Vivi
(Tình bạc trắng)
Nó đốt tình sầu ươm tóc trắng
Vén làn mây trắng nhắc lời thề
Gửi về phương ấy, buồn trắng lệ
Rớt biển tình người trắng lê thê
Gió rối nhân tình, đầu bạc trắng
Sợi tủi sợi đau rụng trắng đời
Trắng bến tương tư xao vạt nắng
Một cõi vô tâm trắng tình người
Ảo thực chập chờn đêm thức trắng
Một đêm tình bạc trắng thiên thu
Trắng dòng kỷ niệm đời lạnh ngắt
Mạt kiếp dương gian trắng lệ nhòa
Nó dạo đỉnh sầu, tình bạc trắng
Khóc mộ tình người, trắng màu tang
Nhặt vòng hoa trắng cài di ảnh
Lạc nén hương tình trắng thời gian !
∞∞∞

Chào tất cả quí anh chị,
Rất cảm ơn những lời chia sẻ qua những vần thơ…Thế giới hôm nay đã thu hẹp, dù mỗi người ở mỗi phương trời mà trao đổi nhau như rất gần .
Nhân hôm nay ngày 30.4 là ngày lịch sử đặc biệt của Dân Tộc Việt . Dù bên nào cũng vậy . Vui buồn như nhau .
Xin một lời kính chúc tất cả quí vị vui khỏe .
Mến
Vivi
Cảm ơn anh ViVi, lời chúc quá hay !
Cháo anh bạn vivi.
Đúng là hạnh phúc chẳng đến lần thứ 2 (Phúc bất trùng lai)…mà “tai họa”, kể cả chuyện tình yêu thì chẳng phải gặp một lần!!!(Họa vô đơn chí)- tình đã bạc, trắng còn hơn vôi!!!
Tôi nhớ bạn đã cho đọc một bài thơ toàn màu “tím”, đến nỗi tím ngơ tím ngắt. Hôm nay, một bài thơ dày đặc tiếng “trắng”- trắng toát…Trời ơi! Anh có những kiểu y tưởng ra thơ độc đáo và lạ. Nghe não nuột làm sao! Hoan hô anh vi vi.
Sẽ là màu gì nữa? Tôi đang chờ bài thơ tiếp theo của anh đây.
Chúc con người “xứ lạnh- tình nồng” nhiều niềm vui.
Thân mến.
Tình lạc đến nỗi ” Nó đốt tình ” ? An Khê không tin ! “NÓ…” khóc cho vầng khăn trắng của quê hương ?! Hay nỗi lòng người con xa xứ vì ngày mai… 30-4…
Chúc ViVi luôn thao thức với những vần thơ…lạ quặn thắt lòng !
Nhìn tấm hình trên dúng như “Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay” 😆
“Nó dạo đỉnh sầu, tình bạc trắng
Khóc mộ tình người, trắng màu tang
Nhặt vòng hoa trắng cài di ảnh
Lạc nén hương tình trắng thời gian !”
.
Cái ni là “chết cho một cuộc tình” nè …buồn quá anh Vivi ơi !
Gấu chào anh Vivi, cho Gấu xin pha ké thêm một chút màu nữa anh nhé…
Lửa đã tàn rồi…mảnh tình đen
Hồng mây ngày ấy hóa đen buồn
Bên này chiếc bóng đêm đen vọng
Trôi mãi theo dòng sóng đời đen
Nhân thế chìm theo đời đỏ đen
Sân si đen tối phủ tâm người
Nợ vay đen bạc tìm muôn lối
Xâm chiếm lòng người chốn bùn đen
Tĩnh lặng đen buồn của màu đêm
Nhân sinh đen – trắng cũng vô thường
Buông mảnh tình đen lời sám hối
Cho nhẹ tình trần tháng ngày đen…
Hihi ,a công nhận Gấu hay thietj đó nhen ,Vivi thì trắng toát còn Gấu thì lại một màu đen thui ,A đọc 2 bài mà thấy lòng đắng ngắt ,dù rằng hôm nay là 30.4 ,Chẳng lẻ đời buồn dử dậu dzẩu na Vivi và Gấu ơi .Thâu thì 2 màu trắng ,đen của 2 ngừ buuonf quá ,Ct xin gửi mấy câu lục bát chuyển tông qua gam màu vàng cho đở buồn nhen Gấu ,còn bạn nào thích gam màu nào nửaxin mời nhào vô tham gia cho đở buồn hén Gấu và a Vivi .
Hạ về ,vàng thẳm một màu .
Thời gian dừng lại ,nhuộm màu vàng hoe .
Vàng trên đôi mắt Mẹ nhòe .
Vàng trên vạt áo ,tiếng ve gọi hè .
Vàng trong chiều nắng bờ tre ..
Hoàng hôn nhạt bóng ,vàng khoe sắc trời ..
Vàng trong kỷ niệm hè ơi .
Bao nhiêu nhung nhớ vàng rơi sắc buồn ..,x
Chào Gấu,
Bài thơ đen ý sâu lắng “Nhân sinh đen – trắng cũng vô thường” !
Chúc sáng tác đểu
Vivi
Thân chào anh ViVi…bài thơ buồn quá. Trắng cả một bầu trời và tâm hồn. Chúc bạn vui lên nha.
“Nhặt vòng hoa trắng cài di ảnh
Lạc nén hương tình trắng thời gian”(ViVi)
_”Nó đốt tình”- đốt cháy cả lòng, bạc cả cuộc đời lấp lánh mười sáu sắc “trắng” ảo ành, nên nổi buồn un thấu… cô miên!Đúng là vị tình của điệp dziên… 099!(Cho tui chia sẻ nghen)
Mười sáu câu thơ có mười sáu chữ “trắng”. Bài thơ theo kiểu thả chữ lạ lắm anh vivi.
Rứa là còn một chữ trắng nữa là cuối cùng “trắng tay”…hi hi
Nhưng An Cựu không chúc anh rứa mô. An Cựu chúc anh cố níu và nắm chặt lấy một kỷ niệm yêu để lâu lâu nhớ, đem ra trò chuyện một mình cho vui, anh vi vi hỉ?
Chào anh ViVi . Buổi trưa hè oi ả , đọc Nó đốt tình….nóng thiệt anh VV ơi. Tuy nóng nhưng lạ, và vì lạ nên hay mà hay thường buồn , Đúng không anh VV . Thân mến
Một lối sử dụng là là … em không biết nói làm sao thì chúc mừng thôi…
Chào a Vivi ,mới sáng đọc bài thơ a thật buồn da diết ,một màu trắng tang thương với nhửng điệp khúc ”Trắng” quá chừng là trắng luôn ,.Trắng chi mà trắng nhiều rứa a Vivi ơi ,sao mà buồn dzử dzậy a Vi hè .Thâu thì CT mong a nhuộm một chút màu hồng ,màu xanh để cho đời còn dể thương hơn nhen a Vivi …Thân ái …