đâu chỉ nhạc và thơ
Tình nhiều trăn trở bơ vơ nổi tình

Em ơi! Mười tám linh đình
Nụ hoa hé nở gợi tình thi nhân
Sinh ra có số có phần
Có vinh hoa, có phù vân cả đời

Bướm vờn hoa, hoa gọi mời
Ong khoe mật ngọt ru lời phong ba
Đừng em- Đừng vội kiêu sa
Kẻo mà chuốc lấy tình xa một mình

Hãy giữ gìn môi má xinh
Cất cao tiếng hát bên Đình hội đêm
Để khi trăng trải bên thềm
Em về tắm ánh trăng đêm ngọt ngào

Mạc thi nhân tán lao xao
Dệt thơ, dệt nhạc- Cúi chào mà đi
Trần gian tử biệt sinh ly
Ngây thơ giữ chút diệu kỳ hôm nay

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ