Nguyên Thủy
Ước gì em yêu anh
Chắc sẽ đê mê lắm
Ngơ ngẫn và say đắm
Dù chỉ một lần thôi
Ước gì được ngắm hoài
Đôi môi xinh, mọng đó
Trong lan man niềm nhớ
Cắn múi sầu trăm năm
Ước gì ai xa xăm
Về bên ta ấm cúng
Chia ngọt bùi ấm lanh
Say mê đêm tình nồng
Ước gì ngày thu vàng
Thấm nỗi sầu của lá
Thêm một mùa tơi tả
Bay về đâu…về đâu..?
Ước gì từng đông sầu
Đừng giá băng cõi nhớ
Ta còn trong nhịp thở
Run rẫy khúc tình đau
Ước gì mình yêu nhau…
∞∞∞
Trời đã sáng rồi nắng chưa lên,
Líu lo chim ca hót vang rền.
Houston giăng phủ bầu trời xám,
Chợt lòng vời vợi thấy buồn tênh!
Ước gì anh đang ở bên em!
Môi tìm môi say đắm triền miên.
Tay trong tay mắt say sưa mắt,
Quấn quít từng nhịp thở đôi tim.
Ước gì anh đang cạnh bên em!
Vòng tay e ấp ấm lòng thêm.
Bờ vai trìu mến cho em tựa,
Và cũng gối đầu em từng đêm.
PL
Feb. 23, 2018. 8:54am
(Houston, Texas)
Sáng sốm đã ước rầu hén…?
Ước triền miên luôn …
Ai biểu anh ước trước!
Em lội nước theo sau.
Ước sáng tối khát khao,
Triền miên Lu Linh bảo.
Hihihi!!!
Mưa rơi! Mưa tầm tả! Mưa rơi!
Dallas chiều nay xám một trời.
Bão bùng đang kéo vô đất Mỹ,
Hai mươi tiểu bang ướt mưa rơi.
Mưa rơi mưa ướt ngập nơi nơi,
Hay ngập hồn tôi nhớ về người?
Bổng thấy cô đơn và quạnh vắng?
Ước gì người quấn quít bên tôi!
PL
Feb. 21, 2018. 4:37pm
(Dallas, Texas?
Tặng PL và mời cả nhà cùng nghe bản nhạc hay…
“Ru người ngồi mãi cùng tôi…”
Cám ơn anh NT đã tặng PL bài Ru Tình rất ướt át!
Trời Dallas mây mù mưa tầm tả,
Nhớ Sài Gòn mưa lả chả từng đêm.
Từng hạt mưa bong bóng rớt bên thềm,
Ôi nhớ quá kỷ niệm êm đềm yêu dấu!
Nhớ trường xưa nhớ công viên lối cũ,
Nhớ đường tình gió rủ lá me bay.
Dưới nắng vàng đỏ rực hàng phượng say,
Vai kề vai con phố dài chung bước…
Em bên anh tà áo dài tha thướt,
Nghe ngọt ngào lả lướt ngạt tình say.
Lúc vòng eo lúc anh nhẹ quàng vai,
Nắng vàng soi bóng dài trên lối cũ.
Và em nhớ một đêm mưa nước lũ,
Dưới hiên nhà tóc rủ ướt bờ vai.
Ghé môi hôn anh thỏ thẻ bên tai,
Yêu em quá ước được ngày chung sống!
Tình thơ mộng chỉ còn là ảo mộng,
Để mưa về nhớ giọng nói năm xưa.
Để đêm nay trời Dallas đầy mưa,
Nhớ kỷ niệm mưa Sài Gòn đêm ấy….
PL
Feb. 21, 2018. 5:53am
(Dallas, Texas)
Ước gì đêm qua trời có trăng!
Bên sông chiêm ngưỡng dáng chị Hằng.
Vũ trụ bao là vầng trăng sáng,
Soi bóng đôi đầu sóng lăng tăng.
Ước gì đêm qua trời đổ mưa!
Hạt mưa tí tách dưới hiên xưa.
Tiếng mưa hay oán than tình khúc,
Đã “Lỡ Một Lần Đứng Trú Mưa”?
PL
Feb. 20, 2018. 10:30am
Ước gì chồng hiểu tiếng Việt Nam!
Để đọc bao bài thơ vợ làm.
Để hiểu những ngôn từ thâm thuý,
Vợ diễn tả bằng tiếng Việt Nam.
Người Việt dẫu nói tiếng Việt Nam,
Lắm lúc hiểu đâu? Bởi khác miền.
Vợ Bắc chồng Trung còn chẳng hiểu,
Huống gì em ở tuốt miền Nam.
PL
Feb. 20, 2018. 7:42am
(Dallas, Texas)
Đừng ước anh hiểu được tiếng em!
Sắc huyền hỏi ngã nặng nằm im.
Nhích đi tí xíu là đổi ý,
Hiểu lầm khi nghĩa bóng, nghĩa đen…
Chỉ làm thêm giận, chỉ lầm thêm,
Vợ chồng cùng tiếng chắc gì yên?
Hay kẻ nói ngay, người nghĩ xéo?
Để hiểu lầm rồi giận liên miên.
Thà rằng anh chẳng nói tiếng em!
Mình vẫn yêu thương sống êm đềm.
Hiểu bằng hy sinh, tình chăn gối…
Săn sóc nhau từng cử chỉ riêng…
PL
Feb. 20, 2018. 8:00am
(Dallas, Texas)
Ngủ đi em! Hãy ngủ đi em!
Đêm đã khuya rồi chớ thức thêm!
Bên ngoài thanh vắng mưa tí tách,
Đồng hồ tích tắc từng bước êm.
Ngủ đi! Em hãy ngủ đi em!
Ngoan nào! Hãy ngủ trọn một đêm!
Sáng mai thức dậy chào ngày mới,
Ước gì được hầu quạt ru em!
PL
Feb. 20, 2018. 0:43am
(Dallas, Texas)
Tới Dallas…nên ước nhiều thêm…?
Chờ người khuya vắng đã dần trôi,
Đợi người đến sáng hạt sương rơi.
Giọt sương đọng đã rơi rời lá,
Bóng người vẫn biền biệt xa xôi…
Ước gì đừng cách trở đôi nơi!
Đêm trường chẳng trằn trọc đơn côi.
Mỏi mắt chơi vơi tìm lạc lối,
Thao thức để rồi …cũng thế thôi!
Lẻ loi đêm vắng lạnh giường côi!
Gian phòng thui thủi một mình tôi.
Gối chăn hờ hững tim bối rối…
Đồng hồ tích tắc… thời gian trôi!!!
PL
Feb. 19, 2018. 8:55am
Thao thức đợi chờ cũng thế thôi!
Ah! Thế là đang ca bài…MỘT MÌNH đấy à!
Tậu!
Hihihi!!!
Vậy là em phải tôn Quan lên làm…thầy bói coi quẻ đầu năm rồi!!!!
Hihihi!!!
Đúng là em mới nghe 2 bài Một Mình của Thanh Tùng & Lam Phương nên em mới xúc động ra bài thơ này đó Quan!
Huhuhu!!!
Đúng đó PL…Đừng để thời gian trôi đi phung phí từng ngày…!
Ước gì em chửa sang ngang!
Tim anh đâu phải ngổn ngang bên lề.
Yêu em quên mất đường về,
Yêu em chẳng đặng câu thề thủy chung.
Ước gì nồi có được vung!
Đủa so đừng lệch mình cùng có đôi.
Cho nhau tiếng hát câu cười,
Thay cho tiếng nấc trọn đời chia phôi.
Tà dương bóng ngã chân trời,
Cho em nhắn gởi đôi lời nhớ thương.
Gởi cung sầu mãi vấn vương,
Cung thương tấu khúc đoạn trường thắt se.
PL
Feb. 19, 2018. 6:45am (Dallas)
Tối hôm qua em đi xem nhạc ở Winstar World Casino, nghe ông NNNgan giới thiệu nhạc sĩ sáng tác có “trái tim bên lề, để vợ ở nhà, có người tình nên có động cơ sáng tác…” nên sáng nay em ra bài thơ này…
Sao Quan không xem quẻ đầu năm cho em luôn?
Hihihi!!!
Anh Từ sẽ bảo con đường có tới 2 lề đó PL
hí…..hí…….
Nhớ nhau gắn khoá trên cầu,
Bao nhiêu ổ khoá em sầu bấy nhiêu.
Khắc tên trên đá quạnh hiu,
Khắc lên cây chữ: “Tình yêu muộn màng”.
Ước gì chẳng lỡ cung đàn!
Tim đừng trật nhịp cho nàng về anh.
Chao ôi tình quá mong manh!
Tình sao như sợi chỉ mành treo chuông?
PL
Feb. 18, 2018. 10:32am
Dạo này Phượng coi bộ lãng mạng dữ à nhen!
HC mô rồi, vô mà chộ Phượng Lầu nì!
Hihihi!!!
Em qua Tây thấy những cặp tình nhân gắn đầy những ổ khoá trên thành những chiếc cầu ở Paris. Bên Toronto người ta cũng bắt đầu gắn ổ khoá trên chiếc cầu ở Lakeshore.
Tối hôm qua chị của em chở em đi trên chiếc
cầu đến Winstar World Casino để xem văn nghệ. Đi trên cầu nhìn xuống dòng nước thật lãng mạn đã làm cho em …lãng mạn ra bài thơ này đó Quan!
Hihihi!!!
Đây là cặp tình nhân và gắn đầy những ổ khoá trên thành ở Paris mà PL thấy đó hén ?

Đúng rồi đó anh Tào Lao!
Nhưng không biết có ổ khoá nào của anh không nhỉ?
Hihihi!!!!
PL chỉ ước thôi mà anh Từ…?Ước là vô hạn đó anh..
Ước gì anh đừng ước
Ước gì anh đừng mơ
Ước gì anh đừng nhớ
Cắn múi sầu mà chi
Ước gì anh đừng chỉ
Ước người nơi xa xăm
Mùa xưa đã mù tăm
Bay về đâu ai biết…
Ước gì anh đừng tiếc
Ước gì anh đừng than
Môi này sao không nhận
Cứ ước vẩn vơ đâu…
Ước gì thôi đừng ước
Ước gì thôi đừng yêu
Ước gì thôi đừng nếu
Ước nhiều có được nhiêu…
……..
Ước gì…ôi…ước gì
Ước gì chưa yêu nhau…
G.. ước thiệt là buồn…Sao hổng ước chiện dzui??
Mmmm
(Hic…sò ri…G đang mần thử)
Hổng có…G tính trong đầu G là sẽ mần ước dzui đó chứ…mà hổng hiểu sao nó lại ra buồn thế này không biết…hic…hic…thâu xài đỡ đi nghe NT…hêhhehe…
Ước nhiều chẳng được bao nhiêu..!
Nhân gian vẫn ước bao điều viễn vông
Cuộc đời có có không không…
Sao không ao ước cho lòng dịu êm…?
I wish….!
I have wild side in me,
Don’t wake it up my lady!
Oh my dear! My sweetheart!
Leave it alone! …It’s sleepy!
PL
Feb. 18, 2018 6:00 pm
Muốn nói nhưng lại thôi…
Ước gì nàng bên tôi!
Cho mắt môi khêu gợi,
Về nguyên thủy loài người.
PL
Feb. 18, 2018. 5:54am
Ước gì mình có nhau!
Đời sẽ đẹp dường bao.
Đời chẳng còn ác mộng,
Tình đẹp như trăng sao.
Yêu nhau cởi áo cho nhau,
Cởi bao phiền muộn chở vào tâm tư,
Cởi gian nan cởi tàn dư,
Cởi luôn quá khứ bấy chừ thương đau.
Bây giờ mình đã có nhau,
Mặc cho áo mới thêu vào bông hoa.
Mặc đời gấm vóc kiêu sa,
Mặc cho nhung gấm lụa là phấn son.
Cho em trai gái hai con, (3, 4, 5…tuỳ ý Hihihi!!!)
Cho em tình nghĩa vuông tròn gối chăn.
Cho em trọn cuộc đời anh,
Cho em tất cả xin đừng phụ nhau!
PL
Feb. 16, 2018. 9:28 am
Ước, Yêu, Cởi, Mặc….Cho….hình như có cái gì không ổn đó PL!?
Cho xong mới Mặc chứ…..be……heeeee…….
Hahahahaha!!!!!
Đúng là Quan đi khám…điền thổ!
Hahahahaha!!!!!
Anh Từ thiệt có lớp lang…hỏng hề phá cách…?
Ước gì sống lại được thời,
Em còn son sắc anh đời tươi vui!
Ước gì làm lại cuộc đời,
Rồng bay phụng múa chim thời sánh đôi!
Máu anh nay đã khô rồi!
Chẳng còn luân chuyển như thời xa xưa.
Thuở còn tình tự đón đưa,
Thuở còn son sắc trưa theo em về.
Thuở mơ gối mộng trăng thề,
Thuở ngày quấn quít đêm về nhớ thương.
Thuở còn lắm mối tơ vương,
Thuở còn mơ mộng gối giường chiếu chăn…
Nay tay gác trán băn khoăn,
Còn bao lâu nữa mình lăn vô h…
Bổng dưng lòng thấy bồn chồn,
Dạ căng ruột thắt muốn hồn còn đây.
Sống vui tháng vắn năm dài,
Cà phê thuốc lá rượu ngày tới đêm.
Say cho đời thấy đẹp thêm!
Say cho gối chiếc ngỡ đêm tình nồng.
PL
Feb. 17, 2018. 9:09am
Hí…Hí…Còn nước còn tát chớ PL…?Nên lạc quan trong năm mới nghen
Tìm nhau mỏi mắt tìm nhau!
Ước đừng cách trở núi cao sông dài!
Ước mình đừng tỉnh cơn say!
Ước bao năm tháng tình đầy chẳng vơi!
Tìm nhau mỏi mắt người ơi!
Tơ Trời giăng sợi sầu đời bấy nhiêu!
Tơ lòng rối rít cô liêu,
Tơ chùng rớt nhịp điều hiu lỡ làng.
Buồn rơi buồn rải phiếm đàn,
Cung thương khóc nguyệt đêm tàn rụng rơi.
Sông Tương chia cách đôi nơi,
Sầu vương khúc hát tình ôi…rã rời!
PL
Feb. 16, 2018. 10:35pm
Bên ngoài nắng chói trời trong,
T… xong sao cảm thấy lòng buồn hiu!
Suy tư trăn trở bao nhiêu,
Là bao nhung nhớ điều hiu cuối trời.
Niềm đau nghe muốn rã rời!
Ước gì quấn quít một đời bên nhau!
Say duyên chẳng nợ đành trao,
Tương tư khắc khoải mưa sầu năm canh.
Đơn phòng lẻ bóng lạnh tanh,
Chăn côi gối chiếc mong manh tình đời.
Se duyên dệt nợ ý Trời,
Làm sao tôi biết được đời trái ngang?
PL
Feb. 16, 2018. 5:26 pm
Đêm nay mồng một chẳng có trăng,
Thiếu bóng trăng soi thiếu chị Hằng.
Rèm thưa xuyên cửa mơ trăng ngắm,
Nhân tình say đắm mộng gối chăn.
PL
Feb. 16, 2018. 6:33am
Ước gì đêm nay trời có trăng!
Tương tư gởi gió đến chị Hằng.
Thơ tràn nhạc trỗi đêm thanh vắng,
Say lời tình tự say gió trăng…
PL
Feb. 16, 2018. 6:47am
Ước gì ngày dừng lại !
Tháng chạp đừng vội rời
Để lại bao tiếc nuối…
Một năm nữa dần trôi…
Qua nhanh như làn gió
Lướt nhẹ trên mặt hồ,
Đưa tay níu tháng chạp
Trượt ngã vào hư vô…
Hình như tim thức giấc
Đập rộn ràng đâu đây
Nhớ người ta bật khóc
Nợ nhau một vòng tay
Nợ nhau một vòng tay,
Nước mắt vẫn còn đây!
Để Tháng Chạp khắc khoải,
Tình chưa vơi lưu đày!
Anh hỡi anh có hay?
Tháng Chạp lạnh heo mây.
Gợi cho em nỗi nhớ!
Tình em vẫn đong đầy!
Em ước anh ở đây!
Ru em khúc tình say!
Quàng ôm vai bé nhỏ,
Cho lòng em ngất ngây!
PL
Feb. 16, 2018. 3:40 pm
Đọc lại mới thấy thời gian qua mau đó Thùy Dương, Phượng Lau…?
Mau thât ha Nguyên Thuỷ, mới “ƯỚC “ đây mà đã hai năm trôi qua…
Chẳng thấy gì , chỉ thấy già thôi hà, hu hu…
Ước gì anh bên em!
Đêm dài ước dài thêm!
Cho chăn không rời gối,
Cho mộng mị êm đềm.
Ước gì anh bên em!
Ước có nhau ngày đêm!
Ngày vén rèm săn gió,
Tối buông rèm mưa đêm.
PL
Feb. 15, 2018. 11:45am
Sáng rồi! Trời đã sáng rồi!
Mắt vừa chợp mắt môi cười thật tươi.
Tìm về chốn ấy xa xôi,
Đêm thời khắc khoải ngày thời ngóng trông.
Lòng nghe rộng mở mênh mông,
Đón Xuân hay đón tình hồng đầu năm?
Dẫu rằng cách mặt xa xăm,
Sao tình như vẫn nhớ mong âm thầm!
Hương Xuân xao xuyến bềnh bồng,
Tình Xuân ngây ngất cõi lòng sáng nay.
Nắng Xuân trong mắt trong tay,
Xuân tươi thơ mộng Xuân đầy hồn em.
PL
Feb. 15, 2018. 8:05am
Chao ôi như gái Xuân thì!
Sao em cứ mãi… Ước gì hỡi anh?
Dẫu rằng mỏng mảnh mong manh!
Vẫn thơm vẫn đẹp như tranh rạng ngời!
Sáu mươi gần cuối cuộc đời,
Sông thời uốn khúc đường thời đầy hoa.
Yêu thơ yêu nhạc thiết tha!
Half hưu ai chở tình ca vào đời?
Cho em tiếng hát câu cười,
Cho em thơ thẩn để lời thơ ra.
Cho em mộng mị trăng hoa,
Cho em Xuân sắc như là…gái Xuân!
Hihihi!!!
PL
Feb. 15, 2018. 8:31am
Niềm đau dẫu đã rã rời!
Ước gì quấn quít tơi bời thâu đêm
Ước gì dẫu chỉ một đêm!
Vai kề má tựa tay em gối đầu.
Tóc em rũ dạ thương sầu,
Môi em ngọt lịm, áo nhàu qua đêm…
PL
Feb. 18, 2018. 8:34am
Ước gi ta trở lại
Phút bạn đầu mộng mơ
Đêm dệt mộng thành thơ
Ngày kết hoa thương nhớ
Ước gì như mây gió
Lang thang trôi đó đây
Gió suốt đời bên mây
Không bao giờ thay đổi
Ước gì mình đừng giống
Sao hôm và sao mai
Người nơi đó , ta đây…
Buồn thành mưa ướt mặt…
“Ước gì như mây gió
Lang thang trôi đó đây
Gió suốt đời bên mây
Không bao giờ thay đổi” (HC)
Mây ui…Đầu năm hình như HC tỏ tình dzới Mây nè…?
Có thiệt là HC tỏ tình dzí Mây hông? Anh Nguyên Thuỷ đừng làm Mây mức ngủ nhen!
Ước gì em hoá câu thơ.
Anh thành con chữ dệt tơ lụa trời.
Ước gì em hoá biển khơi
. Anh thành con sóng trọn đời ru em
. Ước gì em hoá màn đêm
. Anh thành ánh sáng soi em rạng ngời.
Ước gì em hoá màn trời.
Anh thành chiếu đất thảnh thơi giấc nồng (st)
NT ơi, Đẫ ước thì ước cho tới luôn dzậy nè .
Hí hí , nghe nói trọn đời ru em là NT sợ rầu, đâu dám ước mô Nhỏ !
Hỏng sợ…chỉ lo nẫu hết thở …dzì ru wá lâu
Wow!
Bài thơ của Nhỏ quá hay!
“Ước gì em hoá màn trời.
Anh thành chiếu đất thảnh thơi giấc nồng”
Công nhận Nhỏ “ác” thiệt…Cuối năm mà trù NT thành homeless hén…?
Ước gì em yêu anh
Chắc sẽ đê mê lắm
Ngơ ngẫn và say đắm
Dù chỉ một lần thôi,,,
,,
hí hí hí , yêu một lần là bao lâu vậy anh NT ?
Yêu bao lâu…? Tùy người, tùy hoàn cảnh đó LL…Nhưng Lu Linh cũng có thể đo thời gian theo cách này…LL tập Taichi đến khi nào tháo mồ hôi như chạy Marathon…đó là thời gian lý tưởng…Cảm ơn Lu Linh đã thắc mắc…
Tám mươi ai bảo là già..?
Chỉ là con số gọi là tám mươi
Chẳng tin em thử tui coi
Bonsai trúc trắc càng chơi càng ghiền…
Anh NT ơi!
Nhưng nếu 80 tuổi rồi, không tập tai chi cũng không chạy Marathon nổi, chỉ biết …thiền thôi thì yêu một lần là bao lâu vậy anh?
Hì hì, ba cái dzụ thiền nầy nó có sức yêu một lần dai lém PL wơi …
Vậy thì bỏ mấy ông thiền bên
anh NT chạy theo ông thiền bên
CKDN để được 1 lần …yêu dai.
Hihihi!!!
Hí…hí…Yêu kiểu cà kê hén
Hì hì ,,, cà kê mới dzui chớ ẹ NT
Cà Kê Dê Ngỗng,
Hết cõng tới đu.
Đã thiền đã tu,
Yêu dai yêu dẳng.
Ngồi hoài mỏi cẳng,
Nên chẳng còn tu.
Thấy em lù đù,
Dụ vào đu cõng.
Hihihi!
PL
Feb. 16, 2018. 6:18am
“Không cũng như có, có cũng như không”
Sắc sắc không không
Mấy ngừ thiền wên mất yêu là sao rầu…
PL hỏi cũng như không…
Chị Tư ơi thơ mình…con cóc !
Hahahahaha!!!!
Ước gì anh ở đây!
Ôm em trọn vòng tay.
Cô nhân tình bé nhỏ,
Được sưởi ấm vai gầy.
Ước gì mình bên nhau,
Mắt tìm mắt đưa trao.
Bao nhiêu lời tình tự,
Chưa ngỏ tự thuở nào.
Ước gì mình bên nhau!
Môi tìm môi xôn xao.
Tim đập dồn nhịp thở,
Thay tiếng nấc nghẹn ngào.
Ước Xuân mình có nhau!
Nụ hồng bướm đưa trao.
Hương tình say trong gió,
Như ân ái ngọt ngào.
Ước Hạ mình có nhau!
Dưới trời chiếu ngàn sao.
Trăng treo cành liễu rũ,
Soi bóng nước đôi đầu.
Ước gì Thu có nhau!
Đạp lá vàng lao xao.
Bên người tình yêu dấu,
Đẹp hơn lá thay màu.
Ước gì Đông có nhau!
Dẫu tuyết lạnh trắng phau.
Tự tình say nồng thấm,
Nghe tha thiết đậm màu.
Ước gì anh yêu em!
Mơ đêm trường dài thêm.
Cho lòng vơi nhung nhớ,
Thêm nồng thắm êm đềm.
Ước gì mình yêu nhau!
Cho đến mãi ngàn sau.
Xuân Hạ Thu Đông vẫn…
Tha thiết mộng ban đầu.
PL
Feb. 12, 3018. 11:33pm
Sorry em copy & paste bị dính câu em viết cho chị em.
Bỏ câu “chị Tư ơi …” nha!
So sorry!
Hahahahaha!!!!
Cảm ơn PL đã cùng “ước” với NT nghen…Chúc PL một mùa Xuân đầy ắp hạnh phúc và ước nguyện như ý
Ước…gì! Ao ước để được gì?
Được rồi ao ước để mà chi?
Thì ước thêm gì mình chưa có!
Có rồi cứ ao ước thêm đi!
Hihihi!!!
PL
Feb. 14, 2018. 09am
Hihihi!!!
Chúc anh Năm Mới Ước Gì được nấy!
& Happy Valentine’s Day!
Tặng anh Nguyên Thuỷ và cả nhà bản nhạc “Ước gì “ này
Cảm ơn Mây đã tặng nhạc hay…Chúc Mây vui Xuân hạnh phúc và năm mới ước gì cũng toại nguyện
Chúc dzẫy là thành…6…7…gì gì đó hén NT?