Daily Archives: 15/07/2016

Trong tôi …

Nguyên Thủy

trong toi

Cứ tiếc âm thầm
Thời gian lặng lẽ xóa bôi
Chiều từng chiều lại trôi
Ta ngơ ngác bên đời
Nhớ sao nhớ quê nhà mưa bão…

Cứ hát lặng thầm
Bài ca xưa nhói buốt rơi
Một lần em thoáng qua đời
Ngây ngất đọng trong tôi
Ngày lặng êm nhưng lòng bão nổi…

Khúc đàn chới với
Cứ hát hoài điệu ru tôi
Thoáng mắt cay tiếng em hờn dỗi
Lòng ngậm ngùi ngày đó tinh khôi…

Như trong đời bất chợt mưa rơi
Ướt áo em xưa má hồng bối rối
Đêm thức trắng lời yêu nông nổi
Rồi giọt buồn thành biển trùng khơi…

Cứ nhớ lặng thầm trong cõi riêng tôi
Từng dấu yêu xưa vần vũ trong đời
Có sóng mắt em cuốn lòng đắm đuối
Có tôi một đời tiếc nhớ chơi vơi…

∞∞∞

60 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ