Thiên Di-Phạm Văn Tòng
(TẶNG CHỊ NƠI ĐẤT KIÊN GIANG)
Phù sa chín cửa chị nằm
Có em lặng lẻ xa xăm khóc thầm
Con sông vẫn chảy trầm ngâm
Chở bao giọt lệ tình thâm về trời
Em về anh rể nhắn lời
“Trời ơi thương nhớ một đời chị tôi”
Phù sa phủ lấp đắp bồi
Nấm mồ nhang khói bồi hồi nỗi đau
Con thơ còn đó ngày sau
Lấy ai chăm sóc. tóc màu còn xanh
“Cậu ơi sao mẹ đoạn đành”
Nuốt dòng lệ nóng- Đồng xanh lúa vàng
Bỏ bao thương nhớ võ vàng
Giã từ chín cõi nhân gian ngậm ngùi
Một đời chẳng mấy niềm vui
Bao nhiêu năm nhỉ! Buồn vui lạ lùng
Chị ơi thôi hết lao lung…
∞∞∞

Anh chỉ có một người chi nhưng đã âm dương cách biệt.
Xin chia buồn, mong anh vượt qua nổi đau này
Anh sẽ vượt qua thôi.
Sao sáng nay đa sự thế!
Mỉ Tâm chắc là hát hay lắm à nha ,nên mới dám lấy tên ca sỉ chứ hè ,hôm nào có dịp gặp nhau CT rất mong đc nghe MT hát một bài nhen .Chúc MT dzui hoài …
“Một đời chẳng mấy niềm vui
Bao nhiêu năm nhỉ! Buồn vui lạ lùng”
Xin chia buồn với anh Thiên Di và gia đình..
Chào Nguyên Thủy, chúc sáng tác hay…
Cám ơn Nguyên Thủy
Đây lài thơ khóc chị quá hay….
Cám ơn anh động viên
Khi nào rảnh uống với nhau một bửa đi anh Dân.
Đa sự quá
Sao đọc bài thơ xong tôi lại vẫn vơ thế này…
Vẫn vơ thì làm thơ đi…
E hèm … muốn làm thơ lắm,, nhưng có diễn tẳ bằng thơ đuợc đâu ?
Thơ như rút ruột rút gan, buồn đến nao lòng ! Xin chia buồn với anh Thiên Di- Phạm Văn Tòng
Lâu quá mới gặp An Khê, chúc vui…
“Phù sa chín cửa chị nằm
Có em lặng lẻ xa xăm khóc thầm
Con sông vẫn chảy trầm ngâm
Chở bao giọt lệ tình thâm về trời”
.
Xót xa quá Tòng ơi …chúc chị yên nghỉ giấc nghì thu !
Sao khỏe không Tào Lao?
Xin chia buồn cùng bạn Tòng và tang quyến về sự mất mác
Cầu mong chị được sớm về với cõi vĩnh hằng!
Mong sao bạn nơi ấy vui nhiều nha Mỹ Thắng
Thơ buồn…
Một bài thơ của Thiên Di thật nảo nùng này ,xin chiamm xẻ vời Td về nổi buồn mất mát người thân của TD qua bài thơ này xin mượn tạm câu thơ của cụ ND bày tỏ nổi buồn này của TD .
Rằng hay thì thật là hay .
Nghe qua ngậm đắng ,nuốt cay thế nào ..
Đồng ý trăm phầm trăm với cathu56
Không buồn mới lạ,,,
“Phù Sa chín cửa chị nằm
Có em lặng lẽ xa xăm khóc thầm
Con sông vẫn chảy trầm ngâm
Chở bao giọt lệ tình thâm về trời…”(TD-PVT)
Xin chân thành chia sẻ cùng anh Thiên Di-Phạm Văn Tòng và Tang quyến về sự mất mác “lặng thầm”, đọng qua lời thơ… cháy lòng này!
Cầu mong chị được thanh thản về với cõi vĩnh hăng!
Cám ơn bạn nhiều
Khổ thơ đầu
“Phù sa chín cửa chị nằm
Có em lặng lẽ xa xăm khóc thầm
Con sông vẫn chảy trầm ngâm
Chở bao giọt lệ tình thâm về trời”
Thật là “Đắt” với toàn bài thơ. Nó thể hiện hết nổi đau vĩnh biệt phù sa…
Chào Hương chúc em bình yên.
Một bài thơ chân chất đến độ mềm lòng của Thiên Di khóc vĩnh biệt người chi thân yêu.
“Chi ơi thôi hết lao lung”
Nghe sao mà quặn lòng. tôi lặng người khi đọc bài thơ này. Các bạn có nghỉ vậy không???
Cám ơn Khánh Hồng