Vivi
Nhà thơ với bút hiệu Vivi hiện đang sinh sống ở Na Uy, Na Uy có biệt danh là “Xứ lạnh tình nồng” là một đôc giả âm thầm của trang nhà, có 1 đôi lần anh đã vào trang nhà và thấy mến nên anh đã giới thiệu đến trang nhà với bài thơ “Vay nửa thời gian” mong anh em chúng ta chào đón anh nồng nhiệt …
BBT
Cho vay một nửa thời gian mộng
Để đốt thương đau đốt hững hờ
Năm tháng treo đầu con sóng động
Ru hoài một bóng ngóng bơ vơ
Em nửa vầng trăng rơi biển cả
Anh như chiếc lá giữa dòng trôi
Lênh đênh nửa kiếp tình đôi ngả
Lạc dấu tương tư lạc đỉnh đồi
Em đi để lại khung trời ảo
Để lại thời gian cháy ngậm ngùi
Để gánh ân tình buồn thảm não
Mình anh ngồi đếm lệ khôn ngui
Xin cho vay nửa thời gian vọng
Chỉ nửa thời gian thấm quá rồi
Trăm năm một nửa thời gian đọng
Vuốt nợ thời gian vuốt mãi thôi !
∞∞∞

Cái chú VIVI này kì ghơ hổng công bằng chút nào hết! trả lời ngừ có ngừ không!hic..hic”Đả đảo” chú à nha!
Cho xin nửa lỗi nhé meo
Mai sau trả đủ, meo con con mèo
lalala…
Nghe Meocon đả đảo chú VIVI trả lời liền hì..hì..
Xin chi nửa lỗi dzậy chú Vi
Đùa xí cho dzui -hổng có chi!
Chúc chú phẻ để gửi bài và dzô trang com tiếp nhen!
Meo meo …
đọc bài thơ hai ba lần mà không viết lời comment đu ợc có phải mình không nhạy bén nắm bắt ý tu ởng bài thơ không ta Thế thì mình too slow
giò phải viết cho anh VV đây bài thơ đọc một dư âm huyền hoặc mơ hồ trong mộng yên đu ơng đuợc mất Đọc cũng xống xang lắm đó anh VV
chúc vui nha
Thơ buồn nhưng người viết hổng buồn…
chúc dui quài…
xíu xiu dỗ tai chào chú vivi009 nhen.
chúc chú phẻ quài.
Dạ, chúc nhỏ nhỏ dui dẻ.
chào anh ViVI, hình rất ngầu như tài tử nhưng thơ da diết đến nao lòng! chào mừng anh đến với trang nhà với bài thơ- Vay nửa thời gian
Rảnh sẽ qua chơi, chúc khoẻ mạnh .
Ahhhhhhhhhhhh,,, anh vivi099 đã vào trang nhà rùi, dzui quá, Chào anh Vivi.
Chào Tào Lao,
Chúc dzui dzẻ…
Thơ buồn quá! Chòe nghe như tiếng thở dài vụng về của trái tim! Chúc ViVi nhiều niềm vui…
Tiếng thơ ngơ ngẩn hoen sầu
Thở dài nỗi nhớ vọng lầu trăng thu
Về đi, ơi nửa lời ru…
Cho thơ ấm lại trăng thu thôi nhòa
Vivi xin cảm ơn anh Trần Mỹ Thắng.
gới thiệu bài thơ “Vay nửa thời gian” về với trường cdnth – Qui Nhơn, hai trường này nằm trên một thành phố Cát đầy mộng nên thơ, cũng là nơi một nhà thơ ngắn số Hàn Mặc Tử ra đi .
Xin vay một nửa thời gian vọng
Một nửa thời gian đủ quá rồi
Hân hạnh được gặp các bạn nơi đây chào hỏi nồng ấm tình người, dù chưa có một chút quen biết . Cảm ơn …
Chúc anh Thắng cùng tất cả các bạn CĐNTH – Qui Nhơn an vui .
Mến
Vivi
Chào bạn ViVi với bài thơ 7 chữ .Ý và lời đẹp.Sao buồn giông giống tôi rứa hè ?
Chào tranzalu, có lẽ cùng tâm sự … hà hà hà .
Chúc vui vẻ
ViVi099 ơi! tôi là anh của Trúc Sơn mà bạn kêu tôi là bạn, Trúc Sơn là anh thì thật lạ lắm tề !
He he he … chào chú Lữ .
hihi em chào anh Lữ
“…
Em nửa vầng trăng rơi biển cả
Anh như chiếc lá giữa dòng trôi
Lênh đênh nửa kiếp tình đôi ngả
…”
Ôi! “Tiếng” thơ nhẹ như mây, lãng đãng làm sao! Càng nổi rõ nỗi đau xé lòng.
Trúc Sơn nghĩ chỉ cần thế thôi cũng đã đủ lắm rồi anh ViVi ạ.
Chúc anh nhiều thú vị nơi xứ sở “Xứ lạnh tình nồng” an bình.
Mến.
Anh Trúc Sơn, lời chúc rất thấm tình xa xứ…Và xin chúc anh luôn vui .
Em nửa vầng trăng rơi biển cả
Anh như chiếc lá giữa dòng trôi
Sao mà mênh mông quá,.. vay nữa đi vay một nửa để tìm hoài, nếu vay được ta cũng xin vay tiếp , để lá trôi trôi mãi ngăm trăng ..rơi…!
Thỏ con ui ! thử vay một nửa xem sao nhé .
Chúc khỏe
Chú VV đừng có bày Thỏ Con nha, TC tham lắm đó , coi chừng TC vay hết thời gian của chú đó .
Xin cho vay nửa thời gian vọng
Chỉ nửa thời gian thấm quá rồi
Trăm năm một nửa thời gian đọng
Vuốt nợ thời gian vuốt mãi thôi
Nhỏ chào anh ViVi . Chỉ xin vay nửa thời gian thôi , nghe tồi tội . Chỉ một nửa cũng đủ đễ vuốt thời gian suốt một đời . Ý thơ lạ lời thơ hay Thân mến
Bài thơ nghe tội tội, nhẹ mà não nuột làm sao!
Xin góp cùng anh ViVi:
Người trót cho tôi nửa cuộc đời
Chừ phần còn lại, ngập chơi vơi!
Tim không roi vọt- sao se thắt?
Cúi mặt…cố nói…không thành lời!?
Chào anh ViVi.
Cát Lân nghĩ anh đến đây như một cơ duyên, như nhiều bạn bè đã đến với chúng tôi trong sân chơi này. Rồi chúng ta sẽ là bạn của nhau, Cát Lân tin vậy. Mong rắng chúng ta cùng nương nhau tìm một chút vui bên trang nhà cdnth6875.org.
Mong lắm.
Thân mến.
Bốn câu thơ như nói cạn tình dang dở trong hoàng cảnh nào đó …
Chúc bạn an vui
dậy là chú Lân có chi bối gối trong lòng gồi…chú ha?
Bởi anh vay nửa thời gian mộng
Nên xót xa em cả nỗi niềm!
Thân chào anh ViVi đến với trang nhà..Hy vọng sẽ được trao đổi với anh thường xuyên nơi này…
Tặng anh mấy câu thơ này…
Vay nhau hết nửa thời gian…
Nửa phần sót lại lan man nhớ người…
Vầng trăng từ độ vỡ đôi,
Nửa quay quắt nhớ, nửa bùi ngùi trông…!
Chúc anh vui, khoẻ…
Bốn câu tặng quá hay Nguyên Thủy ơi!
Cảm ơn anh Lân..
Nửa rơi bến mộng chân không
Nửa đời chung thủy, chữ đồng keo sơn
Chúc bạn đẹp mãi như thơ .
Chú vivi099 chúc dậy kể như chít chú Nguyên Thủy của xíu xiu gồi!!! 😆
ai biễu tên i xì tên con gái chi???
“Em đi để lại khung trời ảo
Để lại thời gian cháy ngậm ngùi
Để gánh ân tình buồn thảm não
Mình anh ngồi đếm lệ khôn ngui”
.
Đọan thơ nầy thật nỗi niềm đó anh Vivi ơi …