Nguyên Lượng Thái
Tháng ba về gợi thêm bao nỗi nhớ
Hoa bằng lăng nở tím cả khoảng trời
Mỗi chiều về óng ả giọt nắng rơi
Vàng sợi nhớ phơi đầy trên phiến lá
Tháng ba về thời gian đang hối hả
Hương hoa xưa tràn ngập cả cõi lòng
Cả lời thơ, trời mây trắng bềnh bồng
Trong nắng mới cõi lòng như réo gọi
Tháng ba về thì thầm xuân muốn nói
Rằng xuân mang hương ấm đến cho đời
Cho cả muôn hoa trổ sắc xuân ngời
Cho cả khung trời lộc biếc non xanh
Tháng ba về em xa quá mong manh
Ở trong anh với muôn ngàn nỗi nhớ
Lời tình thơ xếp vần còn dang dở
Bao yêu thương tìm kiếm tháng ba về
∞∞∞
Tháng ba đi tháng tư vô vập tới
Trời Sài Gòn hổn loạn khắp mọi nơi
Tháng tư ấy dương trần đầy quỷ dữ
Vận nước buồn đen tối một màu tang
Bước xa đi để làm lại đời mới
Cháu rồng tiên loan tỏa khắp năm châu
Hồi tưởng lại tri ơn loài quỷ dữ
Sống an nhàn quê người là quê ta
Cuối tháng ba có cơn mưa về sáng
Đêm Sài gòn hun hút kéo dài thêm….
Ngọn chổi quét của người phu xào xạc
Dưới ánh đèn bóng hiu hắt buồn tênh…
Chia sẻ với mọi người cơn mưa đầu mùa ở Sài Gòn …
HAY!
Nhớ Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt quá , không biết từ ngày nẫu vào có còn những cơn mưa như vậy không ta 😜
Sài Gòn vẫn còn đó những cơn mưa chợt đến , chợt đi … nhưng hối hả y chang nhịp sống bây giờ, hết vẻ lãng mạn và dễ thương của ngày xưa rồi anh TL ạ 😩
Buồn quá hé TD ,,, tiếc một thời đã qua
Thôi! Đừng buồn nữa anh ạ !
Thuỳ Dương tặng anh Tào Lao và mọi người bài hát này để nhớ mưa Sài Gòn nhé
Chao ôi sao bổng thấy nhớ Sài Gòn!
Nhớ sáng ra mẹ đi chợ nấu cơm,
Nhớ sáng ra cha dọn hàng mở cửa,
Đàn con ngoan sáng cắp sách đến trường.
Ôi nhớ quá con hẻm nhỏ, phố phường!
Nhớ sân trường quán cốc bạn thân thương,
Nhớ nắng soi hàng phượng vĩ dễ thương,
Nhớ mưa rơi ngập đường con phố cũ.
Nhớ giận nhau lòng nghẹn ngào ủ rủ,
Đạp xe Sài Gòn Chợ Lớn vòng về.
Dưới hàng me bóng ngã phố lê thê,
Mà tiếc rẻ đường về sao ngắn thế?
PL
Apr. 01, 2028. 4:59pm
Nhớ Sài Gòn những cơn mưa tầm tả,
Áo dài trắng xình văng đầy tá lả,
Em nhẹ nhàng bước đi e trượt ngã,
Chàng theo sau ghẹo làm tim hối hả…
Áo dài trắng trong gió bay thong thả,
Tan trường về em vội vả bước mau,
Bao chàng trai ghẹo bén gót theo sau,
Vừa huýt sáo vừa thì thào dê thả…
Ôi em nhớ quá thời trung học nữ sinh áo trắng ở Sài Gòn!
PL
Apr. 01, 2018. 9:04am
Một bài thơ lãng mạn buồn man mác nhớ mênh mông. Ôi cái ngày cuối tháng ba đáng nhớ ấy…Hay lắm, bạn ui!
“Tháng ba về em xa quá mong manh
Ở trong anh với muôn ngàn nỗi nhớ”
Xin chia xẻ với anh TNL…Cứ tháng Ba lòng lại nhớ Qui Nhơn ngày di tản…
Tháng ba về anh ra đi từ đấy
Để quê nhà em mòn mỏi ngóng trông…hic..hic..!
Em đâu biết Tháng Ba mùa di tản?
Em ngỡ ngàng nghe kỷ niệm Qui Nhơn?
Bao trái tim tan nát nỗi cô đơn,
Giờ em hiểu Qui Nhơn người di tản.
Tháng Ba về lòng ngổn ngang hốt hoảng,
Độ Xuân về hoa tím nở Bằng Lăng,
Cảnh màn trời chiếu đất đạn bom văng,
Còn thổn thức ngậm ngùi ngày di tản.
PL
Mar. 30, 2018. 11:48pm
Em ngỡ ngàng nghe kỷ niệm Qui Nhơn? ,,, sao PL nhắc đến kỉ niệm Qui Nhơn ?
Qui Nhơn quê hương tên người lổi lạc,
Đã một lần em trôi dạt ghé qua,
Thăm quê hương đồi cát biển mặn mà,
Em ngưởng mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử.
Từ ngày nhập nhóm thơ văn ngôn ngữ,
Em thấy lòng quyến rũ bởi Qui Nhơn,
Bởi miền Trung, Bình Định, Huế thân thương,
Và biết thêm Vân Canh miền núi ngự.
Có những lúc em bàng hoàng tư lự,
Gởi hồn theo cảnh tình tự quê hương,
Gởi tình về dẫu sông núi dậm trường,
Em cảm thấy yêu thương và gần gũi.
Đọc bài thơ Tháng Ba Về ngắn ngủi,
Nghe bùi ngùi tủi tủi Xuân chia ly,
Em đâu ngờ ẩn hiện cảnh biệt ly,
Cho đến khi Nguyên Thủy còm…đi tản.
Em lặng người nghe thất thanh pháo đạn,
Em ngỡ ngàng nghe di tản Qui Nhơn,
Ngỡ bài thơ chỉ tả chuyện tình thân,
Đâu ngờ ẩn vận mệnh tình đất nước?
Em xót xa như kim đâm gai xước,
Em bùi ngùi thổn thức suốt đêm qua,
Thấy yêu thương dân tộc nhớ quê nhà,
Em nhỏ bé, con chim xa lánh nạn.
PL
Mar. 31, 2018. 1:11pm
Tháng ba đó ,ta đi không từ giã…!
Vì ta tin mình sẽ lại quay về.
Có ngờ đâu là cách biệt sơn Khê…
Chừ ngoảnh lại quê hương xa mù mịt…
Tháng ba đó, còn gì ngoài nỗi nhớ ?
Kỷ niệm xưa như vết sẹo không lành…
Ký ức buồn như một ngọn gai đâm !
Làm xa xót mỗi khi mùa lại đến…
Tháng Ba về chẳng khác gì ngọn nến,
Loé sáng lên kỷ niệm sống với còn.
Đất nước mình trong khói lửa đạn bom,
Người di tản xa quê lìa tổ quốc.
Tháng Ba về nghe đau thương chất ngất,
Người xa người chìm khuất cảnh biệt ly.
Và Tháng Ba anh lặng lẽ ra đi,
Tháng Ba Về vết hằn ghi trên trán.
Lời thơ tình dở dang vần thành bản,
Và cuộc tình đã vội vã ly tan.
Vào Tháng Ba hoa tím nở Bằng Lăng,
Là tím cả một mùa Xuân ly biệt.
PL
Mar. 31, 2018. 6:00am
Cũng vì cái ngày tháng oan ghiệt nầy mà bây giờ em có cái tên “NGUYỄN THỊ TỴ NẠN” nè…chị PL.
Ôi cái tên gắn liền trang lịch sử!
Em oai hùng khắc phục chữ gian nan,
Em kiên cường lánh giặc bỏ giang sang,
Em ngửa mặt xưng tên tôi TỴ NẠN!
Cảnh lầm than chiến tranh thời ly loạn,
Phận sống còn trôi dạt chốn tha phương,
Đau thương thay kẻ bỏ xác chiến trường!
Lằn bom đạn rải đường cơn quốc nạn.
Nước mắt trào đoái thương dân lâm nạn,
Em sống còn là phúc đạt Trời thương,
Góp bàn tay xây dựng lại quê hương!
Ghi nhớ nhé con đường xây tổ quốc!
PL
Mar. 31, 2018. 5:00 pm
Em vẫn mơ một ngày về đó chị PL… chị PL có đồng hành về cùng NGUYỄN THỊ TỴ NẠN không .
Cho mình đồng hành về cùng với nhé TỴ NẠN ,,,
Hello Sài Gòn!
Một cái tên thật ấn tượng!
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi!
Hòn Ngọc Viễn Đông quá tuyệt vời!
Việt Nam quê hương tôi yêu dấu!
Em tên Sài Gòn, Thủ Đô tôi!
PL
Mar. 31, 2028. 8:04pm
Một lần đi là một lần vĩnh biệt!
Thưa Mẹ con là người Việt Nam, luân lưu từ giòng máu da vàng.
Mong hai bạn NTTN và NTSG vào với trang nhà nhiều hơn nữa để chia xẻ và đồng cảm với các anh, Chị, Em.
Thân mến.
PL có nghe Việt Dzũng ca Bài Tình Ca Cho
Nguyễn Thị Sài Gòn, không biết phải là bài cho nàng NTSG này không?
Thì chừng nào Tỵ Nạn có về thăm quê hương thì hú cho PL một tiếng để PL diện kiến… anh Hai Chai.
Hihihi!!!
Em đã xúc động copy thơ của anh chị và của em gởi đến anh bạn thân Hải Trần, và anh đã xúc động làm bài thơ chia sẻ. Xin được phép gởi vô sân cdnth6875:
Bài thơ họa của mấy anh và chị P quá hay. Xin đóng góp với ACE chút tâm tình nhân mùa quốc hận.
Tháng ba buồn!
Tháng ba xưa cao nguyên mù lửa khói.
Bao gia đình tan nát bởi đao binh.
Uất hận thay chưa đánh phải tan hàng.
Vì vận mệnh quê hương mình đen tối.
Quê hương ơi sao quá nhiều đau khổ.
Lệ tràn mi mỗi dịp tháng tư đen.
Lòng ngổn ngang đau xót kẻ tha hương.
Hờn vong quốc ôm mối sầu ly hận.
HT 03/2018
BBT rất cảm kích bài thơ “Tháng ba buồn!” của Hải Trần, hy vọng HT có thời gian vào sinh hoạt cùng ACE trang nhà nhé .
Dạ anh Hải texted cho em:
Cảm ơn chị P và BBT nhiều.
Tháng Ba Về cho hồn em chơi vơi!
Dẫu Xuân sang hoa nở rộ nơi nơi,
Bằng lăng tím tô tím cả khung trời,
Kỷ niệm làm cho mắt em mưa rơi.
Em nhớ lắm mùa Xuân ấy anh ơi!
Nắng vàng rơi óng ả như gương soi,
Tháng Ba Về Xuân tươi như mở hội,
Mây trắng bềnh bồng theo gió lả lơi.
Tháng Ba Về nắng ấm khắp nơi nơi,
Hương Xuân ngào ngạt tình sao đôi nơi?
Lời tình thơ xếp vần còn dang dở,
Đừng để em chờ gởi đại đi anh ơi!
Hihihi!!!
PL
Mar. 30, 2018. 11:33am
…”Tháng ba về em xa quá mong manh
Ở trong anh với muôn ngàn nỗi nhớ
Lời tình thơ xếp vần còn dang dở
Bao yêu thương tìm kiếm tháng ba về…”(NLT)
Mây thích khổ thơ này, anh NLT cho Mây mượn để gửi đến người ấy nha, vì Mây hỏng biết làm thơ hi hi…
Em Mây đâu cần phải biết làm thơ chi hè , chỉ cần lên đây nhiều là cả nhà vui rầu ! Có phải vậy không Từ gia 😜
Nhìn MAAÂY là đủ rồi, thơ chi cho thêm mệt rứa hè!
Be…eh….he…hee….heeee….
Anh Từ cứ chọc Maaaaaaây quài… hỏng xợ Mây giựn na?
Đừng vội giựn MAAAAY ơi,
Nếu em muốn làm thơ mà ai cũng thích, hôm nào rỗi em làm bài thơ:
” Đất nước MAAAY …ngộ quá phải không anh!?”
(Thử đi, chúc MAAAAY thành công nhen….hí….hí…hí…….)
Mây thấy mấy anh chị làm thơ hay quá, Mây cũng tập làm thơ , mà ngộ cái là Mây làm thơ buồn mà sao người ta đọc người ta cứ cười he he … ha ha… nà xao hả anh Hũ Chìm?
Hahahahaha!!!!!
Mây dễ thương quá hèn gì có lần Từ Quan còm Mây…thấy thương là đúng thôi!
Hỏi ai không hỏi, Mây hỏi Hũ Chìm rủi ảnh kéo chìm liễm thành mưa là hết mây đó nha Mây!
Hihihi!!!
Chị Mây dễ thương quá được mấy anh thích , Lu Linh ganh tị quá đi thôi …
Lu Linh nói sao dzẫy hè!
Chớ Lu Linh đi nhậu chuếnh choáng dzới mấy anh có thấy ai phiền đâu.
Thâu đừng ganh tị mà hao mòn xuân xanh nhen….dzzzooô!!!!