Nguyễn Đức Diêu
Thôi ! Mầy đi , mầy cứ đi !
Rồi ai cũng sẽ phải đi
Mầy đi nhưng Xuân còn mãi
Đọng lại trong (bọn) tao những gì…
Mầy đi không lời từ giã
Vợ con nức nở xao lòng !
Tao nghe mà đầu hóa đá
Bàng hoàng rơi giữa thinh không !
Cà phê hôm nao còn đó
Thằng đàn thằng hát lu loa
Bây giờ dăm thằng ngồi ngó
Thiếu ai giữa tối nhạt nhòa !
Ngày xưa bọn mình chung lớp
Vui học mà quậy tưng bừng
Thầy cô nghe qua đều “khớp”
Mới đó, đã bốn chục xuân
Bạn bè lần bỏ cuộc chơi
Tụ nhau từ bốn phương trời
Hôm nào gặp nhau, giỗ Bộ
Giờ đây mầy lại đi rồi !
Biết nói gì đây Xuân ơi !
Tụi tao như kẻ không lời
Bàng hoàng nghe tin mầy mất
Trong lòng nắng tắt… mưa rơi …
Kể như mình tạm chia tay
Mầy bỏ cuộc đời tỉnh, say
Mong mầy về nơi phương ấy
An bình nhìn mây trắng bay…
4/1/2014

Tình cảm bạn bè lâu nay dành cho Nguyễn Xuân và Bích Ngọc nhiều lắm,,, nay Nguyễn Xuân đã vĩnh biệt bạn bè,,, tình cảm ấy nay dành cho Bích Ngọc gấp bội !
Anh Diêu ơi…N. đang nhớ tất cả mọi chuyện anh ơi…
Đời người luôn có những cơn bão táp, mong N. cố gắng vượt qua “siêu bão” nghe, bạn bè luôn ở bên N. đó .
Đọc TIỄN BIỆT mà nhạt nhòa nước mắt!Đau lòng quá anh ơi!
Tặng anh Trần Cát Lân và các bạn bè xưa của anh Nguyẽn Xuân…
XUÂN ĐEN CƯỜNG ĐỄ…
Tôi nhớ Nguyễn Xuân xưa…
Của bốn mươi năm trước…
Quần jean xanh bạc phết
Mỗi tan trường ban trưa.
Tôi nhớ Nguyễn Xuân xưa…
Thuở học sinh Cường Để…
Dáng phong trần đáng nể…
Cả trường biết Xuân đen…
Giữa lẫn lộn nhớ quên…
Đã bao năm dâu biển…
Tưởng không còn biết được..
Người năm xưa, trường xưa…
Cuộc đời là gió mưa…
Nay tiễn người xa khuất
Dẫu chưa lần gặp mặt
Lòng vẫn quặn niềm đau..
Thôi ngủ yên anh Xuân…
Vẫn còn trong ký ức
Của một thời đi học…
Những người Cường Để xưa
Anh cảm ơn Nguyên Thủy.
“Dẫu chưa lần gặp mặt
Lòng vẫn quặng niềm đau…”
đầy tinh người, tình đồng môn.
Chúc em và gia đình năm mới nhiều vui.
Thân mến.
Hôm nay, trên đường đi làm về, một mình trên đường vắng, bóng đêm và những cành cây trơ trụi…, thấy nhớ Xuân bồi hồi. Mới hôm nào còn vui cùng nhau…!
Chúc bạn bình yên mãi mãi nhé Xuân !
Cảm ơn NĐDiêu đã có lời tiễn biệt với Xuân đen thay cho bạn bè CĐ 6875. Chỉ trong một năm mà đã ra đi hết mấy bạn rồi. Không còn gì buồn hơn!
Bạn bè lần bỏ cuộc chơi …
Đó chỉ là nỗi đau bất ngờ. Tôi tin rằng anh em cdnth6875 vẫn luôn ở trong nhau, bên nhau với cuộc chơi đầy kỷ niệm thân thương …
Mới đó mà Xuân đã đi rồi
Đau lòng các bạn nát lòng tôi
Cách đây một tháng Xuân còn bảo
Điện thoại sao nghe tệ quá mầy
Tết này liệu Tín có về không
Đừng để công danh nhọc tất lòng
Bạc tiền biêt đến bao giờ đủ
Tuổi đã lớn rồi có biết không?
Mầy nói sao Mầy vội ra đi
Nhớ lắm thương sao biêt nói gì
Nơi ấy mong hồn Xuân thanh thản
Nhẹ bước thênh thang cõi vĩnh hằng.
Hai mươi sáu tháng chạp bị nạn. Sáng mồng một tết, tao “xuất hành” vội vàng để….đau buồn nhìn mặt bạn mình lần cuối!!! Bây giờ lại đọc bài thơ của mầy nữa? Buồn quá Diêu ơi!
Đúng là năm nay tao hường tết con rệp!
Chúc mầy chóng bình phục- Diêu nghen.
Thân mến.
Càng đọc càng thấy động lòng thương tiếc!
Những lời thơ của bạn như xé vào tim tôi . Xuân đến , ” Xuân” đi . Mới hôm nào đó bạn về đất Quy , gặp lại bạn bè ngày xưa biết bao chuyện kể … Sao vội ra đi thế hở Xuân ???…
Lời tiễn biệt qua thơ sao nghe buổn não ruột anh Diêu ơi ,
Nhớ hôm tết năm nao bọn mình chung vui ở nhà Thanh Tùng vui vẻ ca hát cùng nhau thâu đêm , định sẽ có ngày gặp lại mà Xuân đã đi không nói lời từ giã ,,, buồn quá Xuân ơi !!!
Lời tiễn biệt của NĐD nói thay bè bạn cd6875 thật là cảm động.
Hình ảnh Xuân đen vẫn còn đọng trong tâm trí tui… ôi buồn quá!