Nguyên Lượng Thái
Vầng trăng nửa khuyết sẽ về đâu ?
Vỡ giọt sương khuya mộng gối đầu
Cố giấu niềm đau cùng nỗi nhớ
Đêm buồn rũ dạ dưới trời sâu!
Đêm sầu vẳng tiếng ễnh ương kêu
Vọng lại trong đêm với mọi điều
Khúc nhạc ru hồn nghe thắm thiết
Sương rơi trắng rụng thấy thương nhiều
Sao đời mãi gặp trái ngang thôi
Để lại trong tôi những ngậm ngùi
Dẫu biết thời gian là tất cả
Nhưng rồi phải chịu cảnh thu trôi
Thu đi để lại mấy vần thơ
Gió cũng xôn xao lẫn hững hờ
Nửa mảnh trăng lòng ôi! nhức nhói
Đêm tàn để lại một cơn mơ
∞∞∞
Vầng trăng nửa khuyết sẽ về đâu ?
Vỡ giọt sương khuya mộng gối đầu
Cố giấu niềm đau cùng nỗi nhớ
Đêm buồn rũ dạ dưới trời sâu!
…
Mở đầu bài thơ sao mà buồn và đau vậy bạn ?
Đau buồn mới than thở thành thơ.
Bóp nát tim gan mãi ngóng chờ.
Mới biết tình yêu là trái đắng!
Âm thầm gối lẻ mộng tình mơ.
Nước mắt hai hàng rót lời thơ,
Nữa vầng trăng khuyết vẫn thẩn thờ.
Đêm khuya hiu hắt tràn nhung nhớ,
Sương phủ chuyện tình chỉ mộng mơ.
Than thở dzí ai vậy PL😜
Anh hỏi:
Than thở dzí ai vậy Phượng Lầu?
Em tìm Hai Chai hỏng thấy đâu?
Cà Kê Dê Ngổng anh có biết?
Nữa mãnh trăng khuya rụng xuống cầu…
Tìm Chai em nức nở nghẹn ngào,
Chẳng biết giờ này ảnh ở đâu?
Trời mưa ảnh tìm nơi ẩn náo,
Còn em khoái tắm dưới mưa rào.
Hỏng chịu ra đây để bênh nhau,
Từ Long ổng ngó em dào dào.
Em mong trời nắng cho khô ráo,
Thẹn thùng em chẳng dám nhìn nhau.
HC..say rồi, tìm sao thấy!
Còn mình Qua thâu…be….he……..!!!!
Tình mình như trăng bể làm đôi,
Trăng rơi, trăng rụng xuống cầu rồi.
Anh níu kéo chi vầng trăng khuyết?
Cho lòng nhỏ lệ thấm sương rơi!
Bây giờ hai đứa đã hai nơi,
Dĩ vãng xa xôi ngỡ nhạt rồi!
Ôm chi trăng khuyết, người yêu hởi?
Nghe mà xót dạ nát lòng tôi!
Thuyền tình theo sóng nước nổi trôi,
Trao duyên chẳng nợ mấy thu rồi.
Nữa mảnh trăng lòng, anh nhức nhói,
Làm sao em quên được anh ơi!
Em ngỡ chuyện mình đã xa xôi,
Chẳng còn chung tiếng nói câu cười.
Vu qui em bước chân ngày cưới,
Theo chồng là vĩnh biệt tình côi.
Nhưng tình đâu phải chỉ thế thôi!
Tim em vẫn cất giấu một người.
Khuya khuya trở giấc lòng trăn trở,
Trằn trọc đêm dài nước mắt rơi.
PL
Dec. 12, 2017. 6:51am (Redding, California)
Vầng trăng nữa khuyết vẫn còn đây,
Trông theo dáng mỏi mệt hao gầy.
Mộng lòng rũ rượi đêm sương ấy,
Âm thầm cất giấu ai có hay?
Chạnh buồn theo tiếng ễnh ương kêu,
Nhạc khúc lâm ly gợi nhớ nhiều.
Thương ai khắc khoải ai có hiểu?
Đêm sầu vắng lặng bóng cô liêu.
Tình đời là những chuổi trái ngang,
Ngậm ngùi thương tiếc vẫn ngập tràn.
Thời gian chưa xoá tan dĩ vãng,
Nghe lòng còn vụng vỡ oán than.
Thu về gợi nhớ chép vần thơ,
Gió thu khêu gợi lẫn hững hờ.
Nhìn vầng trăng khuyết buồn khôn tả,
Đêm tàn nghe vỡ mộng xót xa.
PL
Dec. 11, 2017. 0:56am (Redding, California)
Sent from my iPhone
Lận đận muôn phương khắp nẽo đường
Trời cao đất rộng sống tha hương
Thăng trầm thế sự bao cay đắng
Biến động trò đời lắm đau thương
Vị tước mơ lòng sao thỏa chí
Công hầu mộng giấc để sầu vương
Đê mê vọng ảo lòng chua chát
Một mảnh đời riêng kiếp đoạn trường.
Cảm ơn Phuong Lau và tất cả anh chị em CĐNTH 68-75 một tình cảm sâu sắc dành cho Thái Lượng. Vì điều kiện cuối năm công việc hơi bề bộn nên mình tham gia không đều với anh chị em, thông cảm cho mình nhé.