Phượng Lầu
Nước mắt
Nước mắt rơi!
Giọt nước mắt rơi,
Thắm mặn bờ môi.
Người đâu chắc hiểu,
Tiếng lòng, tình tôi?
Nghìn trùng đôi nơi,
Vạn dậm xa xôi,
Giọt buồn nông nổi,
Một dòng lệ rơi!
Nước mắt anh rơi,
Hồn em chơi vơi,
Tim em khắc khoải,
Đếm sầu khôn nguôi!
∞∞∞
Noel đến rồi bạn thơ ơi!
Việt Nam không khí Tết tuyệt vời.
Người qua kẻ lại đông như kiến,
Mọi người hớn hở đãi tiệc vui.
Bên này lạnh lắm bạn thơ ơi!
Tuyết trắng nơi nơi cóng cả người.
Mọi nhà đóng cửa vui tiệc chỉ…
Gia đình, một số bạn bè thôi.
Lạnh lắm chẳng dám ra ngoài chơi,
Nếu ai thích trượt tuyết, tuyệt vời!
Nếu không chỉ nằm bên lò sưởi,
Đi dạo sắm đồ trong mall thôi.
Noel, Tết nhứt xứ mình vui,
Làm sao vui được ở xứ người?
Phố phường vắng vẻ và lạnh cóng,
Tình người khác giống có thế thôi!
Nằm nhà nhớ bạn thi sĩ xa,
Dù cho chẳng một lần gặp qua.
Nhưng sao thấy lòng vương vấn quá?
Cứ mở trang nhà tìm bạn xa.
Có lẻ Trời cho trong chúng ta,
Mỗi trái tim yêu ở một nhà.
Nhưng mà tư tưởng sao gần quá!
Cách biệt nghìn trùng chẳng thấy xa.
Chẳng biết hổm rày ở quê ta,
Có chuyện gì không ổn không ta?
Thi sĩ vô sân còm ít quá!
Hay buồn hay giận Phượng Lầu a?
Số là con cháu Hồ Xuân Hương,
Cho nên giống bả khoái phi thường.
Thơ tình em chọc đừng giận nhé!
Nhoẻn miệng cười đi chonem thương!
Hihihi!!!
PL
Dec. 19, 2017. 11:14am
Phượng Lầu nghe hát bài Em Đi Bỏ Lại Con Đường
hay quá, não ruột quá nên xúc động ghi thành thơ, xin chia sẻ các thì sĩ nhà ta:
Em Đi Bỏ Lại Con Đường,
Bỏ chăn bỏ gối bỏ giường bỏ anh.
Bờ xa cỏ dại xung quanh,
Đêm dài lặng lẽ vây quanh ngậm ngùi.
Em đi bỏ lại một người,
Bỏ đêm trường bỏ tay tôi ngại ngùng.
Bỏ ngày chưa tới mông lung,
Bỏ đêm hiu quạnh lạnh lùng thân côi.
Em đi bỏ lại mặc tôi,
Chiều phai mưa bụi chia phôi giữa đời.
Cuộc vui tắt hẳn nụ cười,
Xa xôi gần gũi một đời nhớ em.
PL
Dec. 18, 2017. 4:58pm
Trời buồn lòng cảm thấy chơi vơi,
Đông về tuyết phủ trắng mọi nơi.
Lạnh lẽo giữa trời đang băng giá,
Giọt nước mắt ngà đặc trên môi.
Thác lũ băng hà cũng đặc thôi!
Sá gì giọt nước mắt em tôi?
Từng hơi thở bay như làn khói,
Đông về băng giá cả hồn tôi!
PL
Dec. 17, 2017. 4:26pm
Thẳng lưng duổi cẳng cứ nằm dài,
Vươn vai trở giấc mộng còn say.
Đồng hồ đã điểm canh chiều đấy!
Nằm hoài chưa đả một cơn say.
Giọt nước mắt ngà chẳng còn đây,
Buồn vơi theo từng giọt lăn dài.
Còn chăng một mối tình ấp ủ,
Cửa đóng then cài trái tim ai.
PL
Dec. 17, 2017. 11:39am
Đồng hồ sắp điểm canh chiều đấy!
Đêm qua trằn trọc suốt cả đêm,
Sáng nay ru giấc mộng êm đềm.
Trưa trời vẫn nhắm nghiền đôi mắt,
Chẳng còn giọt nước mắt ngà rơi.
Ngủ đi em! Hãy ngủ đi thôi!
Tròn đêm trăn trở đã đủ rồi!
Anh đã lau khô giòng nước mắt,
Ngủ vùi như đứa trẻ đi thôi!
PL
Dec. 17, 2017. 11:20am
Tuổi đời thay mái tóc màu sương,
Tình đời trăn trở bãi chiến trường.
Cớ sao vẫn ngỡ như mười tám?
Vẫn còn mơ mộng với yêu đương!
Nhoẻn miệng đóa hồng lắm tơ vương,
Mộng mơ say đắm nhạc du dương.
Bổng giọt nước mắt ngà lăn xuống,
Giật mình đang nằm kế người thương!
PL
Dec. 17, 2017. 10:45am
Ủa sao như mới biết iiiiu vậy hở Phượng?
Sân trường Cường Để vắng tiếng cười?
Toàn là nước mắt Phượng Lầu rơi!
Ngỡ như em nay mười tám tuổi?
Lần đầu em mới nếm mùi yêu!
Hỏi lòng có phải mình đang yêu?
Tình như hoa nở muộn ban chiều,
Tình thơm như Dạ Lý Hương nở,
Mỹ miều khi bóng tối tịch liêu.
Thế mới biết tuổi nào cũng yêu,
Có chăng yêu ít hay yêu nhiều?
Cũng như yêu sớm hay yêu muộn?
Làm sao đo được nổi niềm yêu?
Làm sao biết được mình đang yêu?
Bổng dưng thấy nhung nhớ thật nhiều!
Con tim mãi đêm ngày độc thoại,
Những lần thơ thẩn mắt đăm chiêu.
Hỏi lòng chẳng lẽ mình đang yêu?
Khát khao mong đợi sớm trưa chiều.
Đêm càng thêu mộng thèm chăn chiếu,
Bỡ ngỡ hỏi lòng chẳng lẽ yêu?
Hỏi lòng chẳng lẽ yêu người yêu?
Yêu thơ yêu nhạc yêu đủ điều…
Chồng nằm bên cạnh em đâu thiếu?
Hay…
Hai Chai hấp dẫn nên em yêu?
Hihihi!!!
PL
Dec. 18, 2017. 1:33am
Hình như…..”nó” đó Phượng ơi!
Cẩn thận nhen!
Giọt nước mắt ngà thấm môi ai,
Nghe buồn vời vợi ai nào hay?
Bên ngoài tuyết lạnh ai có thấu?
Buốt giá lòng ai, ai có hay?
Tê tái lòng ai, ai có hay?
Tìm nhau Nam Bắc đoạn đường dài.
Đến chi cách mặt sao tìm thấy?
Thôi đành lỗi hẹn, hẹn ngày mai.
PL
Dec. 17, 2017. 10:10am
Con sóng bạc đầu đã vỡ tan,
Đánh tan bao mơ mộng ngập tràn.
Cuốn trôi tất cả thành dĩ vãng,
Giọt nước mắt ngà tiễn tình say.
Đêm trường trăn trở mỗi phút giây,
Que diêm chợt loé bổng tắt ngay.
Cỗ quan tài liệm tình yêu ấy,
Chôn vùi một góc trái tim ai.
PL
Dec. 17, 2017. 8:39am
Sao mờ nhanh vậy Ta? He…..he……
Anh hỏi sao mờ nhanh vậy ta?
Hỏng nhanh hỏng sợ cháy nhà à?
Vợ Hai Chai đang nhúm lửa đó!
Dao phai bả đang mổ con gà.
Bản chất em đây vốn thật thà,
Tình vào là thơ cứ tràn ra.
Hai tay muốn bắt mười con cá,
Thi sĩ chạy làng hỏng dám ra?
Hahahahaha!!!!!
PL
Dec. 18, 2017. 1:53am
Gởi xong em sợ chị Chai buồn,
Tại tánh em sẵn trớn tới luôn!
Già rồi răng long đầu đã bạc,
Gần đất xa trời vẫn khoái vui!
Nói thì nói chỉ nói thế thôi!
Thiên duyên tiền định đã sẳn rồi.
Chồng nằm bên cạnh thương muốn chết!
Cớ gì cứ muốn ghẹo cho vui?
Hihihi!!!
PL
Dec. 18, 2017. 2:25am
LL tặng chị PL và cả nhà bài hát hay nè …
Cám ơn Lu Linh đã tặng thi sĩ và PL một bài nhạc dễ thương và triều mến!
Ôi giọt nước mắt ngà!
Mặn đắng tâm hồn ta.
Môi tìm môi than thở,
Tơ lòng nghe xót xa!
Ôi giọt nước mắt ngà!
Đan vòng tay thiết tha.
Lỡ làng theo nhịp thở,
Nỡ đành lòng phôi pha!
Nước mắt chị PL rơi dễ thương quá , Nai Con thik
Cám ơn Nai Con!
Giọt nước mắt dễ thương,
Ướt nhật ký tình trường.
Lem chuyện tình vụng vỡ,
Nhem tâm hồn vấn vương.
Huhuhu!!!
Ôi , giọt nước mắt ngà của PL đẹp và lãng mạn quá dzị ta 😜
Anh còn muốn em nước mắt rơi?
Giọt nước ngà thắm bờ môi.
Nghĩa là lòng em còn tơi tả,
Theo giòng nước mắt lả chả rơi!
Huhuhu!!!
Cám ơn anh Tào Lao!
Em cũng mới email cảm ơn anh Mỹ Thắng đã cho
đăng hình giọt nước mắt quá dễ thương và lãng mạn.
Giọt nước mắt ngà thắm bờ môi.
(Sorry bây giờ em đọc lại mới thấy thiếu chữ …mắt)
Huhuhu!!!!
Giọt nước mắt rơi,
Thắm mặn bờ môi.
Người đâu chắc hiểu,
Tiếng lòng, tình tôi?
,,, chắc ai đó sẽ hiểu mờ 😜
Ai đó hiểu hở Cà Kê Dê Ngỗng?
Hiểu em sầu lặng lẻ chẳng nói ra?
Để môi em mặn nước mắt chan hoà,
Anh ngỡ hiểu chắc người ta cũng hiểu?
Huhuhu!!!
HC mà không hiểu đố ai mà hiểu 😩
Hũ Chìm hỏi thử Hai Chai,
Vì sao nước mắt lăn dài mặn môi?
Phượng Lầu nhớ quá đi thôi!
Hai Chai để Phượng đứng ngồi nhớ nhung.
Huhuhu!!!
Giọt nước mắt rơi!
Ai hiểu tình tôi?
Tơ lòng reng rối,
Đôi bờ chia phôi.
Ôi giọt nước mắt rơi!
Ôi người thương ơi!
Tình yêu ngút trời,
Lặng lẽ đơn côi!
Giọt nước mắt rơi,
Em nghe lặng người.
Nghe anh than thở,
Giọt sầu trên môi.
Nước mắt anh rơi,
Điên đảo hồn tôi!
Làm sao với tới?
Lau nước mắt rơi.
Nước mắt em rơi,
Hồn nghe chơi vơi.
Nuốt lấy ngậm ngùi.
Chùi nước mắt rơi.
Nước mắt anh rơi,
Nước mắt em rơi.
Xa cách phương trời,
Có bao giờ nguôi!!!!
Huhuhu!!!
Khóc chi gợi lại tình buồn
Khóc chi khơi lại cội nguồn thương đau
Chuyện xưa chẳng trách chi nhau
Những khi rơi lệ anh lau mi nàng
Ước chi duyên đẹp đá vàng
Ước chi em vẫn ngập tràn hồn anh
Trời xui duyên ấy mong manh
Xin em đừng khóc kẻo tranh phai màu.
Khóc như mây đổ mưa rào,
Khóc cho tình lỡ vơi sầu đêm nay.
Tình như khắc khoải còn đây,
Lòng nghe se thắt đắng cay nghẹn ngào.
Tình thơm mơ giải lụa đào,
Mơ trăng soi bóng đôi đầu bên nhau!
Đêm trường lặng lẽ thương đau,
Nhìn em nước mắt lệ trào tim anh.
Cám ơn Phú sáng tác bài thơ hay tuyệt vời!
PL
Tặng PL…
DỖ DÀNH
Ngoan nào đừng khóc nữa em
Chiếu chăn bối rối làm đêm ngại ngùng
Còn nguyên một thuở bế bồng
Lê em khắc khoải chập chùng tim anh
Ngoan nhé nín khóc đi em
Lỡ môi thấm mặn sao têm ngọt ngào
Tựa anh cuốn giữa chiêm bao
Rồi quên mặn đắng hư hao tình mình…
Anh yêu!
Anh là tuyệt tác đầu nằm,
Em là gối mộng ôm chằm từng đêm.
Cớ sao tình chẳng ấm êm?
Cho em được mãi đêm đêm gối đầu!
Cho mi chẳng rớt hạt sầu!
Cho tim em nhạt phai màu nhớ nhung!
Đêm côi lẻ mộng mông lung,
Đời chia hai lối tình không chung giường …
Em cám ơn anh đã DỖ DÀNH!
HC ui, có ngừ nhớ đến khóc kìa!
Bớ HC!!!!!!!
Hai Chai! Em nhớ Hai Chai!
Nhớ anh ngấn lệ lăn dài bờ môi.
Từ Long réo gọi anh rồi,
Mà sao anh vẫn cạn lời, Hai Chai?
Huhuhu!!!
Ngại ngùng hai đứa chẳng nhìn nhau,
Chìa tay đón nhận hạt mưa rào.
Bên tai văng vẳng lời anh hỏi:
Em đi lấy chồng bỏ anh sao?
Lẳng lặng im lời, chẳng một câu,
Mặc cho mưa đổ mắt tuôn trào.
Con tim rỉ máu ai thấu hiểu?
Lấy chồng đâu nghĩa sẽ quên nhau?
(Nghe Từ Lê thủ thỉ với người tình trong bài
Lỡ Một Lần Đứng Trú Mưa)
PL
Dec. 16, 2017. 10:33am