TIẾC

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Xuân xanh người gởi cho người
Kể từ dạo ấy nụ cười héo khô
Tôi đi vào cõi hư vô
Đứng nghe tiếng vọng đổ xô ru tình

Mong cho người trọn ân tình
Ấm êm hạnh phúc linh đình áo hoa
Cho dù tôi: lệ nhạt nhòa
Tình đi muôn hướng bướm hoa ơ thờ

Mong người trọn một vần thơ
Cháu con tròn chữ phụng thờ ấm êm
Để đêm đêm giấc êm đềm
Một thời hạnh phúc một thời mộng xanh

Quên tôi tình mỏng mong manh
Số duyên tôi thế: đoạn đành chịu thôi
Soi gương tôi thấy mình tôi
Viễn du vỡ mộng bên đồi cỏ lau

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

21 responses to “TIẾC

  1. SN Phú

    “Tôi đi vào cõi hư vô
    Đứng nghe tiếng vọng đổ xô ru tình”

    “Soi gương tôi thấy mình tôi
    Viễn du vỡ mộng bên đồi cỏ lau”

    Em không hiểu ý bốn câu này, xin tác giả giải thích dùm em được không ạ….cám ơn nhiều

  2. Thuỳ Dương

    Thân tặng anh Thiên Di và mời mọi người cùng nghe

  3. Nhỏ

    Quên tôi tình mỏng mong manh
    Số duyên tôi thế: đoạn đành chịu thôi
    Soi gương tôi thấy mình tôi
    Viễn du vỡ mộng bên đồi cỏ lau
    Cuối năm , anh tôi tâm trạng quá ?

  4. Nguyên Thủy

    “Tôi đi vào cõi hư vô
    Đứng nghe tiếng vọng đổ xô ru tình”
    Thật thích hai câu này đó anh Thiên Di. Chúc anh vui dịp Xuân về

  5. từ mạnh long

    Tâm sự của Thiên Di sao nghe quen quen!
    Xin được chia sẻ tâm sự với Thiên Di cũng như chia sẻ với chính mình!
    Be….eh….he….hee……heeeee……..

  6. Phuong Lau

    Xuân xanh người tiễn một người,
    Nhịp cầu lỡ bước tơi bời nhớ thương!
    Quay về đơn bóng soi gương,
    Mắt cay lệ đẩm vấn vương chưa nhoà.

    Tưởng em sung sướng chan hoà?
    Ngỡ em chăn gối đậm đà ái ân?
    Có hay ngấn lệ rưng rưng?
    Có hay tiếng nấc than thân canh trường!

    Còn đâu một thuở yêu đương!
    Tay trong tay bước trên đường đầy hoa.
    Thướt tha vóc dáng kiêu sa,
    Tung bay trong gió lụa là dấu yêu.

    Giờ đêm lặng lẽ quạnh hiu,
    Từng canh trăn trở ra chiều suy tư.
    Nụ HÔN yêu vẫn còn như…
    Nồng nàn hơi ấm tràn dư men tình.

    Thôi đành nức nở lặng thinh!
    Cung đàn lỡ nhịp đành chôn cuộc tình!
    Đêm đêm thức giấc một mình,
    Thèm âu yếm gọi…gọi mình: MÌNH ƠI!!!!
    PL
    Feb. 01, 2018. 9:58pm

    • từ mạnh long

      Thiên Di tâm sự của chàng,
      Phượng Lầu tâm sự của nàng phải hông!?

      • Phuong Lau

        Em họa thơ để xoa dịu nỗi lòng của Thiên Di-Phạm Văn Tòng, chớ chồng nằm cạnh bên mà tương tư kiểu này thì làm sao còn…chăn gối Từ Quan?
        Hihihi!!!!
        PL
        Feb. 02, 2018. 1:20am

        • Nguyên Thủy

          Ví dầu gối có hờn chăn
          Thì chăn gối cũng nằm gần bên nhau…Sợ gì PL…?

          • Phuong Lau

            Hihihi!!
            Nhưng mà anh Nguyên Thủy ơi!
            Chăn không nở để gối đau,
            Gối sầu một mối chăn rầu quấn ôm.
            Để cho gối mộng tình thơm,
            Để cho chăn mãi ôm lòng gối mơ.
            Hihihi!!!
            PL
            Feb. 03, 2018. 1:25am

      • Phuong Lau

        Chiều Đông Canada buồn quá! PL muốn trải lòng chia sẻ với người buồn hơn:

        Bóng chiều đang rụng đang rơi,
        Bóng chiều đang ngã lã lơi gợi sầu,
        Bóng chiều tà khuất về đâu?
        Chiều mang nổi nhớ sầu sầu mắt môi.
        PL
        Feb. 02, 2018. 4:31pm

        Chiều buông nắng nhạt chân trời,
        Em tôi thơ thẩn ngậm ngùi giăng tơ.
        Tơ lòng trải một mối mơ,
        Trái lòng trăn trở đường tơ rối nùi.
        PL
        Feb. 02, 2018. 4:39 pm

        Chiều buông nắng nhạt bên song,
        Nhìn ra cửa sổ chạnh lòng nhớ nhung.
        Nắng Đông thấp thoáng hình dung,
        Nắng không thiêu đốt mộng lòng trái ngang.

        Nắng ru giọng hát tiếng đàn,
        Nắng mang nỗi nhớ bàng hoàng Đông sang,
        Nắng chiều tỏa xuống ngồn ngang,
        Phiếm đàn rải khúc tình tràn chiêm bao.
        PL
        Feb. 02, 2018. 4:55 pm

        • Nguyên Thủy

          Chiều California ấm cúng hơn nhiều đó PL…

          • Phuong Lau

            Dạ! Nắng ấm Cali sướng quá anh!
            Vậy mà không giữ được chân khách Canada?!?!?!

            Đâu còn mấy hôm Quan sẽ về,
            Cali nắng ấm đẹp thấy mê.
            Đừng về lạnh lắm Quan Từ nhỉ!
            Ở đó chơi thêm chớ vội về!
            Hihihi!!!

  7. Lu Linh

    Em tặng chú Thiên Di-Phạm Văn Tòng và cả nhà bài nầy nghe, thâu chú đừng có tiếc nữa ,,,

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.