Vuốt Mớ Tóc Mai Trong Mơ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Đêm rồi mơ vuốt tóc mai
Trong cơn hoang tưởng thấy dài lối đi
Lối về xóm nhỏ chia ly
Phượng hồng rũ lá, kiêu kỳ hoa bay
Giật mình thấy tóc trên tay
Lệ đâu dần ứa mắt cay cay nồng
Mênh mông thấy đời mênh mông
Tuổi già lắm mộng như sông xa nguồn
Người ơi tình ấy mây tuông
Mây giăng trắng mộng gió buồn tóc mây
Sao nay mộng vẫn hao gầy
Ngăn tim thoi thóp tràn đầy bóng xưa
Tỉnh rồi trời đang đổ mưa
Sợ rằng tóc ấy giăng thưa ướt dầm
Lật thư tình cũ trầm ngâm
Hình như mớ tóc lặng thầm lướt qua…
∞∞∞

41 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

41 responses to “Vuốt Mớ Tóc Mai Trong Mơ

  1. Xuân Hùng

    Tóc mai sợi váng sợi dài
    Lấy nhau chẳng Đặng thương hoài ngàn năm

  2. Hũ Chìm

    Nằm mơ mà được vuốt tóc mai em là hạnh phúc rầu Thiên Đi ơi 😜

  3. Nhat Duy

    Anh Thiên Di mến,
    Bài thơ họa của ND sẽ được đăng trên báo Saigon Canada vào tuần nầy . Nhưng với tựa đề khác là THƯƠNG NHỚ TÓC MAI . Cũng nhờ cảm tác của anh nên ND cám ơn anh nhiều nhé ! Bài thơ được tuần báo trình bài rất đẹp và trang trọng ước gì mình gửi được tới anh. Thân ái

  4. Phuong Lau

    Nghe anh tóc bạc màu sương,
    Tay anh run rẩy vấn vương tơ tầm.
    Lật thơ tình cũ trầm ngâm,
    Tóc mai em vẫn âm thầm nhớ nhung.

    Lối về xóm nhỏ bước chung,
    Phượng hồng rủ lá Phượng Lầu còn đây.
    Năm canh than vắn thở dài,
    Tóc mai đây cũng thương hoài ngàn năm.

    Tiếng đàn réo rắt âm cung,
    Phím đàn gãi đứt dây chùng chưa thay.
    Cho anh mơ vuốt tóc mai,
    Cho em tháng rộng năm dài vấn vương.

    Vỗ về ôm ấp say hương,
    Men tình như đã thấm từng làn da,
    Vòng tay âu yếm thiết tha,
    Ngập hồn luyến ái thân ra rã rời…

    Thâu đêm chẳng nói nữa lời,
    Mộng xưa ấp ủ mơ đời gối chăn.
    Tim anh thoi thóp từng canh,
    Tim em thổn thức…thôi đành Tòng ơi!
    Huhuhu!!!!
    PL
    Dec. 04, 2017. 8:52am (Santa Ana)

  5. Phuong Lau

    Mơ màng thèm vuốt tóc mai,
    Anh nghe tình ấy hôm nay vẫn còn.
    Tay run tim vẫn mỏi mòn,
    Ngỡ ngàng thèm ngón tay lòn tóc xưa.

    Lối về xóm nhỏ giăng mưa,
    Phượng hồng rủ lá gió đưa tóc thề.
    Bên em nhẹ gót quay về,
    Bẽ bàng cách trở vỗ về con tim.

    Bao năm gió chẳng lặng im,
    Cơn mửa rỉ rả càng thêm chạnh lòng.
    Bao năm tơ tưởng bềnh bồng,
    Bấy năm anh đã chất chồng luyến thương.

    Lật trang tình cũ vấn vương,
    Con tim thoi thóp lệ đương hai hàng.
    Đôi tay run rẩy mơ màng,
    Vuốt ve tình lỡ hôn làn tóc mai.
    PL
    Dec. 04, 2017. 6:49am (Santa Ana)

  6. Thuyền xuôi thì cũng xa xưa
    Ước mơ thì cũng như đùa duyên cơ
    Cố nhân mộng lỡ viễn mơ
    Thiên thai lỡ một chuyến đò yêu thương
    Lầu vàng lỡ bước hài cong
    Phòng hương lỡ nhịp tình hồng trăm năm
    Đêm xuân lỡ tiếng tri âm
    Vòng tay lỡ phách phù trầm giấc hương
    ……
    Bây giờ còn nỗi vấn vương…

  7. Nguyên Thủy

    Mời cả nhà cùng thưởng thức…

  8. Nguyên Thủy

    LẶNG LẼ YÊU…
    Tặng anh Thiên Di

    Lặng lẽ một kiếp người
    Thấm đau từng rạn vỡ
    Tóc mai thời tuổi nhỏ
    Trong mơ hoài…giờ đâu?

    Ta ủ mãi niềm đau
    Vuột tay người mất dấu
    Bao mùa mưa thẩm thấu
    Chẳng nhoà nhạt cơn đau…

    Có một thời yêu nhau
    Mắt ai chiều gợn sóng
    Lần hẹn đầu lóng ngóng
    Cuống quít giữa hồn tôi

    Có một thời chơi vơi
    Giữa tay người ấm cúng
    Có những ngày xao động
    Rồi biển nhớ mênh mông

    Tiếc mãi cũng là không
    Nhớ ai ươm môi nóng
    Đời ta đầy ngọn sóng
    Quanh quẩn phiến sầu xưa…

  9. Nhat Duy

    Thi họa thơ với anh Thiên Di

    Tay anh…mơ vuốt tóc mai
    Từ khi xa bé từng ngày nhớ thương
    đưa nhau ̣̣đi cuối đoạn đường
    là thôi !
    anh biết sầu thương bẽ bàng …
    bốn mươi năm nhớ miên man
    trong cơn hoang tưởng ngỡ ngàng chia tay
    run run ngấn lệ vơi đầy
    lê đôi dép ướt hao gầy bóng xưa
    thân già mòn mỏi trong mưa
    sợ khi mưa đổ ai ̣đưa em về ?
    trách ai quên vội câu thề
    không ..
    không…
    ta trách ta về bỏ quên
    câu thơ xưa đứng lặng im
    ngăn tim thoi thóp qua miền ước mơ
    tại trời chợt đổ cơn mưa
    vụng về anh để tóc xưa ướt buồn
    bài thơ xưa …
    bé giận hờn !
    anh còn cất mãi đoạn trường ấy ̣đây…
    bàn tay run quá hôm nay
    làm sao vuốt lại tóc mai dịu dàng
    em nơi đâu đó thênh thang
    cho anh gởi chút hồn hoang nhớ người !!!

    *** ND có mượn mấy lời thơ của anh để phù hợp với chủ đề . Thân ái

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.