Tình Thiên Thu (2)

Trầm Tưởng- NCM

Thu đã sang rồi, anh biết chưa?
Trời xanh, mây trắng, nắng êm vừa
Em ngồi xõa tóc bên song cửa
Nhìn lá vàng bay, nhớ người xưa
*
Thu đã sang rồi, anh biết chăng?
Đêm về, khắc khoải ngắm vầng trăng
Phòng côi, gối chiếc thèm hơi ấm
Em nằm đơn lạnh nhớ chiếu chăn
*
Thu đã sang rồi, anh biết không?
Chiều vắng, lòng đau, mắt ngóng trông
Anh ra đi, bao Thu khuất bóng
Cánh nhạn về? Mòn mỏi chờ mong!
*
Thu lại sang rồi, đã bao Thu?
Em thành cô phụ ngóng chinh phu
Diễm tình xưa ấy, nay tình phụ
Thôi đành ôm trọn giấc thiên thu!

∞∞∞

41 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

41 responses to “Tình Thiên Thu (2)

  1. Nguyên Thủy

    Mời cả nhà cùng thưởng thức bản nhạc hay…

    • Nguyên Thủy

      MỘT LẦN…
      Nhạc & Lời: Dương Phương Linh

      Một lần nào mình đi lại đường xưa không em
      Dù đã trễ mùa hoa không về nữa
      Và chốn cũ đã thành mùa mưa nắng
      Đi lại một lần rồi mãi mãi xa xăm

      Một lần nào mình ôn lại giấc mơ nghe em
      Thênh thang bước vui buồn trong tay nắm
      Dẫu giữa nồng nàn tận cùng là vị mặn
      Của giọt lệ buồn mãi lạc dấu trăm năm
      ĐK:
      Một lần nào mình hứa chỉ vui thôi em
      Đừng để bóng tối dâng sầu trong thinh lặng
      Dẫu giữa ngọt bùi tận cùng là cay đắng
      Vẫn là vui rồi vĩnh viễn cách ngăn

      Một lần nào ừ một lần thôi em
      Mình bên nhau cho trăng gió xôn xao
      Rồi mai xa khi trăng ghé bên thềm
      Gió reo buồn miên viễn anh nhớ em

  2. Nai Con

    Cứ tưởng “trời vào Thư VN buồn lắm em ơi” chứ ngờ đâu bên này cũng buồn quá chừng luôn, nhiều khi muốn khóc luôn á ,,,

  3. Thu đã tàn rồi em cò hay.
    Thu về e ắp mộng Thu say.
    Đã bao Thu nữa và Thu nữa .
    Em vẫn chờ anh mộng Thu đầy.
    Thu sắp đi rồi Đông lại sang.
    Chờ anh em biết mộng phai tàn.
    Ngày xưa Thu đến ôi ngây ngất.
    Sao đến Thu này mộng đi hoang.
    Thế là Thu đã đi rồi anh.
    Từng đêm em ngóng chuyện chúng mình.
    Thu đi tan tác trong sầu nhớ.
    Em đón Đông về như cõi hoang…!!!

  4. từ mạnh long

    Môi nhàu, bạc trắng tóc ơi…!
    Giọng khan cũng gọi suốt đời tên nhau…

  5. Trầm Tưởng-NCM

    TT xin cảm ơn các bạn: Gấu, Hai Chai, Thùy Dương đã đọc thơ và chia sẻ cảm nhận bằng những bài thơ họa đối đáp nhau rất hay! Chúc các bạn luôn vui khỏe nhen!

  6. từ mạnh long

    “Em ngồi xõa tóc bên song cửa
    Nhìn lá vàng bay, nhớ người xưa!”
    Hai cau nay that dep va de thuong, ve nen mot buc tranh nhu tua de cua bai tho.
    Thanks ban hien TT.

  7. Gấu

    Trời ơi…cứ ngỡ rằng không nhớ
    Cứ ngỡ Thu xưa đã xa mờ
    …chiều Thu năm ấy…chiều Thu cũ
    một buổi chiều Thu của ngày thơ…

    Em hỡi thôi thì hãy cố quên
    Đắp lên ký ức mảnh tơ duyên
    Duyên ôm không đủ thiên thu khúc
    Nên mộng trăm năm đã chênh vênh…

    Đâu đó ngoài kia khói vàng Thu
    Cuốn mành Xuân rụng rớt bên đường
    Lại mùa Thu nữa anh biết chứ…
    Sợi khói rơi rồi…Thu nhớ Thu…

  8. Trầm Tưởng-NCM

    Wow! Hai bài thơ họa của Thùy Dương và Hai Chai đều rất hay! Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ cảm nhận và họa thơ cùng TT. Chúc hai bạn luôn vui khỏe và dồi dào bút lực!

  9. Thuỳ Dương

    Trời , mây, êm ả gió hắt hiu
    Loáng thoáng hạt mưa đủ ướt chiều
    Chiếc lá vàng bay ngoài khung cửa
    Có người hong tóc nhớ người yêu….

    Thu đã vàng nhiều hơn thu xưa
    Vầng trăng từ thiên cổ đến giờ
    Lạnh lẽo treo trên trời đơn độc
    Nhưng vẫn không hề vơi ước mơ…

    Lá thu nhuộm vàng rừng thu xưa
    Nhuộm tím trái tim đã bao mùa ?
    Mắt lệ tràn như dòng sông nhỏ
    Cho thuyền yêu ghé bến đợi chờ !

    Mờ ảo sắc hương theo hoa bay…
    Chờ người ta hoá cỏ, thành cây….
    Đêm thu lạnh lẽo màu sương khói…
    Hay bóng trăng khuya lạc chốn này…

    • Gấu

      Trời đã vào Thu chưa hỡi em
      Mà sao hoa  lá đã phủ vàng
      Mây trời pha sắc màu kỷ niệm
      Trả về sương khói buổi Thu sang

      Thu đã về chăng…Thu hỡi Thu
      Mà nghe lá hát để cây buồn
      Chia tay từ độ cây vàng rũ
      Ôm sầu lẻ mộng gĩưa trời Thu

      Chẳng nợ duyên gì với gió Thu
      Sao đem thương nhớ phủ tâm hồn
      Tim tôi đã lấp đầy phiền muộn
      Câu thề như đã vọng muôn Thu

  10. Hai Chai

    Thu đã đến rồi anh nào hay…
    Ven đồi bạc trắng vạt lau bay…
    Lao xao chiều vắng chim về tổ…
    Mây trắng lững lờ ngàn năm bay…

    Thu đã đến rồi ,gió heo may…
    Mang chiếc lá vàng mới lìa cây…
    Nhẹ nhàng bay đến nơi vô tận…
    Cho mắt buồn như sợi khói cay…

    Thu đến , và anh vẫn ngồi đây…
    Nhớ em ,nhớ tà áo hoa bay…
    Chiều thu chợt nhớ người năm cũ…
    Đã lỡ lạc nhau một kiếp này…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.