Ta ươm nổi buồn từ lâu
Bây giờ đến mùa trổ nụ
Hoa buồn tím mầu ủ rủ
Hắt hiu như mảnh tình ta
Đam mê vàng môi chín rục
Cắn nát bấy , lời ăn năn
Câu chia tay không dám nói
Thương yêu dẫy dụa, dùng dằng
Thôi thì chia hai lối nhé !
Em đường em, anh đường anh
Nổi buồn cùng nhau san sẻ
Đừng ai ôm giữ một mình
Thở dài từ biệt tình yêu
Từng giọt buồn lăn trên má
Cứ đến mùa thu vàng lá
Thấp thoáng cây buồn trổ hoa
Nhớ người năm xưa , ta khóc
Hởi cố nhân ơi quên chưa?
Đếm bước lang thang trên phố
Tìm hoài nụ cười ngây thơ…
∞∞∞
Chia Tình Làm Đôi,
Anh Hai lôi thôi!
Thêm em chia ba,
Thêm bạn chia bốn.
Chắc của hỏng vốn?
Chia hết mọi người.
Chia đến rã rời,
Đến hồi khô cạn.
Chẳng muốn hán hạn,
Sợ lòng chơi vơi.
Hỏng muốn nghỉ ngơi,
Tìm thêm bạn…nhậu.
Chỉ có tình bậu,
Suốt kiếp mà thôi.
Từ sáng sớm mơi,
Đến khi trời tối.
Thuyền duyên trăm mối,
Đậu một bến rồi.
Chị Hai một đời,
Thiên thu cầm sắc.
PL
Apr. 21, 2018. 2:36pm
Và đây tháng tư , nỗi nhớ không quên
Tháng tư nỗi nhớ không nguôi
Tháng tư niềm đau không quên
Em nhớ sáng Ba Mươi Tháng Tư,
Toàn dân chạy loạn, chạy tản cư.
Hàng xóm kêu nhau la in ỏi,
Lo âu run sợ khắp xóm làng…
Người ta chạy ra bến Bạch Đằng,
Có người leo tuốt lên trực thăng.
Ba Má em hoang mang chẳng biết,
Ôm con chạy đâu cho thoát đàng???
Trời ơi họ đã sắp lan tràn!
Miền Trung chạy tiếp xuống miền Nam.
Miền Nam chạy tiếp ra sông biển,
Chạy thoát tấm thân sắp lụi tàn…
Em còn nhỏ chỉ biết ngỡ ngàng!
Leo lên xe Ba chạy lang bang.
Sau xe súng nổ theo rượt bắn,
Đành quay xe lại hết chạy làng.
Về nhà thấy phố xá ngổn ngang,
Người ta hôi của kéo ghế bàn,
May thay nhà em họ chưa phá,
Đành cam phận kẻ chạy muộn màng.
Vặn nghe radio tin mới loan,
Tổng Thống Trần Văn Hương đầu hàng.
Kêu gọi quân nhân buông tay súng,
Không muốn toàn dân máu ngập tràn…
Hoang mang trong cảnh tượng điêu tàn,
Chỉ còn nước mắt để khóc than!
Chỉ còn biết hoang mang lo sợ…
Kẻ ở người đi luống đoạn tràng….!!!
PL
Apr. 21, 2018. 1:47pn
Xin đính chánh Tổng Thống Dương Văn Minh chớ không phải Trần Văn Hương!
Xin cáo lỗi!
Nhắc lại những ngày nầy làm cho mình đau buồn lắm pha lẫn căm thù đó ạ …
Cứ đến tháng tư ai ai cũng nặng trĩu tâm trạng này trong lòng đó ạ !
Còn gì để than thở nghẹn ngào?
Còn gì để chia sẻ cùng nhau?
Thời gian phai màu trên mái tóc,
Hỏi anh hỏi chị còn thương đau?
Kỷ niệm năm xưa vẫn đậm màu,
Thời gian dù có chóng qua mau.
Hình ảnh đau thương trong ký ức,
Vẫn khắc đậm sâu tự thuở nào.
PL
Apr. 21, 2018. 2:07pm
Sáng nay đọc bài viết của Đại tá Trịnh Tiếu mô tả vụ di tản rút quân khỏi miền Trung vào những ngày Tháng 3 Năm 1975…
Ngòi bút ghi lại hình ảnh cuối cùng của miền Trung và dân chạy loạn đi tản đã làm PL xúc động ra bài thơ ghi lại nỗi lòng mình.
Cũng là con dân VN nhưng trong Nam lúc ấy không nghe nhiều tin tức ngoài Trung, hơn nữa lúc ấy PL còn ngây thơ, chỉ biết lo ăn học.
Bây giờ có dịp đọc lại những bài viết lịch sử, đồng thời là thành viên bên lề của nhóm cdnth6875, bổng dưng PL có cảm tình với người miền Trung chi lạ? Chỉ cần 2 câu thơ của anh Tào Lao:
Tháng Tư nỗi nhớ không nguôi,
Tháng Tư niềm đau không quên.
cũng đủ làm PL rơi nước mắt theo xúc động trong lòng, không cầm nổi dòng thơ cứ trào ra rồi gởi vô sân như một tâm tình chia sẻ, trút hết nỗi lòng của cô em gái Sài Gòn đến các anh chị miền Trung nói chung và Quy Nhơn nói riêng.
Thật trọn vẹn tâm tình yêu thương và nối vòng tay lớn…
Hể cứ mỗi độ Tháng Tư sang,
Lòng nghe se thắt nhớ ngập tràn,
Nhớ quê hương mình trong binh lửa,
Nhớ nhân dân mình cảnh lầm than…
Ôi vĩ tuyến mười bảy băng ngang!
Chia đôi lãnh thổ làm hai đàng.
Cũng giòng máu Việt, con dân Việt,
Gây hấn hận thù cho tóc tan!
Tản loạn vào những ngày Tháng Ba,
Miền Trung tiếng pháo vọng sơn hà.
Súng nổ bom rơi bùng lửa khói,
Đạn pháo tơi bời dân khóc la!
Chao ôi thương quá! Thương dân tôi!
Lam lũ ngược xuôi cả cuộc đời.
Mãnh đất quê hương hình chữ S,
Tan tành trong chinh chiến thây phơi…
Thương ôi máu đỗ và lệ rơi!
Cầu sập sông bơi khói ngập trời.
Kéo nhau di tản, đoàn di tản,
Vượt núi băng sông níu chân trời.
Chiến loạn thây phơi khắp nơi nơi,
Máu đổ ruột rơi cả vùng trời.
Thân xác rã rời con lìa mẹ,
Vợ phải lìa chồng ôm máu tươi.
Thương quá quê hương! Quê hương tôi!
Thương dân, thương nước, thương giống nòi.
Nghìn thu vĩnh viễn còn hay mất?
Nghẹn ngào chua xót…dòng lệ rơi!
PL
Apr. 22, 2018. 10:26am
Vợ phải lìa chồng ôm (xác) máu tươi.
Đất nước thống nhất rồi đó anh!
Nam Bắc giờ đã hết phân tranh.
Hành trang em gói anh học tập,
Đơn sơ quần áo, khăn, mùng mền.
Tí tiền anh gói ghém dọc đường,
Muối, tiêu, đường, gạo, nước, trà, chanh.
Đôi giày, đôi dép, đôi vớ, nón,
Thuốc cảm, dầu thoa lỡ bệnh tình…
Anh đi học tập chỉ ba ngày,
Vợ chồng sum họp một ngày mai.
Con cái quây quần bên cha mẹ,
Hạnh phúc trọn đầy tay trong tay.
Cô đơn em đếm từng đốt tay,
Quạnh hiu mong đợi ngày từng ngày.
Hết tháng, hết năm, bao lâu nữa?
Dõi mắt em chờ chẳng ngày mai?
PL
Apr. 22, 2018. 5:52pm
Nhớ tuổi học trò dưới nắng trưa,
Tan trường anh theo bước chân đưa.
Bẻn lẻn giả vờ không hay biết,
Em về mơ mộng nghĩ vu vơ…
Nhớ con phố cũ, nhớ đường xưa,
Những buổi hẹn hò trong quán trưa.
Cái thuở trăng tròn thơ mộng ấy,
Chao ôi tim đập nhịp dư thừa!
Nhớ buổi chia tay ở phi trường,
Ôm anh nước mắt chảy như mưa.
Biết buổi chia ly là đoạn tuyệt,
Em cất cánh rồi, mắt vẫn mưa….
PL
Apr. 21, 2018. 1:17pm
Hôm nay dzô sân trường lang thang có mình ên…
Buồn quá…. “ bạn cũ đâu rồi,,,” ?
Tặng anh chị và các bạn bài hát này
Hì hì ,,, có Tào Lao đây nè 😜
Có Mây Lang Thang nữa nè anh Hai ui !
Tậu nghiệp HC hén anh Tào Lao!!
Cám ơn anh Hai Chai gởi bài nhạc Trường Cũ Tình Xưa đã làm em rất xúc động! Em nhớ nhiều đến tuổi học trò ở quê nhà sao mà dễ thương quá!
Phải chi anh và em cùng trường thì nghe xong bài này chắc là em bay về nhậu với anh liền đó anh Hai Chai!
Sân trường sao vắng vẻ điều hiu?
Làm anh Hai Chai nhớ thật nhiều.
Nhớ trường xưa, nhớ bè bạn cũ,
Anh nhớ nhiều như nhớ người yêu!
Hai tay bia rượu vẫn còn yêu,
Dẫu chẳng còn tay để ôm eo.
Vẫn muốn choàng vai thêm bạn cũ,
Trái tim sâu đậm muốn thật nhiều…
Muốn gởi vầng thơ đến mọi người,
Muốn gởi lời nhung nhớ đầy vơi.
Yêu thương tim ngóng trông chờ đợi,
Đợi bạn xa xôi, đợi một người!
Anh Hai dẫu than thở nhiều lời,
Nhưng chỉ yêu nhất Phượng Lầu thôi!
Cho nên nhắm mắt là em …mớ!
Em gọi Hai Chai…!!!! Bổng ngậm ngùi!!!
Huhuhu!!!
Hahaha!!!
PL
Apr. 21, 2018. 12:47pm
Nếu biết tình ta quá phũ phàng,
Em thà rẻ lối bước sang ngang!
Níu kéo chi anh Hai Chai nhỉ?
Có ngóng có trông cũng lỡ làng!
Yêu thương chi dẫy dụa dùng dằng!
Người đi kẻ ở xẻ vầng trăng.
Càng thương càng nhớ càng cay đắng,
Em khóc cho duyên quá bẽ bàng!
Thôi thì hai đứa rẽ đôi đàng!
Tình thu lá chết rụng ngổn ngang.
Ngóng chi nụ cười con phố cũ!
Từng bước lang thang mắt lệ tràn….
PL
Apr. 20, 2018. 0:35am
Em nói làm chi lời bẽ bàng
Đò xưa dù tách bến sang ngang
Cũng còn nhớ mãi bờ bến cũ
Gửi lại dòng sông chút lệ tràn…
Có hay đổi bến vẫn ngỡ ngàng?
Đò chiều nghiêng ngã đếm thời gian.
Dõi mắt trông theo bờ bến cũ,
Se thắt con tim mắt lệ tràn…
Dẫy dụa dùng dằng cũng lỡ làng,
Gió xuôi đò ngược chỉ (biết) oán than!
Nhỏ xuống dòng sông từng giọt đắng,
Hắt hiu rũ rượi bóng chiều tàn…
PL
Apr. 20, 2018. 6:35am
Đêm đêm lại nhớ người xưa
Cung thương lỡ nhịp, đời đưa đôi đường
Trăng in đôi bóng lên tường
Tóc mây suối lệ, hơi nhường làn hơi
Nhớ nụ hôn thuở đôi mươi
Trong đêm say đắm, môi cười trên môi
Gió mây lơ lững cuốn trôi
Anh đưa đi mãi xa xôi mặt trời
Còn đây kỷ niệm trong đời
Đường xưa phố củ nơi nơi in hình
Giờ đây hai chiếc thuyền tình
Ta chia đôi ngã, sóng tình cách ngăn
Bài thơ của Phú ý tưởng hay quá, mình thích
…Tóc mây, suối lệ hơi nhường làn môi…
gió mây lờ lững cuốn trôi
Anh đưa đi mãi xa xôi mặt trời…(SN Phú)
Dạo này thơ của bạn nhiều ý hay và mượt mà lắm! Thân ái.
HC chia tình với ai nè 👍
Mây biết anh HC chia tình với ai đó nghe👍
Thâu Mây ơi ! Mây có nghe ngừ ta noái cái từ …” xưa rầu Diễm” chưa hè?!
Em Mây thấy vậy mà cái chi cũng biết , giỏi hén
Công nhận em Mây Thông minh quá ,hén anh Tào hén !
Yessss,,,, em Mây thông minh 🤪🤪🤪
Tặng em Mây … một lai 👍he he…🤪
Bí mực …
HC không noái đâu, cho Tào Lao théc méc chơi hê hê hê…😜
“Đam mê vàng môi chín rục
Cắn nát bấy , lời ăn năn
Câu chia tay không dám nói
Thương yêu dẫy dụa, dùng dằng”
Em thích 4 câu thơ này, rất hình tượng!
Anh Hai lãng mạn và sâu đậm quá!
Hèn chi…khộ lém!
Đem tàu chở nước mắt xuống biển hết đi anh Hai!
Huhuhu!!!
Chở nước mắt đổ xuống biển hết anh sợ biển tràn dâng thành đại hồng thủy thì khộ lém PL ui !!!
Nước mắt không đổ xuống biển khơi,
Anh đem phơi khô hết cho rồi!
Để không dâng thành đại hồng thủy,
Thế thì đừng để nước mắt rơi!
Hỏi anh mấy trận tình phai phôi?
Đã mấy lần đau khổ dập vùi?
Thấm thía nỗi đau thèm chăn gối,
Mới thấy…
Yêu và được yêu…quá tuyệt vời!
PL
Apr. 21, 2018. 5:44pm
Đam mê vàng môi chín rục (HC)
Cắn nát bấy , lời ăn năn (HC)
Câu chia tay không dám nói (HC)
Thương yêu dẫy dụa, dùng dằng (HC)
Yêu chi yêu chi để phũ phàng!
Yêu thêm chi cho cắn nát tan!
Nỗi niềm ăn năn chưa sám hối,
Cất giấu trong tim mãi bóng nàng.
Dẫy dụa đau thương lẫn dùng dằng…
Tình yêu! Ôi trái đắng! Ngon chăng?
Nếm thử chưa ăn thèm rỏ giải,
Ăn rồi nhớ mãi dẫu ăn năn!
Mật ngọt tình yêu ai thấu chăng?
Ngập hồn say đắm dệt mộng vàng.
Lâng lâng tình ái tràn thơ nhạc,
Dẫu lỡ cung đàn vẫn vương mang.
Tình yêu là phép lạ nhiệm màu,
Bềnh bồng biết trôi dạt về đâu?
Điểm tô cuộc sống thêm tươi mới,
Sung sướng muôn nơi đẹp tuyệt vời!
Nhưng nuốt không trôi kẽo…rồi đời!
Cũng cái tình yêu ấy mà thôi!
Vỡ nát con tim vì trái cấm,
Một biển mênh mông khóc sụt sùi…
PL
Apr. 21, 2018. 6:49pm
“Tìm hoài nụ cười ngây thơ”.
Tại ngây thơ mới bị anh Hai Chai dụ!
Hahahahaha!!!!!
Ủa HC có dụ ai đâu nà?! Tại ngừ ta tự nguyện theo đó nha…
À há!
Ai biểu… tại nhà anh Hai không có vách!
Hihihi!!!
Ủa nhưng có lầu nên mới mớ…thấy…nhảy lầu!
Hahaha!!!
Anh Hai nói anh chẳng dụ ai,
Người ta tự nguyện theo anh Hai.
Vậy chắc anh Hai đẹp trai lắm?
Và cũng đô con, sáu múi dầy?
Chứ còn anh Hũ Chìm từ ngày,
Chìm lĩm nên sáu múi nó…bay!
Bây giờ vỏn vẹn còn một múi,
Lăn tới lăn lui hũ chìm hoài!
Hahahaha!!!!
PL
Apr. 21, 2018. 5:14am
Đẹp chai thì chắc hổng bằng ai
Khỏe thì cũng gọi là lai rai…
Mỗi ngày dzô hai chai thôi Phượng
Là thấy đời sướng tựa lên mây… he he heeeeee
Hí hí ,,, từng tuổi nầy rồi , lo chìm tới chìm lui cho nó phê tấm thân chớ làm sao mà giữ được 6 múi nữa hè , dồn lại còn 1 múi bự chần dần nè pà con ươi 🤪
Thôi rồi tình đã chia hai
Riêng ta ôm lấy hai chai đỡ sầu
Chai một tình hãy còn đau
Chai hai tiếp nối cơn sầu qua nhanh..ha..ha..!
Hi hi…
Chai ba nghiêng ngã loanh quanh,,,
Chai bốn nghĩ lại hổng đành xa nhau…
Ha anh Trầm Tưởng ha!!!
Thêm chai năm cũng chẳng sao,
Rượu càng say rượu tình thêm đậm tình.
Hihihi!!!
PL
Apr. 21, 2018. 5:30pm
Rượu cầm hai chai,
Tình ôm hai tay.
Sợ em nhảy lầu,
Chia tình làm hai.
Hahahaha!!!!
PL
Apr. 18, 2018. 10:30 pm
Ừ… ừ… biết rứa rồi đừng la lớn nha PL !
Hahahahaha!!!!
Hối lộ em một chai đi anh Hai!
Hahahahaha!!!!
Mất một chai rồi còn đâu mà đòi hối lộ nữa hè?
Hi…..hi……
Thường thường ngừ ta chia tình làm đôi là:
Bà này một nửa, bà kia một nửa!
Vui như ngày trẫy hội.
Còn HC chia kỉu gì mà…” còn phiu” dzà buồn wá hà!
He….he…….
Bà này , bà kia chỉ có nước ra đường mà ngủ chứ làm gì có cơ hội mà đòi chia hở Từ Gia ?
Đừng có mà gài bẫy nhe he he…
Thì anh…gởi cho Từ Gia một bà!
Hahaha!!!
Thì cũng tính chia bà la sát cho Từ gia đoá.!
Mới nói:
“Câu chia tay không dám nói!”
Dzẫy mà típ theo
“Thôi thì chia 2 lối nhé,
Em đường em, anh đường anh!”
Xong rầu lại Nhớ, lại Hóc.
Rùi còn théc méc:
“Hỡi cố nhân ơi quên chưa?”
Thiệt hỏng hỉu nẫu HC lun!!??
À mà quên, mấy chai rầu dzẫy….be…..heeee…….??
Thiệt tình mới có hai chai mà nó cháng dzáng như dzẫy rầu đoá bác Từ !
Anh HC nầy thiệt tình đó nghen:
– Hôm nọ thì ví dụ như mình không còn iêu nhau , chưa ngã ngũ vào đâu
– Bây giờ tự nhiên tình chai hía ,,, hic hic
Tại xao Cà Kê hic hic dzạ ???
Ươm nổi buồn từ lâu,
Hai tay hai chai sầu.
Một chai ôm mỗi tối,
Một chai lạc về đâu?
Rưng rưng mắt ta khóc,
Rung rung môi ta sầu.
Lang thang con phố cũ,
Em giờ ở phương nào?
Nhớ ngày từ biệt nhau,
Mùa thu lá thay màu.
Anh nhìn em nức nở,
Trái tim anh quặn đau.
Tình đành hai lối rẽ,
Anh nuốt nghẹn thương đau.
Ăn năn như mũi dao,
Tim chảy máu giọt sầu.
Yêu thương em biết bao,
Nhắm mắt tim thét gào.
Toàn thân anh thổn thức,
Anh chết lịm thương đau.
Từ đấy ôm nỗi sầu,
Tình quá đỗi thương đau.
Đành chia hai lối rẽ,
Mỗi đứa một niềm đau.
Và em còn nhớ nhau?
Hay tình đã phai màu?
Anh tìm con phố cũ,
Tìm nụ cười năm nao…
PL
Apr. 17, 2018. 8:23pm
Đọc thơ em anh đau
Trái tim anh cồn cào
Ray rức vì chẳng biết
Chai kia lạc dzìa đâu?
Huhuhu!!!
Chai kia lạc dzìa đâu?
Để anh Hai ôm sầu.
Ôm hai chai chưa đủ,
Đêm mớ thêm Phượng Lầu!
Hahahahaha!!!!
Giống ai hỏng giống, giống Hai Chai?
Đường thẳng hỏng đi cứ quẹo hoài.
Hai tay hai chai nên anh xĩn,
Em có nhậu đâu cũng…xĩn hoài!
Tại em nhớ…anh Hai Chai!
Hahahahaha!!!!!
PL
Apr. 18, 2018. 7:17am
Hi hi… Hổng nhậu mà xĩn… ngộ nhen PL !
Tậu hai chai quá hà…
Hu hu hu … Hai Chai khộ lém anh Thiên Di hông biết được đâu … Hic hic…
Hỏng biết anh Thiên Di có biết anh Hai Chai
“khộ lém” đến độ nào hôn?
Nhưng mà em biết!
Hahahahaha!!!!!