Trần Dzạ Lữ
Vừa qua, Nhà thơ Trần Dzạ Lữ đi nghỉ dưỡng và sáng tác ở Thành phố biển Vũng Tàu- do Hội Nhà văn Sài Gòn tổ chức.
“Chùm thơ viết ở Vũng Tàu” là một trong những bài thơ anh đã viết trong một tuần ở Vũng Tàu,
Xin giới thiệu cùng các anh chị và các bạn.
1. CÂY BÀNG NHẬT BẢN.
Sáng tinh mơ đi dưới hàng Bàng Nhật Bản
Không biết ai trồng mà lại vói trời cao?
Sao ta không ước mình là Thánh Gióng?
Thổi hùng quang cháy tham vọng Bắc phong…
2. THƠ VIẾT KHI ĐI QUA ĐƯỜNG 3 THÁNG 2.
Ở phố Mỹ- Nhân- Ngư
Có con đường diễm tuyệt
Ước gì toàn đất nước
Là con đường kinh thư…
3. NÀNG HIỀN.
Buổi sáng uống cà phê nghe râm rang chuyện kể
Về nàng Hiền bám biển mưu sinh
Khi vắng chồng, em vẫn là chàng Vọi
Đứng trên đầu ngọn sóng để nuôi con.
4. TRÒ CHUYỆN VỚI HÀNG DƯƠNG.
Vẫn xanh đời trông ra biển Mẹ
Mẹ trùng dương bát ngát môi cười
Nỗi buồn ta giờ đây xin gửi
Sóng quê nhà âu yếm niềm vui…
5. BIỂN VÀ EM.
Biển ngàn năm vẫn mặn
Anh thêm chút gừng cay
Để em tăng sức sống
Bão tố cũng ngừng tay!
6. EM HÁT Ở BÃI THÙY VÂN.
Em về vọng tiếng trùng khơi
Hải Âu ghen tiếng, mưa rơi ghen tình
Chiều vàng phai cũng đinh ninh
Bản du ca cuối, có mình ở trong!
∞∞∞

Biển ngàn năm vẫn mặn
Anh thêm chút gừng cay
Để em tăng sức sống
Bão tố cũng ngừng tay!
Hay quá! Chúc anh luôn vui khoẻ.
Sáng tinh mơ đi dưới hàng Bàng Nhật Bản
Không biết ai trồng mà lại với trời cao?
Sao ta không ước mình là Thánh Gióng?
Thổi hùng quang cháy tham vọng Bắc phong…
Truyền thống chống giặc phương Bắc đã nằm trong từng mạch máu và từng tế bào người Việt từ thời lập quốc anh hỉ.
Rất cảm ơn Thảo Trang đã đọc và trích thơ anh hí.Vẫn luôn khỏe và sáng tác đều chứ ?
Ước chi khúc thơ CÂY BÀNG NHẬT BẢN & BIỂN VÀ EM dài tí , Thảo Trang sáng tác nhạc thì hết sầy 🙄
Thao Trang đã phổ thơ anh, bài NHƯ SAM rất hay đó Thắng.
Thao Trang moi vo trang tui a hi ,thay moi toanh he ,ra mat mot bai gi de nhap lang di chu he …
Kính chào anh trai! Chúc mừng anh trai được dự trại nghỉ dưỡng Vũng Tàu và đã sáng tác nhiều bài thơ rất hay và đầy ý nghĩa. Chúc anh đạt nhiều thành tích tốt trong hội thi này nhé!
Chào em trai Trầm tưởng hí.Lâu lâu đổi gió để thấy đời hưng phấn lên một chút
CÂY BÀNG NHẬT BẢN- ô là là lần đầu tiên thấy ông anh mần thơ mà thấy hình bóng “em út” biến mô mất tiêu?
“Thổi hùng quang cháy tham vọng Bắc phong…”
chánh trị dữ chớ bộ.
Hoan hô anh, ít ra phải dậy. Quánh tụi Tàu mà ai chả khoái anh hả?
Thân mến.
hehe lời của Trúc Sơn thật thú vị đó nha.Vui
Những cảm xúc nhẹ nhàng trong lời thơ tự nhiên, hay quá anh trai ơi !
Cảm ơn Nguyễn Đức Diêu đã đọc hí
Chào anh Dzạ Lữ! Đọc “Chùm thơ viết ở Vũng Tàu”, cảm xúc cháy tràn tình yêu Quê hương-Biển đảo, tình yêu đôi lứa…khi đi dưới Hàng Bàng vọng nhớ thương, sâu lắng!Em thích nhất “Em hát ở Bãi Thùy Vân”, thật tuyệt:
“Em về vọng tiếng trùng khơi
Hải Âu ghen tiếng, mưa rơi ghen tình
Chiều vàng phai cũng đinh ninh
Bản du ca cuối, có mình ở trong!”(TDL)
Cảm ơn em trai Nguyễn Ngọc Thơ đã đọc và trích thơ anh.Vui
Sao ta không ước mình là Thánh Gióng?
Thổi hùng quang cháy tham vọng Bắc phong…
Rất hùng … cảm ơn .
Một chút hào khi thổi vào thơ đó ViVi099 ơi! Cảm ơn
. CÂY BÀNG NHẬT BẢN.
Sáng tinh mơ đi dưới hàng Bàng Nhật Bản
Không biết ai trồng mà lại vói trời cao?
Sao ta không ước mình là Thánh Gióng?
Thổi hùng quang cháy tham vọng Bắc phong…
G chịu khổ thơ này quá xá anh Lữ ơi…
Cảm ơn Gấu đã chịu bài thơ CBNB hí.Chúc vui, khỏe
Thỉnh thoảng có chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng để bù lại công việc hàng ngày cũng thoải mái hến anh Lữ,,, những “Chùm thơ viết ở Vũng Tàu” em rất thích, và thích nhất là 2 bài cuối “BIỂN VÀ EM+ EM HÁT Ở BÃI THÙY VÂN.”
Chúc anh Lữ luôn an vui …
***
5. BIỂN VÀ EM.
Biển ngàn năm vẫn mặn
Anh thêm chút gừng cay
Để em tăng sức sống
Bão tố cũng ngừng tay!
6. EM HÁT Ở BÃI THÙY VÂN.
Em về vọng tiếng trùng khơi
Hải Âu ghen tiếng, mưa rơi ghen tình
Chiều vàng phai cũng đinh ninh
Bản du ca cuối, có mình ở trong!
Cảm ơn Mỹ Thắng đã thích chùm thơ viết ở Vung Tàu, đặc biệt là 2 bài Bvà E, EHOBTV..Rất vui
Thơ ngắn nhưng ẩn chưá hồn nhiều… Chúc vui anh Lữ
Cảm ơn em đã cảm nhận như rứa Thảo hí.Rất vui
Mot chuyen du lich Vung Tau tuyet voi va dang nho anh nhi ? Bao nhieu la cam xuc la va hay. Than men
Cảm ơn Nhỏ.Một chuyến đi thú vị.Ở một nơi hoài cũng “Mụn ” đi phải không em ?