Giá mà đừng có sông Ngân
Thì ta đâu dễ tủi thân với tình!
Chẳng đành cam phận sinh linh
Ta về vun đắp mộ mình cỏ xanh
Đêm em cười cợt trăng thanh
Ta nằm say dáng khuynh thành trên cao
Sông đời cuộn chảy xiết xao
Sông Ngân hờ hững chiêm bao nửa vời…
Em khoe vũ khúc cung trời
Lung linh mắt biếc sáng ngời thinh không
Mộ ta thơm một bụi hồng
Kiếp sau em có phải lòng ta chăng?
Con tim đem gởi vĩnh hằng
Chìm trong Sông Bạc chín tầng tơ vương…!
∞∞∞

Gia ma dung co song ngan …..Anh Hoang Linh oi oi . Muon rui , dung noi gia ma nua ? Boi vi song Ngan dep lam anh ui :
Song Ngan ho hung chiem bao nua voi……. Than men anh.
Anh Hoang Linh oi , loi thi tham cho song Ngan de thuong qua , ….Than men
Tiếp nè…
Giá như hổng có giặc tàu…
Hung như chó dữ khổ đau dân mình
Biển Đông êm ả thanh bình,
Tui đâu có chửi thằng bình tham lam..?!!
Hừ hừ hừ ,,, hổng chửi mà nó cứ chặn trang là sao? đúng là cái thứ khốn lạn 😆
Chửi thằng khốn lạn làm gì…
Cái mặt ngốc ngốc, li bì say sưa…
Trong nhà làm gió làm mưa…
Bước ra khỏi cửa: “Dạ, thưa, em nè..”!
Giá mà đừng có Sông Ngân
Thì ta cũng thử một lần xem sao
Giá em đừng ở trên cao
Thì ta đâu phải leo rào làm chi…
Tiếp đi bà con ơi !
em tiếp theo nè anh Diêu:
Giá mà nẫu có cho thi
Thì mình đội sổ…ai bì được na???
Web như tóc mắc họng gà
Giỏi ngăn, giỏi chặn…là ta: hàng đầu…
( pà con tiếp giùm…)