Thùy Dương
Mình yêu từ bao giờ?
Có khi anh chẳng nhớ!
Chỉ mình em dại khờ…
Ghi vào từng trang vở.
Khi hạnh phúc ra đi,
Nụ cười em héo úa…
Con sông cạn khô dòng,
Nay tràn bờ, cuồng nộ …
Mắt em, em cứ khóc…
Chẳng còn ai dỗ dành ,
Môi buồn em mím chặt,
Cắn nát bấy ngày xanh…
Khi tình yêu đã hết!
Cơn sóng yêu rã rời,
Con dã tràng quẩn trí…
Chạy khắp biển, cùng trời….
Đã dọn trống cõi lòng,
Mời nỗi buồn đến ở ,
Để khi mình xa nhau…
Còn chút gì để nhớ…
∞∞∞
Có một thời được ngừ ta cõng sướng hén TD 😜
Hũ Chìm ơi nghe anh nhắc mà TD thấy nhớ người ta quá chừng! Không biết có bao giờ còn được người ta cõng mỗi khi mình mõi chân nữa không ??? Hu hu hic hic….
Lâu rầu mới thấy con số một không ba và còn tiếp tục đím.
Dzzzzui wá!
Một , hai, ba … rầu anh Từ ui !!!
MAAAY đím đi nhen, chứ anh thấy MAAAY là không hiểu sao mắt …cứ mờ dẩn….be….eh…he…hee….heeeee…………
Dế đím phụ cho nè…
Một…hai…bảy…he he he…
Hí hí…há há…sao kỳ vậy MLT ….sao anh Tờ mắt mờ dần bị cái gì vậy ta ? hỏng lẻ MLT có niệm thần chú nên anh Tờ bị che mắt bởi vầng mây lang thang chăng ?
Buồn quá anh ơi! Tiếng nhạc sầu buông lơi!
Giữa hai hàng cây, hờ hững lá thu rơi.
Bước chân đơn lẻ lòng cô quạnh,
Tìm chốn xa vời nghe nhung nhớ khôn nguôi!
Âm thầm em ngắm lá thu rơi,
Đếm đã bao thu mình mất nhau rồi!
Giờ em lặng lẻ về đơn lối,
Mây chiều bàng bạc nhủ lòng thôi…
Thôi đừng tiếc nuối chuyện xa xôi!
Đò rẽ con sông tách bến rồi!
Trăng treo liễu rũ buồn không nói,
Sóng vỗ ngược dòng sao có đôi?
Thôi đừng buồn nữa Phượng Lầu ơi
Em về với chồng chốn xa xôi
chốn cũ mình ên anh ngồi lại
Nhớ mắt môi em, nhớ suốt đời….
Thu buồn bổng nhớ chuyện xa xôi,
Chồng kế một bên nặng tình rồi.
Gió thu quyến rũ mưa giăng lối,
Tình cũ tìm về ướt mắt môi.
Trời thu man mác quá thu ơi!
Nhớ dáng Hai Chai, nhớ tơi bời!
Nhờ anh không cắn môi sứt mẽ,
Lấy chồng em hỏng phải sửa môi.
Hahahahaha!!!!
Biết thế ngày xưa lúc yêu nhau
Anh đã cắn em cho thiệt đau
Bây giờ đâu bị em trêu chọc
Ngàn năm anh nhớ mãi … Phượng Lầu!!!
Lo gì anh mình sẽ gặp nhau?
Môi em mộng mị vẫn đón chào!
Chỉ e lúc ấy răng rụng hết,
Chẳng còn một cái cắn sao đau?
Hahahahaha!!!!!
LOL……..!!!!!!!
Hí Hí Hí…
Tối nay chắc ngủ sẽ nằm mơ?
Thấy dáng Hai Chai đến
bất ngờ.
Một Chai xá xị, Chai nước suối,
Giựt mình thức dậy gọi Chai ơi!!!!!
Hahahahaha!!!!!
Chai vẫn cầm chai nhớ Phượng Lầu
Gọi mãi mà chẳng thấy Phượng đâu?
Anh ghi tên Phượng dzô tờ giấy
Anh biểu nó đi kím Phượng Lầu!!! He he he heeeee
Tìm Phượng Lầu chẳng biết tìm đâu?
Kiếm chồng em hỏi ngay có sao?
Bảo đảm chồng em sẽ không giấu!
Giao vợ cho anh chồng sống lâu…
Hahahahaha!!!!!
Anh cũng chẳng dám …nhận em đâu!
Để cho anh sống nhé …Phượng Lầu!
Chồng em nó sợ nên bán cái
Chắc là anh phải chạy cho mau….ha ha ha
Thế sao anh? Vậy mà:
Đêm qua nằm mộng thấy Hai Chai,
Thấy răng hàm mặt mắt mũi mày.
Chân tay đầu cổ môi gáy tóc,
Em mừng la lớn: Anh Hai Chai!
Ôm chồng mà gọi anh Hai Chai,
Chồng em thức giấc hỏi kêu ai?
Sợ bay xuống đất em tê tái:
Một bia một rượu tới Hai Chai!
Hahahahaha!!!!!
Ha ha haaaa bó tay dzí phượng luôn !
Phượng thấy nhầm Chai rồi phượng ơi!
Xá xị , nước suối… anh hỏng chơi
Anh chỉ uống bia và uống rượu
Uống xong một hũ từ từ…chìm…hi hi
Thì ra một rượu một Chai bia!
Thôi thì anh đi chớ có dìa!
Rượu vơi bia cạn anh chới với,
Anh chìm cho vợ lẻ mồ côi!
Hahahahaha!!!
Bây giờ em đi ngủ anh ơi!
Tán dóc tới mai chẳng còn lời.
Đêm nay sẽ chẳng còn mơ nữa,
Chai hủ bị chìm hết rồi thôi!
Huhuhuhuhu!!!!
Phượng ơi ! em đã thức dậy chưa?
Nắng đã lên cao ,trời xế trưa
Dậy để vào trang làm thơ chứ!
Đàn bà hổng nên ngủ say sưa….biết chưa Phượng Lầu!!!
Chồng còn nằm ngủ ngáy kho kho,
Nghe anh kêu thức em lò mò.
Phản hồi lập tức ngay rồi đó!
Phượng Lầu lẹ lắm anh chớ lo!
Hahahahaha!!!!!
Nói nhỏ kẻo chồng em thức dậy
Nó phang một gậy cho em bò…..càng nha Phượng Lầu!!! he he heeee
Huhuhu!!!
HaHaHa!!!
Lo chứ sao không lo hả em?
Môi em vẫn mộng vẫn dịu êm
Nếu nhở mà răng anh rụng hết
Anh cắn bằng lợi cũng đỡ ghiền đó nha Phượng Lầu!
Hi hi hi hi….
Cắn răng anh cắn tới hai hàm,
Cái lợi nhồm nhoàm léo lưỡi sao?
Cái môi chưa sứt mừng muốn chết!
Cái lợi chẳng còn sao nuốt mau?
Huhuhuhuhu!!!!!
Ô dzui quá xá là dzui qua những cái cồm thật cộm và thật vui của HC và PL.
Tui thấy sao ..xứng đôi dzừa lứa quá đi, cái mòi này coi bộ cả trường sắp…….đi ăn cưới tới nơi rầu nhen…be….heeeeeeee…………
Hí hí, thiệp hồng xắp báo tin rồi đóa anh Từ uiiiiii!
Ra xem tiếng pháo nổ nhà ai?
Ồ!
Đám cưới Hai Chai với Phượng Lầu!
Cô dâu nguyên vẹn môi chưa sứt,
Chàng rể răng còn, có yêu đâu?
Hahahahaha!!!!!
Pháo nổ hết hồn tỉnh giấc mê
xĩn quắc cần câu , ngủ ngoài hè
Lạnh quá chân tay run lập cập
Mới hay mình đám cưới trong mơ….đó Phượng à!
Chứ có răng ai tới …ba hàm?
Ai nhai mà miệng chẳng nhồm nhoàm?
Chắc môi chưa sứt ,nên ấm ức
Muốn thay môi mới phải không nàng????
Đám cưới trong mơ dệt tình thơ,
Vợ ôm chồng cũ cứ ẵm ờ…
Ngờ đâu chồng mới còn câu cá?
Giựt mình thức dậy: Á! Nằm mơ!!!
Mừng quá!
Hahahahaha!!!!!
Tưởng cưới thiệt hết hồn ha Phượng Lầu….May là mơ đấy nhé…Hí hí…
Tặng các bạn trong trang nhà bài Hững hờ
Bản nhạc buồn nhưng rất hay, hay nhất là câu cuối:
” Cho dù em hững hờ , tình nầy riêng tặng người thôi!”
Uhm…nghe bùn chít đực…ts nầy nghe wen wen giống bạn mình wá..hic hic..nên tối ông bẹn mình nằm mơ hoài mà già rồi nên hay ngộp thở khi mơ …tụi nghịp ghê …
Ai bị ngộp thở dzìa anh Nhất Duy?
And why????
My best friend…MLT ui…hiiii
Hí hí….
Má ui tra từ điển thí mồ mới hĩu á anh ui
Đúng là Hững Hờ!!!!!
Người ta còm bên Tình Lỡ hỏng thèm xem còm bây giờ còn hỏi
” Ai bị ngộp thở and Why !?”
Người đẹp thế không những Hờ Hững còn…Vô Tình !
Thế anh Từ có muốn nghe bài “ dzô tình” hông dzợ???
Người đàn bà vô tình xin mời mọi người nghe
Anh thík thấy hơn thik nghe, nhưng mà đã xem còm chưa? để trả lời câu hỏi của MAAAAY!?
Thế Sơn hát tiếng Pháp khá lắm đó MAAAY.
Thế Sơn hát tiếng gì cũng hay hết anh Từ hén
Nẫu phái em Long hát thâu !!!
Em Long là em nào vậy anh Tri ơi!!!
Em Từ Mạnh Long á HC
Cái máy của Mây ngộ lém hông coi dược còm cũ hic hic…
Smart Lady!
He…..he……..
Em ngày xưa iu dấu
Trượt mộng lạc xuống trần
Đày anh hồn ngơ ngẩn
Kéo tình trần giăng tơ
Ngày anh chưa gặp mơ
Ngày hồn nhiên gối cỏ
Trải lòng trăng với gió
Đứng bên ngoài cửa iu
Vườn em tơ liễu rủ
Không cửa khoá then gài
Anh…anh người quân tử
Người – sao chẳng động lòng…!
Trầm luân vùng mây lọn
Ma đạo ngập mềm môi
Từng đêm sương áo mỏng
Dìm anh – hồn mênh mông
Em – nàng tiên du mộng
Hay ma nữ liêu trai
Mà ngày xưa xưa ấy
Khuấy trăng vàng từng đêm…
…
Vẫn trăng vàng êm êm
Vẫn tơ trần giăng giăng
Nhưng người xưa đâu mất
Bao năm rồi hỡi em…
Bao năm rồi quên mất
Từ khi gió đi hoang
Cũng đàn xưa lỡ nhịp
Mắt em buồn mênh mang
Anh quên lời đã hứa
Không tròn giấc mộng tình
Lời yêu bay theo gió
Vào tim em quẩn quanh
Ngày yêu nhau anh hứa
Yêu nhau đến cuối đời
Dìu em vào cõi mộng
Chỉ có chúng mình thôi
Rồi theo ngày tháng trôi
Tiếng yêu lạc đâu mất
Từng đêm em quay quắt
Nhớ anh mãi không nguôi
Đường đời trăm ngàn lối
Nhưng chỉ yêu một người
Đừng hững hờ phụ bạc
Để tàn phai môi cười
Chứng giám thề có trời
Anh đâu nào phụ bạc
Chỉ tại đời nhiều lối
Mà lối nào cũng vui
Mà cũng là em thôi
Ngày xưa em thường nói
Trong muôn vàn ao ước
Ước suốt đời anh vui…
Mà cũng là em thôi
Cứ thế anh tìm kiếm
Đường vui nào cũng tới
Lối vui nào cũng vô
Mà cũng là em thôi
“Anh vui thì em vui”
Lời xưa em đã nói
Anh nỡ nào cho qua…
Trong muôn vàn câu hứa
Anh ghi nhớ vào tim
Lời xưa anh đã hứa
Thề suốt đời sẽ vui…
À, cũng dzúng như câu:
“Anh thề là sẽ không bao giờ ..phụ em!” chứ gì.
Thì đó…….
Ừ thì….
Anh vui thì em vui
Nhưng mờ cũng vừa thôi
lối nào anh cũng ghé
Đường mô anh cũng về
Anh vui thì em vui
Nhưng chỉ có anh cười
Còn em, em cứ khóc
Mình ên dấu lệ rơi
Ừ thì anh cứ vui
Mặc cho em lẽ loi
Lời thề xưa anh hứa
Xin gởi theo mây trời….
Xin thuyền đừng trách bến
Đã lỡ nhịp cung đàn
Anh ra đi năm ấy
Trong đêm mưa thật dài
Lòng buồn nhưng chân bước
Lỗi cũng bỡi tại thuyền
Hờn dỗi chi vô tận
Ngỡ tình em sang ngang
Biển ngàn năm sống vỗ
Chia ly hai nẽo đường
Thuyền không về chốn củ
Anh cũng đã sang sông
Ai bảo mình gặp nhau
Phía sau ngày nắng tắt
Để rồi mưa ướt mắt
Ngược vào tim mênh mông
Cây bàng mùa lá đổ,
Ngập đỏ thềm rêu phong.
Gương mặt nào củ kỷ?
Hằn sâu vết lăn trầm!
Thì thôi xin thật khẽ
Khi lướt qua đời nhau
Đừng để bao khổ đau
Chất chồng con tim nhỏ
Ở phía chiều nắng tắt
Ngày thật sự tàn chưa?
Mà sao tình yêu đó!
Còn cháy bỏng đam mê?
Hãy ôm chằm lấy nhau!
Cho nước mắt tuôn mau.
Em nghe tim rỉ máu,
Oằn oại từng cơn đau!
Sao mình nỡ bỏ nhau?
Tim yêu vẫn dạt dào.
Mai xa nhau biền biệt,
Bao giờ gặp lại nhau?
Đêm Cuối Cùng chia ly,
Sao nở bỏ em đi?
Cho xuân phai tàn mất?
Cho héo úa xuân thì?
Đêm cuối cùng gặp nhau,
Em cứ hỏi vì sao,
Trao nhau lời tiễn biệt?
Ôi một trời thương đau!!!
Hãy ôm chằm lấy nhau ̣ (thơ PL)
Cắn nhau cho thật chặc
Để còn thấy tình đau
Ta biết còn hay mất…
Mai xa nhau biền biệt (thơ PL)
Cắn nhiều hơn đi em
Để bờ môi bầm dập
Ta…
suốt đời không quên
Môi anh giờ còn thẹo
Nhớ em khi mỉm cười
Vợ anh nhìn hỏi khẽ
Thẹo gì đấy anh ơi !
Anh trả lời anh té
Lúc còn nhỏ qua cầu
Chứ vợ anh đâu biết
Nụ hôn đầu còn đau…
Ui dza….Hiiiiiii….
Hahahahaha!!!!!
Cám ơn anh Nhất Duy họa thơ vui quá!
Hahahahaha!!!!
Anh hôn lên mắt mi sầu,
Anh nghe chua xót ướt đầm bờ môi.
Vuốt ve má thắm, tình ơi!
Nuốt từng giọt lệ đắng môi chạnh lòng!
Luồn tay mái tóc bềnh bồng,
Hoà chung nhịp thở trọn vòng tay ôm.
Tình còn ngào ngạt hương thơm,
Ngày mai tình sẽ vùi chôn cuối trời.
Khép đôi mắt chẳng nửa lời,
Con tim muốn thoát ngực rồi nổ tung.
Kiếp này mình chẳng có chung,
Vẫy vùng thôi đã tơ chùn đứt dây!
Dzợ của anh khôn lắm
Hỏi anh như hỏi cung
Mà bất ngờ hỏi thế
Nên anh cứ lòng vòng
Hôm trước vết thẹo đó
Anh bảo bị lâu rồi
Từ những ngày phá phách
Anh bị té … dập môi
Hôm nay dzợ lại hỏi
Sao môi dập? Chồng ơi!
Lơ đãng anh trả lời
Vì nẫu buồn , nẫu cắn
Vợ trợn tròn đôi mắt
Tay dơ cao con dao
Con nào mà gan thế?
Cắn nát môi chồng bà
Hâhhahaha….
Ha ha haaaa…
Dzợ anh hiền như Mây dzậy đó HC ơiiiiiiiiii!!!!!!!!!
Mây oi…giờ nghe Mây nói mới biếi là đúng vì ND nghe anh TML khen Mây hoài nói là Mây vừa xinh,ngoan,hiền nè ko bao giờ wánh chồng hết…chỉ có lâu lâu giỡn lấy chổi chà rượt nhau cho tình tứ thôôôôii….hiiiii…phải thế ko Mây lang thang ?
Oh…! Anh Từ Mạnh Long nói đúng dzồi đấy anh Nhất Duy, tuy có hơi điêu điêu một tí ti.. hi hi… Mây hiền như ma-xơ lận á!!!!
Anh có lỗi gì đâu mà MAAAAY nỡ…nặng lời thế nhỉ!?
Ủa..anh Long ah…đâu thấy người đẹp hiền hòa MLT nói gì anh Từ nao ? Sao mếu máo vậy uh …thiệt là cái tình chưa chi đã zun bần bật…Hí hí há há …Chỉ có ND hỏi nhỏ MLT mấy câu trên í mà…Tội MLT chưa nè…huuuu…
Xao dạo này anh Từ …nhạy cảm quá nhỉ???
Kể từ khi thấy em xức hiện trên sân trường là Anh……… bị bệnh nhạy cảm
liền đó MAAAAY….be…eh…he….hee…heeee………!!!!
Yêu thì khổ mà ko yêu thì lỗ.Thâu thà khổ còn hơn bị lỗ TD hén .Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buòn mà TD hổng biết sao .Thât đúng là Hững hờ..Hihi…!!!
Hic hic….thâu! TD thà chịu lỗ chớ hổng thích khổ mô anh Trần Minh Lan ui!😂
TranminhLan ơi bạn muốn khổ hay là muốn
lổ?
Có chồng, cơm nước thế là xong,
Chia nhau bổn phận, sống hết lòng.
Lo con chu đáo, lo tài chánh,
Đêm về hết xí quách nằm không.
Có đào có kép sướng hơn không?
Vui đến buồn đi khỏi dài dòng.
Trăng hoa du lịch mơ với mộng,
Muốn sướng lúc nào cứ chổng mông!
Hahahahaha!!!!!
Có bạn của Xuân Hùng nơi này mà Xuân Hùng cứ biệt vô âm tín là sao?
Là Sao hỡi Xuân Hùng?
Bớ Xuân Hùng về lại đây đi nào không thôi PL buồn đó!
Thân thương mến tặng TD và các bạn….nghe nhiu này thâu hén…
Hết hồn hà

Hê…hê…hê…
Giọng ca đầy nội lực hén chị Gấu hén!
Hũ Chìm mà gần chìm mà nghe chắc cũng phải nổi lên ha Hũ Chìm ha!?
Mình yêu nhau hôm nào?
Anh chẳng nhớ hay sao?
Em thêu tên lên áo,
Buổi ban đầu có nhau.
Khi tình lỡ…thương đau,
Nước mắt em tuôn mau.
Môi câm nín nghẹn ngào,
Môi cắn nuốt thương đau.
Khi tình đã bay cao,
Gió cuốn sóng rì rào.
Dã tràng mang nổi nhớ,
Chôn cuộc tình lao đao.
Mình chẳng nợ gì nhau,
Duyên thắm đã phai màu.
Còn mình em nhung nhớ,
Ôm một trời thương đau!
Cám ơn bài thơ họa dễ thương của Phượng Lầu nhé !
Hihihi!!
Cám ơn Thuỳ Dương
He he he …hổng có chi ! Cám ơn Phượng Lầu dẽ thương!
Thâu…đừng hóc…đửng hóc…cắn gì thì cắn đi nè emmmmmm…hic..
Hahaha!!!
Ai bieu tai De Men co …meo!
Huhuhu!!!
Trời.. Làm gì mà ông cắn rứt dữ dzẫy..?Tui có bỏ đi đâu đâu…?
Tời wơi…hổm rày bà ở đây mần chi mà hổng chịu dzìa nhà côm nước cho tui dzẫy hử bà…?
Xao lúc này thấy thảm quá đậy anh Dế Mèn???
Hỏng lẽ bả đi theo Từ Gia thiệt rùi na?
Không đâu em…mình hãy cùng chung bước
Trọn nhịp cầu, chia lối cỏ trăng sao
Dù mai lỡ một ngày em quay gót
Anh cũng đành xây kín mộng chiêm bao
Anh vẫn mãi gã si tình khờ khạo
Biết làm sao sưởi ấm được lòng em
Vòng tay ôm không chở đủ khát khao
Bờ môi vụng không xây thành mộng ảo
Nếu một hôm gió về lay trăng vỡ
Dòng sông anh nguyện hứng trọn nguyệt phai
Vớt sao rơi cho mắt huyền rạng rỡ
Mượn mây trời nối tiếp sợi ngày mơ….
Tặng anh Gấu nè

Cắn thiệt na chời !
Cắn luôn, xợ ai mà hông cắn ha Gấu ha !
Hú…hú…xao…xao rùi…cắn chưa…cắn…nẫu chưa TD…?
Típ….
Tình hình hiện giờ nẫu ra xao rùi…? ngim trọng đến đâu rùi…? Có bị gì chưa…?
Cắn xong dùi nhảy dzô uýnh luôn nè Gấu

Hú hú… Gấu ơi nẫu xợ quá đi trốn hết rồi nàm thao mà cắn ???
Đây là bốn chai chứ hai nổi gì
Hí hí… xao Ánh Thiên Đi biết hay vậy ta?
Em mơ mộng một ngày mình chung bước
Tay trong tay hạnh phúc biết chừng nào
Nhưng chưa gần mà đã cách xa nhau
Tại anh đó, cứ hay làm em giận
Em hồi đó tính trẻ con hay giận
Anh khô khan không biết dổ dành em
Cứ hững hờ , cho lạnh buốt con tim
Theo năm tháng nhạt nhoà thành xa lạ
Bờ môi vụng có một lần nào nhớ
Gọi tên nhau dù tình đã hư hao
Đêm trăng lạnh bóng người tan thành mộng
Vọng bên trời một tiếng vạc gọi nhau…
Gấu, Gấu,Gấu !!!!
…Mắt em , em cứ khóc ,
Chẳng còn ai dổ dành
Môi buồn em mím chặt
Cắn nát bấy ngày xanh….(TD)
Ừ giận thì cứ cắn nát bấy , cắn tan tành những gì thấy ghét đi TD, nhưng dại gì cắn môi mình, đau lắm! Tìm môi ai mà cắn cho bỏ ghét !
Vậy nhen!
MLT oi…Xúi TD cắn môi ai vậy…cắn rủi xức môi người ta thì sao hả MLT ? xức môi cười hết có duyên rồi sao ca hát được chời….Huuuu
Thuỳ Dương là chiên gia cắn,xé, bằm băm , chặt chặt … dzữ lém, tại anh Nhất Duy hông biết đó thôi
Từ từ lâu ngày cũng biết há Mây há,,, heeeeee heeeeeee…
Đúng rồi đó TD👍
Anh Nhất Duy lo gì, sứt môi cũ thì mình đi mần lại môi mới , hổng chừng đẹp hơn đó… hi hi!!!!
Hì hì , hầu đó có ngừ chặt , bằm , bây giờ lại có ngừ cắn nữa ,,,
Mỗi ngày tôi chọn một niềm dzui mờ Hũ Chìm….hé…
Đúng rầu , cắn mà dzui thì cứ cắn hén TD
Yes sir ! Hũ Chìm 👍👍👍
Ý này hay thiệt nghen Mây Lang Thang! Nhưng giờ hổng biết cắn ai nà ! Haizzzz cho nhiều phút để TD si nghĩ nghen Mây!
Ai nỡ hờ hững quá vậy TD ?
Là… là…. mà thôi hỏng nói đâu, cho Hũ Chìm thắc mắc chít luôn… hi hi hi…
Biết TD nói ai hờ hững rồi ,,, thật ra nẫu không có hờ hững như người ta nghĩ đâu 😜
Hí hí ,,, TL nói biết kìa !
Hai Chai cũng biết ngừ đó đó Hũ Chìm !!!
Tào Lao quen ngừ đó mà Hũ Chìm 😜
Người ta không hững hờ…
Người ta chỉ … thờ ơ … thôi phải không TL ???
Ta yêu nhau từ thuở…
Anh mới biết làm thơ
Em vụng về trang sách
Ép hoa phượng đợi chờ !
Em thường hay giận dỗi
Anh xin lỗi không thèm
Quay lưng và nghoảng mặt
Trên phố vắng đường đêm
Môi em buồn mím chặt ( thơ TD )
Anh năn nỉ trăm lần
Vậy mà em không nói
Nghe cuộc tình mong manh !
Em nói lời từ giã
Em nói lời chia tay
Một lời không ngần ngại
Như vầng mây trắng bay…
Và rồi em lại trách
Anh cánh bướm vô tình
Mãi mê khung trời lạ
Cho biển sầu lênh đênh
Bây giờ xa nhau mãi…
Em buồn lắm phải không ?
Thà xa nhau để nhớ
Suốt một đời trong mong…
ND họa lại bài thơ của TD nè…
Thôi đừng mím chặt môi nữa nhe…đau nắm TD ah !
Bây giờ mình đã xa nhau
Nhắc chi chuyện cũ thêm sầu người ơi
Những ngày tươi đẹp qua rồi
Chỉ còn kỷ niệm muôn đời không quên
Cho nhau hai chữ bình yên
Không duyên không nợ lụy phiền làm chi
Quay lưng lặng lẽ bước đi
Đã không chung lối còn gì mà mong?
Nghe lời anh Nhất Duy khuyên nè, từ nay TD sẽ không mím chặt môi , chỉ nghiến răng thôi … hi hi hi
Tựa đề Hững Hờ nghe thật nhẹ nhàng dễ thương như 4 câu đầu của bài thơ.
Nhưng thân bài mới thật sự nói lên sự buồn khổ khi tình yêu ra đi đến ngay cả con Dã Tràng phải quẩn trí chạy khắp biển cùng trời!
Để rồi đoạn kết nói lên sự cô độc của một người không còn ai nên phải dọn trống cõi lòng mời nỗi buồn đến ở.
Càng ngẫm nghĩ càng thấy hay.
Cám ơn TD đã chia xẻ ý thơ rất ….Hững Hờ!
Lúc này anh Từ hết be..he…rầu na…?
Lúc này anh Từ lại quên be he dzồi chị Dế Mèn ơi!
MAAAAY ui, anh nào có quên.
Chẳng qua là Anh…để dành cho MAAAAY í mà!
BE…EH….HE….HEE…HEEEEEEEEE……….
Bà ra đi biền biệt kg một lời từ giã, tui……be…he….dzới ai!?
Anh Từ Mạnh Long chia sẽ cảm xúc về bài thơ “ hững hờ” thật là dễ thương, và hổng có hững hờ chút xíu nào … Thuỳ Dương cám ơn anh nhé!
Tội nghiệp cho Mắt và cho Môi quá TD ơi.
Vâng, khi người ta đau khổ hay hạnh phúc thì mắt và môi là thứ thể hiện cảm xúc nhiều nhất , phải không anh Thiên Di ?
Mắt thấy đó mắt buồn theo nhịp thở
Môi hửng hờ môi chẳng thiết chi môi
Em thấy đấy tội tình nhìn bở ngỡ
Môi phai hồng môi nước nẻ đôi môi