Độc ẩm

Trầm Tưởng- NCM

Chiều buồn tạt ghé quán bia
Điện thoại í ới bạn kia bạn nầy
Chỉ nghe tò tí đầu dây
Có người bắt máy chiều nay bận rồi!

*
Thế là chỉ mình ta thôi
Bia ngon mà thiếu bạn thời buồn tênh
Hạ xuống rồi lại nâng lên
Mình ta cụng với mình ênh thật buồn

*
Nhìn dòng bia chảy trào tuôn
Nghĩ đi nghĩ lại mà thương phận mình
Rượu bia đối ẩm giao tình
Sao không ai cụng với mình cùng vui?

*
Nhìn tới rồi lại nhìn lui
Ba chai “..wen” đã cạn vơi mất rồi
Đến giờ ta phải về thôi
Lên xe nổ máy cuộc chơi đã tàn!

∞∞∞

 

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

26 responses to “Độc ẩm

  1. Phượng Lầu

    Bán đứng quê hương lấy túi vàng,
    Thước nào đo được tấm lòng tham?
    Đổi cả nước non toàn dân Việt,
    Để lấy đô la với cửa nhà.

    Rồi sang Úc, Mỹ sống tà tà,
    Một mớ định cư Canada,
    Nói tiếng xứ người léo lưỡi quá!
    Thôi thì con đi trước đi nha!

    Cha còn “hụi chót” quân chưa ra!
    Mẹ còn ve vét trẫy hội hè!
    Vi la xe cộ còn cả đống…
    Cận vệ vây đầy ai dám đe!

    Rồi đến một ngày cũng không xa,
    Cha mẹ con sum họp một nhà.
    Mặc ai
    Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia…

    Còn lại quê hương ta với ta,
    Mãnh đất bao năm ông với cha,
    Xây dựng cơ đồ từ lập quốc,
    Bia rượu giải sầu chỉ riêng ta.
    PL
    July 06, 2018. 11:14am

  2. Phượng Lầu

    Nằm lắng nghe bài giảng Thánh Kinh,
    Duỗi cẳng ngay lưng nằm một mình,
    Xong rồi nghe nhạc vang tiếng hát,
    Những lời tha thiết yêu quê mình…

    Bao giờ đất nước được hoà bình?
    Bao giờ hết giặc giả ngoại xâm?
    Dâng cả quê hương mình cho giặc!
    Nô lệ giặc Tàu thêm bao năm?

    Làm sao thay đổi thành tình thâm?
    Dân khóc dân la dân âm thầm,
    Dân khổ dân than hay dân chống,
    Làm sao thay đổi những lòng tham?

    Có ai bỏ địa vị giàu sang?
    Có ai đổi thành tấm lòng vàng?
    Ngu dân để trị vì cả nước!
    Visa sẳn cánh bay chạy làng.

    Đô la tiền của lẫn bạc vàng,
    Đã đem sang Thụy Sĩ bỏ băng,
    Đầu tư nhà cửa hơn một tá,
    Úc, Mỹ, Canada, Pháp, Anh…

    Bao giờ quê hương hết chiến tranh?
    Chẳng pháo đạn rơi nổ tanh bành.
    Giết người bằng thức ăn ngộ độc,
    Bịnh thì thuốc giả để …đi nhanh!

    Bao giờ thật sự có hoà bình?
    Dân lành từ đỉnh Ải Nam Quan,
    Kéo xuống Cà Mau ra Phú Quốc,
    Cờ vàng ba sọc đỏ hiên ngang?

    Rượu uống mềm môi để giải sầu,
    Bia làm vơi cạn nỗi thương đau,
    Ngày mai ai thấu, ai hay biết?
    Nước nhà nay đã…cá cắn câu!!!
    PL
    July 06, 2018. 10:27am

  3. Phượng Lầu

    Chẳng lẽ mình ta nuốt thương đau?
    Chẳng lẽ mình ta ngậm thảm sầu?
    Chẳng lẽ mình ta hồn chao đảo?
    Chẳng lẽ mình ta than thở sao?

    Đất Trời đâu phải chỉ mình ta?
    Thế sự thăng trầm lắm phong ba,
    Tình đời trớ trêu đầy nghiệt ngã,
    Cõi lòng quạnh vắng bãi tha ma.

    Tìm đến vùng chân trời xa xa,
    Bước nhẹ trên thảm cỏ đầy hoa,
    Hứng nắng ban mai lòng vui thỏa,
    Quên hết ngày buồn năm tháng qua…
    PL
    July 05, 2018. 5:42pm

  4. Phượng Lầu

    Thì ra mình thức trắng đêm qua,
    Vì thương dân yêu nước nhớ nhà!
    Hình như gần sáng mình nhắm mắt?
    Rồi bổng giật mình theo tiếng la!!!

    Rõ ràng mình nghe tiếng “ui da!”
    Rõ ràng mình thấy dân khóc la!
    Rõ ràng mình thấy dân chạy loạn,
    Thấy Tàu đang chà đạp dân ta…

    Nỗi buồn u uất tháng ngày qua,
    Ngỡ theo nước mắt đã nhạt nhoà?
    Ngờ đâu ký ức còn in dấu?!
    Làm mình thức trắng suốt đêm qua…

    Buồn thật là buồn!
    PL
    July 04, 2018. 4:22 pm

  5. Phượng Lầu

    Buồn chẳng còn vương trong mắt ai,
    Buồn phai theo những áng mây bay,
    Buồn cuốn theo từng cơn gió xoáy,
    Buồn chìm trong biển lặng sóng say.
    PL
    July 04, 2018. 1:38 pm

  6. Phượng Lầu

    Buồn trèo lên cao,
    Buồn lên đỉnh sầu,
    Buồn lăn xuống mắt,
    Buồn vào tim đau.

    Buồn ra cửa sổ,
    Buồn qua hàng rào,
    Buồn theo mây khói,
    Buồn trôi về đâu?
    PL
    July 04, 2018. 10:46am

  7. Phượng Lầu

    Có những lúc buồn dâng lên khoé mắt,
    Có những khi buồn se thắt con tim,
    Có lúc buồn hồn chất ngất đảo điên,
    Có khi buồn mím môi không muốn hở.

    Buồn đến nổi muốn tim ngừng nhịp thở,
    Buồn nghẹn ngào buồn tan vỡ con tim,
    Buồn triền miên sáng sớm tới thâu đêm,
    ….
    Rồi một hôm buồn bay đi vĩnh viễn…
    PL
    July 04, 2018. 10:16am

  8. Phượng Lầu

    Ô hay sao thức trắng đêm nay?
    Buồn đã tan tành theo khói mây,
    Tâm tư trải dài ra trang giấy,
    Khô rồi những giọt nước mắt cay.

    Không bia không rượu cũng chẳng say,
    Chẳng còn thấp thoáng bóng hình ai,
    Gác tay trên trán hoài không ngủ,
    Sao mình lại thức trắng đêm nay???
    PL
    July 04, 2018. 3:29am

  9. Phượng Lầu

    Phone rủ rê,
    Bạn bộn bề,
    Mình đơn độc,
    Lòng buồn ghê!

    Ba chai bia,
    Uống xong dìa,
    Thiếu bạn nhậu,
    Buồn lê thê…!!!
    PL
    July 03, 2018. 10:34pm

  10. Phượng Lầu

    Tiếng chuông ngân vang,
    Bóng ngã chiều tàn,
    Côn trùng nức nỡ,
    Tiếng lòng oán than!

    Cung đàn vọng vang,
    Nghẹn ngào ngổn ngang,
    Khúc ca dang dở,
    Ngỡ ngàng hoang mang.

    Rượu chẳng mềm môi,
    Nói chẳng nên lời,
    Bia rời tay với,
    Một mình đơn côi…
    PL
    July 03, 2018. 10:24pm

  11. Phượng Lầu

    Chiều buồn len lén tâm tư,
    Tình sầu như lá đong đưa,
    Ngõ hồn tìm về quá khứ,
    Bóng người chưa khuất trong mơ.

    Mây buồn giăng tím lững lờ,
    Người buồn thả gió hồn thơ,
    Luyến lưu nghe còn bỡ ngỡ,
    Còn đâu sao lại đợi chờ?

    Dẫu buồn thoáng chốc bơ vơ,
    Chẳng say men rượu ngẩn ngơ,
    Chẳng bia quên sầu ngớ ngẩn,
    Chỉ đếm ngày qua từng giờ.
    PL
    July 03, 2017. 9:25pm

  12. Phượng Lầu

    Hôm nay ngồi một mình,
    Môi mím và lặng thinh,
    Mắt đăm chiêu thăm thẳm,
    Như nhớ một bóng hình.

    Hôm nay ngồi lặng câm,
    Mắt hướng về xa xăm,
    Nghe môi như ướt đẩm,
    Giọt nước mắt âm thầm.

    Hôm nay ngồi suy tư,
    Bàn trống ghế thì dư,
    Không bạn vàng thủ thỉ,
    Sao vắng lặng như tờ!

    Anh buồn anh uống bia,
    Xong nổ máy đạp về,
    Bia không nâng cùng bạn,
    Nghe tan tát não nề.

    Em lặng lẽ một mình,
    Em thơ thẩn làm thinh,
    Em không bia chẳng rượu,
    Dẫu em cũng buồn tình.
    PL
    July 03, 2018. 12:17pm
    (Ghi lại một phút giao động sau khi đọc bài thơ của anh TT)

  13. Hũ Chìm

    Hí hí , kỳ nầy đọc ẩm có mẹo hay lái đi hông mà mình ta cụng với mình ên nè ,,,🤪

  14. Hai Chai

    Một mình ngồi nhậu … ngẫm hay…!
    Chẳng ai í ới ly đầy , ly vơi…
    Hơi men ngấm, buồn vơi rồi !
    Lên xe rồ máy về thôi , bả chờ !!!
    He he heeeeeee

  15. Phượng Lầu

    Buồn như ly rượu đầy, (bài Buồn)
    Không có ai cùng cạn, (bài Buồn)
    Buồn 3 chai mình cạn,
    Không có bạn cùng nâng,

    Buồn trơ trọi một thân,
    Buồn ơi sao buồn quá!
    Kẻ phương trời xa lạ,
    Người cuối nẽo chân mây,

    Buồn đó và buồn đây,
    Một chiều say buồn quá!
    Nghe lòng buồn tơi tả!
    Bóng chiều ngã buồn rơi???
    PL
    July 02, 2018. 0:27am

  16. Phượng Lầu

    Chiều buồn, buồn thở buồn than,
    Buồn không bạn nhậu như đàn đứt dây.
    Buồn chưa vơi vẫn còn đây,
    Buồn ơi buồn hỡi buồn vây cõi lòng!
    PL
    July 02, 2018. 0:17am

  17. từ mạnh long

    Bài thơ tâm tư cô đơn quá!
    Sao dzúng tui chiều nay dzẫy TT.
    Đang ngồi bao lơn một mình, mong cho có ngươì gọi một tiếng để có bạn đối tửu.
    Nhưng cái phone lặng im như..chết rồi!
    Buồn!

    • Phượng Lầu

      Ngồi bao lơn ngóng đợi người,
      Sao phone im lặng chẳng lời réo vang?
      Chẳng ai đối tửu cùng Quan,
      Ước kề Trầm Tưởng rượu tràn vành môi!

      Mỗi thân một cõi đơn côi,
      Bia thay nỗi nhớ rượu rơi nỗi sầu.
      Cuộc đời biết sẽ về đâu?
      Nâng ly cạn chén tình sầu nhẹ vơi.
      PL
      July 02, 2018. 0:49am

    • Phượng Lầu

      Buồn thì ngồi xuống viết văn,
      Moi trong ký ức chuyện đành ngủ yên.
      Buồn thì tháo gỡ con tim,
      Moi bao thương nhớ im lìm khắc ghi.

      Buồn thì giấy bút viết đi!
      Buồn tìm đối tửu ấy thì…đau gan.
      Buồn thì cứ viết tràn giang,
      Tình như đại hải đếm nàng…chép vô.

      Bao nhiêu chuyện ngỡ hư vô,
      Giờ ghi hồi ký bao cô nhân tình?
      Dẫu cho mờ nhạt bóng hình,
      Vết hằn in trán khắc tình sẹo tim.
      PL
      July 02, 2018. 6:44am

    • Trầm Tưởng-NCM

      TT hổng có số phone bác Từ nên hổng hú được. Thôi thì cứ độc ẩm như TT dzẫy nghen! hi..hi..

  18. Phượng Lầu

    Trời buồn con nhện giăng tơ,
    Chiều buồn Trầm Tưởng bơ vơ một mình.
    Phone tìm bạn để cùng mình,
    Tìm vui ly cụng cạn tình thâm giao.

    Có phone máy mãi reo lâu,
    Có phone bạn nhấc: “Bận rầu ông ơi!”
    Một chiều tay rảnh thảnh thơi?
    Tạt vào quán nhậu tìm vơi cạn sầu.

    Bia ngon thay chén rượu bầu,
    Lời ngon tiếng ngọt ra vào lặng thinh.
    Ba chai bia cạn mình ênh,
    Nâng ly chẳng cụng buồn tênh một mình.

    Phá bầu không khí lặng thinh,
    Đạp xe nổ máy tàn tình cuộc vui.
    Một chiều buồn quá chiều ơi!
    Vần thơ ghi lại mấy lời thở than…
    PL
    July 01, 2018. 9:41pm

  19. Phượng Lầu

    Buồn ơi đâu hỡi bạn vàng?
    Tình ơi tay trống thiếu nàng để ôm!
    Ba chai uống một mình ênh,
    Đêm tay gác trán buồn lên đỉnh sầu…
    PL
    July 01, 2018. 8:08pm

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.