Được tin thân phụ bạn Huỳnh Ngọc Tín cựu học sinh Cường Để 68-75 là :
Cụ Ông : Huỳnh Kim Thương
Sinh năm 1924
đã qua đời tại Luật Lễ – Tuy Phước . 18 giờ ngày 21/3/2013
Lễ Di Quan: ngày 23/3/2013
Anh chị em cựu học sinh Cường Để Nữ trung học 6875 xin thành thật chia buồn cùng bạn Tín & tang quyến .
Nguyện cầu hương linh Bác siêu thoát cõi Vĩnh Hằng
♥
Daily Archives: 21/03/2013
Tin Buồn
Buồn
Thu Trang
Mắt buồn
có bỡi mưa Thu
Lòng buồn
có bỡi
tình mù xa khơi
Môi buồn
hứng giọt mưa rơi
Nghe sao
chát mặn bờ môi
hỡi người
Mưa đan bao sợi
rối bời
Đắng lòng xót dạ
nghẹn lời
bấy nhiêu
∞∞∞
Filed under Nguyễn Thu Trang, Tác Giả, Thơ
QUÊ XƯA NGÀY TRỞ LẠI…
Nguyên Thủy
Ngày trở lại biển Qui nhơn lặng sóng,
Lối về xưa lạ lẫm tựa chiêm bao..!
Làm khách trọ lang thang đêm Ghềnh Ráng,
Vằng vặc trăng…từng ký ức xanh xao…
Ở cuối bãi một mình ta quạnh vắng,
Sóng mơn man từng kỷ niệm xa xôi..
Tình trĩu nặng trong tim ngày em đến,
Có bao giờ em trở lại Tháp Đôi..?
Thuở ngồi đếm giọt cafe sóng sánh,
Đêm Da Vàng dài đợi bóng mông lung…
Thoáng lưng em chuốc say ta niềm nhớ…
Em giờ đâu? Khản giọng vẫn muôn trùng…
Tiếp tục đọc
Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ


