Vivi
Vi trọng Tộc Hồng Xã Tắc
Can trường chí vắt Ải Quan
Tổ Quốc ngoại xâm hống hách
Lê dân đói rách thê lương
Làm trai nỡ chối tình thương
Xả thân Bảo Quốc, sáng gương Tiên Rồng
Nhớ thuở rợ Mông xâm lấn
Hán Tàu mấy bận tràn quân
Máu xương chống giữ Tiền Nhân
Đắp bờ sông núi, muôn dân an lành
Nay Chệt tung hoành chiếm đảo
Cùng quân gian xảo nội thù
Tài nguyên dầu khí chúng thu
Chúng quơ vét sạch, chúng xù Giang San
Hãy quật khăn tang Tổ Quốc
Trải dài mảnh đất phù sa
Huyết tâm Dũng Trí diệt tà
Đuổi quân Tàu Cộng khỏi nhà Việt Nam
∞∞∞

Cảm ơn và chúc tất cả quí bạn cuối tuần vui vẻ …
“Vi trọng Tộc Hồng Xã Tắc
Can trường chí vắt Ải Quan”
NGUYỄN TRÃI
Ải Nam Quan phút sinh ly..?
Lời cha căn dặn khắc ghi vào lòng
Mười năm bền chí lập công
Thù nhà nợ nước vẹn toàn sử xanh…
Nhìn bản đồ về phía phương Bắc có một mớ ngôi sao là thấy mù “khăn tang Tổ Quốc” rồi , xót xa quá Anh ViVi !
Ngàn năm tụi Tàu vẫn là kẻ “bá quyền” ở ao làng!!! Nghĩ mà thương cho dân tộc mình quá vivi ơi!
Hàng xóm của một tên du thủ khổ thiệt! Vậy mà cho là “hữu nghị” ư?
Cảm động và ưng ý với tấm lòng của anh.
Nước ta nằm cạnh một nước lớn, mà nước lớn này luôn luôn manh tâm thôn tính . Tiền nhân ta đã đổ xương máu để giữ nước tồn tại hôm nay, ai ai là người Việt cũng biết rõ rồi .
Cảm ơn anh vài dòng chia xẻ chí tình .
Thơ ” hào khí ” nhói lòng con Việt
Bọn tàu phù lấp biển phá non
Còn ai có chút lòng son ?!
Giang sơn chữ S mỏi mòn…chờ mong !
Quay nhìn lại…ngàn năm chúng hiếp
Ông cha ta run khiếp bao giờ ?
Giang sơn một cõi như mơ…
Tấc đất không mất rạng ngời nước non
Tôi cũng là con dân nước Việt
Góp lời thơ tha thiết gọi, mong…
Xót thay con cháu Lạc Hồng
Mỏi mòn ” hào khí ” nát lòng cổ nhân !!!
Cảm ơn bài thơ xót xa một tấm lòng kiêu hùng giống nòi Hồng Lạc giữ nước…
Chúc BLT cùng tất cả quí bạn vui khỏe sáng tác đều…
Mến
Vivi