ViVi
Ta sinh ra giữa rừng hoang sỏi đá
Mặt đất cõi cằn chẳng hạt mưa sa
Con suối khô khan, cảnh đời nghiệt ngã
Bám thân ta chồng chất lắm phong ba
Mùi sát khí nuôi ta thành sỏi đá
Trái tim khô ứ đọng mạch dã man
Dòng máu tím đen lạnh lùng hoang dã
Nung đốt hồn ta hống hách bạo tàn
Tình dối trá cho tim ta sỏi đá
Nhìn hoa hồng mà dạ chẳng thiết tha
Rượu ân tình cứa môi đau vất vả
Cắt ruột ta từng mảnh vụn xót xa
Đời ta sống lăn tròn như sỏi đá
Giữa sóng đời u tối thấm manh nha
Màu bầm đỏ vạn nẻo đường vô ngả
Ta là hoa chướng khí ta kiêu sa
∞∞∞

Kính chúc tất cả quí bạn mỗi ngày nhận một nụ hoa cười thắm…
“Mùi sát khí nuôi ta thành sỏi đá
Trái tim khô ứ đọng mạch dã man
Dóng máu tím đen lạnh lùng hoang dã
Nung đốt hồn ta hống hách bạo tàn”
Phải chăng đây là đỉnh điểm của sự vô lương tri, cộng dồn chưa đầy 1% thể diện về tính nhân bản… Tôi mường tượng Tác giả dùng Hoa Chướng Khí nói lên một thực trạng!
Quả là tồi tệ tột cùng Tác giả nhỉ? Than ôi!!!
Trúc Sơn đọc thơ cảm nhận rất sâu thẳm trong sự kết tinh nhụy hoa của Hoa Chướng Khí.
Cảm ơn nhiều và chúc vui khỏe .
Thân mến
Vivi
Dù là Hoa Chướng Khí nhưng đã tạo cảm xúc cho bài thơ ra đời.Rất tâm trạng!
Thật lòng cảm ơn tranzalu cùng tâm trạng …
Chúc vui khỏe
“Hoa chướng khí” là hoa chi anh vivi hè? Bài thơ nghe sao như bất cần đời rứa không biết? Có lẽ trong anh vivi có làn sóng ngầm lắm bức xúc và u uất một cách bất ổn. Đó chỉ là cảm nhận nếu sai anh cho An Cựu xin lỗi nhe.
Chúc anh:
Nhắm một mắt để đời mờ ngang trái
Sáng một mai sẽ thấy mọi an lành.
An Cựu.
Nhắm một mắt để đời mờ ngang trái
Sáng một mai sẽ thấy mọi an lành.
Tóc xanh pha khí đời đầy độc ác
Thứ an lành quằng quại giữa trần tang !
Hoa chướng khí là loài hoa được tạo thành bỡi những thứ khí đời gian ác, bạo tàn… Cảm ơn An Cựu nhiều và chúc vui vẻ …
Hi hi ,An Cựu ơi ..Nhắm hai mắt để thấy đời tối thui ,,,Dzui tí đừng buồn AC hỉ …
“Ta sinh ra giữa rừng hoang sỏi đá
Mặt đất cõi cằn chẳng hạt mưa sa
Con suối khô khan, cảnh đời nghiệt ngã
Bám thân ta chồng chất lắm phong ba”
.
Có lẽ cuộc đời của anh ViVi quá phong ba, nghiệt ngã ,,,Thắng cảm thông được anh , mong sao những ngày còn lại cuộc sống bằng an anh nhé .
Hoa chướng khí thấy mùi bạo lực quá MT hè ,chắc ở nghĩa trang mọc lên nhiều hoa chướng khí lắm phải kg ViVi hè ,CT cũng hổng biết trên đời này có hoa chướng khí kg nữa hè ,MT đữ gặp hoa chướng khí lần nào chưa ..
Hầu giờ chưa gặp thì bây giờ gặp nè CT.
Gặp rầu thấy oải ,,mùi hoa chướng khí nặng quá ,kg ngửi đc MT woi …
…” Mùi sát khí nuôi ta thành sỏi đá
Trái tim khô ứ đọng mạch dã man
Dòng máu tím đen lạnh lùng hoang dã
Nung đốt hồn ta hống hách bạo tàn ”
Sao cái tên ViVi nghe hiền hoà , dễ thương mà mang tâm trạng hống hách bạo tàn quá dzẫy ? bớt giận , bình tỉnh lại Vi Vi ơi.