Anh luôn yêu em

Trầm Tưởng- NCM

Anh luôn yêu em dù mắt đã mờ
Không mang kính em không nhìn thấy rõ
Nhưng trong mắt anh em còn đẹp lắm
Như ngày xưa tươi thắm tuổi học trò

Anh luôn yêu em dù đời sóng gió
Cơm áo gạo tiền muôn vạn nỗi lo
Em vẫn chải bươn chu toàn tươm tất
Người cao sang ta thanh bạch đủ xài

Anh luôn yêu em dù tóc đã phai
Ít sợi đen trên mái đầu nhuốm bạc
Dấu hiệu buồn cho những người tuổi tác
Em chẳng buồn vì nhịp bước thời gian

Anh luôn yêu em dù chẳng bạc vàng
Không phô trương nhung gấm lụa xênh xang
Người ta mặc đổi váy này áo nọ
Em chỉ giản đơn vài chiếc vậy thôi

Anh luôn yêu em yêu mãi muôn đời
Dù mai kia thế giới có đổi dời
Con đường tình ta vẫn cứ chung đôi
Vui bước trọn một cuộc đời hạnh phúc

∞∞∞

62 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

62 responses to “Anh luôn yêu em

  1. Gấu

    Bài thơ cho em của anh Trầm Tưởng thiệt là tuyệt, nhờ anh chuyển lời chúc mừng đến nhỏ L bạn G giùm nha anh TT.

  2. từ mạnh long

    Đúng là tình yêu bất diệt.
    Nhưng mình đang có một câu hỏi là:
    Trầm Tưởng yêu người ta tha thiết, da dziết, nồng nàn và bền vững như vậy nhưng còn người ta có yêu mình như vậy không nhỉ!????
    He…..he…….

    • Nhat Duy

      Bx anh Trầm Tưởng yêu ảnh quá trời luôn nên thơ nào của anh ấy cũng nói về bx ảnh hết ông TML ưi…nếu bà nhà kô iêu lại thì sao có những bài thơ iu vợ chứ hỉ ….Hỏi một câu như ông bạn mình chưa bít iêu là gì… hí hí ha ha…chúc mừng anh ấy có bến bờ tốt đi vậy…Tui đang cố gắng làm thơ bắt chước anh ấy nè…mà…làm mãi kô ra..huuuuu….

    • Trầm Tưởng-NCM

      Người ta thì TT kg biết chứ bx thì TT biết rõ như lòng bàn tay của mình là có! hehehe…

      • Nhat Duy

        Bởi vậy nên mới có câu ̣đèn nhà ai nâý sáng …chỉ có lúc bị cúp ̣điện mới biết thôi …phải thế kô anh TT…Haaaa….Hiiiiii….bên Canada nầy cũng bị cúp điện hoài anh ui…Um…cứ làm sao khi bx đọc là hạnh phúc rồi…anh là nhất ̣đấy tiếp tục nhe…mình thì hồi đó tới giờ làm thơ ca ngợi tình yêu cũ mà kô ̣chú ý ̣đến bx mình…tệ thật ! phải bắt chước và biết rõ như lòng bàn tay mới được…Thank you anh.

        • Trầm Tưởng-NCM

          Cảm ơn Nhat Duy đã chia sẻ cảm nhận. Nhat Duy mới là nhất ấy chứ (duy nhất mà) ha..ha..!

        • Gấu

          G có quen một anh nhà thơ hơi hơi nhớn chuyên trị thơ tình, ảnh nói dzầy, mần gì mần nhưng phải có một bài thơ dzía, nhưng mãi tới bi giờ G cũng chẳng biết bài thơ dzía nó ra sao nữa…

        • Phuong Lau

          Anh Nhất Duy ơi!

          Vợ nằm kế bên chẳng làm thơ,
          Nhớ mối tình xưa chẳng bến bờ.
          Thôi thì thọ giáo anh Trầm Tưởng,
          Đóng cửa buông rèm dệt mối mơ!

          Thổi lửa tắt đèn dệt đường tơ,
          Vai kề má tựa chẳng đợi chờ…
          Chiếu chăn khăn gối nhàu canh vắng….
          Kiệt sức rã rời …hết làm thơ???

          Thì ra! Tại vậy mà không làm thơ cho vợ nổi!
          Hahahahaha!!!!!
          PL
          Jan. 18, 2018. 3:15pm,

          • Nhat Duy

            Quá chính xác PL…kiệt sức…sức kiệt…kiệt kiệt sức !!!

            • Trầm Tưởng-NCM

              Sức tàn lực kiệt mất rồi!
              Làm sao phong độ phục hồi lại đây?
              Thôi thì nối lại vòng tay
              Môi kề má tựa ta gầy cuộc yêu
              Trận đầu tổn tướng binh nhiều
              Trận này ta quyết ra chiêu xuất thần
              Không để thắng bại bất phân
              Tra lại binh pháp muôn phần thắng to!!! ha..ha..ha…

              • Phuong Lau

                Trầm Tưởng muốn thắng trận to?
                Chao ôi nàng sợ nằm có góc phòng!
                Ván bài lật ngược chổng mông,
                Tướng quân xuất trận đùng đùng đạn bay!

                Bắn cho hết đạn đêm nay!
                Bắn cho nàng dập vùi thây trước nòng!
                Mồ hôi nhuể nhoải ròng ròng,
                Lỏng cương trượt ngựa ngã vòng…hết hơi!
                Hahahahaha!!!!!
                Hỏng ngã ngựa hỏng…phê…đâu Tướng quân ơi!
                Hahahahaha!!!!!!
                PL
                Jan. 19, 2018. 10:26am

    • Phuong Lau

      Hạnh phúc trọn trong lòng bàn tay,

      Đan mười ngón tay dẫu ngắn dài.

      Chống chày qua ải bao năm tháng,

      Tình vẫn đong đầy chẳng nhạt phai.

      Gian nan thử thách tình còn đây,

      Chung chia cay đắng bụi trần này.

      Ân tình ngọt lịm trong lòng ấy,

      Thời gian chẳng nhoà xoá phôi phai.

      Muốn biết người yêu mình bao nhiêu?

      Cho đi tất cả, cho thật nhiều…

      Người yêu phản xạ tình trao gởi,

      Thế là anh biết nàng còn yêu….

      anh bao nhiêu?

      Hihihi!!!!

      PL

      Jan. 18, 2018. 3:44pm

    • Phuong Lau

      Yêu nhiều nên lẩm cẩm rồi ư?
      Bỏ lên bàn cân thử bây chừ!
      Nàng nào nặng ký hơn là đấy!
      Tim bự yêu nhiêu chớ bảo…..hư!
      Hahahahaha!!!!
      Em có còm cho Quan bài này nhưng sao nó chạy tuốt luốt đằng dưới ấy???
      Cái bài
      Hạnh phúc trọn trong lòng bàn tay,
      ………
      Hihihi!!!
      PL
      Jan. 18, 2018. 5:06pm

  3. Xuân Hùng

    Còn sống là còn yêu . Sống không tình yêu là chết mà biết thở! Trầm Tưởng yêu mãi mãi những đừng yêu táo bạo như Tào Lao nhen!

  4. Nhỏ

    Anh luôn yêu em dù mắt đã mờ
    Không mang kính em không nhìn thấy rõ
    Nhưng trong mắt anh em còn đẹp lắm
    Như ngày xưa tươi thắm tuổi học trò
    Cái đoạn thơ này cảm động nhất nè anh TT ui.

  5. Phuong Lau

    Hihihi!!!
    Cám ơn anh Trầm Tưởng khen em!
    Làm cho lỗ mủi em nở thêm!
    Làm cho em lên cân tí nữa!
    Rủi ông chồng hỏng nhận ra em!
    Hihihi!!!

  6. Trầm Tưởng-NCM

    Phuong Lau ứng khẩu thành thơ hay quá những ba bài luôn. Bài nào cũng rất hay, TT thích nhất là bài họa thơ TT. Cảm ơn PL đã đồng cảm chia sẻ và họa thơ tặng TT nhé!

  7. Nai Con

    Chú Trầm iêu nhiều hơn chị PL luôn á 😜

  8. Tào Lao

    Hì hì
    Trầm Tưởng yêu đến chết vẫn còn yêu hén 😜

    • Phuong Lau

      Trầm tưởng yêu đến chết vẫn yêu,
      Em biết Tào Lao cũng yêu nhiều!
      Nhưng thơ chưa tả em chưa hiểu?
      Tào Lao yêu vợ đến bao nhiêu?

      Sắp đến Tháng Hai lễ Tình Nhân,
      Thi sĩ nhà ta chớ ngại ngần!
      Yêu vợ bao nhiêu thơ tả hết…
      Sáng ngắm đêm mần thơ ái ân…

      Hay nhỉ, có ngày lễ Tình Yêu!
      Để kể nhau nghe hết mọi điều,
      Yêu đương đắm đuối thời niên thiếu,
      Đến ngày sức yếu, vẻ điều hiu.

      Vẫn còn yêu mãi và vẫn thương,
      Cái tình nghĩa ấy thật phi thường!
      Người dưng nước lả từ bốn hướng,
      Rước về chung sống để rồi thương.

      Thương buổi hẹn hò mới tơ vương,
      Đau khổ, buồn, vui, tiếp đoạn trường.
      Năm qua tháng lại càng sung sướng,
      Con cái một nhà thêm mối tương…

      Nay răng long tóc ngã màu sương,
      Lỏng gối đong đưa khập khểnh giường.
      Da nhăn tai lảng thêm mờ mắt,
      Vẫn trái tim đầy, gối tơ vương.

      Lạ nhỉ, sao tả được yêu thương?
      Tơ hồng se mối thắt dặm trường.
      Thơ tình ghi chép bao trang giấy,
      Đem xuống tuyền vẫn vấn vương.
      PL
      Jan. 11, 2018. 2:52pm

      • Phuong Lau

        Đem xuống tuyền đài vẫn vấn vương.

        • Tào Lao

          Hì hì , cảm ơn PL đã đoán dùm cho TL , TL cũng biết yêu tới bến luôn, nhưng e ngại thơ không diễn tả hết lối yêu táo bạo của anh đâu ,,, ha hả hả

          • May Lang Thang

            Anh Tao Lao yêu em cỡ này không ? Tặng anh và cả nhà nhạc hay nẻ …

            • Nguyên Thủy

              Mây tặng bản nhạc này rồi mấy anh sao dám yêu Mây…?

              • Phuong Lau

                Anh Nguyên Thủy không dám Yêu Em Vào Cõi Chết thì hãy yêu em qua nhạc và thơ của PL đây nè!
                Hihihi!!!
                Mối tình mật ngọt
                nhạc và thơ,
                Ru hồn đêm trăn trở, say sưa.
                Miên mang tươi thắm đàn ca hát,
                Ngây ngất cung đàn rải tình thơ.

                Trăng ngã bóng hồn say mộng mơ,
                Ngắm vì sao sáng bổng thẩn thờ.
                Gió reo khúc hát ân tình lỡ,
                Mây lướt cung đàn dệt ý thơ.

                Chao ôi sao đời đẹp như mơ!
                So phiếm giăng tơ rải hằng giờ.
                Nghe tim xao xuyến niềm lưu luyến,
                Hạnh phúc tràn lời nhạc ý thơ.
                PL
                Jan. 13, 2018. 3:22pm

                • Nguyên Thủy

                  Nguyên Thủy đâu có xợ…Chỉ lo mí anh kham hổng nổi thôi…Lúc này gió máy dữ lắm đó PL…

                  • Phuong Lau

                    “PL nghe anh Nguyên Thủy còm cho Mây bài Yêu Em Vào Cõi Chết là Mây tặng bài nầy mấy anh sao dám yêu nên PL tặng các anh bài “A Time For Us” sau đây để các anh tiếp tục yêu nhé ,,,
                    Hihihi!!!

                    Mời các anh xem nhé

                    • Mây Lang Thang

                      Nhạc du dương êm dịu và do người đẹp biểu diễn, anh Từ tha hồ mà yêu nghen ,,,

                    • Phuong Lau

                      Đặng Quan Từ dắt cho đi bán kem chuối hả Mây Lang Thang?
                      Hahahahaha!!!!!

            • từ mạnh long

              Maaaây ơi, Tào Lao không yêu em như thế đâu!
              Nếu có chăng là Anh đây thôi hà..
              Anh một khi đã…iêu là chỉ có chết…be….eh….he….hee…..heeeee……

          • Phuong Lau

            Hahahahaha!!!!!
            Anh Tào Lao ơi!
            Anh yêu táo bạo đến cỡ nào?
            Anh yêu tới bến nghĩa là sao?
            Vén rèm cho bao người học hỏi!
            Then cài cửa đóng ai hiểu sao?
            Hihihi!!!
            PL
            Jan. 13, 2018. 5:93am

    • Trầm Tưởng-NCM

      Yêu em yêu mãi một đời
      Yêu cho sức kiệt tàn hơi cũng đành! hi..hi..

      • Phuong Lau

        Yêu Em

        Bàn tay quấn quít đôi bàn tay,
        Lòn mái tóc em cọng ngắn dài.
        Vân vê ve vuốt làn da ấm,
        Trìu mến đong đầy trong vòng tay.

        Nhắm mắt nghe tim rối tơi bời,
        Đập từng nhịp mạnh đến cạn hơi.
        Chao ôi ngọt lịm vành môi ấy!
        Nuốt lưỡi em hồn anh chơi vơi!

        Chao ôi say điếng khắp thân tôi!
        Rân từng mạch máu nóng vang người!
        Tấm thân mệt lã như rời rã,
        Mồ hôi toát lả chả, tả tơi!

        Yêu em, anh yêu lắm em ơi!
        Keo sơn gắn bó cả cuộc đời.
        Kiếp này bên nhau trao tình gởi,
        Tình còn ghi khắc dẫu tàn hơi.
        PL
        Jan. 13, 2018. 6:50am
        Mến tặng anh Trầm Tưởng bài thơ “Yêu Em”

        • Phuong Lau

          Mân mê ve vuốt làn da ấm…
          ………….
          Keo sơn gắn bó cả một đời.
          Sorry anh!
          Em có cái tật là khi cảm hứng dâng lên là thơ cứ tuôn ra rồi chép liên hồi và gởi đi một lèo mà không đọc lại!!!???…
          Sáng nay mới chợp mắt chưa tỉnh mà đã ra thơ gởi tặng anh, em cứ viết rồi gởi và ngủ lại hồi nào không hay. Giờ tỉnh dậy đọc lại mới thấy câu anh viết là “Yêu em yêu mãi một đời” nên em muốn sửa câu thơ của em cũng “một đời” chớ không phải “cuộc đời” để cho nó đúng với ý thơ của anh.
          “Yêu cho sức kiệt tàn hơi cũng đành” đã gây cho em cảm hứng ra bài thơ “Yêu Em”, chớ chẳng lẽ tựa đề “Kiệt Sức”?
          Hahahahaha!!!!!

  9. Phuong Lau

    Nhớ Người Yêu
    Cung thương gõ nặng nốt sầu,
    Tiếng đàn vang vọng rầu rầu bay xa.
    Nghe như tiếng nấc quanh ta,
    Tơ chùng lỡ nhịp tình ca vỡ lời…

    Buồn trong ánh mắt chơi vơi,
    Tìm về phương ấy xa xôi cuối trời.
    Nhủ lòng đừng để lệ rơi,
    Ngăn dòng luyến nhớ mắt thôi sụt sùi.

    Gởi gió cùng mây nhắn đôi lời,
    Tiếng đàn rũ rượi chốn xa xôi.
    Cung thương điệp khúc ai hoài nhấn,
    Đêm trường lặng lẽ tiếng đàn rơi.

    Khi trầm khi bổng tiếng đàn ai,
    Dường như đang than thở vắn dài?
    Bi ai trường khúc đêm thanh vắng,
    Nức nở cung đàn phiếm tơ say.

    Nhìn qua khung cửa chốn xa xôi,
    Ánh mắt đăm chiêu gởi về người.
    Nửa hồn phiêu bạc sang phương ấy,
    Nửa hồn còn lại bổng chơi vơi.

  10. Phuong Lau

    Đêm nay chẳng rải phiếm đàn,
    Đêm nay nằm dệt bài thơ tả tình.
    Đọc thơ Trầm Tưởng tự tình,
    Gác tay lên trán hỏi mình thì sao?

    Thương chồng kể siết là bao,
    Mặn nồng hương lửa dạt dào ái ân.
    Thăng trầm đời lắm oái oăm,
    Chống chèo cay đắng vập bầm trái ngang.

    Hai bàn tay trắng sang ngang,
    Xứ người trăm mối ngồn ngang lạ thường.
    Tiếng chẳng là tiếng Mẹ thương,
    Mẹ yêu Mẹ dạy tiếng trường Việt Nam.

    Tiếng người tréo lưỡi đành cam,
    Xứ người lạnh lẽo phải am tận tường.
    Vợ chồng bươn chải đường trường,
    Chống chày vượt ải trọn đường có nhau.

    Đến nay tuổi hạc đã cao,
    Răng long đầu bạc khác nào ai đâu!
    Dẫu đời thay đổi biển dâu,
    Tình chồng nghĩa vợ trọn màu yêu thương.
    PL
    Jan. 09, 2018. 11:52pm

  11. Phuong Lau

    Trầm Tưởng yêu vợ thấy ham!
    Chị nhà may mắn được làm vợ anh!
    Yêu từ thuở tóc còn xanh,
    Thuở còn tươi thắm mong manh học trò.

    Từ đêm anh mới hẹn hò,
    Bao năm hương lửa vẫn mò đến nhau.
    Dẫu đời bươn chải hư hao,
    Gạo tiền cơm áo trăm sầu vạn lo.

    Một đời chẳng ngại so đo,
    Nắng mưa cơm áo khéo co ấm lòng.
    Yêu em tình nghĩa vợ chồng,
    Trọn lòng anh mãi mặn nồng trao em.

    Dẫu thời gian cuốn ngày đêm,
    Dẫu phai màu tóc tình thêm đậm đà.
    Yêu em duyên thắm mặn mà,
    Không se sua những lụa là xênh xang.

    Người ta gấm lụa cao sang,
    Người ta hàng hiệu sửa sang mặt mày.
    Vợ anh hỏng chống thì chày,
    Tảo tần phụng sự từ ngày đến đêm.

    Bao năm tình vẫn ấm êm,
    Mắt tuy mờ vẫn nhìn em đẹp hoài.
    Ngày đêm tháng vắn năm dài,
    Anh đây nguyện mãi yêu hoài em thôi!

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.