Trầm Tưởng- NCM
Rượu vào rồi sao thơ chẳng ra
Phải chăng rượu uống chửa quá đà?
Nếu vậy ta làm thêm chén nữa
Hồn thơ chuếnh choáng ắt lâng ngây
*
Rượu uống nhiều rồi vẫn chưa say
Nàng thơ thấp thoáng quẩn quanh đây
Vào nhấp cùng ta vài chén rượu
Dâng hết ý thơ cạn nỗi sầu
*
Ta, rượu và thơ gắn bó nhau
Thuở còn trai trẻ đến bạc đầu
Thiếu rượu không thơ đời vô nghĩa
Không ta, thơ rượu chẳng ai màng!
*
Lòng ta ngây ngất đón xuân sang
Hồn thơ lai láng ý tuôn tràn
Rượu có còn không thêm chén nữa?
Ta cùng thơ, rượu rước xuân về!
∞∞∞
Ruợu vào thơ chẳng thèm ra.
Đâu như Lý Bạch tuôn ra ào ào.
Uống say trời đất ngã nhào.
Nàng thơ hoảng sợ tìm nào thấy đâu.
Bỡi vay thơ ruou tìm nhau.
Là khi thơ đã nát nhàu cùng say.
Thơ ruou cùng với ta say.
Miên man ngày tháng ngất ngây tình đời..
Dzui dzui voi bạn TT chút chút dzi nha.Hihiii..!!!
Rượu chưa cạn chén sao ra thơ?
Tiếng đàn chưa gãi dệt cung tơ,
Tình còn mộng mơ người tri kỷ,
Cung đàn trổi nhịp nối vần thơ.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Bài thơ họa thiệt là hay!
Hôm nào có ai đó làm bài thơ “Rượu , Phở & Thơ” vì mình thèm Phở lắm ạ 😜👍🤪
Rượu nhấp vành môi men chưa say,
Ngạt ngào thơm phức phở đâu đây?
Vần thơ dang dở trên trang giấy,
Mình giải quyết món nào trước đây?
Phở tái nạm gầu gân sách đây,
Phở chín nạm vò viên tương cay,
Phở gà thêm trứng non hành lá,
Ngò gai, húng quế, giá, hành tây…
Chao ôi ngắm tô phở ngất ngây!
Hương vị thơm ngon thấm dạ dày,
Nhấp tiếp một hơi men cay rượu,
Đành thôi Thơ gác lại ngày mai!
hahahahaha!!!!!
PL
Mar. 29, 2018. 4:29 pm
Từ mỗ thì chỉ thích “Rượu & Phở” thôi!
Cứ tưởng tượng nềm tí tái, húp tí nước thơm lừng xong nhâm nhi tí rượu thì ôi thôi..hỏng say hỏng dzìa luôn é!
Be…eh…he…hee….heee…….
Ok bác Từ.
Ruou đén gốc cây ta sẽ nhắp.
Kèm thêm miéng tái có tí gân.
Mồi xơi một tí lòng tê tái.
Miêng nhấp hương men chạy rần rần .
Quá đã.Qua đã bác Từ hén .Hihi…!!!
Tí tái có gân nhấp đã ngon,
Rượu thấm mềm môi mồi vẫn còn.
Còn em thà nuốt nguyên tô phở,
Vừa nhai vừa húp quá là ngon!
Hihihi!!!
PL
Mar. 30, 2018. 8:48am
Từ gia chỉ thích phở có… thịt bê non mềm mại tỏa hương thơm lừng là đúng quá rồi, còn rượu thì để TT uống cho,TT kg cần ăn phở!hơ..hơ..
Anh Tào Lao ơi!
Anh bảo thèm rượu phở và thơ,
Em dọn mâm hôm qua tới giờ,
Phở gà phở bò chín lẫn tái,
Anh đâu có nếm phở em chưa?
Hay chỉ nhâm nhỉ miếng tái gân?
Với Minh Lan Mạnh Long vui ngần.
Bỏ quên tô phở em nguội ngắt?
Say cùng bầu bạn hồn lâng lâng.
Huhuhu!!!
Tặng anh TT-NCM và mời cả nhà cùng nghe bản nhạc hay…
Cảm ơn Nguyên Thủy nhiều nhé! Bài hát thật hay nghe muốn say luôn thôi!hi..hi..
Hay thiệt nghen! Nhưng mà TT chưa xỉn nặng đâu, còn thấy dáng dấp nàng Dương Thúy Kiều lơi lả đâu đây mà! ha..ha..
Rượu nồng tự chuốc mềm môi
Để xem đáy cốc một trời hoàng hoa
Người từ phượng các lụa là
Làm sao uống được xót xa chén tình
Chỉ là nhận thấy quanh mình
Bóng mờ, bóng tỏ với hình dáng em
Chỉ là vờ giả gã điên
Ngồi coi sân khấu đào nguyên đổi màn…
Cảm ơn Gấu đã họa bài thơ rất hay. Chúc luôn vui khỏe nhé!
Tặng G…
Rượu nồng ai chuốc mềm môi..?
Thoáng trong đáy cốc thấy người năm xưa…
Rượu nồng uống mấy cho vừa…?
Mênh mông biển nhớ bao giờ nguôi ngoai…?
Théng kiiiiiiiiu………NT…. 😆
Cạn nốt chén này nhé người dưng …!
Rượu hết sao tình còn lâng lâng…
Quay mặt như chưa hề quen biết…
Mà sao khoé mắt cứ rưng rưng…!?
Nói đến rượu là Hai Chai xuất hiện đầu tiên liền với bốn câu thiệt hay liền. Mà sao mới dzô bài đã hết rượu rồi dzẫy? hi..hi..
Thì chắc là HC nghe anh TT hỏi”…. Rượu có còn không thêm chén nữa ?…” nên đoán là rượu hết đóa mà… he he…
Tới hai chai lận mà sao mau hết dzẫy? hi..hi..
Có 02 chai thì đâu có phần đến HC đâu 😜😜😜
Người dưng ơi hỡi! Hỡi người dưng!
Đêm nay hãy cạn chén chúc mừng!
Ngoảnh mặt quay lưng tình chan chứa,
Cung đàn lạc phiếm lệ rưng rưng.
Rượu tiễn chia tay với người dưng,
Thổn thức đôi câu chân bước dần,
Đêm nay kỳ hoạ cầm thi tửu,
Thiếp cùng Sĩ Phú trọn ái ân.
Bye bye …người dưng!
Huhuhu!!!
PL
Mar. 27, 2018. 9:33pm
Cảm ơn Phượng Lầu đã họa bài thơ rất hay. Cứ giữ biệt tài như dzẫy nghen! hi..hi..
Men nồng nàng thơ lại nơi xa
Chén thấp chén cao trước sân nhà
Bầu bạn nâng ly cùng tri kỷ
Huynh đệ câu vai uống thiết tha
Muốn thơ ngập hồn lúc lâng lâng ?
Bồ Đào mỹ tữu tuyệt sắc trần
Rượu ngon, lã lơi cùng mỹ nữ
Thơ sẽ quyện hòa bên giai nhân
Thơ, rượu, bầu bạn còn có thêm mỹ nữ nữa thì uống hết rượu cũng chưa say há? He..he.. Cảm ơn SN Phú đã họa bài thơ hay tuyệt!
Rượu nhấp vành môi thơ chửa rơi,
Rượu nhấp nhiều hơi thơ lả lơi,
Rượu nhấp cạn ly thơ phơi phới,
Rượu nhấp cạn bầu thơ chơi vơi.
Rượu kề mỹ nữ rượu lôi thôi,
Móc ra móc vô móc một hồi,
Đêm nằm ngoài ngõ không chăn gối,
Nữa đêm… chầu trời đất tối thui!
Hahahahaha!!!!
PL
Mar. 27, 2018. 5:15pm
Ha..ha..Thơ Phượng Lầu hay dzà dzui quá! Nhưng TT kg hiểu câu”Móc ra móc vô móc một hồi” là sao cà???
Hahahaha!!!!
Anh Trầm Tử ơi rượu kề Dương Thuý Kiều thì còn trăng thanh gió mát cầm kỳ thi họa, chớ còn rượu cạnh mỹ nữ bia ôm thì có tiền cho gái có đòi được đâu? Vậy mà cứ móc ra cho em này tới em kia, móc ra thấy ít thì thọt tay vô túi quần móc thêm cho nở mặt nở mày, đến khi xĩn quá rồi không còn một cắc, lang thang ngoài ngõ đến nữa đêm …trúng gió nằm chết queo!
Hihihi!!!!
À thì ra là dzậy! Từ xưa tới giờ anh chỉ biết uống rượu ngâm thơ dzới nàng thơ thôi chớ chưa hề biết đến mỹ nữ bia ôm, mà nàng thơ đâu đòi tiền bo nên anh chưa hề mất cắc nào, chỉ tốn tiền rượu thôi chả đáng là bao! hi..hi..
Hihihi!!!
Vậy là anh khôn quá! Không…dại gái!
Hihihi!!!
Thơ thì đây hỏng biết, chớ dzụ rượu thì TT muốn mấy chén cũng có hết é!
Hủ Chìm, Hai Chai đâu rồi?
Tụi mình cùng cụng ly dzới Trầm Tưởng nè…..DZOOOÔ….!!!!!!!
Be….eh…..he….hê…..heeee…….
Muốn có hứng thơ thì phải nhâm nhi bên gái đẹp…hahaha…mới có cảm hứng được
Nếu được thế thì trên đời chẳng còn gì bằng Phú uiiiiii!!!!
Dzậy mới có..đất cho mấy quán…ôm mọc lên chớ! he..he..
Nếu dzậy thì ngoài nàng thơ ra còn phải có nàng kiều nữa uống mới ngon há? ha..ha..
Dạ!!!!!
Em đây là Dương Thuý Kiều!
Không quê chẳng quán em liều tới đây.
Nghe anh Trầm Tưởng mê say,
Giai nhân mỹ nữ em đây đáp liền!
Rượu mềm môi tửu se duyên,
Mỗi anh một xị hàn huyên tỏ tình.
Hẹn nhau nhậu giữa sân đình,
Nâng ly cụng chén linh đình đêm nay.
Gõ chum gõ muỗng gõ cây,
Trà nâng tửu quậy vơi đầy la DZOOÔ!!!
Men nồng rượu cạn môi khô,
Anh nào xỉn nặng…vuột cô Thuý Kiều!
Hahahahaha!!!!!
PL
Mar. 27, 2018. 4:48pm
Hay thiệt nghen! Nhưng mà TT chưa xỉn nặng đâu, còn thấy dáng dấp nàng Dương Thúy Kiều lơi lả đâu đây mà! ha..ha..
Rượu thấm bờ môi rượu chưa say,
Hồn thơ phản phất bóng thơ gầy,
Tình thơ trăn trở ngày vui ấy,
Nàng thơ xuân ấy trở về đây.
Rượu ngon lời đường mật đêm nay,
Sắc son em lược vắt trâm cài,
Mãnh mai duyên dáng lời thơ mộng,
Kiều diễm trang đài gặp nhau… ở đâu đây Phu?
Hahahahaha!!!!!
PL
Mar. 25, 2018. 4:58pm
Rượu nồng rung cảm, tình đâu đây
Em đẹp như tranh, bờ vai gầy
Lung linh say đắm mờ hư ảo
Đêm đã tàn rồi ? Hay ta say?
Càng ngắm càng say mắt đông đầy
Đẩy đưa níu kéo gió trăng mây
Cạn chén nữa đi đôi môi mọng
Xin chớ vội về, tình đã say
Ngồi đây chàng hãy ngồi xuống đây!
Thiếp dâng thêm chum rượu nồng này!
Đêm nay ta say cờ với tửu,
Trăng thề soi bóng gió đưa mây.
Ngồi đây chàng hãy ngồi xuống đây!
Lả lơi tay múa phiếm tơ này,
Nhạc dâng tấu khúc Chiêu Quân khúc,
Thiếp sẽ hầu chàng trọn đêm nay!
PL
Mar. 27, 2018. 7:48pm
Đêm nay lưu lạc với tiên nương
Chiêu Quân khúc phiếm dạ đã tường
Tình chàng ý thiếp hòa trang nhã
Trăng tà liễu rủ lụa lót đường
Mặt hồ phẳng lặng gió từng cơn
Bên nàng âu yếm quên cô đơn
Cuốn hút mê ly hòa nhịp thở
Rượu cạn chưa say nhưng lòng say
Chao ôi Quân tử khí lạ thường!
Dưới trăng ta dệt mộng yêu đương,
Gió thoảng mây trôi hoà nhịp thở,
Bóng nước long lanh đẹp lạ thường!
Rượu cạn chưa say chàng đã say,
Say hương say sắc lẫn thơ say,
Cạn thêm chén nữa đi Quân tử!
Ngã nước nghiêng thành Thiếp trao đây!
PL
Mar. 27, 2018. 9:55pm
Bốn câu sau thật tuyệt vời! Chúc mừng quân tử SN Phú! hi..hi..
Chu choa trong sân trường các bác bãi vung , vãi vẫy gơ thiệt hén 🙂
Chu choa trong sân trường các bác bãi vung , vãi vẫy gơ thiệt hén 🙂
Hí…hí…hí…bác Tri cứ đùa… 😆
Thật đấy Gấu ui hehe be be he be be !
Thơ hổng biết thì cứ dựa cột mà dzô tới bến luôn nghen! be..he..he..
Hũ Chìm xĩn quá nên chìm mất tiêu rầu Từ Gia ui !!!
Ừa, đúng đó MAAAAY!
Chán HŨ Chìm quá, chỉ có MAAAAY là…nổi cộm thôi hà!
Dễ thương quá đi…be…eh…he,,,hee….heeeee…….!!!!
Xin đừng chê chán Hũ Chìm!
Để em đốt đuốc em tìm ảnh cho!
Hủ Chìm xin hãy buông so!
Đêm em thao thức nằm có một mình.
Hũ lăn Hũ lọt xuống xình?
Hay là Hũ vẫn chình ình đâu đây?
Hũ Chìm ơi đã nợ vay!
Xin ra diện kiến bạn say…đang chờ!
Hihihi!!!!
PL
Nov. 28, 2018. 7:13pm
Hì hì ,, thấy có thơ và rượu , HC tui quên đọc thơ mà lo thưởng thức rượu nêm chìm mấy hôm nay , mong pà con thông cổm nghe 😜😜😜
Hahaha!!!!
Hũ Chìm đã nổi lên rồi!
Xúm nhau đến vớt bà con ơi!
Hũ mê tửu Hũ quên Thơ thẩn,
Hũ nổi lên rồi ở Hũ chẳng trôi!
Hihihi!!!
PL
Mar. 29, 2018. 10:36am
Hũ Chìm chìm liễm ở nơi đâu?
Trăng thanh gió mát ngồi thả câu.
Cá không có cá bầu cạn rượu,
Hũ Chìm tiếp rượu để tiếp câu…
PL
Mar. 28, 2018. 8:32am
Hủ Chìm chìm liễm đâu mất tiêu rùi, Phượng Lầu ui!
Hũ Chìm chàng chìm liễm nơi đâu?
Có nghe thiếp dệt khúc tương sầu?
Nhớ ai rượu nâng niu cả hũ!
Hũ Chìm hũ nổi chàng ở đâu?
Hahahahaha!!!
PL
Mar. 28, 3018. 5:46pm
Hũ Chìm chàng chìm liễm nơi đâu?
Có nghe thiếp dệt khúc tương sầu?
Nhớ ai rượu nâng niu cả hũ!
Hũ Chìm hũ nổi chàng ở đâu?
Hahahahaha!!!
PL
Mar. 28, 3018. 5:46pm
Hí hí ,,, có Chìm đây nè ngừ wơi 🤪
Ô hay Hũ Chìm xuất hiện rồi!
Kẻ trông người đợi bóng xa xôi.
Mời ngồi bạn tửu so vai nhậu!
Rượu uống mềm môi kể chuyện đời…
PL
Mar. 30, 2018. 10:02am