Lặng lẽ yêu …Xuân Hùng….!!!
Ôm ấp trong lòng một bóng xưa.
Nhớ hoài năm ấy buổi chiều đưa.
Thơ dòng viết gửi nhưng còn thiếu.
Nhạc bản ghi trao có chút thừa.
Nguyệt vãn lưng chừng bên cửa sổ.
Trăng treo chênh chếch duới rèm thưa.
Hỏi nguoi năm ấy bao giờ lại.
Em ở phương này đợi với mưa..
||||||||||||||||||||||||||
Họa:Trần Minh Lan…
Thôi nhớ làm chi bóng dáng xưa.
Con đường làng nhỏ buổi tiễn đưa.
Thư tình viết vội nhưng chưa gửi.
Lưu bút cho nhau mấy cũng thừa.
Quan san cách trở xa ngàn dặm.
Non nước trời mây ánh sao thưa.
Nguời đi ai biết bao giờ gặp.
Kẻ ở phương này lệ đẫm mưa…
∞∞∞
Cám ơn Minh Lắm đã lưu bút họa tho XH đáp lễ ne:
Không thể nào quên được bóng xưa
Thời gian sao mãi gọi đong đưa
Du dương nhạc bản cũng đàn thiếu
Reo réo vần thơ lỡ nhịp thừa
Kỷ niệm một thời còn níu chặt
AN tình cái thuở vẫn chưa thưa
Thời gian xin hãy quay vòng lại
Để được cùng ai lội dưới mưa.
Minh Lan xin gioi thieu bài họa của anh Quang Lân .Gv về hưu.Hien ở tại Xã Cát Tài.Phu cát.Binj Đinh.
Quên bóng nguoi xưa…
Thoi gian vùi lấp bóng nguoi xưa.
Tĩnh lặng ngắm xem dáng mới đưa.
Khúc nhạc du hồn, tuơi cảnh lạ.
Vần thơ thấm đẫm mới đâu thừa.
Tròn tâm vươn tới , tình muôn thuở.
Trọn chí lo tròn , dạ chẳng thưa.
Đời đậm , tuổi đầy lòng trẻ mãi.
Đồng hành mọi nẻo , ngán gì mưa…
___ __________________________
Minh Lan quen thầy giáo Quang Lân hả? XH thấy Bá Hiếu cũng nhắc đến thầy giáo này
CÓ CHI XH GỞI LỜI COMMENT LÊN ĐÂY RỒI ANH EM CÒM DÙM CHO XH Ạ 😁
Ôm ấp trong lòng bóng dáng xưa,
Nghìn năm ghi mãi buổi tiễn đưa.
Thơ tình chưa đủ lời than thở,
Nhạc gởi tình ghi có chút thừa.
Trăng soi qua cửa dưới rèm thưa,
Dưới mưa mong đợi tả sao vừa?
Hỏi người chốn cũ em mong đợi,
Bao giờ trở lại nối tình xưa?
SG đêm nay mưa rả rích, hổng biết mần chi, cũng hổng có đi đâu được, thấy “công ty” Xuân Hùng – Trần Minh Lan cửa không đóng, then hổng gài, bèn ghé dzô quậy với Phuong Lau một chút, một chút thôi…nha! 😆
Mưa vẫn cứ rơi vây nỗi buồn ướt đẫm
Mưa vẫn vô tình cho nỗi nhớ vờn quanh
Bờ vai lạnh nghe thèm vòng tay ấm
Hạt vẫn rơi đều lạnh cóng cô đơn
Từng giọt mưa rơi lạnh sũng ướt hồn
Lặng nghe hạt buồn rơi giữa thinh không
Lẫn trong tiếng mưa tình mình rơi vỡ
Long lanh xưa cũ nay đã úa vàng
Ta trong yên lặng gói giấc mộng tan
Đóng ngăn tim nhỏ đuổi giấc mơ về
Rũ tung bụi phủ trên thềm năm tháng
Nghe lòng nghiêng ngả theo nhịp thời gian.
SG đêm nay mưa rả rích, hổng biết mần chi, cũng hổng có đi đâu được,
TRÙM MỀN LÀ HẾT SẨY HÉN GẤU 👍
Câu này hổng có tào lao nè… 😆
Sài Gòn mưa rơi, mưa vẫn rơi,
Bờ vai lạnh cóng cách phương trời.
Thèm vòng tay ấm em mang tới,
Cho lòng anh đỡ thấy đơn côi.
Từng hạt mưa rơi, thủy tinh rơi,
Như tình tan vỡ cách đôi nơi.
Mây sầu ôm nhớ, mưa ướt gối.
Lòng buồn khôn tả bạn tình ơi!
Âm thầm anh gói giấc mộng tan,
Có hay em thốn thức lệ tràn?
Đuổi xua kỷ niệm bao năm tháng,
Cho lòng trống trải đỡ ngồn ngang…
Hỏi người đã hết những ngổn ngang?
Đuổi xua dĩ vãng đến nơi nào
Mà sao anh thấy dường như vẫn
Còn một chỗ đầy gió lao xao
Em có bao giờ nghe xôn xao
Khi mùa gió thổi cuối nhịp cầu
Là khi anh ước như mộng ảo
Trở về quá khứ thuở cùng nhau
Khoảng đời quên nhớ chuyện xưa – sau
Nhớ vòng tay ấm, nhớ môi mềm
Nhớ bờ cong vuốt cung hoà tấu
Gót ngọc hồng trần ngập giấc đêm…
Làm sao tim hết những ngổn ngang?
Yêu thương vạn dậm tình vẫn mang.
Dĩ vãng vẫn tràn tuy xua đuổi,
Một gốc trong lòng muốn đi hoang.
Xa vắng nhưng lòng vẫn xôn xao,
Vẫn nhớ con sông dáng nhịp cầu.
Vẫn mơ vẫn mộng tìm quá khứ,
Vẫn thèm hai đứa được bên nhau!
Dẫu quên vẫn nhớ chuyện đêm nao,
Vòng tay, môi mộng quá ngọt ngào!
Vẫn thèm bờ cong cung hoà tấu!
Gót ngọc hồng trần ta bên nhau.
Trời mưa xao xuyến cõi lòng.
Đông về rét buốt phòng không hỡi nguoi.
Thôi vui lệ nén câu cuoi .
Đông tàn Xuân đến vẫy nguoi tri giao.
Chôn chặt dấu ái thuở nào.
Ung dung tự tại niềm đau tạ từ.!!!
Gấu cứ vào. Hân hạn mở cửa đon tiếp nồng hậu. Hi Hi hi
Hí hí , XH vào được rồi kìa Từ gia
Lúc ẩn lúc hiện làm ngừ ta …hết hồn!
Bữa nay làm ng trần tục rồi từ mạnh Long thân yêu!
Cám ơn Phượng Lầu. Vui với PL nè:
Lững thững ngang về qua bến xưa
Trời chiều mây bãng lãng đong đưa
Ngập ngừng chân bước đi còn thiếu
Bẽn kẽm tay đưa nắm cũng thừa
Ngày tháng năm nào e ấp gọi
Thời gian thướt nọ rụt rè thưa
Bần thần nhớ lại thu buổi ấy
Ai đó chờ em bị tắm mưa!
Coi bộ Xuân Hùng cũng…khoái dzụ tắm mưa hén…hí…..hí…….
Tắm mưa thì hồi nhỏ ai cũng thích mà từ mạnh Long thân yêu
Trời mưa em vái trời đỗ mưa!
Chờ Xuân Hùng ai mắc kẹt dưới mưa.
Em réo Hai Chai ra tắm nữa!
Từ Long nhập cuộc chạy đong đưa…
Trời mưa cầu trời cứ mãi mưa!
Bên kia hàng dậu em hỏng chừa,
Kéo Tranminhlan ra tắm nữa!
Ông già xách gậy tắm cũng ưa.
Xuân Hùng ơi nhập cuộc tắm mưa!
Mưa ướt tèm lem hỏng chỗ chừa,
Mưa trên rừng núi qua thung lũng,
Triền đồi ngõ hẽm ngập đầy mưa!
Hahahahaha!!!!!
Ô là la! Ố là la!!!!
Hình như Minh Lắm cũng muốn tắm mưa voi tui minh kìa anh chị em ơi !
Hahahahaha!!!!! f
Ra đây Minh Lắm mình tắm mưa!
Từ Long vui chạy nhảy đong đưa,
Hai Chai cũng rượt theo lủng lẳng,
Minh Lan ba cẳng phóng kịp
chưa?
Em ướt lạnh lùng dưới trời mưa,
Gió thổi run run hỏng chỗ chừa.
Đường cong ngõ hẻm đều lạnh ngắt,
Chẳng chừa một chỗ núp gió đưa!!!
Huhuhuhuhu!!!!
Hết mưa, trời đã dứt cơn mưa,
Bèn lẻn làm sao tả cho vừa?
Chạy u thật lẹ về khoe mẹ,
Vui đùa bè bạn con tắm mưa.
Chuyện ngỡ qua rồi nhưng vẫn chưa,
Kỷ niệm hôm nao tả sao vừa?
Cái thời niên thiếu ngây thơ ấy,
Làm sao quên được mỗi lần mưa?
Bên này cứ mỗi một lần mưa,
Lòng em xao xuyến tả sao vừa?
Bên đây con nít không chạy giỡn,
Nô đùa sung sướng tắm nước mưa.
Bên kia mỗi khi trời đổ cơn mưa?
Có nhớ khi xưa mình nô đùa?
Bây chừ tóc đã thay màu bạc,
Bạn còn nhớ kỷ niệm năm xưa?
Nhớ lắm những ngày vui tắm mưa,
Tung tăng..lủng lẳng chạy nô đùa.
Giờ đây tuyết đã phai mầu tóc,
Gậy chẳng…còn thừa!
Đặng tắm mưa.
Lạnh!!!!!!
Hahaha!!! Hom nay TML ra tho vui qua!!!
Em Gấu xin kính chào nhị dzị ca tỉ…sau bao nhiu mùa mưa nắng giang hồ vùng vẫy, nên….em bi giờ tuổi già sức yếu lực mòn rung rinh lung lay rầu…nhưng dzì iu mến quý nhị dzị lắm lắm nên cũng ráng đu bơi đây… 😆
Xin đừng xoá hết chuyện ngày xưa
Ký ức còn nguyên lối mộng đưa
Dĩ vãng in hằn chưa mất dấu
Tương lai khó khép hết mộng thừa
Từ khi trót biết đường nhân thế
Chợt ngộ tình trần tiếng nhặt thưa
Lỡ bước chân về qua hương đốt
Xin người nhẹ gót dốc trơn mưa
Hello Cam ơn Gấu đã uu ái cho nhị dị quá nha Tuôi già suc yếu mà wa hay quá tui trẻ cũng chưa theo nẩu nữa là.Chieu nay Xh có gui 2 bài họa lại cho Gấu cùng 1 bài họa của minh nữa là 3 nhưng lúc nãy để mấy bài cái quạt ngay bàn quạt mạnh quá bay đâu mất tiêu giờ cũng tìm chưa ra Hẹn Gấu mai sẽ tái ngộ 3 bài họa nha Sorry Gấu nhiều nha.G rat de thuong Mong có đuoc vài bài hoa nua nha Gau yeu qui của anh em chúng minh hén .Bye bye G nha..!!!
Qua bên hàng xóm kím chưa ca ca…? Hic…thơ tìn mà để bay kiểu này coi bộ đau tim à nghen, qua bển kím đi…G chờ tin…Hic…Hic…
Bảo trọng! Bảo trọng…!
Thơ tình mà…bay qua nhà hàng xóm thì coi bộ Gấu nói cũng đúng đó, TranminhLan cũng nên để ý: Bảo Trọng hén!
Hí….hí…….
Hihi A TML ui Tui mong có cớ qua nhà hàng xóm mà.Lo gi thân già qua kím đã bảo trọng rầu.Tâu nay cúp điện sẽ qua tha hồ mà kím thâu vô tư a TML ui .Hehe…
Hehe.G ui.Hâu tấu cúp điện anh đi cầm cái đèn pin tìm trong nhà hổng có , qua nhà bà hàng xóm cách nhau cái dậu mồng tơi.Cup điện tấu thui có thấy gì đâu nên quơ đại vài cái mà kím chưa ra , sợ an phải chẩu chà nên dzot lẹ.Hihi.Hen G ngày mai a kím típ rầu a họa dzi Gau nha Tks G nhiu nhiu..!!!G cũng bảo trọng nha..Hihi…!!!
Théng kiu kiu…mà cái dzụ này mới đúng là lặng lẽ iu nè…hí hí hí…
Hihi Gau ui Gau ui.Hâu tấu a qua nhà hàng xóm tìm có rầu.Dzây tìm có theo G là minh cứ Lặng lẽ yeu co hàng xóm hén.Giơ tim có rầu mà trưa rầu , bụng đói chân run , tay mỏi nên ko đưa bài họa dzô Trang đuoc .G thong cam để a ăn cưm nghỉ một giac trưa rầu chièu a họa với G 3 bài luôn nhen .Chuc G trưa say giac nồng thiet đẹp ..Hen chiều mát troi sẽ gặp nhau nhen .Bye Gau dễ thuong nhứt của Trang á.Hihi..!!!
Thơ tình để quạt thổi gió bay?
Lỡ hàng xóm hỏi gởi cho ai?
Làm sao để phân bua bày giải?
Giả vờ giải thích tại gió bay?
Cách nhau hàng giậu muốn tìm ai?
E khi cúp điện méo mặt mày,
Hay mong cúp điện tay thái mái?
Tối hù quờ quạng để mò ai?
Hihihi!!
Cũng mong cúp điện thiệt dài dài.
Tìm thơ trong tối biet tay ai.
Lỡ tìm xáo xác nhằm chỗ ấy.
Em ơi thông cảm kiếm thơ hoài.
Ba cái bàu thơ của tui bay.
Sao bay qua giậu thiệt là hay.
Tối nay cúp điện tha hồ kiếm.
Lỡ kiếm không ra nắm cái này …!!!
hi….hi……
@ TmL,
TD de thuong nhut cua trang a!
Be…eh…he…hee….heeeee…….
Shời ơi … TD nàm thao dễ thương bằng PL của tui hử Ông Từ???
Ừ thì đâu có ai giành giật PL đâu mà lo sốt vó thế kia hở HC!?
Mấy hôm nay PL nhắc HC hoài đó nhen, kiu là nhớ và buồn vì hỏng thấy xuất hiên thi họa đó.
Thâu ráng đi, đặng có dịp đi qua Toronto thăm nàng Phượng Lầu.
Bên này năm nay LẠNH LẮM.
Hai Chai! Em cứ réo Hai Chai!!!
Hỏi thăm Từ Long thấy mặt mày?
Sáng nay chồng hỏi kêu ai vậy?
Thẹn thùng em nói mớ…Hai Chai!!!
Hahahahaha!!!!!
Ô hay anh ước cúp điện hoài!
Vặn quạt gió thổi thơ qua đây,
Ẩm ờ tìm thơ nhưng chẳng thấy,
Cầm nhầm của quí thổi không bay?
Nhà anh hàng giậu sát bên đây,
Cúp điện mò qua kẻo trượt tay!
Bước chân khập khểnh cầm theo gậy,
Gậy khều em nhột muốn ngất ngây!
Mò thơ chẳng được thế mò ai?
Đợi đêm điện cúp đến mò hoài,
Mong đừng xin kiếu về bên ấy!
Có về xin để gậy lại đây!
Hahahahaha!!!!!
Ủa, TmL……bị mù há Phượng?
Chớ không sao lại dùng gậy hén….he…..he………
Bảo mù mang gậy kể mà chi!
Thấy đường xách gậy mới lạ chi?
Đêm đêm thâm thẩm đòi hủ hỉ,
Thọc gậy đường mòn trồng cây si!
(Đường mòn Hồ Chí Minh).
Hahahahaha!!!!
Gậy anh để lại cho em đây.
Tối mai anh lại sang bên này.
Cũng mong đêm cứ khong điện mãi.
Để gậy anh mò thêm ngất ngây.Hihi
Xin họa lại voi Gấu nè ..
Ngồi buồn chợt nhớ đến dáng xưa.
Mưa chiều lất phất lá đong đưa.
Đêm dài thao thức nghe còn thiếu.
Ngày đến lang thang thấy vẫn thừa.
Tim reo rộn nhip ngày xưa cũ.
Mắt biếc ăn tình khép song thưa.
Nguoi ơi !Xa cách nay còn nhớ.
Một buổi cùng nhau lấm tấm mưa…!!!
Hihi Dạ em có mặt đây bác HC ạ.Mơi sáng sớm súc miệng 2chai rồi gap bác nè..Hihi .Good morning bác nha.Sorry XH vừa báo chưa thể vào tạ tội với ACE Trang nhà mình vì bị mất máy , thằng con trai mới tặng cho cái máy Iphone nhưng còn lớ ngớ chưa quen nên chưa vào Trang đuoc .Mong ACE thông cảm ráng chờ tác gỉa sẻ diện kiến nay mai nha..Hihii…!!!
Hú hú hú , hai nhà thơ xướng -họa đều biến mất 😁😁😁
Hihi Dạ em có mặt đây bác HC ạ.Mơi sáng sớm súc miệng 2chai rồi gap bác nè..Hihi .Good morning bác nha.Sorry XH vừa báo chưa thể vào tạ tội với ACE Trang nhà mình vì bị mất máy , thằng con trai mới tặng cho cái máy Iphone nhưng còn lớ ngớ chưa quen nên chưa vào Trang đuoc .Mong ACE thông cảm ráng chờ tác gỉa sẻ diện kiến nay mai nha..Hihii…!!!
Mới thấy bản nhạc số 3 trong music box , nghe Từ gia hát cái gì mà nhắm mắt với cứng ngắt không hà , mời ACE nghe thử nghen ,,, ha ha ha …
Trời buồn buồn quá Tào Lao ơi!
Mưa thu giết chết nữa hồn rồi!
Mây thu ảm đạm sầu vời vợi,
Nữa hồn ngất ngưỡng nữa chơi vơi.
Than thở thành lời cũng thế thôi!
Tình xưa ngỡ tắt lửa lòng rồi!
Hương xưa tìm đến, đâu chờ đợi?
Ngậm ngùi nghe lệ thắm bờ môi!
Trời ơi Phương Lầu ơi , Từ gia hát mà sao PL kiu réo TL 😩
Tại Tào Lao biểu em nghe Nữa Hồn Thương Đau cho nên em mới nữa hồn đau thương thế này!
Huhuhu!!!
Từ Long xách gậy chạy mất rồi!
Bây giờ còn lại Tào Lao thôi!
Chẳng kêu nghe hát đâu nông nổi?
Tình cũ rủ về tại Tào Lao thôi!
Huhuhu!!!!
Hi người đẹp Xuân Hùng,
Lúc này đổi nghề rồi sao? He…..he……..
Hi hi ,,, đổi nghề là seo ? hổng lẽ hết nghề bán bưởi và chanh rồi hén Từ gia ?
Thêm một người…Sư Phụ chạy nữa rồi…..he…..he……!!!!!!
Sorry, Còm này cho TL ở trên!
Đang thèm Bười và thèm Dzú sữa mà hỏng thấy!
Xuân Hùng đổi nghề làm cho anh em nhà ta buồn quá, thiệt là tình á nhen XH.
Be…eh…he,….hee….heeee…….
Bưởi chanh này khoe chứ hổng bán ác nha Hủ Chìm
Hỏi XH đó bác Từ.Anh em cũng bó tay hổng biet sao bác Từ biet XH đổi nghề mà hổng biet đổi nghề gì đây hén. .??!!!Hihi…!!!
Gấu họa hay quá! Cám ơn nhiều nhiều lắm
Có mặt. Chưa đổi nghề . Vào trang còn may rủi. Xin cáo lỗi! Cáo lỗi!
Hôm nay thấy mấy cái còm nổi cộm dzẫy là biết mọi thứ ổn rồi.
Ráng dành thời gian vào với mọi người cho vui.
Em PL nghe mình nói về XH cứ chờ thơ “hoa quả” đó.
Nhớ dzô thường nhen, đừng để có người …gào tên mà…tổn thọ đấy…be…eh…he…heee…heeee……..
Thân chào chị Xuân Hùng và anh Trần Minh Lan trở lại với hai bài thơ – hoạ thật lãng mạn và dễ thương .
Ai muốn ôm chi kỷ niệm sầu
Cho lòng chất chứa những cơn đau?
Nhiều lúc muốn quên đi tất cả
Mà nào có dễ để quên đâu!!!
Phải không chị Xuân Hùng?
Cam on TD đã chia sẻ .ML xin mời a Nhất Duy & Phượng Lầu cùng sư phụ thơ Đường Gấu vào họa bài Lặng lẽ Yeu của XH cho vui đi .Thuy Dương ráng họa 1 bài cho dzui nha..Hihihii..!!!
Hi anh TranminhLan,
Thấy thơ cũa anh và XH thì ND họa ngay ngày Nov. 17 liền đó. Anh dò từ từ xuống nhe sẽ thấy . Hiiii…Chúc anh và XH vui.
Cám ơn TranminhLan nhắc nhở đến PL làm PL tiếp tục thơ thẩn họa thơ đây:
Cố quên vẫn nhớ bóng dáng xưa,
Đường quanh co ấy buổi tiễn đưa.
Thơ tình sót tả thôi khoan gởi,
Lưu bút trao chi cũng bằng thừa!
Sông núi muôn trùng tiếp biển khơi,
Trăng soi sao sáng chiếu đôi nơi.
Bên này tìm chốn xa vời vợi,
Nhớ người mưa mắt cứ tuôn rơi!
Thôi nhớ làm gì bóng dáng xưa.
Đường làng hiu hắt buỏi tiễn đưa.
Hai nguoi lặng lẽ chung lối bước.
Môt kẻ bơ vơ một kẻ thừa.
Đêm nay sương lạnh mờ hư ảo.
Ngày đã qua nhanh ánh sao thưa.
Xa xoi suoi ấm tình quan tái.
Tìm lại về nhau một chiều mưa..!!!
Càng cố quên thì lại phải nhớ Thuỳ Dương à
Càng muốn quên lại càng nhớ nhiều hơn Thuỳ Duong em gái
Em nhớ một chiều anh tắm mưa,
Lòng em rộn rả tả sao vừa?
Nhìn ra cửa sổ em ao ước,
Ước gì em cũng được tắm mưa!
Em nhớ một ngày võng đong đưa,
Ru em cho mẹ thổi cơm trưa.
Ầu ơ a á …em còn nhớ….
Anh nhìn, em bẻn lẻn làm ngơ.
Em nhớ một chiều nắng lưa thưa,
Len lén nhìn anh, núp rặng dừa.
Đợi con đò nhỏ đưa sang bến,
Ước làm cô gái lái đò xưa!
Bấy giờ biết e ấp mộng mơ,
Biết nghe xao xuyến biết thẩn thờ.
Biết mê trăng gió yêu hoa nở,
Biết đợi biết chờ dệt vần thơ.
Nào ngờ thuyền tách bến đò xưa,
Chồng thơ nhật ký tả sao vừa…
Trao anh kỷ vật ngày nhập ngũ,
Bây giờ anh hiểu tình em chưa?
Hì hì hì,,, ngày ấy anh Hai Chai nhập ngũ chưa ta ?
Ngày ấy Hai Chai chưa nhập ngũ nhưng hay…” chơi công an đi bắt quân gian “ dzí CKDN đó , nhớ chưa??? 😜
Beng beng ,,,
Beng benh chớ hỗng phải bum bum na Hai Chai 😉
Chỉ có a Tri là thich Bum bum thâu còn a HC thì thích búm bùm hén ..Hihii
Ờ hé , hầu đó 2 đứa mình …” chơi công an đi bắt quân gian “ dzui quá hén Hai Chai ? 😜
Dzui dzậy mà hỏng rủ Mây nhen, HC&HC xấu quắc…
Hì hì ,,, tại dzì thấy em Mây bận bịu dzí mấy nhóc nên hổng rủ chơi cút bắt !
Nếu em Mây muốn thì hôm nào mình chơi 😜
Hũ Chìm hứa rồi nha ! Móc ngoéo nà!!!
Hũ Chìm bắt tay và Móc ngoéo dzí em Mây rồi đó nghe ! hôm nào mình chơi cút bắt nghe .

Ô kê sa lem luôn…hi hi
Hihi Bang bang .Em sẽ ko quên bao gio .Bang bang .Ngay đó BB dzui quá a HC hén .Hihii..!!!
Ngày ấy em cũng yêu Hai Chai,
Nhưng mà anh ấy chẳng rảnh tay.
Suốt ngày tay bia, tay chai rượu,
Tay nào ảnh ẳm lên giường đây?
Cho nên dẫu thầm nhớ Hai Chai,
Nhưng tình bỏ túi, tình mượn vay…
Hổm nay em cứ tìm anh ấy,
Đợi hoài sao hỏng thấy anh Hai?
Anh Hai Chai hởi anh Hai Chai!
Vô đây em nói nhỏ tí này!
Mấy đêm trằn trọc em không ngủ,
Nhủ thầm anh đã đến với ai?
Nói thiệt em nghe đi Hai Chai!
Nếu anh có giận em hổm nay,
Cho em xin lỗi đừng giận nhé!
Thật thà, thành thật lắm anh Hai!
Đừng như bướm đậu với ong bay!
Đừng làm lá úa hoa tàn phai!
Đừng cho nhuỵ héo, ôi chừng ấy…
Em còn đẹp nữa đâu Hai Chai?
Nếu chị nhà muốn giữ ngôi ngai,
Em nào đâu dám nẹo anh Hai.
Em dù ngôi lẻ hay ngôi thứ?
Không màn, miễn em được Hai Chai!
Anh đừng nhập ngũ nha Hai Chai!
hahahahaha!!!!!
Nói thiệt em nghe nhé Phượng Lầu
Hổm rày anh có giựn em đâu
Lúc nào cũng nhớ em … muốn chit
Ba bốn bữa nay xa Phượng Lâu…
Anh đã hết tuổi nhập ngũ rồi
Vũ khí vất hết hổng thèm chơi
Bây giờ anh chỉ đi câu cá
Đem dzìa nhậu dzới Hũ Chìm thôi … hà em Phượng ơi!!!
Hết tuổi nhập ngũ hả anh Hai?
Nghĩa là súng đạn anh đã bay?
Hay anh còn súng nhưng hết đạn?
Hoặc là bút hết mực rồi thay?
Anh nói hồi đó anh tắm mưa,
Ngày xưa nhột nhạt tả sao vừa,
Nay em nghe sướng ơi là sướng!
Lên giường anh khỏi mặc áo mưa!
Hahahahaha!!!!
Hôm qua núp cột đầu đình,
Tay che nón lá em rình ngó anh.
Bạn bè bia rượu ngồi quanh,
Lợn lồng xôi thịt tiết canh đầy bàn.
Bạn anh nhậu nhẹt la làng,
Xong ngân tiếng hát một màn cải lương.
Thương anh sao nổi mà thương?
Theo chồng chạy tét thôi nhường vợ anh!
Hahahahaha!!!!!
Sáng trăng sáng cả vườn chè,
Trèo lên cây mít rụt rè rình anh.
Dưới cầu gió mát trăng thanh,
Anh ngồi câu cá với anh Hũ Chìm.
Lâu lâu em thấy anh tìm,
Một chai rượu uống lim dim thả mồi.
Em rình thêm được một hồi,
Em nghe buồn ngủ muốn ngồi cạnh anh.
Nhưng mà duyên phận mỏng manh,
Đêm khuya thanh vắng theo hai anh về.
Mê anh hương lửa hẹn thề,
Vợ kêu lính bắt…
….em chạy về chồng em!
Huhuhuhuhu!!!!!
PL
Nov. 17, 2017. 3:17pm
Hèn chi mỗi lần anh tắm mưa
Lại nghe nhột nhạt tả sao vừa
Bây giờ em nói anh mới biết
Có em ngắm anh … sau cây dừa!!!
Hồi đó phải chi cùng tắm mưa…
Cùng nhau đưa võng hát ầu ơ
Cùng ăn chung bữa cơm mẹ nấu
Thì đò đâu tách bến năm xưa…
Bây giờ anh đâu xách hai chai
Đâu phải nhìn đêm thở ngắn dài
Đâu phải nhớ Phượng Lầu da diết
Đâu cần làm bạn dzới cái chai…
Vậy hả anh Hai?
Vậy là em thả câu giăng lưới bắt được anh Hai rồi hả anh Hai!
Hí Hí Hí!!!!
Vậy thì tụi mình làm lẹ lẹ đi để ông Từ ổng mắc câu em là em duột cả hai đó nha anh Hai Chai!
Hì Hì Hì!!!!
Câu được anh rồi làm gì đây?
Muốn mần? sính lễ phụng rồng bay.
Kiệu hoa lộng lẫy vang tiếng pháo,
Sum vầy nhà gái họ đàng trai.
Cho em lộng lẫy một đêm say,
Hoa ghim mái tóc trâm em cài.
Bông tai kiềng cổ đôi nhẫn cưới,
Áo dài khăn đóng cạnh Hai Chai.
Dịu dàng em khép nép bên Chai.
Trầu cau sính lễ rượu mâm đầy,
Mâm hoa mâm quả mâm bánh trái,
Nhất là có một con heo quay.
Lễ lộc cho cha mẹ vui lây,
Bà con hàng xóm tụ một ngày.
Đùng đùng pháo đỏ rang ngày cưới,
Giựt mình thức dậy….bể Hai Chai!
Hahahahaha!!!!!
Huhuhuhuhu!!!!
Ấy chết…
Phượng ơi , đừng yêu Chai
Đời anh trót như cánh diều bay
Mười phương , tám hướng chân phiêu bạt
Gối gió, ôm trăng, bạn với mây
Anh hổng thích mua con heo quay
Tặng em trong tiệc cưới vui vầy
Anh chỉ có nước tương, đậu hủ
Suốt đời anh chỉ thích … ăn chay… heeee heeeeee
Vậy là em hớ hả Hai Chai?
Câu lầm, lưới lỡ em nào hay?
Ngỡ con heo quay cho anh nhậu?
Nào ngờ anh chỉ thích ăn chay!
Đậu hũ với tương cũng ngon thay!
Chồng em thích nhất cái món này.
Vậy kiếm ông Từ cho mắc bẫy,
Còn Chai thì thôi nhé bye bye!
Hahahahaha!!!!
Hí….hí………
Thôi …tha cho anh nhé Phượng Lầu!
Kím Hũ Chìm đi, em sẽ vui lém đóa…be….heeeee……….
Từ Long ơi hởi Từ Long!
Cho em hỏi nhỏ còn đàn hồi không?
Kẻo mà dệt mộng nằm trông,
Trơ quơ trớt quớt chổng mông chờ hoài?
Hai Chai thì đã chạy dài,
Hũ Chìm hỏng biết có chài được không?
Một bà rượt tới ba ông,
Phen này vụt nữa chỉ mong về chồng.
Tại mê kép lạ đèo bồng,
Chồng em cũng chẳng bất đồng ghen tuông.
Biết em chọc ghẹo rồi buông,
Cho nên em thích đóng tuồng…yêu Chai!
Hahahahaha!!!!
Hí…hí….hàng xịn à nhen!
Đừng có chọc Quan nhá, Quan mà giận là Quan….lấy gậy Quan khua đấy..
Be….eh….he….heee….heee……..
Khoan khoan hỏng dám ghẹo Quan!
Quan lên cơn giận Quan phang xập giường.
Dạy em đóng cửa nhúng nhường,
Quan phang một cái đoạn trường gãy ngang!
Hahahahaha!!!!
Hí…..hí……..
Biết điều dzẫy Quan…thưởng….be….heee………
Cò gì hấp dẫn bằng nhìn Từ gia tắm mưa hén Phượng Lầu ,,, ha ha ha
Càng tắm kỹ càng..hấp dẫn hén Tào Lao….hí….hí………
Bao giờ Từ gia đi tắm mưa?
Nhớ rủ em theo chớ có chừa!
Hấp dẫn chổ nào em hỏng biết?
Miễn đừng xách gậy chạy đu đưa!
Hahahahaha!!!!
Lại chọc Quan nữa rồi!
Nhưng Quan thích, nhất là câu cuối…be…eh…he…hee….heeee…….
Thấy anh tắm mưa, em cũng thèm tắm mưa! Giàu tưởng tượng và đóan già đoan non giữ quá đậy ta!!! Ai mà thèm tắm mưa với Minh Lắm vậy hè?
Thôi nhớ làm chi bóng dáng xưa.
Nguoi xa xa tít lệ tiễn đưa.
Năm canh khắc khoải sầu viễn xứ.
Bảy khắc nhớ mong thấy cũng thừa.
Ngày xua nếu biết xin đừng hẹn.
Để giờ mắt lệ mấy song thưa.
Nguoi ơi.Ky niem còn vương vấn.
Hãy nhớ một chiều chung duới mưa..!!!
Đối đáp dzí PL nghe ,,, 😜😜😜
Anh nhớ một chiều em tắm mưa,
Lòng anh rộn rả tả sao vừa?
Nhìn ra cửa sổ anh ao ước,
Ước gì anh cũng được tắm mưa! … LOL
Yêu kiểu gì sao mà dúng yêu một mình quá dzị ta
Hũ Chìm ơi hỡi là Hũ Chìm!!!
Hai Chai nếu bỏ quên một Chai,
Hay là nếu lỡ rớt một Chai.
Cũng còn một Chai Hai uống đỡ,
Hũ Chìm, chìm sạch bách tội thay!
Cho nên em kể cho anh hay,
Yêu Chai nằm mộng cũng là may!
Hai tay bận lấy đâu vén váy?
Hũ Chìm, chìm lĩm tội em đây!
Hahahahaha!!!!
Hí ….hí….. and be….eh…he….hee….heeee……
Phuong Lau ơi hỡi là Phuong Lau!!!
Hũ Chìm, chìm lĩm tội Phuong Lau hén ? có Hai Chai lo mờ
Hahahahaha!!!!
Cà Kê Dê Ngỗng cà nhồng ơi!
Hai Chai lặng tiếng im hơi rồi!
Hũ Chìm chìm lĩm sâu chìm lĩm!
Từ Long xách gậy chạy hụt hơi!
Còn lại chỉ mình chồng em thôi!
Ảnh thương ấp ủ em từng hồi.
Ảnh yêu ảnh để em phơi phới,
Theo chồng bye bye mấy ảnh thôi!
Hihihi!!!
Em nỡ theo chồng bỏ cuộc chơi?
Bời bời tim phổi chúng anh rồi
Bên chồng em có còn tơ tưởng
Loan phòng nhịp loạn với chơi vơi
Em về với chồng, chỉ vậy thôi…?
Nhẹ tênh câu nói, bước cũng rời
Hương nồng vừa trói chân du tử
Rồi là như gió thoảng mây trôi
Em về với chồng…em về đi!
Đòi chi môi mắt đã cho rồi
Làm sao trả được nụ hôn ấy
Không lẽ hôn dồn…hỡi trời ơi…
Đang bước theo chồng bỏ cuộc chơi,
Nghe anh tim phổi loạn tơi bời.
Phòng loan sao sướng vui hồ hởi?
Bên chồng tơ tưởng Lãng Tử thôi!
Về với chồng sao cảm thấy đơn côi?
Dẫu bước chân đi, chẳng muốn rời.
Hương nồng ấp ủ ta trao gởi,
Vẫn còn ngọt lưỡi đậm tình môi.
Anh biểu em về với chồng đi!
Có hay tim níu kéo những gì?
Có hay môi mắt người tri kỷ,
Vẫn còn ghi khắc dẫu chia ly!
Huhuhu!!!
Chân khua lạc điệu kể từ khi
Môi xinh em hát khúc biệt li
Phòng không vách trống chai li rỗng
Rậm rạp râu dài chẳng sá chi
Trời cũng thương tình khóc lâm li
Đem mây giăng kín cõi xuân thì
Thân anh như gã khờ câm nín
Hồn ngẩn ngơ hồn nhớ người đi
Lòng xót xa lòng mối tình si
Nhớ đồi nhớ núi đã từng đi
Em biến đời ta sầu vạn lí
Thiên thai khắc ấy mãi khắc ghi…
Run run lệ nhỏ giọt sầu bị,
Cô phòng lẻ bóng thuở em đi.
Môi hôn đượm thắm tình ly biệt.
Râu dài đo bước thời gian đi.
Trời thấu chuyện tình mình lâm li,
Xót xa nhung nhớ có được gì?
Bên đây em cũng sầu lẻ bóng,
Mộng lòng Lãng Tử ngập tình si.
Em nhớ anh dìu bước em đi,
Sang sông, lội thác, núi, từng khi.
Thiên đường trần thế ôi mộng mị!
Nhũ lòng em tạc dạ khắc ghi.
Phái nhứt là
“Nhớ đồi nhớ núi đã từng đi”
Dzí lợi:
“Sang sông, lội thác, núi từng khi”
Sao nghe…Phơ Wá dzẫy 2 ngừ…
Be…eh….he…hee….heeeeeee………..
Gợi nhớ đêm nào tay trong tay,
Quấn quít đường cong con hẻm dài.
Lần mò thung lũng tìm khe nước,
Núi đồi lưu luyến ngập hồn ai…
Trăng mờ soi bóng nhạc bên tai,
Đêm vẫn chưa tàn em đã say.
Cơn mê chưa tỉnh em đâu thấy?
Không còn một mảnh, tình ngất ngây!
Chu choa !! Em Từ Mạnh Long đầu óc phong phú và đầy sức tưởng tượng wã làm nẫu bậu phục , bậu phục ngừ em tài huê …..he be he be he
Một mảnh thiên hà rơi xuống tay
Men tình rẽ lối ngọc cong trăng
Đường mây lối gió vùng ma quái
Vũ điệu say cuồng gió ái ân
Trút hết phong trần đêm nguyệt tận
Điên cuồng xé toạc cõi thiên thai
Nhức nhối phong vân bờ vỡ rạn
Tinh cầu ngàn ánh lảo đảo say…
Họa thơ Xuân Hùng
Ôm ấp làm chi nữa hỡi người ?
Tình xưa…như một áng mây trôi
Thơ theo ai đó từ khi lúc…
Bỏ bến sang sông với nụ cười !
Còn nhớ hôm nào ta mới yêu
Vòng tay ấm áp mộng ban chiều
Đàn theo tiếng hát ru em ngủ
Môi mắt ai buồn trong hắt hiu !
Thế rồi…
ngày ấy ta xa nhau…
Trả lại cho em thuở ban đầu
Cái thuở miên trường đau đớn ấy…
Một người đợi mãi dưới mưa ngâu !!!