Mẹ ơi! mẹ ở nơi nào ?
Cớ sao mẹ bỏ con sao sao đành
Khi con đã được tạo thành
Tình yêu cha mẹ riêng dành tặng nhau
Nỡ nào tạo cảnh thuơng đau
Giờ đây con trẻ về đâu mẹ hiền?
Cha con rời bỏ ngang nhiên
Mẹ thì tuỉ phận sợ phiền quăng con
Ông bà la mắng đánh đòn
Đuổi xua xua đuổi mẹ chuồng trốn đi
Giờ đây con chẳng còn chi
Ăn mày giữa chợ thân thì dũi rong
Nhiều khi bụng đói mủi lòng
Bước chân xiêu vẹo lòng vòng xin ăn
Nước mưa dẫm ướt dầm thân
Đêm về nóng lạnh cảm nhanh hắc xì
Quanh con chẳng thuốc men gì
Trán thì nóng bỏng thân thì lạnh run
Ước gì con có mền chun
Vài hạt cơm nóng ai giùm xót thương
Đói lòng khát lạnh nằm đường
Bạn bè quanh quẩn lo lường chỉ hai
Chia nhau vài khúc mì chai
Đỡ lòng con trẻ nạn tai tạm ngừng !!!
∞∞∞

Hi nha cac su huynh
Xin lam on bao cho Admin biet la Diep Le Bich mong admin kiem tra cho lai thong tin ma DLB da dang ky truoc day 8 nam. vi quen thong tin de log in lai nha, xin cam on nhieu dieplebich2306@gmail.com
Hi nha cac bang huu tren toan the gioi,
Anh Victor da lien he voi DLB roi, xin cam on
Hi
Anh Victor oi, thong tin anh da cho trong email cua DLB la nich Diep Le Bich khong co dau, anh xem lai thong tin ma DLB da bang nhung bai tho trong 7 nam truoc day la ten co dau va hinh nua ma (Thien Y 236, dieplebich,) anh hay vao muc Tac Gia se nhan thay su khac biet nha,
vi da 7 nam ko vao trang website, nen da quen ten va dia chi dang ky roi, anh kiem tra lai nha
Xin hãy xót thương những đứa trẽ vô tội
*** http://www.youtube.com/watch?v=FNZD-3DV_Jc Mơ ước trẽ mô côi
Xin cho con chén cơm thừa
no lòng đỡ dạ xin thưa ông bà
vì con! thiếu vắng bóng cha
mẹ con! sống chết chẳng mà đặng hay
lẽ loi! rầy đó mai đây
lê la khắp nẽo đắng cay trăm chiều
đời con! đau khổ đã nhiều
tấm thân cơ cực bao nhiêu ưu phiền
mơ ngày! gặp được mẹ hiền
cho đời con đỡ gieo phiền thế gian
mong sao! hết cảnh lầm than
hết thời bỉ cực gian nan xa rời
Bài thơ nói lên hòan cảnh thật thương tâm và có nhiều nỗi niềm quá DLB ơi !
DLB là một giọng thơ nữ giữ được nét thơ Bình Định mộc mạc mà sâu nặng nghĩa tình như câu ca dao BĐ:
Vô đây ớ bậu vô đây
Trầu têm một miếng đã xây lên bàn
Tội chi mà đứng ngoài đàng
Sương sa lỡ cảm thương hàn ai nuôi