Nguyên Thủy
Ngoan nào đừng khóc nữa em
Chiếu chăn bối rối làm đêm ngại ngùng
Còn nguyên một thuở bế bồng
Lệ em khắc khoải chập chùng tim anh
Ngoan nhé nín khóc đi em
Lỡ môi thấm mặn sao têm ngọt ngào
Tựa anh cuốn giữa chiêm bao
Rồi quên mặn đắng hư hao tình mình…
Ngoan nhé lời trót vô tình
Cứ hờn cứ dỗi tội mình tơ vương
Tạ ơn tình vẫn tươm tươm
Để trong ấm lạnh càng ươm nồng nàn
Ngoan nhé rạo rực băng tan
Mùa xuân chồi nẩy trên ngàn lá reo
Ơn em khe suối dập diều
Bãi bờ vuốt mãi ngọn triều ấp yêu
∞∞∞
Anh là tuyệt tác đầu nằm,
Em là gối mộng ôm chằm từng đêm.
Anh, vầng trăng sáng rằm đêm,
Em, vì sao lạc cạnh bên giữa trời.
Anh là gió thoảng mây trôi,
Em là tia nắng tỏa ngời sáng tươi.
Anh, dương cầm phiếm buông lơi,
Em vang khúc tấu tình khơi vĩ cầm.
Anh, đồng cỏ mát xanh nằm,
Em, hoa đua nở giữa lòng cỏ xanh.
Rừng đồi con suối mong manh,
Ấp yêu bờ bãi tình dâng ngọn triều.
PL
Jan. 24, 2018. 3:33pm
Thân tặng Nguyên Thuỷ và mời cả nhà cùng nghe
Hello anh Hai Chai!
How are you? Long time no see!
Hihihi!!!
Cám ơn anh chia sẻ bài này!
Nhưng mà em muốn tạ ơn ông chồng em cưới em và yêu thương em, anh có bài Tạ Ơn Anh hôn anh Hai Chai?
Hihihi!!!
Tạ ơn anh hả ? Để anh kiếm thử coi có hôn nghen, nếu hổng có anh sẽ mần tặng PL một bài , chịu hôn ? He he he… Í quên beeeeee heeeeee…… chứ!!!!!
Tặng PL bài hát theo yêu cầu , chúc PL nhận được nhiều tình yêu nơi ông xã nhen.
Hihihi!!!
Cám ơn anh Hai Chai rất nhiều!
Anh nhanh và dễ thương quá, em vừa hỏi là có liền! Hihihi!!!
Lâu quá không gặp anh trên sân, em réo quá chừng luôn. Nay anh về là em vui lắm đó! Có đối tượng cho em ghẹo.
Hihihi!!!
Ha ha ha… hỏng biết ai ghẹo ai à nha PL!!!
Hí…hí…
Ha ha ha… hỏng biết ai ghẹo ai à nha PL!!!
Em đây son sắc má hồng,
Em đây gái đã có chồng chính chuyên.
Cớ sao mãi muốn hàn huyên,
Mấy anh thi sĩ triền miên sáng chiều?
Tương tư thêm mối mỹ miều,
Hai Chai mê mẫn sớm chiều đảo điên.
Thơ tình còm text liên miên,
Chao ơi như đã … tình riêng thuở nào?
Hihihi!!!
PL
Jan. 23, 2018. 5:55pm
Anh Hai Chai đâu rồi ? Em mần thơ cho anh mà sao anh làm thinh vậy?
Huhuhu!!!
Cảm ơn HC tặng nhạc hay …Chúc luôn vui, khỏe…
Hỏng có chi là hỏng có chi NT ạ !
“Ơn em khe suối dập diều
Bãi bờ vuốt mãi ngọn triều ấp yêu”
TT thích 2 câu cuối này nhất, thật hình tượng và ý nghĩa. Hehehe…
Cảm ơn anh Trầm Tưởng đã cảm nhận…Giọng cười thiệt là đồng môn dzới anh TML
Cừ dzẫy ngừ ta kiu nà cừ gian phải hông Nguyên Thuỷ? He heeeee….
Người ta đường đường chính chính, sao HC dám bảo gian!
Muốn kím chiện lấy le dzới PL chứ gì!?
Ngộ sẽ báo chù á!
Be….eh….he..hee….heeee……
Hê hê heeeee… nị đã pị ngộ lừa dzồi á… Phải lói như dzị ngộ mới xứt hiện chớ !!!!Phải hem Từ lão gia ?
Hỏng phải cừ gian đâu…
Gian rõ ràng mừ !
Dê chứ nào có gian hồi nào đâu….be….eh…..hee…..heeee……
Muốn biết Từ Quan dê hay gian?
Cứ đem gái đẹp đứng đầu làng.
Mất ăn mất ngủ hay mất nước?
Rõ ràng Quan Từ dê hay gian!
Hahahahaha!!!!
PL
Jan. 25, 2018. 5:45pm
Cứu anh Từ nè….
Dê là bản lĩnh đàn ông
Không dê là kẻ hệ cong mất rồi
Cuộc đời ngẫm nghĩ mà coi
Dê làm phụ nữ thấy đời lâng lâng
Không dê sao thể đến gần..?
Để nâng niu lá để tần mần hoa
Oan cho quân tử thiệt thà
Chỉ dê chút xíu mà la qúa chừng…!
Dê xong sung sướng tưng bừng!
Mai tìm nhau nữa nhớ đừng quên nha!
Mai em lén mẹ trốn cha,
Núp sau bụi chuối trốn ra sau vườn.
Hihihi!!!!
PL
Jan. 25, 2018. 9:47pm
Dễ ghiền ghơ gốm…
Em còn bé lắm các anh ơi ✌️
Em còn bé lắm các anh ơi!
Chẳng hiểu trăng hoa ngút mây trời?
Núi đồi khe suối thêm bờ bãi???
Chị cũng dại khờ như em thôi!
Huhuhu!!!!
PL
Jan. 18, 2028. 8:55pm
Thiệt hai chị em khờ như nhau hông ta..?
Dạ Phượng Lau khờ hơn! Em khờ nhất!
Khờ dzẫy…dễ bị ngừ ta dụ…Tậu thiệt…
Đúng rầu hén NT hén , nẫu dụ chít á
Muốn hỏi Nai Con có biết yêu?
Yêu là… nhớ người ấy thật nhiều!
Đêm đêm trăn trở ngày thơ thẩn,
Biết ngóng biết trông sáng tới chiều…
Còn nữa, nếu Nai Con biết yêu?
Trùm chăn text chat thật là nhiều….
Qua cầu cởi áo về dối mẹ,
Nhẫn rơi nón bạt gió tiêu điều…
Thế thôi! Yêu là vậy đó!
Hihihi!!!
PL
Jan. 18, 2018. 9:13pm
PL ơi. Nai con khờ lắm , hổng biết yêu đâu, PL khỏi hỏi, Nai con chỉ biết ngơ ngác đạp trên lá vàng khô thui hà .
Hihihi!!!
Nai con khờ không biết yêu mà cũng hỏng muốn học yêu?
Đê PL hỏi anh Nguyên Thủy xem có nên biết yêu hôn nhỉ?
Hihihi!!!
Nên lắm chứ…Hôm nào rảnh rổi PL dạy Nai Con bài học đầu tiên đi…..Lên mức cao đã có anh Từ …
Hahahahaha!!!!!
Nhỏ hay PL đang dạy Nai Con iêu dzẫy…?Thấy im re nên mới hỏi…?
Chắc Nai Con chờ anh NT dạy cho chớ PL hỏng kinh nghiệm.
Hihihi!!!
Đêm đêm thút thít lệ tràn
Hờn ghen e ấp lệ nàng vì anh
Trách ai lạnh nhạt sang canh
Trách ai mưa đổ chẳng anh đưa về
Thỏ thẻ rót tai, anh thề
Yêu em anh chẳng hà nề chút công
Đón đưa suốt kiếp làm chồng
Nhưng mưa thắm áo đường công ảo huyền
Mưa chiều thêm đẹp chín chuyên
Xin không đưa đón, bên hiên ngắm nhìn
Ngoan nhé cho lệ lặng thinh
Để anh ru giấc, bình mình mới về.
Cảm ơn SN Phú đã chia xẻ
“Thỏ thẻ rót tai, anh thề
Yêu em anh chẳng hà nề chút công”
Vậy dỗ nàng lúc nào cũng sẵn sàng hén..?
Bắt cóc em qua đêm ha Phú?
Hahahahaha!!!!
Dỗ mà còn danh nữa chứ ? NT thiệt là ,,,
Công nhận anh Hũ Chìm tách riêng …thiệt ác
Bi giờ G mới biết Hũ Chìm chưa chìm…
Chìm rầu…mới phong phú như dzẫy đó G…?
Thôi! Anh đừng nói từ yêu
Cũng đừng níu lại cánh diều đã bay
Ngọn triều cương đã lỏng tay
Bờ khe suối cạn lâu ngày rồi anh
Sao lòng yêu vẫn chưa tan
Sao chưa dứt mộng chiếu chăn…
hỡi chàng
Phải chăng lẫn lộn xanh vàng
Hay là gối nhỏ nồng nàn chưa quên
Lẽ nào vực thẳm chưa yên
Lẽ nào hoang đảo bồng bềnh chưa buông
………
Ngoan ngoan…ừ…mười ngón thuôn
Gió mây chiều cũ về lồng qua tim
Chân dung cắn vỡ áo xiêm
Hồn hay xác cũng nghe mềm bờ cong
Thiên hà triệu triệu bềnh bồng
…….
Thôi…
thôi chừng đó những nồng nàn xưa
Tạ ơn người của ngày qua
Tạ ơn người ấy lòng…tà chưa buông
~~~**#¥¥$$€€@@€$¥^*+++–~^_^
Chưa buông…người vẫn chưa buông….
Gấu ơi!
Buông làm sao nổi mà buông!
Tình anh Nguyên Thủy điên cuồng say mê.
Ươm tình khe suối đê mê,
Ngọn triều ngập bãi tràn trề ấp yêu…
Thì buông sao nổi mà buông!!!!
PL
Jan. 18, 2018. 12:34pm
Nhắn cùng Nguyên Thuỷ liệu lòng buông thôi
Bi giờ sức cũng bời bời
Chân run gối mỏi tóc thời hai lai
Răng thì chắc cũng lung lay
Ngang xương tim nhịp ngắn dài mần sao
Ý quên..
chàng tuổi chưa cao…
Gấu ơi!
Đành rằng tuổi vẫn chưa cao!
Nhưng tình mây nước đã trao bao nàng?
Nay anh chọn mặt gởi vàng,
Ái tình lắm mối ngập tràn thuở xưa.
Nay còn sức tối đu đưa?
Chân chưa lỏng gối giường chưa xập sàn.
Dỗ dành em để dụ nàng,
Vô tròng ….chăn gối như chàng Từ Quan.
Hahahahaha!!!!!
PL
Jan. 18, 2018. 1:51pm
Sao lại có Từ Quan trong này hè!?
Như Từ Quan…còm!
Hihihi!!!
Càng già càng dẻo càng dai
Càng long chân chõng càng sai chân giường (Ca dao)
Càng già càng dẻo càng dai,
Hỏi ai lấy thước mà đo ngắn dài?
Ngắn dài cỡ quá gang tay,
Chân chõng cũng xập chân giường cũng lay.
Hahahahaha !!!!!
Jan. 22, 2018. 5:27pm
Gấu phẻ hông, mới ngủ dzậy đó hả!?
Dzô làm thơ thường nhen, có người nhớ và thèm được xem thơ của Gấu đóa…..be…..heeee……!!!
( Vẫn còn thiếu một người, buồn hén Gấu!)
Hê…hê…hê…chào anh Từ…
Ngừ của kẹp tóc đang mắc đi kím cái mặt đồng hồ đặng gắn dzô cái dây đó, bận dữ lắm…
Ở giữa 2 câu cuối là gì dzẫy hả Gấu?
Chữ Việt mới của Bùi Hiền hở!?
He……he…….
Câu đó là…
Thôi…tuỳ ý của mỗi người, muốn nó ra sao thì nó ra dzẫy đó… 😆 😆
Anh Từ ui….Giữa hai câu cuối của G nè…
Mà thâu…Cất riêng cho rầu…
~~~**#¥¥$$€€@||@€€$$¥¥#^*++~^_^
~~~**#¥¥$$€€@@€$¥^*+++–~^_^
Giọt sương nhểu xuống cành mềm
Lá cong đón lấy rêm rêm thì thào
Giữa đêm lá cứ ru êm
Để sương loang mãi nỗi niềm đã lâu
Sương đêm đẫm lá canh thâu,
Khuya khuya sương đọng dạt dào suối mơ.
Lá cong ấp ủ tình thơ,
Tàn canh lá đổ suối mơ cạn dòng.
PL
Jan. 23, 2018. 5:14pm
Còn thở còn nói lời yêu
Giang tay níu lại cánh diều đã bay
Ngọn triều còn cứng trong tay
Bờ khe suối cũ khơi ngày khơi đêm
Cỏ xanh sẽ mọng tươm tươm
Làm sao nhớ được đâu đêm đâu ngày
Gửi G…
Còn thở còn nói lời yêu
Giang tay níu lại cánh diều đã bay
Ngọn triều còn cứng trong tay
Bờ khe suối cũ khơi ngày khơi đêm
Cỏ xanh sẽ mọng tươm tươm
Làm sao nhớ được đâu đêm đâu ngày
Anh Nguyên Thuỷ ơi Mây có chút théc méc như ri ní…” Tạ ơn tình vẫn tươm tươm…”
Là tình tới giai đạn nào rầu anh Nguyên Thuỷ???
Có dzẫy mà em Mây hổng biết là dở quá NT ha…
Hí……hí…..
5 con rầu mà còn hỏng biết ” tươm tươm”, biết chắc nuôi hỏng nổi đóa Maaaây ui!!!!
Be…eh…he…hee…..heeee…….
Mây hỏng biết…chắc tại chưa bao giờ tươm tươm đó G hén…?
Tươm tươm là động từ đó MLT…
Hí…hí…hí…giải thích của Nguyên lão thiệt là tượng thanh mà cũng tượng hình…
Đêm qua nức nỡ sụt sùi,
Bàn tay ve vuốt dỗ lời em ngoan.
Yêu anh hờn dỗi phai tan,
Vòng tay ấp ủ tình tràn gối chăn.
Bờ vai thon nhỏ mong manh,
Mượt làn da mịn mắt xanh môi hồng.
Cho anh đếm giọt tình nồng,
Say sưa ru mộng ôm chằm từng đêm.
Cho anh đời ngọt vị thêm,
Cho anh khoái lạc những đêm mặn nồng.
Cuồng si theo tiếng lửa lòng,
Mắt môi đắm đuối nghe lòng mê say.
Yêu em yêu mãi ngày mai,
Thương em chẳng muốn giận ngày qua đêm.
Dỗ dành tình lại ấm êm,
Yêu nhau ta đã một đêm…rã rời…
PL
Jan. 18, 2018. 9:49am
Thơ PL dạo này coi bộ ý tứ, sâu sắc và….Hot dữ à nhen!
Coi chừng …cháy sân trường đóa…be…….heeeee…..
Cháy sân chửa lửa đến ngay,
Cháy giường mới sợ hỏng ai cứu mình.
Nữa đêm cháy gối chăn mền,
Không còn một mãnh để mình che thân!
Huhuhu!!!
PL
Jan. 18, 2018. 11:04am
“Dỗ dành tình lại ấm êm” (PL)
Quệt vôi trên lá trầu têm cuộn tròn
Têm trầu cánh phượng thon thon
Hỏi người tình đã vuông tròn như xưa…?
Anh Nguyên Thủy ơi em muốn họa bài thơ này nhưng không hiểu ý tác giả? Anh giải thích dùm để em họa bài thơ này nha!
Hihihi!!!
Cám ơn anh!
Khổ thơ này tả về cách têm trầu cánh phượng người ta thường làm trong dịp cưới hỏi…
Đêm qua nước mắt như mưa,
Nữa khuya mộng mị đong đưa dập vùi.
Trầu têm cánh phượng thon rồi,
Ân tình nay đã rạng ngời như xưa.
PL
Jan. 24, 2018. 4:42pm
Cám ơn anh NT đã giải thích!
Hì hì , Thấy NT dỗ dành em dễ thương , nhưng mà em nầy còn non quá , chắc cỡ 14-15 , Wi hiểm 😜😜😜
Anh Tào Lao ơi em này diet chớ nếu chỉ 14, 15 thì anh Nguyên Thủy bị …má em đòi đi thưa đó!
Hahahahaha!!!!!
Đoán tuổi như quynh TL…làm thầy …chắc ế lắm…?
Nhìn mặt sao biết …non..?
Lệ tình nức nở đêm nay,
Dỗi hờn trăn trở thấm đầy gối chăn.
Lửa lòng thổn thức băn khoăn,
Nữa nghe cay đắng nữa giăng tủi hờn.
Mắt em lệ đẩm từng cơn,
Cho môi mặn đắng giận hờn cuốn trôi.
Vòng tay ấp ủ cho vơi,
Thì thầm trách móc nghẹn lời đêm nay.
Yêu anh trong những cơn say!
Thương anh chẳng lẽ đoạ đày tình nhau?
Như mưa nước mắt tuôn mau,
Em ngoan ngây ngất ngã vào lòng anh.
Cho nhau những tháng ngày xanh,
Mây trôi gió thoảng trăng thanh lững lờ.
Thuyền em đã cặp bến bờ,
Ru em giấc mộng đợi chờ canh thâu.
PL
Jan. 18, 2018. 2:22am
Cảm ơn PL đã chia xẻ…
Khóc nức nở như PL…Chắc người dỗ cũng phải lắm công phu…?
Lệ tình nức nở đêm nay,
Dỗi hờn thốn thức thấm đầy gối chăn.
Lửa lòng trăn trở băn khoăn,
………….
Sorry anh bên đây 3 giờ sáng rồi nên chữ nghĩa em nữa mơ nữa tỉnh.
Hihihi!!!!
Goodnight!
Đã 3 giờ sáng rồi sao..?
Thế mà anh tưởng mới vào cuộc vui
Nửa mơ nửa tỉnh: “Anh ơi…”
Chỗ này tối nghĩa cấn lời nè anh…
Tiếp em vui trọn năm canh,
Để cho nghĩa tối trở thành nghĩa đen.
Lần mò tìm chữ quanh đêm,
Ghép cho đúng nghĩa chữ “tình” nhé anh!
PL
Jan. 24, 2028. 5:36 pm
Lệ tình nức nở đêm nay,
Dỗi hờn thốn thức thấm đầy gối chăn.
Lửa lòng trăn trở băn khoăn,
………….
Sorry anh bên đây 3 giờ sáng rồi nên chữ nghĩa em nữa mơ nữa tỉnh.
Hihihi!!!!
Goodnight!
Ru em giấc mộng Dỗ Dành canh thâu.
Làm cho em khóc là lỗi của mình rồi!
Bây giờ còn…dụ người ta dzô tròng chăn gối!
NT này ghê thiệt đóa…..be……heeee…….
Hí..hí…Biết hết trơn…
Cảm ơn anh Từ đã mở háng nghen. Chúc vui wài wài…
Xin lỗi…mở hàng…
Đừng xin lỗi mà sửa Từ anh Nguyên Thủy! Hãy để Quan Từ tự nhiên tượng thanh lẫn tượng hình.
Hahahahaha!!!!
Thói quen…nguy hiểm quá hén NT…hí …..hí…..!!!!
Nàng của ảnh vị dzô tròng khuya hôm qua rồi đó! Quan đọc còm của PL sẽ biết.
Hihihi!!!
Còn Quan?????
Chớ để dỗi hờn kéo qua đêm!
Làm tình gầy guộc hao mòn thêm.
Trời cho cái lưỡi sao chẳng nói?
Cho tấm thân này để… tòm tem…
Cớ sao hờn dỗi rồi lặng im?
Thọ giáo Nguyên Thủy tình triền miên.
Dỗ dành đêm vắng tìm khe suối,
Bãi bờ vuốt mãi ngọn triều lên….
Hihihi!!!
PL
Jan. 18, 2018. 4:09pm