Diệp Lệ Bích
Treo giá ngọc
Làm thân con gái có tài
mười hai bến nước chọn hòai hổng xong
sợ thân con gái long đong
nên em treo giá vàng rồng mới ưng
Thương em! xin chớ lưng chừng
nhớ giùm anh nhé mong đừng tin ai
tâm người lòng một dạ hai
làm sao biết được ai ai thật hiền
Chi bằng ! anh cứ lo tiền
vàng vòng dạm hỏi khỏi phiền sầu lo
kim cương nhẫn cưới nhớ cho
nhà lầu hảng xưởng dâng nhờ cưới xin
♥
Thả tình trăng gió
Trên đời chẳng thiếu gái tơ
Tưởng rằng em đẹp như mơ đó à
Si tình anh chẳng lơ là
Thả tình trăng gió la cà rong chơi
Yêu em anh hứa khơi khơi
Xong rồi anh biến cả đời em ơi
Khôn hồn em hãy nhớ lời
Làm thân con gái chớ thời tự kiêu
♥

Đào mỏ – sở khanh 2 – Tuyệt chiêu thế kỷ
Tưởng em! có thật nhiều tiền
nên anh mới vội yêu liền thương ngay
rõ ra! thì thật chẳng may
nên anh ôm hận biến ngay tức thì
giờ em! đến nữa làm gì
tình tiền! hai lối rẽ vì lợi danh
trách chi! duyên số chẳng thành
má hồng phận bạc cam đành nha cưng
Kén chọn chi dữ người ơi
Tình yêu sao lại sánh đôi bạc- vàng
Chọn người chìu chuộng giỏi dang
Bàn tay khối óc hơn ngàn lầu son
Ngày kia nhan sắc có còn
Hỏi em giữ nổi chàng hồn sở khanh?
Tôi can em giữ nét lành
Chớ ham tiền bạc…lanh chanh: lúa đời
Ối trời ơi- bớ em ơi
Tại – bị – thì – là – mà!
Kén chọn mà chi hỡi Trúc Sơn
cũng bởi thiên duyện dạ chẳng tròn
chỉ vì thiên mạng đành chấp nhận
cam đành chôn phận chốn lầu son
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Diệp Lệ Bích- Lệ Bích ơi
Nếu “duyên”, ai dám nói lời khuyên can
Trúc Sơn chỉ sợ quí nàng
Lầu son ảo vọng, lòng mang nét buồn…
Thật lòng Sơn cầu luôn luôn
Chị em duyên mãn không buồn vì yêu
Không ngoa ngôn- không mỹ miều
Chúc bạn Lệ Bích tình yêu vuông tròn
Mến
Nguyện thề Ly hôn!
ngày xưa em thật ngoan hiền
ngày nay em chỉ điếm tiền là nhanh
ngày xưa anh cứ lanh quanh
ngày nay anh phải đua tranh vời đời
ngày xưa con gái nhà lành
ngày nay đã quyết trở thành cao sang
ngày xưa anh mãi vây quanh
ngày nay chàng phải đưa nhanh cạc tiền
ngày xưa em chẳng ưu phiền
ngày nay anh nhớ đem tiền về giao
ngày xưa tình ý đổi trao
ngày nay vàng bạc kim rương hột xoàn
ngày xưa chẳng thích lo toan
ngày nay em chỉ la oan cho chàng
ngày xưa yêu ghét rõ ràng
ngày nay chỉ thích vòng vàng đầy tay
ngày xưa ăn nói hay hay
ngày nay chỉ biết múa may tay nghề
ngày xưa chàng thiếp đề huề
ngày nay chê chán nguyện thề ly hôn
@Bài “Treo giá ngọc”.
“Mười hai bến nước chọn hoài hổng xong”
Biết dẫy mà còn cứ mong
Kim cương nhẫn cười vàng ròng… kiêu sa!…
Gớm! Chớ hổng hãi na ta???
Thách quá nẫu chạy- ở già làm sao!?
Bớ nhân dân, bớ đồng bào
Nhắc dùm chớ tậu.. hanh hao quí nàng…………..làm sao Lệ Bích?!…khà khà…
.
@Bài “Thả tình trăng gió”
“Trăng gió” là gió và trăng
“Rong chơi” hổng hứa lăng nhăng… là khờ
Tự kiêu em mãi lơ ngơ
Tóc bay hong gió- lòng mơ lầu đài
Cỡ nào em thấy ngày mai
Trời chưa kịp sáng- chàng “bai” mất liền
Cho dầu em uống thuốc Tiên
Con tim trót vỡ sao liền người quơi
Tình thân tui góp đôi lời
Bích ơi, coi thử mê tơi hông nè?!…khà khà…
Ui chao, nghe em treo tình
Tim anh nó lại rung rinh nắng chiềul
Mặc cho gió cuốn liêu xiêu
Mặc cho sóng bạc lời yêu tuôn trào
Treo chi nắng quái hanh hao
Thời gian mòn mỏi xanh xao kiếp người
Nắng chiều vàng vọt chơi vơi
Em, treo giá ngọc…một đời chênh chao!
Cưới em
Cưới em! một cái đầu heo
trăm ngàn lạng bạc vàng treo đầy nhà
cưới em! anh phải thật thà
kim cương! nhẫn cưới nhớ nha nha chàng!
Ai treo giá ngọc cành vàng?
Bến anh nước mát vô vàn em ơi!
Mời em ghé bến anh chơi
Kẻo em thân gái chơi vơi giữa giòng
Anh đây có khối vàng ròng
Tiền muôn bạc vạn trăm vòng kim cương
Anh đang đi tìm người thương
Tình yêu chung thủy vấn vương trọn đời
Xin em đừng nói giỡn chơi
Để anh thất vọng vì lời dối gian
Anh xin dâng trọn ngân hàng
Mua tình chung thủy đá vàng em ơi!
TT-NCM
@ Dạo đầu
Quớt quyết cạnh tranh dới lão Trầm
Em ui, Quớt đến bằng cái tâm
Chớ hông pha trương lời qua mĩ
Coi kỹ nhen em chớ kẻo lầm
@ Quánh trực diện
Âm phủ cũng có ngân hàng
Kim cương chợ xỏm dọc ngang thiếu gì
Chữ “chung thủy” lắm sầu bi
Nay mai anh dzọt lấy chi làm bằng!
Lão Trầm mãi nói lăng nhăng
Đững nghe em hữ- Ai bằng anh đây
Trớt Quớt tên nghe bầy hầy
Nhưng mà lòng thiệt ai tày em ơi
Đì-lít Trầm nhen em wơi… 😆 😆 😆
He..he..TQ mà đòi cạnh trạnh dới Trầm tui sao đặng hè? Coi lại tấm thân trớt quớt của mình đi, bầy hầy còn hơn Chí Phèo nữa em nào mà ưng cho còn phiên em đì-lít tui nữa..hi..hi..
Công nhận quánh trực diện mạnh thiệt…
Võ phải dõng chớ ệ!
Trúng hông Quyên Thỉ?
Đúng rầu đó anh Trớt Quớt wơi…Anh có nếm thử món song đao cọng thêm 16 liên hoàn chưởng chưa…?NT thử rầu..Úy cha.. quánh mạnh, gió máy dữ lém…cờ đang rũ mà phải bay lên phất phới là anh biết rầu…
Hổng biết quynh TT dzới quynh ĐD ra sao…???
Nhà NT hầu xưa ở gần chợ xổm đó anh Trớt Quớt…
chợ xổm khu 2 hé? gần nhà ông hai Ngô hông dậy?
Thương em
Thương em! anh phải có tiền
hỗng tiền! xin chớ làm phiền nha anh!
vì sao anh cứ lanh chanh
một hai ba bốn biến nhanh em nhờ
Phận gái thuyền quyên
Roll Eyes
Thân em! phận gái thuyền quyên
mười hai bến nước tơ duyên bến nào
hữu duyên! tiền định tình trao
vô duyên! cam phận dám nào thở than
Hữu duyên! tình nghĩa nồng nàn
vô duyên! tủi phận hồng nhan bạc phần
Hữu duyên! đời sống an nhàn
vô duyên! cam chịu gian nan cơ cầu
Đươc mà, để đó em xem
Trước tiên, anh phải qua thềm đua tranh
Em này chẳng phải hùng anh
Chỉ có vài ngón để giành hộ thân
Cúi đầu, “Công chúa chiêu quân”
Cước tung bộ thấp quét chân té nhào
Nếu mà phải đấng anh hào
Tung chân nhập nội từ cao đánh càn
“Song long xuất hải” sẵn sàng
Cho anh một chưởng rụng càng nằm ngay
Chỉ là hù chút cho cay
Bạc vàng mấy thúng, em đây thua liền hè…
Nguyên Thủy lo học gồng trước đi nghe
anh Nguyễn- anh Đức- anh Diêu
anh lặn tui tưởng mất tiêu anh rầu
Cảm ơn anh NĐD đã lo xa sợ thằng em gồng hổng nổi…NT sẽ tập luyện thêm về khoản đó…
Nhân đây NT muốn nhắn nhỏ dzới DLB chút xíu thâu…
Trớt Wớt, Trầm Cảm, Tiêu Diêu…
Nghe tên là thấy hổng se-kiu phiêu chờ…(secured future)
Em đừng nhẹ dạ ngây thơ,
Nghe lời đường mật mà mơ hão huyền…
Chọn anh Nguyên Thủy- origin…
Trăm năm hạnh phúc bền duyên lâu dài…
Hẹn kiếp lai sinh!
Cũng bởi trời cao đã sắp bày
nên giờ vẫn chẳng có duyên may
xin đành cam chịu nha Nguyên Thủy
tình ái chung đôi hẹn kiếp sau.
Tương hội mỗi hai năm
Trớt quớt tiêu Diêu hay trầm cảm
ba chàng chiến mã đã viếng thăm
nâng chén rượu đào xin uống cạn
hẹn ngày tương hội mỗi hai năm
Diệp Lệ Bích ơi…
Mới “Treo giá ngọc” có một ngày mà nỡ nào noái câu hẹn kiếp lai sinh…?
Chưởng môn quýnh chiêu này thiệt là khó đỡ…Hư chiêu hở…?Chắc phải cầu kíu sư huynh Hoàng Phong mới được…
Tặng Diêp Lệ Bích nè…
Đừng trách trời cao lỡ sắp bày…
Tại em hổng nhìn kỹ duyên may…
Có chàng tên tự là Nguyên Thủy,
Đợi đã lâu rồi Bích có hay…?
Lưỡng Long tranh châu
Lưỡng long xuất thủ tranh hùng
Song đao sáng loáng một vùng trời mây
Thân pháp, bộ pháp tung bay
Triển thi võ thuật phơi bày độc chiêu
Lưỡng đao tập luyện hai chiều
Muốn cho thuần thục phải điều hai tay
Tấn kia di chuyển thật hay
thân thì uyển chuyển chẳng lay thân hình
mắt kia luyện tập cho tinh
nhắm vào huyệt đạo mà trinh sát liền
muốn cho khỏi bị mang phiền
nhớ đừng khiêu chiến kẽo phiền vào thân
Liên hoàn thập lục thủ
Để tay gát trán nằm ngang
Xả ngay trước mặt màng tang của người
Sóc lên dứt thẳng cằm thôi
Chuyển tay đâm xuống thẳng thời ngược ngay
Xoay vào rồi lại sóc lên
quơ sang qua mặt chém ngang nhất thời
vòng qua quật lại mặt người
xoay tay cùi chỏ tức thời dứt ngang
quay tay bắt hắc nhớ gằn
xoay vào quất xuống giựt ngang khóa liền
chụp cùi đập tới cho chuyên
bật tay đập mạnh vào quyền người ta
dứt ngay cùi chỏ khử tà
hổ trảo quạt mạnh ra sau nhớ liền
quất ngay tới trước chuyển quyền
xoay tay cùi chỏ giựt liền ra sau
nắm tay đâm thẳng thuộc làu
liên hoàn thập lục thủ mau nằm lòng
luyện sao cho thật cố công
tự nhiên phản xạ thế đòn đở ngay
He he he,,, mới “Treo giá ngọc” có hơn 2 giờ mà có Nguyên Thủy lo rầu ,,, phẻ re hén 😛
Xin làm quen với Diệp lệ Bích…
Em là con gái có tài…
Sao chọn bến nước …chọn hoài hổng xong…?
Lo ngày sau sẽ long đong…?
Nên em treo giá vàng ròng ngàn cây…?
Anh đang tìm kiếm playmate…
Thấy em xinh quá ngất ngây chịu liền…
Anh thì ít khi xài tiền…
Nhưng cây thì có triền miên bạt ngàn…
Em đừng để phí ngàn vàng…
Cho anh cơ hội đón nàng về dinh…
Cưới xin đầy đủ linh đình,
Rừng cây thẳng tắp để dành riêng em..
cầu hôn bằng “rừng cây thẳng tắp…” thì Nguyên Thủy kể như ở giá 🙄
Phải hông chị Bích?
Rừng cây này là rừng cây dzàng đó, TQ ui!
Quã! Cớ hổng phải rừng cây như cây trên rừng huyện Vân Canh na quynh Trầm? Cây dzàng tui thấy nó nằm trong tủ kiếng tiêm dzàng ông Thành ở đường Lê Lợi mà 😆
Tình Yêu đơn phương
Một lời ” từ chối tình yêu đơn phương ” thật duyên dáng dễ thương nha
Roll Eyes
Chàng thương! khi tuổi còn son
giờ đây em sắp lên non thăm bà
mới đây! mà tuổi đã già
xin chàng đừng có thiết tha nữa mà
em đây ! chẳng phải lơ là
bởi do duyên số chẳng mà hữu duyên
thân em! phận gái thuyền quyên
thiên duyên tiền định vô duyên cam phần!!!
Tình chàng lòng thiếp!
“ tấm lòng nhân ái “
Thiên duyên trời đã sẵn dành
Làm sao chọn lựa cây cành nên duyên
riêng em phận gái thuyền quyên
Tài năng văn võ thơ quyền song đôi
Còn chàng tánh thích chơi bời
Sở khanh nổi tiếng một thời dọc ngang
Lại chuyên ăn nói sổ sàng
Làm sao em dám mời chàng chung đôi
Xin chàng đừng trách than trời
Em đây nào dám lã lơi cùng chàng
Tình chàng muốn tặng vòng vàng
Lòng thiếp xin nhận giúp ngàn sanh linh