Monthly Archives: Tháng Hai 2018

Yêu Hận Trong Mưa

SN Phú


Quen em giữa buổi chiều mưa
Sân trường đường vắng tiễn đưa em về
Bên dù ta bước lê thê
Anh hôn má ướt, đam mê má đào

Thề ước trao nhau ngọt ngào
Chung đôi mãi mãi dạt dào ấm êm
Mưa rơi tí tách êm đềm
Mưa bao nhiêu hạt, bấy đêm ân tình

Nào ngờ ly biệt bóng hình
Ta chia đôi ngã, càng nhìn càng đau
Ngày xưa mưa ướt tình trao
Chiều nay mưa ướt tiễn nhau nát lòng

Xe hoa đưa rước phụng rồng
Xe tang mai táng tình nồng sớm mai
Tình mình đấp mộ phôi phai
Hận đời đen bạc, hận ai thay lòng.

SN.Phú Feb 21/2018

32 bình luận

Filed under SN Phú, Tác Giả, Thơ

Xin đừng nhé , chia lìa…

Thùy Dương

Người đừng thành khói bay đi nhé !
Đừng để lại trong trái tim này…
Một vết cắt đau, không lành được !
Đôi mắt buồn nhuốm hạt mưa bay…

Người đừng thành gió bay đi nhé !
Đừng để vườn tôi vắng tiếng chim…
Ríu rít gọi nhau trong giông tố,
Từ nay sẽ mãi mãi lặng im….

Người đừng là sóng cuốn mãi tôi
Chìm trong tận cùng nỗi đơn côi
Hạnh phúc như dã tràng se cát …
Tìm ngày tháng cũ đến mòn hơi…

Người đừng lấy đi hết nụ cười!
Để mắt tôi lả chả lệ rơi…
Để ngày trở gió tôi bật khóc!
Nhớ một bờ vai đã xa xôi…

∞∞∞

66 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Chúc mừng năm mới 2018 – Mậu Tuất

nam_moi

35 bình luận

Filed under cdnth6875, Tác Giả, Tin Vui

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI HỌP MẶT CĐ/NTH

Kính gửi :
– Quý Thầy Cô cựu giáo sư trường trung học Cường Để và Nữ Trung Học Quinhon.
– Quý đồng hương và thân hữu.
– Quý anh chị em cựu học sinh Cường Để và Nữ Trung Học Quinhon .
– Anh chị em cựu học sinh Liên Trường Quinhon .

Thưa quý Thầy Cô và Anh Chị Em ,
Tiếp theo thông báo về ngày họp mặt Tân Niên cùng ngày đại hội 2018 của gia đìn cựu học sinh Cường Để và Nữ Trung Học được phổ biến trong thư chúc Tết Mậu Tuất 2018 , Ban Chấp Hành cựu học sinh Cường Để và Nữ Trung Học xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Thầy Cô , Quý Đồng Hương và Thân hữu , anh chị em cựu học sinh Cường Để và Nữ Trung Học và anh chị em Liên Trường Quinhon vui lòng sắp xếp dành chút thì giờ đến tham dự Ngày Đại Hội Họp Mặt mang chủ đề ” NỐI CHẶT VÒNG TAY ” sẽ được tổ chức tại Houston , TX với chương trình sinh hoạt theo thời gian và địa điểm như sau :

Sinh hoạt Tiền Đại Hội :

• 10 giờ sáng thứ bảy ngày 23/6/2018 : Thầy trò ở xa về đến thăm viếng vấn an Thầy cựu hiệu trưởng và quý Cô hiệu trưởng Nữ Trung Học tại thiền viện Như Lai (2120 Pech Rd . Houston- TX 77055)
• 5 giờ chiều thứ bảy 23/6/2018 Thầy trò gặp gỡ hàn huyên , dùng bữa tối và thưởng thức chương trình văn nghệ tự nguyện giúp vui tại nhà hàng :
KIM NGUYÊN : 9555 Wilcrest Dr .
Houston , TX 77099
Phone : ( 832 ) 787.0968 .

Đại Hội Họp Mặt Chính Thức :

• 11 giờ sáng chủ nhật 24 /6 / 2018 ban chấp hành và ban tổ chức đón tiếp Quý Thầy Cô , quý thân hữu và anh chị em cựu học sinh tại nhà hàng :
Lambo Restaurant : 6159 Westheimer Rd
Houston , TX 77057
• 12 giờ cử hành các nghi lễ Khai Mạc Đại Hôi
• 13 giờ dùng cơm trưa . Thưởng thức chương trình văn nghệ và phát hành đặc san CĐ / NTH.

Thưa quý Thầy Cô và anh chị em , ngoài các sinh hoạt chính thức kể trên vào trước và sau Đại hội sẽ có những buổi họp mặt thân mật tại tư gia của anh chị em CĐ/NTH ở Houston để mừng đón Quý Thầy Cô và anh chị từ phương xa về tham dự ngày họp mặt .
Gia đình CĐ/NTH Houston ước mong được đón tiếp quý Thầy Cô , quý thân hữu và anh chị em trong ngày đại hội đầy tình thân ái nồng ấm này .
Sự hiện diện quý báu của quý Thầy Cô , thân hữu và anh chị em sẽ là niềm khích lệ lớn lao cho ban chấp hành , ban tổ chức và toàn thể gia đình cựu học sinh CĐ/NTH !

Trân trọng kính mời

TM Ban Chấp hành cựu HS CĐ/ NTH
Huỳnh Thị Kim Oanh

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc :
– Huỳnh Thị Kim Oanh : ( 408 ) 506 . 7456 – Anh Lê Đại Đồng : ( 832 ) 528. 3897
– Anh Nguyến Văn Gia Phong : ( 713 ) 779.4348 – Đào Vĩnh Tuấn : ( 713 ) 448 . 9186
– Nguyễn Khoa Mỹ Kha : ( 281 ) 650 . 7065 – Nguyễn Mạnh Dạn : ( 713 ) 884 . 0446
– Chị Nguyễn Thị Vân Nga : ( 281 ) 481 . 0584 -Trần Thị Hiền : ( 832 ) 633 . 4137

31 bình luận

Filed under cdnth6875

ƯỚC…

Nguyên Thủy

Ước gì em yêu anh
Chắc sẽ đê mê lắm
Ngơ ngẫn và say đắm
Dù chỉ một lần thôi

Ước gì được ngắm hoài
Đôi môi xinh, mọng đó
Trong lan man niềm nhớ
Cắn múi sầu trăm năm

Ước gì ai xa xăm
Về bên ta ấm cúng
Chia ngọt bùi ấm lanh
Say mê đêm tình nồng

Ước gì ngày thu vàng
Thấm nỗi sầu của lá
Thêm một mùa tơi tả
Bay về đâu…về đâu..?

Ước gì từng đông sầu
Đừng giá băng cõi nhớ
Ta còn trong nhịp thở
Run rẫy khúc tình đau

Ước gì mình yêu nhau…

∞∞∞

74 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Tuổi thần tiên : 80

Hũ Chìm (Sưu tầm)

Tám mươi nào đã quá già
So với trăm tuổi vẫn là đàn em
Tám mươi tuổi thọ như tiên
Danh lợi chẳng hám, bạc tiền cũng chê
Tám mươi là tuổi mộng mê
Quên ngày quên tháng, đường về cũng quên
Tám mươi tóc bạc lưng còng
Ba chân, bốn mắt một dòm thành hai
Đứng đi loạng choạng, lãng tai
Móm ma móm mém lại hay lầu bầu
Mạch tim thấp thỏm từ lâu
Tám mươi tuổi thọ chỉ cần khỏe thôi
Đêm đêm ngẫm nghĩ sự đời
Hỷ nộ ái ố ta thời trải qua
Ước gì trẻ mãi không già
Cho ta sức vóc như là đôi mươi
Ước gì đang độ xuân tươi
Để ta hò hẹn với người ta thương
Ước gì ta mãi an khương
Đi đây đi đó bốn phương tung hoành
Ước gì ta vẫn vững vàng
Chẳng phải lọm khọm, chẳng màng lương y
Mỗi tuần thăm khám thường kỳ
Tim gan phèo phổi tứ chi cũng tồi
Tám mươi lắm lúc ngậm ngùi
Một thời oanh liệt xa rồi còn đâu
Tám mươi hưởng chức danh cao
Lão làng cụ cố “chức” nào cũng sang
Cám ơn cuộc sống dương gian
Mặc dù vất vả vẫn tròn niềm vui
Cám ơn tất cả mọi người
Cho ta cảm nhận cuộc đời đáng yêu
Tám mươi tuổi đã về chiều
Chỉ mong thanh thản mọi điều bình an
Mai kia “đi” được nhẹ nhàng
Hồn bay theo gió mênh mang mây trời !!!

∞∞∞

18 bình luận

Filed under Hũ Chìm, Sưu tầm, Tác Giả, Thơ vui

Sao Biết Anh?

Phượng Lầu

Đời là tiếng cười vang,
Là pháo nổ một tràng.
Sáng ra toàn tiếng pháo,
Vì hỏi: “Sao biết anh?”

Biết anh vì thấy anh,
Cạnh Mai vàng rực rỡ.
Nét vui tươi hớn hở,
Ảnh anh trong vai bờ (viber)

∞∞∞

19 bình luận

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ, Thơ vui

TIẾC

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Xuân xanh người gởi cho người
Kể từ dạo ấy nụ cười héo khô
Tôi đi vào cõi hư vô
Đứng nghe tiếng vọng đổ xô ru tình

Mong cho người trọn ân tình
Ấm êm hạnh phúc linh đình áo hoa
Cho dù tôi: lệ nhạt nhòa
Tình đi muôn hướng bướm hoa ơ thờ

Mong người trọn một vần thơ
Cháu con tròn chữ phụng thờ ấm êm
Để đêm đêm giấc êm đềm
Một thời hạnh phúc một thời mộng xanh

Quên tôi tình mỏng mong manh
Số duyên tôi thế: đoạn đành chịu thôi
Soi gương tôi thấy mình tôi
Viễn du vỡ mộng bên đồi cỏ lau

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ