Trầm Tưởng- NCM
Ta yêu nhau một tình yêu chân thật
Không gian dối không một lời đường mật
Không mờ tối như bóng đêm bí mật
Mà sáng tỏ như đôi vầng nhật nguyệt
Một tình yêu trắng ngời như băng tuyết
Bao năm qua vẫn tràn đầy nhiệt huyết
Mặc thời gian có làm mờ mắt biếc
Tình yêu kia vẫn diễm tuyệt hương nồng
Dù nắng gắt hay gió bão mưa giông
Dù cuộc đời nhiều cạm bẫy gai chông
Vì yêu nhau ta vượt qua như không
Và bao giờ tình cũng đẹp rạng ngời
Ta chung nhau vui bước trọn cuộc đời
Với tình yêu sáng tỏa cả đất trời
Thời gian ơi! Xin dừng đừng trôi nữa
Cho tình yêu hạnh phúc mãi lên ngôi!
∞∞∞
Cho tình yêu hạnh phúc mãi lên ngôi. Tình Yeu Vĩnh cữu là vậy Trầm Tưởng há!
Hú hú , Xuân Hùng xuất hiện rồi kìa 👍👍👍
Ẩn hiện như…ma ấy mà!
Hú hú cái gì chớ…be…eh….he….hee….heeee…..
Tình yêu vĩnh cửu chỉ trong thơ
Thực tế yêu đương khổ không ngờ
Ai đâu có được tình vĩnh cữu?
Họa chăng tình ấy chỉ là mơ!
Chú Trầm yêu kỉu nầy là đến chết vẫn còn yêu hén chú ?
OK! ĐÚNG DỐI NAI CON UI!
Hú hồn , Nai Con chưa bít iu 😜
Coi chừng có ngày ..ân hận đóa Nai Con….he…..he…….
Chúc mừng cặp đôi hoàn hảo , chúc mừng tình yêu vĩnh cửu của anh Trầm Tưởng, Hai Chai ngưỡng mộ anh ghê lắm👍
Cảm ơn Hai Chai đã chúc mừng hôm nào gặp mời làm bốn chai nghen! he..he..
Tình yeu của bạn tui là muon đời bất diet.Mot Thay giáo gương mẫu là tấm guong cho các em noi theo.Tinh vo chong chung thủy sat son.35 năm tình nồng nhĩa đậm.Bravo TT bạn thân yeu.Nhưng dòng thơ này đã nói len cảm xúc của một tình cảm ngap tràn mãi mãi luôn ben nhau trong đời .Co ai mà đuoc như TT vay đâu.Chuc bạn mãi luôn hanh phúc đến trọn đời…!!!
Cảm ơn TranminhLan đã chia sẻ cảm nhận. Tình yêu vĩnh cửu này được dành tặng cho tất cả những cặp đôi hạnh phúc chung thủy trên thế gian này chứ không riêng cho một cặp đôi cụ thể nào đâu bạn ui! hi..hi..
Thân chúc bạn TT đang hạnh phúc lại còn hạnh phúc hơn nữa!
Bài thơ làm cho biết bao nhiêu người thèm muốn…một chút hạnh phúc nhỏ nhoi của các bạn.
Hi..hi…Dzẫy bạn Từ có thèm muốn hông? TT cho nhiều luôn nghen!
Muốn quá đi chứ be….eh…he…hee….heeeee…..
Tình yêu vĩnh cửu, em yêu hoài không đủ,
Hai Chai, Hũ Chìm, Đào Minh Trí,…chưa đủ.
Em yêu mấy anh, chung thủy vẫn như củ,
Tình em yêu anh, dâng trào như thác lũ.
Yêu bao anh, là bấy nhiêu tình chân thật,
Được mấy anh yêu, là nhờ em đường mật.
Tình trong sáng, dẫu nguyệt thực hay nhật thực,
Người yêu như em, làm sao anh buồn bực?
Tình em trắng trong, không lạnh lùng băng tuyết,
Được em yêu, một đời anh không hối tiếc.
Hỏi tại sao có những đêm anh rên siết?
Em tự hỏi lòng, xong trả lời không biết?
Mặc dù đời có khi bão nổi mưa giông,
Mặc dù thuyền có chèo ngược sóng mênh mông.
Không chống thì chày mình coi cũng như không,
Tình mình không bao giờ chết theo mùa đông.
Ta bên nhau chung bước trọn một cuộc đời,
Dẫu có đêm anh hành hạ em rã rời.
Sáng hôm sau bổng tình đẹp như ngày mới.
Nhờ suốt đời tụi mình ngăn cách đôi nơi!
Hahahahaha!!!!!
Sư phụ…chạy!!!!!!
Sư phụ…chạy, em chạy theo níu lại,
Vừa xách gậy vừa chạy…hỏi sư phụ chạy sao lại?
Được tình em là tình bền, tình tồn tại.
Cho nên sư phụ…đừng có dại!
Hỏi Hai Chai sư phụ sẽ biết ngay,
Tình em không như gió thoảng mây bay,
Tình em nhây như đòi nợ mỗi ngày,
Tình yêu vĩnh cửu, tình yêu em còn mãi…
Hahahahaha!!!!
Anh Từ chạy đâu cho thoát lưới tình của PL nè? hi..hi..
Thơ họa vui và hay quá, Phuong Lau ui! Tình yêu của PL nồng cháy mãnh liệt quá nên mấy anh Từ, anh Trí, Hai Chai, Hũ Chìm…chạy là phải rùi! ha..ha..
Tình em nồng cháy…
Nên…anh nào yêu em cũng bốc cháy!
Nấm tro tàn biết để lại cho ai?
Thôi thì thôi mình hẹn một ngày mai,
Tình em tuy muộn màng, không ngang trái.
Em yêu mấy anh một tình yêu ưu ái,
Tình mặn nồng hơn nắm ruốc, mắm tôm hay…
Tình ngọt ngào hơn đường mía lao thay,
Tình chua cay hơn chanh và muối ớt…
Tình đủ màu tình em trao ngọt sớt,
Như mía lùi như mật ngọt ruồi bu.
Tỉnh thiên thu chẳng khuất áng mây mù,
Tình đậm đà dù tình mơ mộng ảo!
Hahahahaha!!!!!
Hì hì hì!!!
Cám ơn anh TT khen em họa thơ vui và hay!
May thay nhờ đấng phu quân của em mù chữ Việt nên em tha hồ mà tự tung tự tác. Ông chồng nằm kế bên mà cứ nghe bà vợ khúc khích cười tán tỉnh với mấy anh thì sĩ bên nhà, thật là tức cười!
Em cũng dịch cho ảnh nghe là em đối đáp, họa thơ với mấy anh, nhưng câu nào tình tứ thì em không dịch.
Hahahahaha!!!!!
Lỡ dại dắt PL dzô trường, bây giờ phải bỏ trốn đây nè TT uiiiiiii!!!!!!!
Từ Long lỡ dại dắt em vô,
Sân trường đầy ngập những chàng thơ,
Cho em thêu dệt tình rộng mở,
Chính chuyên chục chồng vẫn tỉnh bơ!
Hahahahaha!!!!!
Chập chững theo anh đến sân trường,
Cô em khờ dại thấy mà thương.
Độ đôi ba tháng em tốt nghiệp,
Muốn trèo lên hạng thủ khoa luôn!
Ô kìa xin anh chớ vội buông!
Lạc hướng Đông Tây rớt luôn tuồng.
Cho em Nam Bắc xem tình huống,
Hỏng anh nào kéo em trượt luôn!
Hahahahaha!!!!!
Anh Từ phải có trách nhiệm dìu dắt hướng dẫn ngừ đẹp PL chớ! Dắt ngừ ta dzô sân chơi rồi bỏ trốn là sao?
Ngày mai trong đám beeee…heeee…ấy
Có kẻ sợ rồi bỏ cuộc chơi! hi..hi..
Đúng rồi đó anh!
Em đây lưỡng lự đến sắp rơi,
Sắp bỏ cuộc chơi giữa chừng rồi!
Ai biểu mấy anh để em đợi!
Dặn lòng em bỏ cuộc mà thôi!!
Thơ qua thơ lại để cho vui,
Cho thơ tô điểm thêm cuộc đời.
Cho về hưu thêm nụ cười mới,
Chớ có chồng rồi đâu lẻ loi!
Bắt cá hai tay cũng vuột thôi,
Thả câu giăng lưới để chọc cười.
Trút thơ cho thoả tình nghệ sĩ,
Cái tánh trời cho khoái đùa vui.
Lắm lúc vui quá nên quên thôi,
Xuống dóc nên thắng chẳng kịp thời.
Đùa dai xả láng không kịp thối,
Thế rồi ngại bị nghĩ xa xôi…
Phận em là gái, gái chính chuyên,
Mười hai bến nước, ván đóng thuyền.
Gặp chồng ngoại ngữ nên mù chữ,
Em thèm tiếng mẹ đẻ triền miên.
Nên thơ em ra, ra như điên,
Nghỉ sao là em viết xuống liền.
Không bôi không xoá không chấm phá,
Em ghiền nên cứ viết liên miên.
Hihihi!!!
PL
Dec. 01, 2017. 10:58pm (Cali)
Em cứ ra thơ, cứ tự nhiên
Anh đây há lẽ lại thấy phiền
Vui còn chả đủ, sao lại trách
Mấy bữa em điên, thấy đâm ghiền
Ai nói mượt ai chớ ngả nghiêng
Nghe anh Long noái Phượng rất hiền
Vô tư duyên dáng thương hổng hết
Cứ việc mần thơ điên – điên – điên
Là chiện dzui chơi, chẳng của riêng
Xí xô xí xáo bớt u phiền
Bà con ai cũng vô tư tất
Em chớ ngại ngần…cứ tự nhiên
Đêm nằm bổng thấy nhớ người dưng!
Rượu chẳng mềm môi tim nóng bừng.
Thầm yêu trộm nhớ người trong mộng,
Nhạc điệu ru tình hương ái ân.
Rượu rót chưa vào môi đã say,
Tìm người mơ tưởng cuối chân mây.
Người đây gởi hồn về phương ấy,
Nghe tình theo gió nhẹ cao bay.
Đường về bên ấy quá xa xôi,
Nhắn gởi mây trôi một đôi lời.
Vần thơ thơ thẩn nghe vời vợi,
Nhung nhớ một người cách đôi nơi.
Yêu nhiều yêu biết là bao nhiêu!
Mỗi anh em hướng đến một chiều.
Chiều ngang chiều dọc đều không thiếu,
Kim đồng hồ chỉ là em theo.
Hihihi!!!
Cám ơn anh Lãng Tử đã bắt cầu cho em trở lại sân trường!
Kim đồng hồ lâu quá đứng im
Bởi chạy nhiều năm đã hư rồi
Kim giây kim phút rơi khó kím
Kim giờ thì cũng sắp bị rơi
Anh đây đứng ở số gần không
Nên chẳng biết đâu bến đâu nhà
Nếu em vốn tính nhiều mơ mộng
Cho dẫu muôn trùng cũng tìm ra
Dường đã muôn năm ta lạc nhau
Ngờ đâu gần tới cuối nhịp cầu
Duyên may xui khiến mình gặp gỡ
Còn chút tình thừa để tặng nhau…
PL iu mãnh liet quá mấy anh rầu mà cũng chưa đủ , như vay chứng tỏ nội công của PL thâm hậu quá mấy anh em chắc chịu ko nẩu rầu.Đê tui kêu viện trợ thêm a Tào lao.A Tri râu , a Diêu viện trợ thì họa may mới chịu nẩu PL thôi.Ngư đep sung quá sung ..Hihi
Đêm qua cửa đóng then cài,
Sáng ra trở giấc miệt mài họa thơ.
Nhớ người ra ngẩn vào ngơ,
Tào Lao, Tri, Diệu, em chờ họa đây!
Hihihi!!!
PL
Nov. 29, 2017. 6:41am (Flagstaff)
Anh nghe em xổ la-phan
con tim tò mò nên lạng dzô coi
cô em bé nhỏ Phượng ơi
ai mà diễm phúc được trời ban cho
ước gì một lần hẹn hò
một đêm hành hạ qua đò không neo
một đêm leo núi lội đèo
lên bờ xuống ruộng tình nghèo với nhau
đâu cần phải cứ thiệt giàu
đâu cần phải cứ có cầu mới sang
cứ sông cứ suối ta phang
cứ mây cứ gió hoang đàng ta phi
qua giông qua gió ngại chi
truông đồi gió hú ngựa ghì cương buông
PHượng ơi…em cứ hỏi lòng
có định đèo bồng theo bóng anh không?
Em theo anh cho đời Lãng Tử,
Tụi mình cùng ngôn ngữ với nhau.
Dạ! Theo anh em sẽ nhảy rào,
Dẫu nghèo giàu em đâu màn tới!
Nghe anh rủ lòng em phơi phới,
Chừng nào mình xấn tới đây anh?
Em chỉ mơ một túp lều tranh,
Hai trái tim vàng xanh vàng đỏ.
Hihihi!!!
Lãng tử anh đây vốn giang hồ
Tình nghèo hai nửa mảnh nhấp nhô
Chiếu cỏ màn sao em có thích
Chăn hoa gối lá có thỏa mơ?
Phượng Lầu – Lãng Tử…ghép chung đôi
Nghe sao thơ mộng nhất trên đời
Ta hãy mang mây giăng kín ngõ
Để gió tơ tình khỏi chơi vơi
Cửa động thiên thai mời em tới
Then cài rộng mở đóa hồng môi
Đêm nay trăng cũng e thẹn núp
Sóng vỡ hai mình với cuộc chơi…
Gió thoảng mây bay ngỡ chơi vơi, Gió nghe anh thỏ thẻ gọi mời.
Luyến lưu quyến rủ tình chăn gối,
Thiên thai rộng mở anh đón mời.
Yêu anh em nhung nhớ tơi bời,
Gởi tình theo những chiếc lá rơi.
Gió bay thổi lá về bên ấy,
Nhủ thầm em nhớ lắm anh ơi!
Đến cuối nhân cầu nhặt lá rơi,
Hiểu tình đôi ta quá tuyệt vời.
Gắn kim đồng hồ xây ngày mới,
Thẹn thùng vui chết được đi thôi!
Dẫu nghèo mình vẫn sẽ có đôi,
Chăn hoa gối lá tô điểm đời.
Chiếu cỏ màn sao em vẫn tới,
Sắt son một dạ với anh thôi!
Hình như có hơi bị…trớt wướt…
Nẫu hay noái…phái mấy em chưn dài, càng “nghèo” càng phái…
Ta chung nhau vui bước trọn cuộc đời
Với tình yêu sáng tỏa cả đất trời
Thời gian ơi! Xin dừng đừng trôi nữa
Cho tình yêu hạnh phúc mãi lên ngôi!
.
Chúc mừng chú Trầm Tưởng nghe ,
Thời gian ơi xin dừng lại cho chú Trầm yêu trong muộn màng , đừng sống ly tan nghe ,,,
Wả? Tình yêu… dỉnh củ này chú TT có được từ…nhỏ đến..già mà sao lại muộn màng rồi ly tan được hè? hic,,hic..
Tình yêu kiểu nầy hổng dúng như “Yêu em vào cõi chết” hén Trầm Tưởng- NCM ?
He he …“Yêu em vào cõi chết” là yêu tuyệt vọng sao mờ dúng yêu vĩnh cửu
Đúng dzồi, Tào Lao. Hai kiểu yêu nầy nò khác nhau ghê gớm lém! hi..hi..
Đúng là … cà dzí kê …
Ngừ ta đang iu dzĩnh củ mà đi Dzí dzon… iu em vào cõi chít…CàKê này …thiệt tình!!!!
Đúng rồi! Yêu kiểu nầy là cùng yêu đến hết đời, chết luôn thui! he..he..
ha…..ha….ha….ha…..
Công nhan tinj iu của TT mãnh liẹt thiệt.Co thể sánh ngang bằng voi tinh iu của Phuong Lau rầu đó nhen .Như vay phe ta đã có đối thủ để cùng voi PL vào tran chiến của tinh iu quá mãnh liệt.Thôi vay là khỏi cần vien trợ ai nữa hết Một mình TT dư sức chiến đấu voi PL rầu.PL ok ko nè.Hihi..!!!
Dạ em đây sẵn sàng!
Hihihi!!!!
OK! Dzẫy thì chúng ta cùng chiến đấu cho tình yêu dỉnh củ nghen! he… he…
Anh ơi!
Yêu đi! Yêu đi!
Trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương…
So vai em đã sẵn sàng,
Họa thơ đắm đuối em càng say mê,
Người ơi đến ở đừng về!
Cho em đây được cận kề họa thơ.
Hihihi!