Nguyễn Đức Diêu
Một khuya ướt đẫm hương rừng
Em như nương tử chưa từng nở hoa
Tôi về đợi cửa canh ba
Rằng em bé nhỏ thật thà dừng chơn
Em làm tôi lạnh từng cơn
Nghe chim cú gọi hồn hoang rũ tàn
Tôi biết em mãi lang thang
Tình yêu một thuở mênh mang phố buồn
Chiều đi cặm nến hoàng hôn
Hòa vơi nước mắt chập chờn bóng phai
Tìm nhau bóng đổ đêm dài
Hoang vu trải suốt trần ai bao giờ …
Tiếng yêu ngã xuống đôi bờ
Tôi làm ma đói thẫn thờ nấc lên
Đời luôn là một chữ quên
Em còn chưa biết tôi tên là gì…
Sài Gòn 15/5/2013

Diêu ui…đau như vậy mà cũng còn làm thơ tình lãng mạn mé đìu hiu luôn. Khâm phục D rồi đó. Tối khuya còn mơ mộng, gặp phải ma nữ đa tình là chết chắc. (gảy hết xương luôn). Hi hi…dỡn cho dzui thôi nghe bạn. Bảo trọng sức khoẻ. Thân ái.
Diêu ơi, sao số phone và Email của bạn thay đổi hết rồi hã, tớ liên lạc cả hai thứ không cái nào được cả. Gọi hay email cho tớ đi. 20-6-13 này tớ sang Texas dự họp mặt CĐ – NTH ở đó. Liên lạc nhé.
Quang ơi, D. về Vn và bị tai nạn xe, vẫn còn ở vn. Email cũ bị locked mất rồi , còn ở đây lâu lắm Q. vì còn phải mổ lần nữa. Tháng 6 D. vẫn chưa về được đâu.
Q. dự họp mặt vui vẻ nhé. Thanks .
Anh Diêu ơi…
Tiếng yêu ngã xuống đôi bờ
Tôi làm ma đói thẫn thờ nấc lên
Phải công nhận ” ma” này “dữ”thiệt đó…
Chúc anh chóng bình phục và an vui..
Bịnh mà làm thơ tình cũng ……tình quá anh Diêu ơi . Chúc mau khỏe .
Gấu tặng anh NĐ Diêu và các bạn
“Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về…”
Hay quá, cám ơn Gấu nghen.
Hổng có chi, mong anh mau lành và thôi nhức nhối với mấy vết thương nha! 😆
Bài thơ hay, nhưng nghe sao âu sầu và não nuột quá Nguyễn Đức Diêu.
Yêu nhau chín kiếp mười đời
Một hôm tỉnh giấc rã rời mơ phai.
Tình yêu và năm tháng…
“Ta là bướm hay bướm là ta ” , tất cả đều mơ hồ trong cõi nhân sinh bàng bạc khói mây nầy Nguyễn Thị Sài Gòn ui. Nhưng không vì thế mà coi cuộc đời là âu sầu, ” cuộc đời vẫn đẹp sao “.
@Nguyễn Thị Sài Gòn:
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi
Ngày xưa nẫu nói tui y lời
Níu mà hông phải- xin đừng mắng
Rằng tui ba hoa… nịnh lắm lời
Nghen?
Hòn ngọc viễn đông???
Đêm nghe chim rúc vườn hoang
Gục đầu em nhớ tình lang hỡi người
Người đi cách biệt phương trời
Nửa hồn em rũ bên đời vì ai ?
@ Hoa đêm:
đời tui như dua không ngai
ham iu nên khổ quài quài Hoa ui
dậm chân khóc đứng khóc ngồi
Hoa đêm có thấu rằng tui hơi liều
bi giờ tuổi xế… cô liêu
gẫm tui thua thiệt quá nhiều Hoa quơi!
Hoa quơi, phiên giúp dài lời
tim tui bớt rách tơi bời đi Q….u….a….a
Rằng yêu thì thiệt là yêu
Yêu cay mắt mũi yêu liều cũng yêu
Giờ còn bóng đổ liêu xiêu
Tim còn vài mảnh cũng yêu tới cùng
Mặc ai có nói ta khùng
Còn ta chẳng biết ngại ngùng tháng năm
Lòng ta cứ mãi trăng rằm
Sáng soi khắp cõi xa xăm huyền trần
Tôi về đợi cửa canh ba
Rằng em gái nhỏ thật thà dừng chân
Ai bỉu yêu “em bé” chi anh Đức Diêu?Quên là phải rầu !hic..hic..
Em nào mà không “bé” đâu Meocon ?
Sời, rượu chát mà làm mấy ve là chìm đó TCL wơi ! xúi dzại không hà … 😛
Chớ hổng phải tới …hũ mới chìm na ?
He he he,,, cái dzụ ni chưa tới hũ đã chìm rầu Diêu wơi .
Ba …chìm, bảy …nổi lận, lo làm chi mấy dzụ tào lao nầy hả TL ?
À há 🙄
Hic hic hic,
Wen bao lâu rùi mờ “Em còn chưa biết tôi tên là gì…” ? sao mờ tậu dữ dzậy trời 😆
Hic! Gấu cũng thắc mắc giống như Tào Lao dzẫy đó….
He he he,,,
Chắc là ở ngoài đời tên khác, còn trong giấy tờ tên khác nên em hổng nhớ nổi ? nhiều tên wá ! 😆
Quen em từ độ đến giờ…
Ngày nào em cũng anh yêu, anh ui…Bữa nọ, có chuyện, em mới phán một câu : ” Anh ui, anh …tên gì để em khai với bác sĩ ? “
Cái này là chiện…có thiệt nè… 😆
Mới có thiệt một nửa, dzì nửa kia hổng hiểu, tại sao khai, khai dzụ gì với bác sĩ dzậy trời ?
hehehe…ai nói Vợ Đậu là hổng…thông minh ta…
Vợ Đậu thông minh đột xức,,, nhưng vẫn tệ như vợ thằng Đậu .
Hổng ai trả lời dùm tui hết mà cứ chọc tui hoài , mét thằng Đậu cho coi
Bao lâu rùi đi nữa em cũng có thể …quên được mờ.
Cũng có khi “em” về cõi phiêu du mà cũng chưa quên được đó anh Diêu quơi….
Em nào mà chung tình rứa hỡ chị Gấu?
em có em không Nai con quơi…hê hê hê…
Đời quên quên nhớ nhớ, ghét ghét thương thương …làm cho người ta cứ tưởng …hoài Gấu ơi .
“Dẫu biết rằng cố quên thì sẽ nhớ . . .” he he he ,,, khôn hén !
Dzẫy thì đừng thèm quên hén 😆
Hic hic hic,,,
Hổng wên làm sao mà nhớ hè ,,,
Dzẫy là bi giờ Gấu biết rầu, hễ mà “hắn” nói “tui quên rầu” là hiểu rằng “hắn” vẫn còn nhớ hén… hêhêhê
Chớ sao nữa ,,, 😆
Thằng Đậu nó nói nó quên tui rầu, hu hu hu hu…
Thằng Đậu nó quên là phải rầu,,, tệ như dzợ thằng Đậu !
Chữ quên học chẳng dễ dàng
Vì đời đã lỡ in hằn dấu đau
Thời gian mài vết nứt sâu
Lâu thành biển nhớ níu nhau chìm dần
Về qua thánh thiện phai vàng
Nghe hồn cỏ mộng úa tàn khóc than
Muộn màng bóng nhạt trăng tan
Vòng xoay vừa chạm lối hoàng hôn buông
Chữ quên vay mượn lộng ngôn
Đâu hay khối nhớ mài mòn chưa xong…
Làm sao quên được tiếng lòng ?
Bàn tay sấp ngửa, chiều hong nhớ người
Làm sao quên được tiếng cười ?
Của loài hoa dại ngày tươi đêm tàn
Gió còn đưa chút hương tan
Tôi mơ ngày cũ ngút ngàn cùng em
Chẳng còn chi nữa …ai xem ?
Từ lâu hoàng hạc rời đêm hương nguyền
Không mơ ước, chẳng nghĩ duyên
Trăm năm hãy để cho thuyền về xuôi…
Thuyền xuôi cũng đã lâu rồi
Ước mơ nào cũng xa rời duyên tơ
Cố nhân mộng lỡ viễn mơ
Thiên thai lỡ một chuyến đò yêu thương
Lầu vàng lỡ bước hài cong
Phòng hương lỡ nhịp hồng son nguyệt cầm
Đêm xuân lỡ tiếng tri âm
Vòng tay lỡ phách phù trầm giấc hương
……
Trăm năm còn nỗi vấn vương…
Chong cửa lặng đếm đêm dài
Đời hai lối mộng bởi hai nỗi niềm
Nhật nhật cắn nát cô miên
Kiếp sau ắt hiệp nơi miền sơn khê
Ngày kia “thác cũng là về”
Ngậm niềm vĩnh cửu… vân vê ân tình…
Diêu ơi, tình yêu lãng tử thường là vô cùng, có khi như sương như khói như gió như mây… Thế mà luôn làm đắm đuối bao tài tử- giai nhân!
Cứ suy nghĩ ắt đến, cứ đi ắt sẽ gặp- Còn không thì cùng lắm cũng là điều lý thú lởn vởn bên đời. Có lý chứ Diêu? Xin gởi 6 câu như một lời chúc, như sẻ chia cùng bạn.
Mong mau “mạnh vai- khỏe sườn” đặng còn “làm mấy ve” nghen.
Đời như sương khói lãng đãng một chiều thu. Ngước mắt nhìn quanh trong đám mây mù, để chợt thấy mình cô liêu. Ta đang yêu hay ta đang chạy trốn tình yêu ? Một mai thức dậy còn ai bên mình, hay là hai tiếng lặng thinh…
Tình yêu và giông bão, lúc nào cũng bàng bạc trong mỗi con người.