Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Cung thần buông mũi tên yêu
Con tim rỉ máu một chiều yêu em
Thiên thần thanh thản đứng xem
Nỗi đau trần thế, đã đem tặng người
Nhớ sao một nét môi cười
Đau sao một bước quay người làm thinh
Tình ơi tình hỡi ơi tình
Gieo chi sai chỗ cho mình xót xa
Tình gần hun hút tình xa
Bờ xa bến cạn điệu đà tình trôi
Con tim cọc nhọn đâm rồi
Đời ngoi ngóp thở tình thôi bạc lòng
Mỗi người mỗi nẻo long đong
Trần gian gió bụi xoáy vòng tử sinh
Tên yêu bắn lộn ân tình
Khiến người ngậm đắng khối tình u mê
∞∞∞

Lần đầu đọc qua tôi thấy như nó rời rạc làm sao! Đọc lại và đọc lại, càng đọc càng thấy “thấm” Tòng ơi.
Bài thơ diễn tả nỗi buồn, buồn đến thế là cùng.
Chúc Tòng:
Sáu mươi có thể hơi già
Nhưng lứa quá trẻ để ta yêu đời
nghen Thiên Di.
Vậy thì
Cát Lân ơi bạn cứ yêu
Mặc cho con nắng liêu xiêu hình hài
Trái tim lỗi nhịp mặc ai
Khi yêu ta dám công khai không hè?
Bác Năm ui, em lắng nghe
Yêu đời nên dẫu Xuân- Hè có sao
Em nào luống tưởng tơ hào
Yêu em môi đỏ má đào…Năm quơi?????????!!!!!!!!!! hà hà…
Oke.
Cát Lân bị chọc hoài
Tội tui chớ Thiên Di héng!???
Khi nào Thiên Di có gặp Năm Quinhơn nhớ cho tui nhắn dầy nghen:
Qui Nhơn nhớ lắm Năm ui
Gặp Năm ly cụng dập vùi- dám hông?
Khi nào Năm Quinhơn gật đầu thì Tòng báo nghen, tui dìa liền 😆
Hi… Cát Lân
Đọc thơ xong thấy đau tim quá!
Vào bệnh viện Điện Tâm Đồ ngay kẻo muộn
Tình gần hun hút tình xa
Bờ xa bến cạn điệu đà tình trôi
Hai câu hay quá đỏi….
Giống như bạn điệu đà vậy mà
Anh yêu nhầm ai đó Thiên Di??????????
Hay là ai đó yêu nhầm anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hay !
Hihi, quá đã 😆
Lựa gió bẻ măng nghen
Mệt Tào Lao Ghê
Anh yêu nhầm ai đó Thiên Di??????????
Hay là ai đó yêu nhầm anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Đàng nào thì Thiên Di cũng iêu ,,, sướng thấy mồ chớ mệt chi hè 😆
Một câu thọt lét khá thi vị
Hơn sáu mươi rồi mà Thiên Di còn nhầm ư!
Hơn sáu mươi rồi mà nhằm nhò chi, tui thấy mấy cụ Việt Kiều về iêu nhầm mấy em trẻ trẻ hoài hổng thấy sao ? 😆
Mấy anh muối tiêu ( hơn dziệt kiều) cũng yêu nhầm dài dài 🙂
Đừng nói tới mấy cụ việt kiều hư hỏng cho mệt
Sao Bậm trợn không tặng một đấm
Nhầm thì 99 cũng nhầm
Bởi thần tình yêu đôi khi cũng trẻ con nên người mới khổ.
Đúng thế không Thiên Di?
Quá trẻ con thì đúng hơn