Trầm Tưởng- NCM
Thu muốn về rồi, hạ chưa qua
Trời cao xanh thắm nắng chan hòa
Cây cối đứng im buồn rủ lá
Trên cành phượng lửa vẫn đầy hoa
Thời tiết năm nay thật thất thường
Mới nửa năm qua bão bốn cơn
Lũ quét cuốn trôi mười mấy mạng
Đá to chồng chất lấp chôn đường
Hết bão lũ mưa rồi tới nắng
Thôn làng thành phố nóng như rang
Ở nhà hầm hập như lửa đốt
Ra đường da cháy nắng chang chang
Điện nước tháng này cao chót vót
Đầy đủ xong rồi lại dư thừa
Hóa đơn xem tới lui muốn ngất!
Kiểu này chắc phải khất lần đưa
Ngước cổ ngó lên trời xem thử
Bao giờ vần vũ trở cơn mưa?
Mát cả đất trời người cây thú
Thu ơi! Thu đã sắp về chưa?
TRẦM TƯỞNG-NCM
(13/8/2007)
Lúc xưa thơ anh TT có vẻ mang chút thời sự mà khá hỉ… Ý mở ra câu cuối..
Lâu lâu được nữ sĩ TT.Hiếu Thảo khen. Mừng quá..hi..hi..!
em bận ít comment nhưng nhớ và biết ơn anh làm bài thơ… tặng em khi Jinni về thăm. Bài thơ rất hay và hồn vía đángnhớ của nỗi lòng người xa xứ.Thanks anh!
Thu về sông núi bỗng tiêu sơ
Cây rũ vườn xiêu, cỏ áy bờ
Xử nữ đôi cô buồn tựa cửa
Nghe mùa gió lạnh cắn môi tơ(st)
Anh TT NCM có thấy mùa thu buồn thế nào ko ? Bởi thế cho nên lo cày đóng tiền điện đừng mơ chi giọt mưa thu cho thêm buồn hihi.
Mấy vần thơ Nhỏ st hay quá! Bi giờ nghỉ “hươu” rồi, đâu còn cày được nữa, Nhỏ ui! hic..hic..
“Ngước cổ ngó lên trời xem thử
Bao giờ vần vũ trở cơn mưa?
Mát cả đất trời người cây thú
Thu ơi! Thu đã sắp về chưa?” (TT-NCM)
Anh Trầm ngước cổ mà chỉ dồm…hổng cầu…làm sao có mưa…?Chúc anh Trầm toại nguyện …giảm bớt tiền điện…
Khổ thơ này mới hay chớ quynh Hũ Chìm…?
Tiền điện tháng này đứng đầu bảng trong năm luôn Nguyên Thủy quơi! Muốn cầu mà hổng sắm nổi..lễ vật! hic..hic..
Tiền hiu anh đâu..? Lấy đó sắm lễ vật cầu mưa…Bỏ con tép câu con tôm chớ…
Tiền hiu chỉ đủ ăn qua ngày, có dư đâu mà mua tép! hi..hi..
Thời tiết năm nay thật thất thường
Mới nửa năm qua bão bốn cơn
Lũ quét cuốn trôi mười mấy mạng
Đá to chồng chất lấp chôn đường
…
Khúc nầy hay thật là hay , câu cuối hay nhất á , đá lấp chôn đường mà hổng chôn được bọn tham quan và bọn quỷ dữ hại dân hại nước ,,,😩😳😎
Bọn tham quan quỹ dữ đâu có đứng trên đường mà chôn. Chúng ngồi trên đầu nhân dân, mỏi cổ quá chừng mà kg chịu xuống! hic..hic..
Bài thơ noái lên tâm trạng chung của mọi người về cái nắng nóng của mỗi độ cuối hè, chia sẽ cùng anh Trầm Tưởng nhé ! Chúc anh vui, khỏe.
Cảm ơn Hai Chai nhé. Hôm nào phấn đấu lên Ba Chai nghen! He.. he.. 😀
Lên được 3 chai nhớ cho Hũ Chìm ké dzí nghe HC 👍
Yes sir !!!👌
Hai Chai đững kêu Hũ Chìm đó nghen…Dzớt hết ba chai luôn đó…