Trầm Tưởng- NCM
Nàng Xuân đang đến muôn nơi
Em ơi xin cứ rạng ngời nét xuân!
Xuân đi, đến đã bao lần
Nét hoa em vẫn muôn phần thắm tươi
Xuân đem vui đến mọi người
Đầu làng cuối phố tiếng cười rộn vang
Xuân về rực sắc mai vàng
Lòng em rộn rã ngập tràn ý thơ
Xuân sang rạo rực ước mơ
Tình xuân phơi phới hồn thơ dâng trào
Lòng em vui sướng biết bao
Vòng tay rộng mở đón chào người mơ
Vườn xuân khoe sắc đang chờ
Bước chân em dạo quanh bờ bình yên
Chúc em tuổi mới đẹp duyên
Cùng người tri kỷ bách niên sắt cầm
∞∞∞
Anh Trầm Tưởng ơi hôm nay bên đây nắng hanh hạnh và hết bão lẫn mưa đá nên:
Bổng dưng lòng cảm thấy sao sao!
Bổng dưng nghe lãng mạn dâng trào!
Bổng dưng muốn viết lời tình tự!
Dù gởi trời mây nước trăng sao…
Lòng sao bổng cảm thấy xôn xao?
Hay nắng hanh hanh đã xen vào?
Tuyết đã tan dần thôi mưa bão,
Nên lòng em cảm thấy nôn nao?
PL
Apr. 18, 2018. 11:53am
Này em má thắm môi hồng!
Ghé tai anh hỏi có chồng hay chưa?
Anh về xin mẹ cha thưa,
Trầu cau chạm ngỏ anh đưa em về.
Xuân sang tình kết câu thề,
Tơ hồng thắt chặt trầu kề buồng cau.
Đôi đèn đôi nhẫn tình trao,
Hoàng hôn ngã bóng ngạt ngào tình thơm.
PL
Apr. 18, 2018. 12:59 pm
Mấy bài thơ viết sau cơn mưa bão hay quá! Cảm ơn PL đã chia sẻ nhé!
Đúng ba mươi ba năm giải dầu,
Thời gian thật chóng vội qua mau!
Tháng Tư ngày Mười năm xưa ấy,
Xuân xưa mình bỡ ngỡ nhìn nhau.
Thoáng chốc đã mấy chục năm sau,
Xuân nay em nhớ Xuân năm nào.
Ánh mắt nụ cười con tim ấy,
Ba mươi ba năm rêu phủ màu.
PL
Apr. 17, 2018. 5:28pm
Uả! Bốn ba năm chớ sao có ba ba năm dzẫy Pượng Lầu?
Dạ 33 năm chớ không phải 43 năm anh!
Ngày 10 Tháng 4 chớ không phải 30 tháng 4.
Em đến Canada ngày 10 Tháng 04 năm 1985.
Anh William cùng chị em ra đón gia đình em
ở phi trường. Đến nay tròn 33 năm. Nhìn lại thời gian bay quá mau, chưa gì mà đã phai màu theo thời gian, thấy mái tóc điểm sương của chồng nên em kết thúc 2 câu trong 2 bài thơ:
Tuyết nay phủ trắng hai mái đầu.
Và
Ba mươi ba năm rêu phủ màu.
Rất tiếc là em cũng có làm 1 số bài thơ cho chồng, cũng rất lãng mạn và …sexy, nhưng không dịch thành vần tiếng anh được nên thôi đành…
Vậy là 10 năm sau ngày lịch sử ấy, Phượng Lầu mới rời bỏ quê hương tang tóc để đến với xứ sở bình an và tự do. Số phận của bạn thật là may mắn. Xin chúc mừng cuộc sống mới nhé!
Cám ơn anh rất nhiều đã chúc mừng cho em!
Một điều may mắn cho em là từ ngày gia nhập sân trường cdnth6875 em có một môi trường sinh hoạt vui vẻ và tình cảm để chia sẻ và trao đổi văn thơ rất lý thú và lành mạnh cho tuổi Xuân chiều.
Chúc Phượng Lầu sẽ có nhiều niềm vui hơn khi vào trang để vơi bớt phần nào nỗi nhớ quê hương nơi đất khách quê người và khuây khỏa nỗi buồn vì tuổi Xuân chiều!
Được mấy mùa trăng mình yêu nhau?
Sao tình chớm nở vội tàn mau?
Nhấp nhô con tàu say lướt sóng,
Chở nước mắt em đổ bể sầu.
PL
Apr. 17, 2018. 1:45pm
Đếm bao mùa Xuân mình yêu nhau?
Em hoa nở anh bướm tình trao.
Đếm bao mùa hè mình bên nhau?
Em hoa phượng đỏ anh ve sầu.
Đếm bao mùa Thu lá đổi màu,
Dìu em trên xác lá rừng sâu.
Đếm bao mùa Đông mình thương nhau?
Tuyết nay phủ trắng hai mái đầu.
PL
Apr. 17, 2018. 2:37pm
PL bị vấn đề rất nhạy cảm với thời tiết. Mà thời tiết Canada mùa Xuân năm nay sao buồn chết được!
Trời buồn lòng càng buồn nên PL lại tiếp tục ra thơ:
Gái Xuân giờ cũng đã về chiều,
Chàng Xuân nay bạc trắng điều hiu.
Xuân chốn tha phương sao buồn quá!
Xuân lạnh cô liêu sáng trưa chiều…
Đang buồn quá bổng nhận được câu chuyện của Cường Kha làm mình cười hắt hắt!!!
Hết buồn hiu!
Hahahahaha!!!!!
Tui có thằng bạn thân.. cậu ta là kỷ sư học ra trường giờ công việc làm rất tốt và ổn định.. nó bị cái số tình duyên quá ư là lận đận, cuộc tình nào cũng trãi qua chưa đầy đc 6 tháng r lại chia tay.. lần này nó quen 1 em gái dhs rất xinh nhìn cũng dễ thương.. nghe đâu con nhà đại gia ở Vn, chuyên kinh doanh vàng bạc tại Sài Gòn.. em í khoe đủ thứ: nhà em ở Vn có tất cả nào là xe hơi.. nhà lầu.. ng giúp việc trong nhà nhiều đến mức k nhớ tên nỗi từng ng.. k hiểu sao e này sang đây mọi thứ đều để cho thằng bạn tui gánh vác.. tuần trước nó gọi dt than thuở.. tháng r ng iêu nó yêu cầu tăng cái thẻ visa limit từ 2k lên 5k.. k biết e í cà mua cái giống j giờ chỉ còn xót lại $1 available trong thẻ.. tui bảo nếu bố mẹ đai gia sao k bảo gởi tiền sang cho con xài mắc mớ gì xài tiền của mày? bạn gái nó nói bố mẹ đầu tư dzô vàng hết r.. vì Vn giờ ít ai giám để tiền mặt trong ngân hàng sợ có chiện gì thì mất trắng.. thế tui bảo mày có chắc gia đình e í khinh doanh vàng thiệt k? Sao k xin địa chỉ rồi cho ng nhà mày bên đó đến xem tận nơi.. nó nghe lời tui hôm qua cho thằng e trai đến xem tình hình như thế nào.. thì ra là thật.. gđ đúng thật là kinh doanh “vàng”.. nhưng mà vàng mã để cho ngta cúng cô hồn các đảng.. đc mời thẳng vào bên trong nhà thấy toàn ng giúp việc đang cắt giấy xây nhà lầu.. lấp gáp xe hơi y chang như bé kể.. tui thật khâm phục em này có tính thật thà dễ sợ.. 😜😜
Vàng nào cũng là vàng thâu mờ!
Vàng mã để ngừ hết thở xài …
Vàng kim để ngừ còn thở xài…
Cô í đâu có lừa dối đâu nà … hí hí…
May là vàng giấy chứ vàng….dẻo thì tiu đời thằng đó lun rầu…..ha…..ha…….
Hahahahaha!!!!!
Trời buồn bổng thấy nhớ quê hương!
Nhớ Sài Gòn xưa nhớ phố phường,
Nhớ rạp chiếu bóng Trần Hưng Đạo,
Nhớ rạp cải lương Dạ Lý Hương.
Nhớ ngôi trường bé nhỏ dễ thương,
Nhớ ông giám thị, hiệu trưởng trường,
Nhớ cô giáo, nhớ ông thầy giáo,
Nhớ sân trường, bè bạn vấn vương…
Nhớ đường Bùi Viện, xóm Sáu Lèo,
Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão tiếp theo,
Nhớ đường Đề Thám, Trần Hưng Đạo,
Chợ Cầu Ông Lãnh, nhớ Chợ Chiều…
Nhớ quá quê hương, nhớ đủ điều!
Đêm Xuân hò hẹn được bao nhiêu?
Thế rồi chia cách, đời chia cách!
Ôi Xuân quê hương! Nhớ thật nhiều!!!
PL
Apr. 16, 2018. 6:51pm
Nỗi buồn thương nhớ quê hương của người xa xứ đã hóa thành bài thơ nhiều nỗi niềm tâm trạng. Hay lắm, Phượng Lầu ơi!
Anh Trầm Tưởng ơi!
Đá đông đặc khắp phố phường,
Chạy xe trên đá có mường tượng ra?
Bánh xe trơn trợt lượn qua,
Bảy trăm tai nạn xảy ra một ngày.
Toronto lạnh thế này,
Nứt da lạnh buốt kéo dài bảy trăng.
Xuân này tuyết phủ mưa giăng,
Đường đông mưa đá tội chăng (cho) Phượng Lầu?
Huhuhu!!!
PL
Apr. 15, 2018. 8:50 pm
Tụi em đang trên đường lái xe về nhà trong freezing rain mà tưởng tượng đến Qui Nhơn cho đở cóng.
Đường mà bị mưa đá hoặc đóng băng rất nguy hiểm cho xe cộ, nhất là khi qua khúc cua hay khi lên, xuống dốc. Ở VN vào mùa đông đường lên đỉnh Sapa có khi đóng lớp băng mỏng, xe hơi đậu hàng dài kg dám chạy, còn xe máy thì người cỡi phải dắt bộ từng chút, sơ sẩy là té nhăn răng! hi..hi..
Mưa nữa đêm mưa dầm mưa đá,
Mưa giăng vào cửa kính gần xa.
Mưa đóng băng cửa sổ nhìn ra,
Mờ đục quá chỉ nghe rơi mưa đá!
Xuân năm nay Xuân tình sao lạnh quá!
Xuân giá băng tình gần cũng thành xa.
Xuân Qui Nhơn ấm áp ở quê nhà,
Xuân nóng bỏng tình nồng thêm lửa cháy.
PL
Apr. 16, 2018. 1:28 pm
Bài thơ của Trầm Tưởng mang một sắc thái vui tươi, rộn rã làm cho người
xem cũng cảm thấy như “Nàng Xuân” vẫn quanh quẩn đâu đây.
Cám ơn TT đã thổi một làn gió mới đầy mầu sắc vui tươi đến với sân trường.
Cảm ơn bác Từ đã chia sẻ cảm nhận. TT còn nhiều bài..vui hơn nữa nhưng chưa dám gởi vì sợ ngừ đọc..la làng lắm! hahaha…
Wow! Anh Trầm Tưởng làm thơ vui đến nổi người đọc la làng thì là vui quá!
Em đang chờ để được…là làng đây!
Hihihi!!!
Em còn yêu nhau như độ nào?
Thu sang gió thoảng hương tình trao.
Khát khao như rừng thu ngập lá,
Tình đã đến mau sóng dâng trào.
Em còn yêu nhau như thuở nào?
Cung đàn tiếng hát vượt trời cao.
Hồn thơ như sóng say gió xoáy,
Xuân đến sao tình vội hư hao?
PL
Apr. 14, 2018. 10:40am
Cảm ơn PL đã họa bài thơ rất hay và nhiều cảm xúc.
Xuân Canada năm nay lạnh lẽo quá! Hết tuyết rơi tới mưa đá, trùm chăn nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời ảm đạm, nghe tiếng mưa rơi văng lên cửa sổ làm lòng mình chùn xuống!
Chao ôi PL thèm hình ảnh Xuân quê hương:
Xuân tươi thắm với mọi nhà,
Vui vầy sum họp ông bà cháu con.
Xuân sang chim hót véo von,
Hoa Xuân phơi phới nắng tròn hương Xuân.
Xuân về mùa cưới ái ân,
Giai nhân tài tử đón Xuân vui ngần.
Xuân đi Xuân đến bao lần,
Mỗi năm Tết đến ăn mừng đón Xuân.
PL
Apr. 14, 2018. 10:42am
Bài thơ tả mùa Xuân ở VN hay lắm! Vậy mùa xuân ở VN đẹp hơn ở Canada PL há. Ở QN khí hậu đã chuyển sang hè, trời nóng dần lên từ đầu tháng tư, ngủ khỏi đắp mền nữa rồi!
Giữa Tháng Tư rồi tuyết còn rơi!
Đường sá phố phường trắng nơi nơi.
Xuân ơi Xuân tuyết rơi lạnh quá!
Lạnh cả tâm hồn, trái tim tôi!
Xuân Qui Nhơn nắng nóng em ơi!
Chẳng phải trùm chăn đắp mền rồi.
Khí hậu chia đôi là số zách!
Mát cả tâm hồn lẫn thân vui.
Hihihi!!!
Đó chỉ là ước mơ của người sống gần đường xích đạo và kẻ tuốt trên gần Bắc cực hở anh Trầm Tưởng?
Bên đây độ lạnh cộng gió là đang -10C. TV, radio chính phủ yêu cầu dân chúng nên ở nhà và không đi ra đường nếu không có chuyện khẩn. Ghê chưa?
Hihihi!!!
PL
Apr. 15, 2018. 9:29am
Ở Quy Nhơn về mùa đông, có hôm lạnh nhất cũng chỉ mới 15 độ C mà đã run cóng róng. Ban ngày tròng áo ấm luôn, ban đêm thì quấn mền dày nằm cong như con tôm, lạnh quá cũng khó ngủ luôn! hihi…
Đếm bao Xuân đã qua rồi,
Xuân thêm một tuổi, tuổi đời một cao.
Tóc xanh giờ bạc trắng phao,
Tình Xuân trầm bổng nghẹn ngào phôi pha.
PL
Apr. 12, 2018. 11:00 pm
Mưa rớt rơi tí tách ngoài song cửa,
Trời buồn như những bữa hết yêu nhau.
Mưa đá rơi nặng trĩu giọt sầu đau,
Mưa Xuân lạnh rầu rầu mây u ám.
PL
Apr. 14, 2018. 9:14am
Trời mưa đã buồn mà tuổi xuân ngày thêm chồng chất càng buồn hơn PL há?
Em tặng anh Trầm Tưởng và cả nhà bản nhạc hay nè ,,,
Cảm ơn Lu Linh đã tặng anh và cả nhà một bản nhạc xuân thật hay. Một bản nhạc sống mãi với thời gian, nghe kg biết chán! hi..hi..
Nàng Xuân đang đến muôn nơi
Em ơi xin cứ rạng ngời nét xuân!
Xuân đi, đến đã bao lần
Nét hoa em vẫn muôn phần thắm tươi,
.. Xuân đi xuân đến em vẫn rạng ngời nét xuân …
Bài thơ này TT tặng cho tất cả các chị em trong trang mình đó, tất tần tật từ U 20 đến…U 70, CKDN ui! hihihi….
Luyến lưu chi nữa xuân ơi
Xuân đi khuất bóng, còn người đợi mong
Phải qua xuân hạ thu đông
Nàng xuân e ấp anh mong sẽ về
Đầu hạ sao lại xuân mê ?
Phải chăng hồn đã tái tê vị tình ?
Sóng xuôi lướt nhẹ thuyền tình
Lòng anh phẩn khỡi, bình minh xuân về
Cảm ơn SN Phú đã họa bài thơ hay lắm!
Đến đây mà xem Xuân xứ người!
Một tuần lễ ướt đẫm mưa rơi,
Cuối tuần mưa đá đường trơn đá,
Mưa nặng hạt rơi buốt giá người.
Trời mù thê thảm cả bầu trời,
Một màu xám nhạt mưa tả tơi.
Ngóng về quê hương như thiêu đốt,
Nóng lạnh đôi nơi trái ngược đời!
PL
Apr. 13, 2018. 5:52pm
Mùa xuân Canada buồn quá, buồn như lòng người viễn xứ luôn ngóng về một mùa xuân tươi đẹp ở quê nhà. Hay lắm PL ơi!
Anh Trầm vẫn còn lưu luyến nàng xuân dzữ nghen👍
Nàng Xuân đẹp như maylangthang thì lưu luyến là phải rồi! hihihi…
Xuân sang Mai rực nắng vàng,
Cúc khoe muôn sắc Lan ngàn màu tươi.
Trúc đầu làng đứng thảnh thơi,
Ngắm Nàng Xuân thắm đỏ môi má hồng.
Gái Xuân mười sáu trăng rằm,
Hương Xuân thơm ngát tiếng lòng lả lơi.
Hồn Xuân phơi phới thảnh thơi,
Chàng Xuân hớn hở gọi mời giai nhân.
PL
Apr. 12, 3028. 10:11pm
Hồn Xuân phơi phới thỏa vui
Ô hay sao chẳng ngủ được đây?
Hay là sẽ thức trắng đêm nay?
Tình Xuân đã dập tan ngọn lửa,
Hay còn khói tỏa ngập quanh đây?
PL
Apr. 13, 2018. 2:57am
Chị Phượng thì nhớ chàng xuân , ,,,hỏng biết chàng xuân có xĩn dúng HC hôn ta ?
Một trời nhung nhớ bóng Hai Chai,
Một góc Chàng Xuân khói còn đây…
Một thoáng hương xưa vần thơ ấy…
Một bến đỗ rồi chẳng nguôi ngoai!
Bềnh bồng hồn cứ cất cánh bay…
Yêu thơ mê nhạc thỏa lòng này.
Say thơ buông phím theo nhịp thở,
Nước chảy về nguồn dẫu khói mây.
PL
Apr. 13, 2018. 1:15pm
Anh Hai Chai ơi em nhớ anh đến cả một trời nhung nhớ!
Em rất thích làm thơ chọc anh mà không biết em có vô tình chọc giận anh hôn mà anh làm thinh vậy anh Hai!
Hihihi!!!
Anh nhát lắm , PL chọc, anh chỉ còn biết “ trốn chại “ thâu hà!!!
Hihihi!!!
Nghe anh nhát lắm và “trốn chạy”, chẳng lẽ sân trường vắng thưa còn thêm thưa vắng?
Một ông trốn chạy KT một ông trốn chạy PL!
Hahahahaha!!!!!!
Em rất thích đọc thơ của anh Hai Chai vì nó dí dỏm, nó bắt thang cho em leo, nhiều khi không biết có leo quá trớn làm anh giận hay không nên anh đừng hờn mát nha! Em Nam kỳ nên không khéo léo đâu!
Hihihi!!!
Đêm qua em mớ gọi Hai Chai,
Chồng em hỏi chứ em mớ ai?
Em nói Hai Chai hai chai rượu,
Thế là chồng em ngủ lại ngay!
Hahahaha!!!!
Ha ha haaaaaaa
Hôm qua anh cũng mớ kiu Phượng Lầu , Phượng Lầu dzợ anh hỏi P L là đứa nào anh nói … tui nằm mơ thấy bà nhảy lầu chứ có Phượng Lầu nào đâu nà… Hà Hà hà…..
Phải công nhận HC ứng biến tài tình thiệt đóa nghen , sém tí là chik dzì cái tậu mớ rầu ,,, he he
Thì đó … Hũ Chìm ơi!!!
Hahahahaha!!!!!
Hú hồn anh mớ… nhảy lầu!
Bả mà nhảy thiệt Phượng Lầu nhảy theo!
Chồng em biết được chắc…teo!
Anh mớ em mớ một lèo…khoái ghê!
Hahahahahaha!!!!!!
PL
Apr. 15, 2018. 2:00pm
Hai Chai xĩn hai tay hai chai,
Chàng Xuân rượu rót chén cầm tay.
Nàng Xuân chỉ say thơ với nhạc,
Quay cuồng theo tiếng hát nồng say.
PL
Apr. 13, 2018. 2:36pm
Bài thơ xuân của PL thật độc đáo nghen. Từ hoa xuân đến nàng xuân, gái xuân, hương xuân, hồn xuân, chàng xuân..đều có mặt hết! Hay lắm bạn ơi!
Cám ơn anh khen làm em sắp bể lỗ mũi rồi!
Xuân thì cái gì cũng Xuân phải không anh?
Hihihi!!!
Em còn thiếu …hồi Xuân anh!
Hihihi!!!!
Ha..ha..Cái Xuân đó ai cũng muốn có thật nhiều lần mà Trời hổng cho!
Phản hồi cho bài thơ của PL mà nó chạy tuốt xuống phía dưới, PL thông cảm nha!
Qủa! Sao kỳ dzầy nè trời??? Phản hồi không đúng chỗ rồi Admin quơi!