Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng**
Làm sao tui mơ thấy bậu đây?
Trời cao , biển rộng, sông dài.
Chơi vơi con nước chia hai ngã về!
Bậu ngược lên dòng trên thương nhớ.
Tui xuôi về ôm mớ tương tư!
Bậu khuất sau rặng mù u,
Nước mắt tui tựa mưa thu đầm đìa…
Nghe bìm bịp kêu chiều nước lớn
Đám lục bình tím khúc sông dài
Đưa tay vén sợi tóc mai
Sợi buồn rụng xuống vướng vai tui gầy
Ngày tháng mười chưa cười đã tối**
Thôi thì đành bậu đã quên tui
Trầu cau muôn thủa có đôi
Riêng tui với bậu hết rồi từ đây
∞∞∞
Trời còn rỉ rả hạt mưa rơi,
Từng hạt trên sông nước cuốn trôi.
Đò tui ngược dòng bơi con sóng,
Con nước lững lờ theo mây trôi.
Một dòng ngược gió một dòng xuôi,
Sóng nước lăn tăn đến chân trời.
Tà dương lắp loé đang dần tới.
Hoàng hôn ngã bóng mặt trời rơi.
PL
Apr. 12, 2018. 6:29 pm
Trời đang lả chả mưa rơi,
Con sông uốn khúc lả lơi gợi tình.
Gió đưa đò lắc gặp ghình,
Tui chèo tui chống một mình thân côi.
Ngang qua con nước rẽ đôi,
Lòng tui nhớ bậu mắt rơi lệ nhoà,
Chim bay én lượn là đà,
Chim còn có cặp ngó mà tủi thân!
PL
Apr. 12, 2018. 1:40 pm
Ngày tháng mười chưa cười đã tối**
Thôi thì đành bậu đã quên tui (TD)
Trầu cau muôn thủa có đôi (TD)
Riêng tui với bậu hết rồi từ đây (TD).
Tui tìm bậu cuối chân mây,
Gió đưa bụi chuối lung lây sau hè.
Tiếng ru ai hát câu vè,
Anh theo vợ bé bỏ bè con thơ…
Nghe mà tủi tủi bơ vơ,
Lòng tui thổn thức đợi chờ ai hay?
Vần thơ tui chép rồi đây,
Gởi theo mây nước, cỏ cây, lục bình…
PL
Apr. 12, 2018. 1:17pm
Bìm bịp kêu sao như thở than!
Âm vang như ai gãi cung đàn.
Gãi khúc tình ca sầu ly biệt,
Khăn quàng tui quẹt nước mắt ngang.
Mưa đang rỉ rả điệu thương tan,
Tui nhớ dòng trên dẫu lỡ làng.
Lục bình buồn tím theo dòng dưới,
Sông rẽ chi làm tui nát tan!
PL
Apr. 12, 2018. 10:47am
Chập chùng đò tui nổi trên sông,
Bậu giờ bên đó nhớ tui hông?
Lục bình nổi trôi như trông ngóng,
Tui ngóng tui trông nước mắt ròng.
PL
Apr. 12, 2018. 10:17am
Đưa tay vén sợi tóc mai, (TD)
Sợi buồn rụng xuống vướng vai tui gầy.(TD)
Bậu ơi sao chẳng tỏ bày?
Để tui mòn mỏi đêm ngày tương tư.
Đầm đìa nước mắt thu mưa,
Lục bình tím nổi dây dưa ngậm ngùi.
Chiều buồn con nước dần trôi,
Tiếng kêu bìm bịp bậu ui tui chờ!
PL
Apr. 10, 2018. 7:00 pm
Chiều nước lớn buồn nghe bìm bịp,
Tui im lìm ngắm lục bình trôi.
Một thân trơ trọi đơn côi,
Đưa tay vén tóc ngậm ngùi tủi thân.
Tóc mai vướng sợi bâng khuâng,
Bờ vai gầy guộc tần ngần nhớ ai?
Bậu càng khuất bóng dần phai,
Tui càng nông nổi đêm dài tương tư.
PL
Apr. 10, 2018. 6:20 pm
Đêm Tháng Năm chưa nằm đã sáng,
Làm sao tui tán tỉnh bậu đây?
Con xuồng bé bỏng chèo tay,
Sông dài nước lớn chẳng ai ngó ngàng.
Tui dìa xóm dưới mơ màng,
Mù u khuất bậu ngỡ ngàng trông theo.
Tối nay bậu có buồn teo?
Còn tui thui thủi chèo queo một mình.
PL
Apr. 10, 2018. 4:56pm
Tui buồn nhưng hỏng có teo
Thương ai thui thủi chèo queo một mình
Dập dềnh từng đám lục bình
Trôi trên sông vắng chở tình tui theo
Bậu ơi bậu cứ chèo queo
Còn tui thì cứ buồn teo một mình…
Bậu buồn nhưng hỏng có teo,
Chắc nhờ bậu…béo đeo theo rượu bình?
Còn tui thấp thỏm rập rình,
Hẩm hiu khuya vắng một mình…mớ Chai!
Huhuhu!!!
PL
Apr. 11, 2018. 5:31am
Đưa tay vén sợi tóc mai.
Thương nhau hổngđặng nhớ hoài thiên thu.
Chim chuyền đậu nhánh mù u.
Tình tui với bậu lời ru thêm buồn..!!!
Đã trìu trĩu giọt mưa đông
Đã bằn bặt nỗi ngóng trông trái mùa
Đã nghèn nghẹn tiếng ước thề
Đã chơm chớm giọt mưa về mắt ai…
Đưa tay vén sợi tóc mai.
Thương nhau hổngđặng nhớ hoài thiên thu.
Chim chuyền đậu nhánh mù u.
Tình tui với bậu lời ru thêm buồn..!!!
Đưa tay vén sợi tóc mai. (TML)
Thương nhau hổng đặng nhớ hoài thiên thu. (TML)
Chim chuyền đậu nhánh mù u. (TML)
Tình tui với bậu lời ru thêm buồn..!!! (TML)
Chơi vơi sông nước rẽ nguồn,
Buồn như những cánh chuồn chuồn nó bay.
Heo may Tháng Bảy mưa dai,
Tình tụi với bậu chẳng ngày sánh đôi.
Buồn nghe bìm bịp chia phôi,
Buồn theo sông nước rẽ rời chia ly.
Bậu ơi tui ước được chi,
Vỗ về âu yếm bậu khi trở trời!
Tình e ấp chẳng nên lời,
Thuyền sang bến đỗ để rồi phân ly.
Bậu, tui kẻ ở người đi.
Tình tui với bậu còn gì nữa đâu???
PL
Apr. 11, 2018. 1:00 pm
Đưa tay vén sợi tóc mai,
Sợi buồn rụng xuống, vướng vai tui gầy!
Dễ thương cho hình ảnh bậu vì nhớ thương mà gầy guộc lên cả đôi vai!
Thích 2 câu này lắm đó TD.
Thuỳ Dương biết là anh Từ thích hai câu này thiệt mừ!
Xao TD biết là thiệt?
Tại dzì anh Từ hổng có cừ be he…, mà anh Từ hổng cừ be he là anh Từ nói thiệt đó ,hông tin thì HC hỏi anh Từ đi!!!
TD quả thiệt là…sâu sắc đóa…hí….hí….
Ta anh Từ là TD xâu sắc xấu đó hén !
Hic hic… Mây nói vậy mà có phải vậy không anh Từ?
Ai cũng sâu sắc cả…he…he…..
Thâu tiu rầu…Anh Từ mà hỏng cừ be he…là xao ta…coi chừng bị phục kích é Thùy Dương
Thì anh Từ hỏng cừ be he là thiệt rầu é NT!
Còn phục kích … TD noái là … chiện nhỏ thâu hà!!!
Đừng coi thường nhen, không những phục kích mà còn…wuýnh nữa đóa…be…eh…he…hee…heee…..
Hahahahaha!!!
Quan wuýnh bằng…gậy đó lo chạy đi bà con ơi!
Hahahahaha!!!!!
He….he…không cần phải chạy đâu!
Quan chỉ ..giơ cao đánh khẽ thôi mờ….be…..heeeee…….
Chẳng lẽ:
Đưa tay vén sợi tóc mai,
Sợi buồn rụng xuống Hai Chai vai gầy.
Mới thiệt anh Hai?
Hahahahaha!!!!
Hai Chai hỏng có gầy đâu nha PL!
Bờ vai anh Hai hỏng nhỏ sao anh Hai?
Vậy mà em cứ tưởng tượng anh ốm nhom ốm nhách như Hoài Linh, tay cầm chai bia, tay cầm chai rượu vừa đi vừa ngã vừa nghiêng chứ?
Hihihi!!!
Phen này em có chỗ dựa vững chắc rồi đó nha anh Hai Chai!
Hahahahaha!!!!
Tưởng Hai Chai xuôi vai cà dẹo,
Một tay cầm méo xẹo một bên,
Chân đi khập khểnh một bên,
Một bên xị rượu men lên giải sầu?
Ngờ đâu em có ngờ đâu?
Vai 5 tấc rộng thân 10 thước cao.
Trông như Từ Hải bảnh bao,
Em đây lột xác thay mau Thuý Kiều!
Hahahahaha!!!!!
PL
Apr. 10, 2018. 7:47am
Shời hơi…! Từ Hải bảnh bao,,,
Cũng đâu bằng được Anh Hai Chai này
Chân kia buồn đá chân này…
Mắt kia con đậu , con bay dập dìu…
Hai Chai hổng thích Thuý Kiều
Hai chai chỉ thích chiều chiều được … he he… say…!
Shời ơi…!
Thiếp ngờ đâu Hai Chai mắt chột?
Từ Hải…Đại Thần…Chai dựa cột (mà) nghe!
Thuý Kiều e…xách guốc chạy te…!
Hai phủi chân…nhậu nhe Chai…xĩn!!!
Hahahahaha!!!!!
PL
Apr. 11, 2018. 5:21am
Đưa tay vén sợi tóc mai (TD)
Sợi buồn rụng xuống có phai nỗi sầu..?
Nỗi sầu có dễ phai đâu …
Một ngàn sợi rụng hói đầu vẫn hỏng quên!!!
À há! Đừng có dương đông kích tây mà mất lòng nhau nhe Thì Dương..
be…eh…he…hee…heeee……
Ủa, Mây có thấy Thuỳ Dương nói gì đụng chạm đến anh Từ đâu mà anh Từ giận gung vậy hè ?
Ngừ xưa có nói dzầy nè Mây “Có tực, giựt mình” đoá… he he…
Người ta còn có ngàn sợi mà còn trù cho rụng hết thì làm sao mà hông giựn rung chớ MAAAAY!?
Hí hí…
Chà TD đào hầm cũng ác hén…Có ngừ tự động nhảy dzô đó…
Tự động dzí tình nguyện có dúng nhao hôn Nguyên Thuỷ???
TD mà có..hầm là tự động và tình nguyện luôn HC uiiiii!
Đưa tay vén sợi tóc mai (TD)
Sợi buồn rụng xuống có phai nỗi sầu..? (NT)
Nỗi sầu đâu dễ nhạt màu!
Tui đây bậu đó dễ dầu (gì) nhạt phai?
PL
Apr. 11, 2018. 1:18pm
Bậu ơi đừng rẽ chia hai!
Đưa tay bậu vén tóc mai rụng rời,
Môi xinh má thắm mắt ngời,
Tui xin sợi tóc thay lời đính trao.
Tui dìa thưa mẹ cha mau,
Rượu trà bánh trái trầu cau hỏi người,
Tháng Mười dẫu có tối trời,
Chẳng còn lẻ bóng trọn đời bên nhau.
PL
Apr. 08, 2018. 10:11pm
Dzị là hết đôi ngã hén chị PL!?
Mây Lang Thang ơi PL tưởng là hết đôi ngã mà bây giờ đôi ngã rồi kìa!
Huhuhu!!!
Con sông rẽ nhánh hai giòng,
Bậu muốn có chồng bậu phải theo Qua.
Chớ phải không MLT?
Chia tay ở ngã ba sông…
Một tay quẹt mắt lau dòng lệ tuôn
Áo bậu nhuộm ánh hoàng hôn
Tui dzìa nhớ chiếc khăn buồn vắt vai…
Biết rằng tình cũng sẽ phai
Bên chồng bậu có nhớ chai không nè?
Nhớ Chai em đứng sau hè,
Nắng chang chang mắt khóc nhè mưa tuôn.
Ngã ba sông cách tình buông,
Bên chồng cứ nhớ Hai Chai ngồi xuồng…
Và em còn nhớ chuồn chuồn ớt bay!
Huhuhu!!!!
PL
Apr. 10, 2018. 8:09am
Bậu ơi đò tách bến rồi…
Tui về xé nát tan lời tương tư
Nhớ thương vọng đến thiên thu…
Gửi theo cánh gió vân du đến người…
Tháng mười lạnh tím mặt trời…
Đêm dài, ngày ngắn , sóng đời lô xô…
Trầu cau chi nữa mà chờ…
Hẹn mai , hẹn mốt, bậu (giả) vờ phải không???
Tình tui lớn tợ biển đông,
Đò xuôi con nước ngược dòng bậu ơi!
Bậu ơi tui hỏng biết bơi!
Nhảy sông chìm lĩm sao tui lội dìa?
Nhớ thương nước mắt đầm đìa,
Con đò tách bến tui lìa bậu sao?
Thế là hết chuyện trầu cau!
Hết mơ…húp cháo yêu nhau tháng mười!
Huhuhu!!!
PL
Apr. 09, 2018. 8:01am
Nếu mà bậu hỏng biết bơi
Buổi trưa nhè nhẹ ra trời nắng to
Bắt con chuồn ớt thiệt to …
Cho nó cắn rúng thế là biết bơi !!!
Ha ha haaaa….
Thôi thôi tội tui lắm bậu ơi!
Rủi rúng nó hỏng cắn, cắn nhằm… củ khoai?
Còn đâu chí khí đời trai?
Thà tui ở vậy tương tư hoài bậu ơi!
Hahahaha!!!!
PL
Apr. 09, 2018. 8:47am
Chuồn chuồn nó hỏng có cắn củ phai đâu chị PL ơi ! Nó chỉ ăn lá cây dzí lại cắn cỏ thui hà !
Hahahahaha!!!!
Khổ nổi củ phai nằm dưới đám cỏ!!!
Hahahahaha!!!!
Mây Lang Thang dễ thương thiệt!
Tặng Mây và Phượng con chuồn chuồn ớt này
Chuồn chuồn bốn cánh nó bay,
Sao nó đỏ lét lạ lùng anh Hai?
Thân như củ cải đỏ dài,
Nó mà cắn cỏ…củ phai giựt mình!
Hahahahaha!!!!!
PL
Apr. 10, 2018. 7:36am
Mây hiền lắm PL ơi
Chỉ biết yêu thôi chả biết gì… hì hì…
Hihihi!!!
MLT có yêu ai thì yêu nhưng nhớ để dành…Hai Chai cho PL nha!
Hahahahaha!!!!!
Tui ngược lên dòng trên bậu nhớ,
Bậu lén nhìn mắc cỡ hỏng kêu lên?
Để mù u che khuất dòng trên,
Bậu dìa bậu khóc mình ên tội tình…
Tóc mai sợi vắn sợi dài,
Bậu mơ chẳng nói hỏi ai hiểu lòng?
Lục bình tím nổi lồng bồng,
Sông dài uốn khúc thèm chồng sao hỏng nói ra?
PL
Mar. 08, 2018. 8:25pm
Biết tui khóc mình ên còn chộ …
Tui lén nhìn sao bậu thấy na !?
Hay bậu hổng chịu nói ra?
Hôm nay bậu đổ thừa là tại tui ?
Mắc mớ chi nói quanh, nói quẩn…
Rồi đổ thừa tại sợi tóc mai…
Tóc mai sợi ngắn sợi dài…
Lấy nhau rồi có thương hoài hay không???
Bậu ơi tui rất thật thà!
Thấy sao nói vậy ruột rà ngoài lưng.
Bậu buồn nước mắt rưng rưng,
Nói quanh nói quẩn lưng chừng mà chi?
Tóc mai nước mắt rèm mi,
Để tui mơ mộng thầm thì ước ao.
Nỡ nào bậu phụ tình trao?
Lấy nhau trọn kiếp…áo nhàu qua đêm.
Hihihi!!!
PL
Apr. 09, 2018. 8:26am
Khi tối ngủ không mơ thấy được bậu, sáng ra nghe bản nhạc nầy cho đỡ buồn nghe TD …
… Dzí dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu xa …
Bậu này kỳ cục quá ha…
Anh Cà Kê Dê Ngỗng há !!!
Bậu ơi bậu hởi bậu ơi
Nẩu đi sao nở bỏ đời bậu ư!
Nẩu chưa buông tiếng tạ từ
Mà sao bậu chuốt tương tư nẩu hoài
Nẫu ơi, nẫu hởi , nẫu hời….
Bậu buồn , bậu tủi ,bậu thời trách thân !
Trách mình số kiếp long đong..
Dẫu rằng nẫu chữa buông lòng đổi thay…
Mà tình đã chớm gió bay…
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng**
Làm sao tui mơ thấy bậu đây?
Trời cao , biển rộng, sông dài.
Chơi vơi con nước chia hai ngã về! ,,,
.
Wi hiểm , wi hiểm , bậu nào mà đòi nầm mơ thấy dzậy ta ?
Mơ thì được , mớ là chít ha Tào Lao ha !😝
He…he…mơ…hỏng có âm thanh còn mớ là có âm thanh, cử động…hén Mây…?NT biết có ngừ hết mơ rầu mớ tấu ngày đó Mây…
Tậu cho ngừ đó quá hén Nguyên Thuỷ ! TD cũng biết ngừ đó đó, hông tin Nguyên Thuỷ nói thử xem có đúng ngừ TD biết hem nha!
Mây biết có ngừ tối ngủ lấy băng keo dán miệng lại cho khỏi nói mớ đó NT ạ!
Hahahaha!!!!
Người nào mớ dữ vậy ta?
Chắc phải cuốn chiếu lên lầu ba mà nằm?
Nữa đêm mớ ngáy rầm rầm,
Rung rinh trời đất vẫn nằm tỉnh bơ!
Hahahaha!!!!
Ai có tịch thì rụt rịt?
Hahahaha!!!!
Chắc chiến này anh Hai Chai rục rịch suốt đim rầu hén PL !
Tại anh Hai Chai nói nhà ảnh bốn bức tường trống không, vậy mà còn nửa vầng trăng dính màn trời, nửa vầng trăng rơi chiếu đất. Bên đây người ta gọi đó là … homeless đó anh Hai!
Hahahahaha!!!!
Thiên Di ngủ mớ ngoài hiên,
Coi chừng cô láng giềng nhìn …tương tư!
Hai Chai vách trống phải ư?
Coi chừng dán chuột mớ cừ Hai Chai!
Hahahahaha!!!!!
PL
Apr. 09, 2018. 11:29am
Sao Mây chiện gì cũng biết hết vậy ta 😜😎🤪
Vì đó là Maaaaaây mà Hũ Chìm !😎😎😎
Hèn chi …ở Ốtin băng keo kím mua hỏng còn nữa…!
Nguyên Thuỷ cũng muốn mua băng keo để dán miệng na???
Để Mây mua dùm cho nghen, hí hí…
Mớ em Mây chik là cái chắc 🤪
Mớ thấy em là dzui chớ sao lại chik hè ?
Ừa hén …Đúng đó Mây…Hũ Chìm chít nhát wá…Đâu như anh Từ…?
NT hỏng biết gì hết,,, ngừ ta noái thùng rổng kiu to ,,, anh Từ hay be he chứ nhát như thỏ dzị é
Chà….chà….kỳ này MAAAAY muốn khiu chiến dzới anh Từ hén!
Muốn biết nhát như thỏ hay dzữ như cộp, phải cho anh cơ hội….thử đi mới biết được é….be….heeeeee……….
MAAAAY ơi, non nước hữu tình,
Nhìn em anh ước chúng mình…he…he….có đôi!
Được hôn?
Thâu… anh Từ tha cho Mây , để Mây nuôi năm đứa con cho nó khôn lớn rầu tính nghen!!!
Mây ơi!!!
Gái 5 con ngó mòn con mắt!
Thêm 1 con hấp dẫn càng thêm!
Ngán gì TỪ Quan cộp giấy mềm!
ĐỪNG TRỐN CHẠY!
ĐỪNG!!! ĐỪNG TRỐN CHẠY!!!
Hahahahaha!!!!
PL
Apr. 11, 2028. 8:43am
Nghĩ tới MAAAAY phải một mình nuôi 5 con còn nhỏ dại mà thấy thương,
Thôi đón anh dzìa, đặng 2 đứa mình cùng lo cho sấp nhỏ có phải tốt hơn hông MAAAAY…be…..heeeee……