Đỗ Kinh Thi
Cảm xúc sự kiện 2 mặt trăng do sao
Hỏa quay gần Trái đất tối 26.8.07
Bao la biển rộng trời cao
Ngu ngơ còn kẻ đếm sao giữa trời
Năm,Mười, Mười lăm, Hai mươi …
Đếm sao hay đếm bước đời bèo mây
Mười năm cho một đời cây
Trăm năm nặng nợ tháng ngày thế gian
Ngàn năm Trăng tỏ, Trăng tàn
Vạn năm vẫn thấy Chị Hằng lẻ loi
Ức năm một bóng Trăng côi
Nay Trăng đầy khuyết có tôi có mình
Triệu năm khắng khít khối tình
Duyên xe mộng kết như mình một đôi
Dẫu cho vật đổi sao dời
Tỷ năm sau nữa quyện đời bên nhau
∞∞∞

Tặng anh Đỗ Kinh Thi…
Cảm hứng từ bài thơ của anh.
ĐẾM THỜI GIAN…
Năm mười, mười lăm, hai mươi…
Đếm năm vùn vụt khóc cười đời ta
Ba mươi chín năm cứ ngỡ là…
Qua cơn ngây dại tỉnh ra chạnh lòng
Sáu mươi năm vận nước tủi hờn..!
Dẫu không biên giới vẫn hoài cách ngăn..!
Ngàn năm thuộc sử rành rành…
Bao năm sau nữa Việt linh có còn..?
Hãy về đi… với cội nguồn…
Cảm ơn Nguyên Thủy tặng thơ!…cứ như có ý mình trong đó…
Viết mà nghe đau đó anh..!
Ah ha ,,,Đỗ Kinh Thi làm bài thơ lạ và rất dễ thương ,,, cảm ơn ĐKT.
Chào Trần Mỹ Thằng !Rất vui được bạn xem thơ và góp lời…
Ngu Ngơ mà không ngu ngơ tí tẹo nào cả anh Đỗ Kinh Thi ơi.
Một bài thơ nghe như vu vơ mà lôi cuồn mà sâu lắng.
Chúc anh Đỗ Kinh Thi vui nhiều trên trang nhà.
Chào Trúc Sơn! Mấy hôm nay không “lên mạng”! Rất vui …chúc bạn luôn vui-khỏe-yêu đời và yêu người nhé! Mến chào!
Trời ơi, anh Đỗ Kinh Thi chơi trò Năm,Mười, Mười lăm, Hai mươi hén 🙄
Chào Mây Lang Thang!
Trò chơi này khó quên lắm..lắm… đó!
…nhớ có người viết như vầy…
“Năm mười ,mười lăm,hai mươi
Anh che mắt thấy em cười rất xinh…
Con trăng sáng biếc mặn nồng
Bay qua một giải tơ hồng nhơ mơ…
Yêu em xé vở học trò
Đêm đêm cắn bút làm thơ tỏ tình…”
…thật ngu ngơ hè…
Chúc MLT vui-khỏe-Chào!
…
Chắc thời bây giờ sấp nhỏ không còn chơi trò chơi trốn tìm này nữa..?
Chào anh Đỗ Kinh Thi buổi tối 🙄
Chào Bận trợn…buổi trưa nè
Chào anh Đỗ Kinh Thi buổi sáng.
Anh lồng ghép một sự kiện của vũ trụ vào vấn đề tình yêu. Đúng là một kiểu “nịnh đầm” thiệt giỏi. Dù anh có mào đầu gì gì đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ vậy. Quá tốt và rất đàn ông!
“Dẫu cho vật đổi sao dời
Tỳ năm sau nữa quyện đời bên nhau.”
công nhận ghê thiệt!
Thân mến.
Ráng “điếm” được tới số tỷ “thâu” Cát Lân à…chúc sức phẻ nhé- Mến!