Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Gặp nhau lúc gió sang mùa
Lúc mây đi lạc,nắng đùa tóc mây
Gặp cho thương nhớ hao gầy
Đêm thu cung phiếm đong đầy tương tư
Viết hoài chỉ một tờ thư
Chép đi chép lại…ngần ngừ gởi không???
Rộn ràng sóng nổi trong lòng
Bọt bèo mộng mị trôi dòng biếc xanh
Chiều thu chim hót trên cành
Hoa khoe sắc nụ bướm dành hương hơi
Lá vàng bay lạc bên đời
Tình thơ trôi nổi rã rời nghìn phương
Ơ hay! Cứ nhớ cứ thương
Đời ta màu tóc phai sương mất rồi
Lần mò tìm chổ ai ngồi
Tìm tà áo tím bên đồi chia hai
Người đi nặng ghánh hai vai
Vườn xưa tỉnh lặng ghi vài dấu yêu
Tiếc đau thì tiếc đau nhiều
Vạn lời chúc phúc vạn lời phúc âm
∞∞∞
Mấy hôm nay thấy Nhất Duy lặng yên,
Xin cho em hỏi có ưu phiền?
Có giận bạn nào trong Cường Để?
Hay là anh chỉ muốn làm duyên?
Mấy hôm nay em nhớ anh phát điên!
Hỏi nhỏ Từ Long “thấy ảnh hiền”…
Hay là ảnh đây hơi khó chịu?
Hoặc là em, ảnh chẳng còn duyên?
Huhuhu!!!
ND đang di chơi xa Pl ui….Hiiiii….
Em cũng đang đi chơi xa mà sao em nhớ anh mà anh hỏng nhớ em???
Hihihi!!!
Hôm nay trời cũng chẳng sáng trong,
Làm khách Canada ngóng cổ trông.
Bay về Cali vùng nắng ấm,
Biển tình bát ngát cát mênh mông.
Một ngày thu lạnh bước sang đông,
Đất nước Canada quá lạnh lùng!
Em đi tìm nắng miền thung lũng,
Nắng ấm cho lòng thấy ung dung.
Cũng người cũng đội một trời chung,
Cớ sao người ấm kẻ lạnh lùng?
Muốn qua thường trú nhưng còn ngại,
Ngại động đất mình chịu chết chung!
Huhuhu!!!!
PL
Nov. 23, 2917. 9:54am
Trên máy bay ngồi nhớ bạn thơ,
Yêu thơ mê nhạc tự bao giờ.
Nay được đồng hành cùng thi sĩ,
Cho đời thêm hoàn mỹ nhờ thơ.
Trên máy bay em nghỉ vu vơ,
Và em cũng ngồi dệt mộng mơ.
Mơ gặp được bạn bè thi sĩ,
Có lẻ vui mừng đến ngẩn ngơ?
Tuổi già còn bầu bạn làm thơ,
Tình riêng trăm mối thuở còn thơ.
Mượn bóng Hai Chai em than thở,
Hũ Chìm, Tào Lao, Gấu nữa cơ!
Em yêu luôn thi sĩ làm thơ,
Trần Lan, Dê Ngỗng, Phạm Thiên Di,
Nhất Duy, Thuỳ Dương, Mây & Phú….
Và còn ai nữa?….Từ Long cơ?
Hihihi!!!
Tưởng đời còn lại con số không,
Chẳng còn tơ tưởng với đèo bồng.
Thơ qua thơ lại làm em ngóng,
Như xì ke hút hỏng thể không!
Half hưu được ca hát chơi rong,
Được đi du lịch chạy lòng vòng.
Được thơ được nhạc, chồng bên cạnh,
Bạn tình thấy em sướng hay không?
Hihihi!!!!
Thanks God!
PL
Nov. 23, 2017. 2:20 pm
Hình như em thiếu nhắc nhở tên:
Xuân Hùng, Minh Trí, Lãng Tử,…nên,
Em quay lại tiếp lời gởi nhắn:
Không nhắc không nghĩa là em quên!
Hihihi!!!
Hí hí , PL nhớ mọi người luôn , chỉ trừ anh TL thâu 😎
Gặp nhau lúc gió sang mùa
Lúc mây đi lạc,nắng đùa tóc mây
Gặp cho thương nhớ hao gầy
Đêm thu cung phiếm đong đầy tương tư
,,,,
Đi đâu mà lại gặp Mây ? Chít rầu 😜
Đi lung tung mà lỡ Gặp thì chịu thôi
Thôi đừng thương nhớ nguoi xưa.
Mây bay lạc lối tóc đùa gió Xuân.
Thời gian đâu có ngại ngần.
Trách chi nguoi cũ gieo mầm thuong đau.
Thời gian như nuoc qua cầu.
Bơ vơ lạc lối ngại ngần bước chân.
Duyên có nợ , số có phần.
Đừng trách con Tạo xoay vần phù sinh.
Kỉ niệm xưa những ân tình.
Trôi theo con nuoc vô tình xa khơi.
Một mai nếu có gap nguoi.
Xin cho một thoáng bùi ngùi bên nhau.
Hello PVT.Lâu lắm mới gap bạn .Môt bài thơ đong đầy tình cảm that dễ thuong.Cam xuc bài thơ bạn ML chia sẻ cùng bạn nỗi niềm mấy câu nha.Chuc suc khỏ.Têt về gap nhau uong cafe hén .Thân ái…!!!
Cám ơn bạn hẹn gặp
Gặp Mây đứng trước cổng chùa,
Tưởng Mây đi lạc vô chùa tìm sư?
Anh về ôm mối tương tư,
Giả từ con, vợ thành sư trọc đầu.
Huhuhu!!!
Hihihi!!!
Mô phật đó nghe Phượng Lầu ,,,để sư tu nghen 😩
Mây mà đứng trước cổng chùa thì Sư nào tu cho được hè 😜 Thiện tai ! Thiện tai !!!!!!!!
Sư tu sao nổi mà tu?
Rủ gái nhảy lầu trốn khỏi chùa tu.
Hahahahaha!!!!!
Gãy giò gái khóc hu hu!!
Sư nghe sợ quá chạy u vô Chùa!
Hahahahaha!!!
Mô phật ,,, xúi dại nghe 😩
Hôm nào mình cũng chia hai tuổi đời xem sao hè ,,,😜
Chia hai tuổi đời của PL vậy là 22 , hổng là PL 22 tuổi trẻ quá vậy sao TL ???????
Hủ Chìm đoán thử em bao nhiêu?
Núi đồi nay bom đạn phẳng phiêu.
Đào kinh cho thủy triều ngập lỡ,
Bẽ bàng em nay hết phì nhiêu?
Huhuhu!!!!
Ô hay em nhằm zồi!
Hạn hán thuỷ triều nay khô cạn,
Bẽ bàng nay em hết phì nhiêu.
Huhuhu!!!!
Tuổi em nay độ B52
Bom đạn xưa nay chưa đụng tới
Kênh đào của em vẫn còn nét
Thân thể của em vẫn phì nhiều 😜😜😜
Hạn hán thuỷ triều nay khô cạn,
Bẽ bàng nay em hết phì nhiêu.
,,,
Hết thời rồi em PL 😩
Ơ hay! Cứ nhớ cứ thương,
Đời ta mầu tóc phai sương mất rồi!
Sao mình thích 2 câu này thế Thiên Di, nghe thật nhẹ nhàng dễ thương và buồn buồn sao ấy!
Ừ minh cũng thấy vậy
Em muon vo Hu Chim de com ma vo hong duoc ?
Cho em nhan voi Hu Chim:
Tuổi em quá độ B52,
Cho nên nếu anh có muốn chài?
Thì phải xấp hàng đeo kính lúp,
Hẻm nào hẻm nấy cả gang tay!
Hahahahaha!!!!!
Nhưng anh đừng vội say bye bye!
Vì tánh em thật thà thẳng ngay.
Có chồng thêm Hai Chai cũng kể,
Hũ Chìm có muốn đụng Hai Chai!
Hahahahaha!!!!
Hũ Chìm mà cụng anh Hai Chai,
Từ Long cho dội B52.
Tan tành xí quách đừng có dại!
Hội nghị bàn tròn chia đều tay!
Hahahahaha!!!
Anh nào muốn nhào vô thêm tay?
Em cho bom đạn gắn dài dài,
Ngũ Giác Đài em gài đạn pháo,
Ầm ầm chết ngắt hỏng còn ai!
Hahahahaha!!!!
Phượng!!!!!!
Em đừng nàm Chai xọooooooooợ nghen em!!!!!😭
Ừ ! ………….Mình cũng thế đấy em Từ Mạnh Long be….he…….he…be..be
Bữa nay ông cũng beh… heeeee rầu na ông Tri?????
Hihihi!!!
Có gì mà sợ anh Hai Chai!
Từ Long hỏng dội B52,
Nếu hai ba bốn tay thỏa thuận,
Mỗi anh một ngày chẳng được hai.
Hahahahaha!!!!
Hehe ! Có ngừ em dạy rầu Hai Chai wơi be…. he…he …be be
Mừng quá xá hén ông Tri hén!!!
Hehe !!! Thì……….. đóa …….mừng hết lớn nẫu lun á Ha Chai …. b…he…he…be be……he
Thâu … ông ở lại mà beeee heeee nhen! Tui đi đây!!!
Màng đêm buông xuống lạnh lùng,
Em xinh tha thướt gấm nhung mơ màng,
Đêm nay tôi sẽ gặp nàng,
Thuyền tình đổ bến, đá vàng giao bôi
Trăng đông mờ nhạt buông trôi,
Không gian đứng lặng, vai môi cận kề
Trao nhau hơi ấm, ước thề
Tên anh em gọi….đê mê tình nồng,
Luyến lưu anh chẳng rời phòng,
Bình minh chẳng đến, đêm đông không tàn,
Tơ vương khúc hát cung đàn,
Phải lòng quân tử, yêu nàng thiết tha.
SN Phú Nov 21/2017
Bài cảm tác thật hay
Sương rơi ướt má người dưng
Thu về gõ cửa trên vùng nhớ thương
Khúc tình ký ức xin đừng
Buông cung hiu hắt người dưng tôi buồn
.
Gặp chi vào buổi tàn xuân
Thuyền tình chở nhạc đầy khoang cung sầu
Lướt qua những phím tình đau
Để rồi hai đứa chia nhau nhịp buồn
.
Tàn thu tiếp nối mùa đông
Tim tôi hằn dấu sương hôn tím màu
Người dưng ngồi đếm hạt đau
Tôi nay ve vuốt vết nhàu trong tim
Lời chúc phúc, ngủ im im
Mà nghe sóng nhớ đang tìm đến nhau…
Níu sương ngăn giọt mưa đông
Dài tay giăng sợi tơ hồng vàng xiêu
Mắt người dưng ướt bao nhiêu
Cho vừa tình đã tiêu điều trong ta
Chợt gần mà cũng chợt xa
Trong nhau chưa đủ gọi là tình nhân
Mà sao tim cứ khóc thầm
Chắc gì ai thấu nỗi lòng từng đêm
‘Người dưng ơi , cứ hồn nhiên
Cười tan giọt lạnh trong đêm miên trường
Ta dồn hết những nhớ thương
Gửi theo làn khói vô thường mong manh…
Nương theo làn khói mong manh
Vòng luân chuyển vẫn xây thành vây quanh
Vội chi thưa thốt tình nhân
Nghìn năm sau nữa mấy lần phân thân…
Lỡ tay níu ngọn đông tàn
Đành thôi nghe được tiếng gần tiếng xa
Ví thân như vạt nắng tà
Bao nhiêu mùa nữa cũng là phù vân
Về gom mấy mảnh tình trần
Nút thời gian bấm vội vàng trôi xuôi
Hẹn không…quán trọ luân hồi
Biết đâu mai mốt lại mời chào nhau…
Thôi người đừng hẹn kiếp sau
Kiếp này đã lỡ trầm sâu luân hồi
Nét môi tươi thắm phai rồi
Có còn chi để mọc mời tình nhân ?
Ngẫm con tạo , khéo xoay vần
Trăm không dường đã về chung một ngờ
Thân rồi tan nát bụi tro
Sắc không, không sắc… trong giờ lâm chung…
Quên rồi mấy bận phân thân…
Đau muôn kiếp nhớ trùng trùng bủa vây
Duyên dù còn có ngần đây
Cũng xin gửi lại chút này cho nhau…
Góp thêm mấy dziên đá cục nữa nè…
Sầu chưa buông, phố chưa quên
Mộng không chở đủ muộn phiền nặng tim
Rớt duyên thơ, lỡ nhịp tìm
Bao đông góp lại muôn nghìn giá băng
Quanh đời ngập ánh trăng tan
Câu kinh tuyệt vọng hồng trần hư hao
Tình xưa rớt cõi chiêm bao
Đêm về trở giấc đông nào trăng say…
Tặng Gấu và TD mười lai nè👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Thơ, họa của TD và Gấu nghe sao nức nở quá, nghe buồn thì thôi á!
Hay rờ ất hay.
Đã rồi người đó ta đây
Cũng xin ôm cánh bướm gầy hôm xưa
Chao ôi các nữ thi sỉ hom nay sung quá…
Thiên Di cám ơn nhiều
Sương rơi ướt má người dưng
Thu về gõ cửa trên vùng nhớ thương
Khúc tình ký ức xin đừng
Buông cung hiu hắt người dưng tôi buồn
.
Gặp chi vào buổi tàn xuân
Thuyền tình chở nhạc đầy khoang cung sầu
Lướt qua những phím tình đau
Để rồi hai đứa chia nhau nhịp buồn
.
Tàn thu tiếp nối mùa đông
Tim tôi hằn dấu sương hôn tím màu
Người dưng ngồi đếm hạt đau
Tôi nay ve vuốt vết nhàu trong tim
Lời chúc phúc, ngủ im im
Mà nghe sóng nhớ đang tìm đến nhau…
.
Dạo này Gấu thanh thoát trong ý thơ.
Chúc vui nhiều
Bốn câu ở đoạn 2, hay quá Gấu à!
Cho…20 cái LIKE luôn nhé….he…..he…….
Gấu cho mượn 2 câu cuối để gửi một người!
Goi cho em nao vay anh TML?
Hihihi!!!
Gặp nhau lặng lẽ bên đồi,
Trong tà áo tím em ngồi vấn vương.
Gió lay mái tóc người thương,
Nắng say cho dạ chín thương mười chờ.
Tỏ tình nắn nót lời thơ,
Tình chưa bỏ ngỏ cung tơ đã chùn.
Đêm thu nghe nhớ lạ lùng,
Tương tư như đã vẫy vùng trong tim.
Chiều thu lá đổ nhẹ êm,
Chim ngân tiếng hót hoa thêm sắc màu.
Tình thơ trôi nổi phương nào?
Tim nghe như đã vẹn sầu nghìn phương.
Chao ôi vẫn nhớ vẫn thương!
Tình thêm như để tóc sương điểm màu.
Tìm em nhớ quá hôm nào!
Trong tà áo tím dạt dào, đồi xưa.
Tiếc nhau tiếc chuyện năm xưa,
Lòng chưa phai nhạt tình xưa vẫn còn.
Tình như trăng khuyết chưa tròn,
Thôi đành chúc phúc có còn trong nhau?
Vầng trăng dù khuyết , dù tròn…
Thì bao yêu dấu vẫn còn trong tim
Xin tình ta mãi bình yên
Như bao khúc hát êm đềm vang xa…
Áo em sắc tím lụa là
Vóc sương, mình hạc , tay ngà, môi son
Cho đời xin một chút ơn
Ta về ôm mộng dỗi hờn vu vơ…
Xin ta tình mải bình yên
Rat hay và dung dị làm sao…
Tình còn vương vấn còn thơ,
Trăng treo đầu ngõ bao giờ tròn đây?
Nhớ người nửa tỉnh nửa say,
Yêu thầm trộm nhớ có ngày gặp nhau?
Tóc xanh nay đã bạc màu,
Bóng nàng áo tím vẫn nhàu con tim.
Cố tìm quên lãng lặng im,
Nhưng tình chưa chịu ngủ yên bên đồi.
Bài thơ hay quá