Đã rồi

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Giấc mơ xưa…mộng ngày xanh
Như chim sâu nhỏ chuyền cành mù u
Giấc mơ tiên…mộng thiên thu
Như tan trong cỏi sương mù lạnh tanh

Thôi đã rồi chuyện mong manh
Yêu si một thuở tóc xanh bay dài
Như loài giun khóc ban mai
Bò lê bò lết vết dài oằn cong

Rong rêu cứ mải trôi dòng
Bỏ nguồn cội đứng, chờ mong mỏi mòn
Tim đau gỏ nhịp núi non
Máu tuôn theo suối cá còn nhớ chăng

Tóc mây che khuất đại ngàn
Mắt xưa chứa hết trần gian nảo nề
Ước chi xóa hết cơn mê
Bờ đê lối cũ ta về thênh thang…

∞∞∞

65 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

65 responses to “Đã rồi

  1. Phượng Lầu

    Ai bảo với anh là “Đã Rồi”?
    “Đã Rồi” sao mơ ước xa xôi?
    “Đã Rồi” sao còn trông ngóng đợi?
    Tìm đến ghế xưa để mà ngồi?

    “Đã Rồi” nàng đã sang ngang rồi!
    Nhưng tình anh yêu nàng chưa vơi.
    “Đã Rồi” thôi rồi nàng cất bước,
    Lòng anh tan nát nhưng CHƯA RỒI!
    PL
    July 28, 2018. 9:36pm

  2. Phượng Lầu

    Yêu em cho mắt lệ chua cay,
    Yêu em cho men rượu vơi đầy,
    Rượu cạn ly tình sao chưa cạn?
    Bao giờ tình mới cạn vơi đây?
    PL
    July 28, 2018. 9:45am

  3. Phượng Lầu

    Em hỡi em ơi em có hay?
    Ta say hay trời đất cuồng quay?
    Bao giờ phai nhạt tình yêu ấy?
    Bao giờ nỗi nhớ chẳng còn đây?

    Đành rằng em đã xa tầm tay!
    Cớ sao ta vẫn nhớ thế này?
    Có ai thấu hiểu tình yêu ấy,
    Còn dày vò ta đến hôm nay?
    PL
    July 28, 2018. 9:32am

  4. Phượng Lầu

    Men nồng cạn chén nghe đã say,
    Rượu thơm thấm từng giọt máu này,
    Vành môi vẫn thèm tình yêu ấy!
    Ôm nàng ta chẳng muốn rời tay.
    PL
    July 28, 2018. 9:27am

  5. Phượng Lầu

    Anh mơ trăng khuyết rồi lại đầy!
    Bên em chung ghế tay trong tay,
    Theo em chẳng là năm tháng cũ,
    Mà là ôm ấp em hôm nay!

    Anh mơ sẽ có một ngày mai,
    Tình lỡ cao bay được sum vầy!
    Anh mơ chung bước em mãi mãi,
    Ước gì em đang ở quanh đây!
    Em …ơi!!!
    PL
    July 27, 2018. 10:58pm

  6. Phượng Lầu

    Anh mơ làm gió thoảng bay,
    Dừng ngang hàng giậu nhà ai đứng nhìn!
    Anh mơ trăng sáng lung linh,
    Lén qua cửa sổ anh rình thấy em!

    Anh mơ là chiếc gối êm,
    Cho đêm thanh vắng em kê gối đầu!
    Anh mơ làm nhịp tương sầu,
    Cho em nghiêng nón qua cầu gió bay.
    PL
    July 27, 2028. 12:33pm

  7. Phượng Lầu

    Em sang ngang đỗ bến sầu,
    Đành thôi duyên kiếp còn đâu mà chờ!
    Xin đừng tơ tưởng vần thơ!
    Xin đừng chăn gối mộng mơ thuở nào!

    Sông tương đã gãy nhịp cầu,
    Ghế xưa còn đó tình âu lỡ làng!
    Xin đừng oán trách phũ phàng!
    Tay so lỡ phím cung đàn đứt dây.
    PL
    July 27, 2018. 12:18pm

  8. Phượng Lầu

    Yêu anh yêu chỉ một thời,
    Yêu em yêu cả một đời mà chi?
    Thuyền sang ngang khúc biệt ly,
    Anh còn luyến nhớ tìm chi chỗ ngồi?
    PL
    July 27, 2028. 1:37am

  9. Phượng Lầu

    Cho ta nhắn gởi gió cùng mây!
    Lời yêu thương nhớ vẫn đong đầy,
    Đêm nay trăng sáng xuyên cửa sổ,
    Hay là ta ngắm nàng ngủ say?
    PL
    July 25, 2018. 10:10 pm

  10. Phượng Lầu

    Thế gian có lắm đàn bà,
    Cớ sao anh chỉ đậm đà một em?
    Thơ anh thiểu não ngày đêm,
    Cớ sao anh chẳng tìm thêm nàng nào?

    Gái xuân như mận với đào,
    Sao anh Tòng chỉ ngọt ngào một em?
    Bao nhiêu năm nghĩ mà xem?
    Nay em bà ngoại (nội) lem nhem mất rồi!

    Cớ sao anh vẫn bồi hồi?
    Con tim anh vẫn nghẹn lời xót xa.
    Bây giờ nàng của…người ta,
    Anh mơ hay tiếc chỉ là …hại thân!

    Anh Tòng ơi bên Canada lạnh lắm, kiếm một người chung tình như anh, thấp đuốc tìm hỏng ra đâu!
    PL
    July 25, 2028. 9:40am

    • tdpvt

      Thế gian…vâng lắm đàn bà
      Yêu ai đến chết đến già mới thôi
      Người đi ta nhớ chổ ngồi
      Đàn bà nhưng chỉ một bà là xong

      Nói thì nói phét dài dòng
      Xa rổi thì cũng chờ mong “một bà”
      Không mong ta biến “ông già”
      Cô đơn đến chết ai mà tiếc đâu

      Nghe ra có phải thế không Phượng Làu????

      • Phượng Lầu

        Tình đời trăm cuộc bể dâu,
        Thiên Di khắc khoải một màu đắng cay.
        Trọn đời ôm bóng hình ai,
        Nhớ thương, thương nhớ, chờ hoài…một em!

        Tội nghiệp quá đi thôi!

        Phải chi em biết được nàng!
        Em phone em text viết ngàn lời thơ:
        Mách rằng anh vẫn còn mơ,
        Dẫu cho ai đó hững hờ…sang ngang!!!
        Huhuhu!!!
        PL
        July 25, 2018. 2:41pm

      • Phượng Lầu

        Trời mưa bong bóng phập phồng,
        Nàng đi lấy chồng bỏ lại Thiên Di.
        Nàng cười anh khóc mà chi?
        Trăm năm lỗi hẹn còn gì nữa đâu?

        Mơ thèm ân ái bên nhau?
        Áo xưa nay đã nát nhàu bao đêm.
        Tóc xưa tựa gối chăn êm,
        Tường xưa rêu phủ bóng đêm mịt mờ.

        Ghế xưa dẫu vẫn đợi chờ,
        Lối xưa lẻ bóng dật dờ nhớ mong.
        Có còn gì nữa mà trông?
        Nàng xưa hờ hững nỡ lòng ngoảnh đi.

        Thôi thì tiếc nhớ mà chi!
        Trăm năm hỏng có duyên gì đâu anh!!!
        Hai quả tim túp lều tranh,
        Tình thôi chẳng đặng, chỉ mành treo chuông!!!
        PL
        July 25, 2018. 4:58pm

      • Phượng Lầu

        Em còn nhớ chăng hay đã quên?
        Trăng soi liễu rũ bóng bên thềm,
        Ngất ngây say đắm bao trìu mến,
        Thầm thì theo suối nhạc ru êm.

        Chiếc ghế năm xưa vẫn còn đây,
        Anh lê chân bước dáng hao gầy,
        Một vùng ký ức về trong mắt,
        Một ước mơ đầy bổng thoáng bay.
        PL
        July 25, 2018. 9:41pm

  11. Phượng Lầu

    Thôi đã hết rồi! Hỡi tình ơi!
    Đã thành dĩ vãng chuyện xa vời,
    Còn chăng, tiếng nấc thay lời nói,
    Đâu rồi khúc nhạc họa niềm vui?

    Thôi rồi em đã đành xa tôi!
    Tiếc nhớ khôn nguôi nén nghẹn lời,
    Ngước mắt theo mây trời xanh ngắt,
    Mơ màng gió thoảng tóc buông lơi.

    Con giun oằn oại nắng ban mai,
    Như thân tôi côi cút lạc loài,
    Lết lê dấu vết buồn tê tái,
    Rũ rượi nghẹn ngào trong nắng mai.

    Rong rêu rời rã trôi chơi vơi,
    Nguồn cội trông theo chẳng muốn rời,
    Máu tim theo suối tình nông nổi,
    Cá cũng ngậm ngùi thấu tình tôi.

    Đường thênh thang rủ bóng lẻ loi,
    Mộng mơ theo sương lạnh phai phôi,
    Ngỡ ngàng đau nhói hồn bối rối,
    Nghe lòng yêu chỉ một người thôi!
    PL
    July 23, 2018. 9:34pm

  12. Phượng Lầu

    Bài thơ của anh Tòng xót xa quá đã truyền cảm hứng qua em để em hoà lòng cùng anh mà ra thơ nỗi lòng anh.
    May quá ông chồng em…mù chữ Việt, chớ ổng đọc được tưởng lòng em chắc em bị đem ra Quan Từ…trét đầu vôi quá!
    Hihihi!!!

    • Phượng Lầu

      Dzời ơi ! Em muốn nói lòng anh qua thơ em!
      Nói léo lưỡi hoài khổ quá!
      Huhuhu!!!

    • tdpvt

      Rất cảm động với PL người bạn qua trang.
      Ông chồng em thì không lo anh chỉ lo anh Tào Lao trét đầu vôi ai ia thôi.
      Đùa chút….chúc PL luôn vui khỏe đầy đủ vần thơ

      • Phượng Lầu

        Hihihi!!!
        Nếu bị trét đầu vôi thì trước cửa Quan PL sẽ khóc than kêu:

        Oan cho em lắm Quan ơi!
        Tình em đâu có nổi trôi thế này!
        Trời cao đất thấp an bày,
        Thiên Di tan nát…bầy nhầy lòng em!
        Huhuhu!!!
        Hahaha!!!

        • tdpvt

          Thiên Di mang tội tày đình
          Làm cho Lầu Phượng rung rinh mất rồi
          Làm ơn xá tội cho tôi
          Chỉ qua luyến tiếc bòi hồi người
          xưa
          Ơ kìa trời đổ cơn mưa!!!!!

  13. Phượng Lầu

    Có những niềm riêng chẳng nói ra,
    Có những nỗi đau chẳng nhạt nhoà,
    Nỗi nhớ niềm đau thành nước mắt,
    Vẫn còn se thắt ở trong ta…
    PL
    July 23, 2018. 1:06pm

  14. Phượng Lầu

    Đọc thơ Thiên Di Phạm văn Tòng,
    Mà lòng nghe quặn thắt oằn cong,
    Như con giun lết lê trong nắng,
    Như con chim sâu chuyển cành vòng.

    Gậm nhấm lời thơ Phạm văn Tòng,
    Phượng Lầu như cá lội qua sông,
    Thấy rong rêu bỏ rơi nguồn cội,
    Thấy máu chan hoà mạch suối trong.
    PL
    July 23, 2018. 12:35pm

    • tdpvt

      Tôi nhớ cánh Phượng bên lầu
      Hái về ép vở nặng sầu nhớ ai?
      Nhớ ai, ai biết nhớ ai?
      Tương tư cho hết dặm dài trần gian

      Phường oi Phượng nở muộn màng
      Khiến cung phiếm trổi điêu mang nhạc lòng
      Còn gì đâu nữa mà mong
      Thi nhân cũng chỉ tấc lòng cảm thông

  15. Phượng Lầu

    Nhắm mắt đi em, ngước lên trời!
    Cho anh hứng giọt nước mắt rơi,
    Cho anh uống hết dòng tâm sự,
    Cho anh hiểu tình mặn đắng môi…

    Khóc nữa đi em! Khóc để rồi…
    Ngày mai mình biền biệt chia phôi,
    Để anh hiểu lời em chẳng nói,
    Nhớ mãi trọn đời em yêu ơi!
    PL
    July 23, 2018. 10:57am

  16. Phượng Lầu

    Có tình nào hoàn hảo đâu anh!
    Có lắm cuộc tình quá mong manh,
    Có những chuyện tình toàn hư ảo,
    Có vạn mối tình lắm thương đau…

    Có những cuộc tình quá long đong,
    Có chuyện tình yêu nước mắt ròng,
    Có mơ thành Romeo, Juliet?
    Có thèm là Charles, Diana không?

    Có biết tương tư biết đợi mong,
    Có thấy hân hoang cả cõi lòng,
    Có nghe đau thương và nước mắt,
    Mới hiểu ái tình quá mênh mông…
    PL
    July 23, 2018. 10:41am

  17. Phượng Lầu

    Cố đừng rung động để đừng yêu!
    Cố giữ con tim đập nhịp đều!
    Chớ say sưa theo điều trìu mến!
    Chớ để đam mê rủ dập diều!

    Chớ để trái tim rớt ra ngoài!
    Chớ để tâm hồn chợt vút bay!
    Chớ để tiếng lòng nghe trống vắng!
    Chớ để cơn đau oằn oại hoài!
    PL
    July 23, 2018. 0:20 am

  18. Phượng Lầu

    Hãy đứng bên kia lề cuộc đời!
    Để rồi ngầm nghĩ, để buồn vui,
    Để thấy tình đời trôi rồi nổi,
    Để thấy tình yêu …quá tuyệt vời!

    Tình đã cho ta những nụ cười,
    Tình cũng làm cho nước mắt rơi,
    Tình đến, tình đi, tình phơi phới,
    Tình chết rồi tình bị cuốn trôi…
    PL
    July 22, 2018. 12:49pm

    • Phượng Lầu

      Sao PL đánh chữ “hấp hối” mà nó ra chữ
      “phơi phới”???
      Tình đến tình đi tình hấp hối,
      Tình chết rồi tình bị cuốn trôi…

  19. tdpvt

    Ngạm ngùi lắm…

  20. Phượng Lầu

    Tình yêu ơi hỡi! Hỡi tình yêu!
    Tình đến say sưa mộng sớm chiều,
    Tình mơ hư ảo ai thấu hiểu?
    Tình ngất ngây cao tựa cánh diều.

    Tình đến tình đi tình tiêu điều,
    Dẫu tình nhiều, ít, chẳng bao nhiêu,
    Thiếu tình ta sống làm chi nhỉ?
    Tình bỏ đi ta khổ trăm chiều!!!

    Tình hỡi tình ơi tình là gì?
    Có cuộc tình nào chẳng biệt ly?
    Cũng sẽ có ngày ta nhắm mắt,
    Tình buồn rồi tình cũng phai đi…
    PL
    July 22, 2018. 9:08 am

  21. Phượng Lầu

    Ta đã từng yêu, từng mê say,
    Thêu hoa dệt mộng kết lâu đài,
    Mơ tiên trăng gió và sao sáng,
    Lạc chốn thiên đường cõi bồng lai…
    PL
    July 22, 2018. 8:46am

  22. Phượng Lầu

    Nhưng hãy Giết Người Trong Mộng và cười lên đi anh ơi! Cười để hết những giòng lệ rơi…vì trên thế gian này có cả tỷ người cho anh chọn!
    Hihihi!!!

  23. Phượng Lầu

    Bài thơ của anh Thiên Di rất hay và rất xót xa!
    Em ước gì có ai làm được cho em một bài thơ như vậy!
    Nàng nào mà may mắn được anh yêu sâu đậm thế?
    Yêu đến ra thơ thành nhạc là yêu với hết cả tâm hồn và trái tim đó! Dù không biết cái thời gian ấy kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn rất là mãnh liệt. Đúng không anh?
    Em hy vọng anh “Đã Rồi” để không còn…nước mắt…
    Rất là thông cảm!

  24. Tào Lao

    Vậy là Thiên Di đã rồi hén 🤪✌️😜

  25. Phượng Lầu

    Vòng ôm âu yếm còn đâu?
    Luồn tay e ấp gió sầu tóc bay.
    Như loài giun khóc ban mai,
    Lê thê lết thết loay hoay vết sầu.

    Tìm em mưa nắng giải dầu,
    Có hay non nước rủ sầu vì em?
    Chênh vênh tình lỡ đảo điên,
    Một trời thương nhớ buồn tênh thẩn thờ.

    Trần gian than thở biển bờ,
    Rong rêu sao nỡ hững hờ cội trông?
    Mù u gió đẩy mưa giông,
    Con chim sâu nhỏ long đong chuyển cành.

    Tình ơi mộng hỡi thôi đành!
    Mơ tiên duyên thắm nay thành khói mây.
    Hỡi em em hỡi có hay?
    Mình ta lê bước tháng ngày cô đơn…
    PL
    July 21, 2018. 12:14pm

  26. từ mạnh long

    Như loài giun khóc ban mai,
    Bò lê, bò lết, vết dài oằn cong!
    Ý tứ ở mô răng mà hay chi lạ rứa hè!?
    Nghe mà đứt từng đoạn ruột!
    100 cái LIKE hỉ.
    Be……heeeee…….

  27. Phượng Lầu

    Mộng mơ khi tóc còn xanh,
    Như chim chuyền cành đậu nhánh mù u.
    Mộng mơ tiên cảnh thiên thu,
    Tan theo mây khói sương mù lạnh tanh.

    Thôi đành duyên kiếp mỏng manh!
    Như giun lê lết cong oằn sớm mai.
    Say sưa mái tóc xoả bay,
    Tình theo nước mắt lăn dài si mê.

    Rong rêu trôi dạt lê thê,
    Nguồn trông cội ngóng đê mê mỏi chờ.
    Núi non suối nước hững hờ,
    Có nghe tim gõ dật dờ máu tuôn?

    Mắt xưa hiu quạnh núi non,
    Trần gian phủ kín rêu phong não nề.
    Ước gì hết kiếp đam mê!
    Lê thê lối cũ ta về thênh thang…
    PL
    July 21, 2018. 10:06am

  28. Phượng Lầu

    Mộng mơ khi tóc còn xanh,
    Như chim chuyền cành đậu nhánh mù u.
    Mộng mơ tiên cảnh thiên thu,
    Tan theo mây khói sương mù lạnh tanh.

    Thôi đành duyên kiếp mỏng manh!
    Như giun lê lết cong oằn sớm mai.
    Say sưa mái tóc xoả bay,
    Tình theo nước mắt lăn dài si mê.

    Rong rêu trôi dạt lê thê,
    Nguồn trông cội ngóng đê mê mỏi chờ.
    Núi non suối nước hững hờ,
    Có nghe tim gõ dật dờ máu tuôn?

    Mắt xưa hiu quạnh núi non,
    Trần gian phủ kín rêu phong não nề.
    Ước gì hết kiếp đam mê!
    Lê thê lối cũ ta về thênh thang…
    PL
    July 21, 2018. 10:06am

  29. Thuỳ Dương

    Thân tặng anh Thiên Đi và trang nhà bài hát

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.