Tuổi thần tiên : 80

Hũ Chìm (Sưu tầm)

Tám mươi nào đã quá già
So với trăm tuổi vẫn là đàn em
Tám mươi tuổi thọ như tiên
Danh lợi chẳng hám, bạc tiền cũng chê
Tám mươi là tuổi mộng mê
Quên ngày quên tháng, đường về cũng quên
Tám mươi tóc bạc lưng còng
Ba chân, bốn mắt một dòm thành hai
Đứng đi loạng choạng, lãng tai
Móm ma móm mém lại hay lầu bầu
Mạch tim thấp thỏm từ lâu
Tám mươi tuổi thọ chỉ cần khỏe thôi
Đêm đêm ngẫm nghĩ sự đời
Hỷ nộ ái ố ta thời trải qua
Ước gì trẻ mãi không già
Cho ta sức vóc như là đôi mươi
Ước gì đang độ xuân tươi
Để ta hò hẹn với người ta thương
Ước gì ta mãi an khương
Đi đây đi đó bốn phương tung hoành
Ước gì ta vẫn vững vàng
Chẳng phải lọm khọm, chẳng màng lương y
Mỗi tuần thăm khám thường kỳ
Tim gan phèo phổi tứ chi cũng tồi
Tám mươi lắm lúc ngậm ngùi
Một thời oanh liệt xa rồi còn đâu
Tám mươi hưởng chức danh cao
Lão làng cụ cố “chức” nào cũng sang
Cám ơn cuộc sống dương gian
Mặc dù vất vả vẫn tròn niềm vui
Cám ơn tất cả mọi người
Cho ta cảm nhận cuộc đời đáng yêu
Tám mươi tuổi đã về chiều
Chỉ mong thanh thản mọi điều bình an
Mai kia “đi” được nhẹ nhàng
Hồn bay theo gió mênh mang mây trời !!!

∞∞∞

18 bình luận

Filed under Hũ Chìm, Sưu tầm, Tác Giả, Thơ vui

18 responses to “Tuổi thần tiên : 80

  1. Phuong Lau

    Hihihi!!!
    Lu Linh ơi tánh Trời cho PL thích chọc ghẹo nên còm Lu Linh cho vui thôi chớ đừng có nghỉ nghiêm túc nha!
    Hihihi!!!

  2. Lu Linh

    Tuổi 80 thấy ốn yếu quá , hổng phê hén chị PL .

    • Phuong Lau

      Lu Linh ơi nhưng mà anh Nguyên Thủy tuổi 80 vẫn còn …phê kìa!
      Hihihi!!!
      Ảnh nói:
      “Chẳng tin em thử tui coi!
      Bonsai trúc trắc càng chơi càng ghiền…”
      Hỏng biết chừng nào ảnh 80 để hai đứa mình…thử?
      Hahahahaha!!!!!

  3. Nguyên Thủy

    Tám mươi ai bảo là già..?
    Chỉ là con số gọi là tám mươi
    Chẳng tin em thử tui coi
    Bonsai trúc trắc càng chơi càng ghiền…

    • Phuong Lau

      Chơi bonsai trúc trắc ghiền,
      Thọ nhiều trăm tuổi thản nhiên với đời.
      Nắng mưa nóng lạnh tiết trời,
      Phơi sương trải gió rạng ngời xanh tươi.

      Còn ông nếu quá tám mươi,
      Răng long đầu bạc lưng thời cong queo.
      Càng già càng bé tẻo teo,
      Đợi xem tám bó có trèo nổi không?
      Hahahaha!!!!
      PL
      Feb. 12, 2018. 11:11am

  4. Đào Minh Tri

    Em chưa tám mư nên em hỗng dám bàn ! Các anh chị đã tám mư rầu cứ xổ thơ lai láng cho đã hén 😉

  5. Phuong Lau

    Tuyết rơi phủ kín bầu trời,
    Tuyết rơi che lấp bóng người tôi yêu!
    Tuyết rơi gió thổi điều hiu,
    Sầu vương mắt lệ ra chiều suy tư…

    Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ?
    Tuyết rơi ta thả hồn thơ về người.
    Nắng mưa là bịnh của trời,
    Tương tư là bệnh của người trao tôi.

    Tình như tuyết phủ muôn nơi,
    Tình như sao sáng bầu trời tối đen.
    Nhìn qua cửa đóng cài then,
    Tâm tư sao vẫn lỏi len tìm người…

    Tám mươi chưa chắc trọn đời,
    Còn bao lâu nữa cho tình chẳng vơi?
    Người ơi người hởi người ơi!
    Tuyết rơi chi để lòng tôi chạnh buồn!
    PL
    Feb. 11, 2018. 2:00 pm

  6. Hũ Chìm

    Tám mươi nào đã quá già?
    Đôi khi thấy cuốc hoá gà mà thôi !
    Hí hí hí ,,,

    • Nguyên Thủy

      Hũ Chìm mà hổng thiệt chìm
      Lơ lơ lửng lửng mới phiền đó anh
      Con gà đạp thiệt quá nhanh
      Con cuốc nhớ nước năm canh kêu gào

  7. Phuong Lau

    Tám mươi sắp hết cuộc đời,
    Gác tay lên trán nghĩ rồi về đâu?
    Nhớ ngày mới hẹn hò nhau,
    Nay đôi ta đã bạc đầu răng long.

    Nhớ ngày biết đợi biết trông,
    Đêm mơ gối mộng ngày ròng tương tư.
    Nhớ em vóc dáng tiểu thư,
    Môi son má thắm đẹp như trăng rằm.

    Theo em nắng cháy mưa dầm,
    Theo em nối gót tháng năm dặm trường,
    Yêu em dệt mộng thiên đường,
    Thơ tình viết cất đầu giường chẳng trao.

    Em đi trước anh theo sau,
    Gió bay tà áo gió vào lòng anh.
    Tóc em xoả dáng mỏng manh,
    Đôi vai bé bỏng tay anh muốn quàng.

    Yêu em tình gởi cung đàn,
    Yêu em anh viết muôn vàn lời thơ.
    Để rồi dệt mộng thêu mơ,
    Để rồi âu yếm đợi chờ Xuân sang.

    Một hôm ruột rối ngồn ngang,
    Vội vàng anh nhét tay nàng bài thơ.
    Đêm nằm say mộng say mơ,
    Tim anh thổn thức đợi chờ hôm sau.

    Sân trường mình lại gặp nhau,
    Môi em nở nụ cười chào đẹp xinh.
    Lòng anh cảm thấy tự tin,
    Thế là tim đã được tình nàng trao…

    Cuộc đời như giấc chiêm bao,
    Mới đây mới đó đã vào tám mươi.
    Còn bao lâu nữa em ơi!
    Cám ơn em đã trọn đời sắc son!
    PL
    Feb. 11, 2018. 2:10am

  8. Phuong Lau

    Tuyết rơi tuyết đóng băng dầy,
    Tám mươi lạnh cóng thân gầy run run.
    Một chân bước tới ung dung,
    Mười chân bước lại ngại ngùng đắn đo!

    Tết nhà chim hát líu lo,
    Tết đây lạnh lẽo co ro nằm nhà.
    Tết nhà đưa rước Ông Bà,
    Bánh chưng bánh mứt bông hoa ngập trời,

    Tết đây tuyết đổ tơi bời,
    Chẳng mong Tết đến muốn mời Tết đi.
    Quê người Tết chẳng có chi,
    Chẳng thăm chúc Tết lì xì đầu năm.

    Thân già đơn lẻ oái oăm,
    Nhớ quê Tết đến rầm rầm vui Xuân.
    Quê người lặng lẽ bâng khuâng,
    Nhớ nhà nhớ Tết lệ rưng hai hàng…
    Huhuhu!!!
    PL
    Feb. 10, 2018. 6:28pm

  9. Phuong Lau

    Qua ơi Qua! Qua qua đây với em!!!
    Cái gì cưng???

    Qua nói Qua qua, Qua sẽ qua!
    Đợi Qua lấy gậy chống cẳng già!
    Đợi Qua gắn tai đôi máy điếc!
    Qua xỏ đôi giày Qua chạy qua!

    Ý quên! Qua quên chiếc mùi xoa,
    Hỉ mũi hôm qua cảm tại là…
    Tại Qua ra đường quên đội nón,
    Quên cả khăn quàng cổ đưa ra.

    Áo quên cài nút tuột hở vai,
    Nữa chạy nữa bay quên cột giày,
    Xách tay cái coat xong Qua chạy,
    Giữa đường mũi chảy Qua mới hay!

    Qua quên luôn cả mang găng tay!
    Quên mang đôi vớ với boots dầy!
    Mai mốt Cưng kêu chờ Qua xỏ!
    Chớ hối vội vàng Qua chết co!!!
    Hahahahaha!!!!!
    PL
    Feb. 08, 2018. 4:02pm

  10. SN Phú

    Tám mươi ai bảo là già ?
    Gym ta vẫn đến tà tà như ai
    Đêm ngày vẫn nhậu lai rai
    Chẳng thua trai trẻ 22 xuân thì

    Nằm xuống cứ ngủ li bì
    Ra đường áo ủi, chân thì giày tây
    Thời gian đi tựa như bay
    Thân người khó chống, da tiều tóc vơi

    Tám mươi nhưng vẫn yêu đời
    Cũng mơ cũng mộng chẳng rời tuổi xuân
    Có lúc cũng thấy bâng khuân
    Yêu nàng hăm mấy thanh xuân sao trời ?

    Yêu ai chẳng dám gọi mời
    Ưu tư để dạ, mĩm cười cho vui
    Luân hồi mấy bận tới lui
    Kiếp này không trọn, hẹn rồi kiếp sau 🙂

    Lai sinh trẻ lại như nhau
    Tìm người trong mộng khác khao ân tình
    Bên nhau như bóng với hình
    Đến già vẫn mãi chân tình thủy chung.

  11. Phuong Lau

    Tám mươi chưa gọi là già,
    Lăn nhăn một chút ấy mà em cưng!
    Vợ Qua đã xuống Diêm Vương,
    Nên Qua lẻ bóng đơn phương một giường.

    Một thân trơ trọi đêm trường,
    Đêm Đông gối lẻ lạnh giường thừa chăn.
    Gác tay lên trán băn khoăn,
    Còn bao lâu nữa Qua thăng chầu Trời?

    Cho nên lắm lúc sụt sùi,
    Thân tàn ma dại để rồi ai coi?
    Nên Qua đây cố tập bơi,
    Dẫu Qua xuống nước hụt hơi mấy lần.

    Qua đây cũng ráng ân cần,
    Mỗi ngày đi bộ mấy lần trong mall.
    Tám mươi Trời vẫn còn cho,
    Tai nghe, mắt thấy, chẳng to, chẳng gầy.

    Soi gương Qua thấy mặt mày,
    Năm ba cái hẻm, da đầy tàn nhang,
    Thời gian tàn phá phủ phàng,
    Sợ cưng thấy được chạy làng trốn đi.

    Cho nên Qua có ngại chi,
    Phần đi mỹ viện phần thì vô nails.
    Bạc phơ tóc rụng cheo leo,
    Nên Qua chãi chuốc mỹ miều hai lai.

    Răng nào xịu xạo không ngay,
    Qua thay răng giả, bịt ngay răng vàng.
    Áo quần tươm tất gọn gàng,
    Dầu thơm Qua xịt, sắm vàng Qua đeo.

    Tìm em dài cẳng Qua theo,
    Cưng như trứng mỏng, đu đeo quạt hầu.
    Mỗi đêm Qua vẫn nguyện cầu,
    Ước mơ có được em nào cho Qua!
    Hihihi!!!!
    PL
    Feb. 09, 2018. 8:35am

  12. Phuong Lau

    Tám mươi chưa gọi là già,
    Đeo hàm răng giả nụ cười như hoa.
    Tám mươi mơ mộng thiết tha,
    Mỗ cataracts mắt đà sáng trưng.

    Tám mươi mỏi gối chồn chân,
    Ghi danh tài chí chập chừng line dance.
    Tám mươi tim đập ngổn ngang,
    Mỗi ngày thuốc giảm mỡ vàng máu cao.

    Tám mươi tai lãng có sao?
    Đeo vô máy điếc thay vào bông tai.
    Tám mươi thận lọc không hay,
    Ra vào mang tả đó đây ngại gì?

    Tám mươi ngủ ngáy li bì,
    Quen hơi mến tiếng ngại gì em lo?
    Tám mươi còn sống Trời cho,
    Cười vui chớ để ốm o gầy còm.

    Tám mươi nhưng vẫn muốn dòm,
    Mấy em ngực nở mông tròn dài chân.
    Tám mươi vẫn muốn ái ân,
    Về anh em nhé chỉ cần Old age pension!
    Hahahahaha!!!!
    PL
    Feb. 09, 2018. 0:20am

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.