Vivi

Tiếng Quốc lạc loài hoang dại
Thâu đêm vọng lại xót xa
Tiếc bầy thương tổ nhớ nhà
Nghe hồn tê tái, lệ pha cốc sầu
Ngẫm buổi tang dâu từ thuở
Gió mưa tổ vỡ non mòn
Ngậm ngùi thân phận chim non
Lênh đênh sóng bạc héo hon cuộc đời
Sương trắng nhẹ rơi ngọn cỏ
Xây mồ hoang nhỏ vô danh
Nắm xương phơi giữa đồi tranh
Âm u góc núi lạnh tanh đá sầu
Đêm vắng chìm sâu tiếng Quốc
Vọng đưa non nước đoạn trường
Tương phùng rơi rụng thê lương
Tháng năm u uất tang thương bão bùng
Tiếng Quốc não nùng lận đận
Trắng đêm vắt hận điêu linh
Dư âm tiếng mõ ngậm thinh
Thiên thu ẩn một bóng hình tương tư !
∞∞∞
Chia sẻ với ViVi về Tiếng Quốc Tương Tư nhé
Tiếng quốc bài thơ anh ngậm ngùi càng làm Thảo nhớ q/h
nhớ nước đau lòng con quốc quốc
thương nhà mỏi miệng cái gia gia (BHTQ)
Chia sẻ cùng anh VV -chúc vui
Xin thiệt tình cảm ơn tất cả quí bạn xa gần, có những lời chia sẻ tâm tư qua “Tiếng Quốc Tương tư” của kẻ xa xứ Nẫu .
Chúc luôn vui khỏe…
Mến
Vivi
Nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc .
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia ..
CT mượn 2 câu thơ của Thi sỉ BHTQ mà chia sẻ cùng Vivi đó nha ,thơ buồn lắm nên CT chỉ chia xẻ chút dzậy thôi ,Chúc khỏe VV nhé …
Nghe mà não lòng con Quốc Quốc!
Tiếng Quốc não nùng lận đận
Trắng đêm vắt hận điêu linh
Dư âm tiếng Mõ ngậm thinh
Thiên Thu ẩn một bóng hình tương tư
Đọc 4 câu kết nghe não nùng tê tái lắm rồi anh ViVi à . Thân mến
Thể thơ khá lạ, lối gieo vần na ná song thất lục bát- hay hay. Trong thơ như có nhạc.
Tiếng Quốc kêu thường nói lên nỗi buồn của phận người, vận nước…gặp lúc không hay? Đúng vậy! Đấy, Cát Lân hỏi và thử trả lời thay anh luôn. Giờ phần anh vivi chỉ còn mỗi việc là đồng ý hay không đồng ý- anh vivi há?
“Tiếng Quốc” ở đây tôi có cảm nhận không phải là “tương tư”- mà là nỗi buồn cho vận nước gặp phải “điêu linh”. Một nỗi buồn không cần gào thét, nó ôn tồn, nó rả rích…thiệt thấm, thiệt sâu!
Đọc thơ thì độc giả có quyền cảm nhận. Mà đã là cảm nhận thì có thể đúng có thể sai- anh vivi nhỉ?
Chúc người “xứ lạnh tình nồng” thiệt nhiều niềm vui.
Thân mến.
Cảm ơn Trúc Sơn đọc thơ và cảm nhận đi sâu vào đáy tâm tư của bài thơ … Quả là một ân tình len nhẹ vào hồn thơ …
Chúc vui luôn
Mến
Nửa đêm tiếng Quốc gọi hè ..
Người thương đi biệt ,mà nghe nảo lòng .
Chia xẻ 2 câu lục bát một chút buồn đến với Vi VI nhé ..
“Tiếng Quốc Tương Tư ” sao mà…nghe tê tái quá ! Ơi…VN ơi !!!
Biết nói gì đây ? Khi đọc bài thơ , nghe bài hát , thật đắng lòng đó nẫu ơi !
Đọc bài thơ “Tiếng Quốc tương tư” của anh ViVi làm Thắng nhớ lại 02 câu thơ trong bài thơ “Qua Đèo ngang” của Bà Huyện Thanh quan…
“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”.
Ngậm ngùi thân phận chim non
Lênh đênh sóng bạc héo hon cuộc đời
Quá xót xa , nghe não nuột.
xíu xiu chào chú VinhK8, lâu ngài mới gặp lại chú.
lóng gài chú phẻ hâm dạ?
Dạ phẻ ,phẻ re như bò kéo xe .Lúc này mà xíu xiu lại nói tiếng Tàu ? Gan thiệt !
dậy là chú sợ tụi Tàu gồi!
Trời ơi mấy vị đại tổ chảng còn sợ hết hồn , tui là cái đinh gì ?!
“Tiếng Quốc lạc loài hoang dại
Thâu đêm vọng lại xót xa
Tiếc bầy thương tổ nhớ nhà
Nghe hồn tê tái, lệ pha cốc sầu”
Đêm cuối xuân, nghe tiếng quốc kêu thật não lòng người xa xứ…Phải không anh ViVi..?
Người xa quê Mẹ, dù vật chất dư thừa . Nhưng không vui gì bằng nơi chôn nhau cắt rún … Nhơ những kỷ niệm ngày ấu thơ rất tuyệt . Xin cảm ơn và chúc vui…
Hic hic hic,,,
Ngày ấy nay còn đâu hén anh ViVi !