Daily Archives: 26/02/2014

Sóng tình

Nguyệt Quế

Bien_tinh

Ngắm chàng say giấc nồng nàn
Nằm mơ có thấy ai đàn tơ vương?
Vô tình gởi tặng… xót thương
Giờ em thi sử diễn tuồng vì đâu

Sáu mươi năm lẻ không lâu
Tướng trời đã định tròn câu vợ chồng
Pháo hoa nở rộ tình nồng
Bước cao bước thấp má hồng phôi phai

Sầu đa kín mối tình ai
Phất trần tiên gõ nhịp sai phách đàn
Chim vờn cá lội tràn lan
Tình chung duyên ấn bẽ bàng thẹn nhau

Tình hờ ấm lạnh mai sau
Sớm hôm lạnh một niềm đau ân cần
Ướt mi hoan lệ thấm khăn
Phi-dê tóc bạc thôi quăn mất rồi!

Giận hờn quá nửa đời thôi
Bao giờ bến đỗ để rồi ăn năn
Vết hằn trên má da nhăn
Vi vu tiếng sáo lăn tăn sông hồ

Đẹp như một bức họa đồ
Nảy sinh tình cảnh hồ lô động lòng
Chạm vào hình thể nét cong
Lặng thinh giây phút tình trong ý ngoài…

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Nguyệt Quế, Tác Giả, Thơ