Xuân Hùng
Tình ngỡ quên đi đến hững hờ
Nào ngờ thức dậy gọi hồn thơ
Miên man nỗi nhớ ngày xuân đến
U uẩn niềm thương tháng hạ chờ.
Lỗi cũ cùng ai vào lối mộng
Đường xưa với kẻ tới miền thương
Bỗng dung quay quắc chiều thu ấy
Một thoáng bâng khuâng dạ tủi khờ
∞∞∞
Xin lỗi XH vì nhà có chuyện buồn nên không vào còm với các bạn và XH.
Mong XH thông càm nhá!
Tìm nhau qua ý gợi hồn thơ,
Cớ sao lại lặng lẽ hững hờ?
Hãy như thanh Xuân hoa vẫn nở!
Tình ngỡ…nhưng đừng để bơ vơ!
PL
Aug. 18, 2018. 1:22pm
Nụ cười chớ để khép vành môi!
Tuổi sắp tàn Xuân xế bóng rồi!
Còn chăng những lời vui ăn ủi,
Chớ để nhạt nhoà đến phai phôi!
PL
Aug. 18, 2018. 1:12pm
Sân trường sao tĩnh lặng vắng hoe?
Vì trời đang nóng bức vào hè?
Hay vận nước ngả nghiêng điên đảo?
Lòng người cũng chao đảo éo le?
PL
Aug. 18, 2018. 1:07am.
Đêm qua thao thức mơ màng,
Niềm vui tiềm thức ngập tràn hồn em.
Nụ cười ánh mắt hồn nhiên,
Vẫn còn e ấp trong tim chửa mờ.
Ngỡ đâu tình đã hững hờ?
Ngỡ đâu ngày cũ thẩn thờ…nhạt phai?
Anh về vui trọn đêm nay,
Tình riêng ngày ấy vẫn hoài trong em…
PL
Aug. 16, 2018. 10:30am.
Sáng sớm tinh mơ nắng nhạt mờ,
Gợi hồn lãng mạn muốn làm thơ,
Nhớ thuở học trò ôm sách vỡ,
Tan lớp anh theo trước cổng chờ.
Anh đón cho em biết đợi chờ,
Diệu dàng che nón lá bài thơ,
Thẹn thùng mắc cở em e ấp,
Tim bổng đập nhanh đến thẩn thờ!
Giờ đây hết bỡ ngỡ đợi chờ,
Nhìn ra song cửa dệt vần thơ,
Có hay một thoáng em nhung nhớ?
Tình ngỡ quên đi đến hững hờ!?
PL
Aug. 15, 2018. 6:31am
Hãy quên đi cho tim đừng rạn vỡ!
Hãy quên đi cho nức nở cạn giòng!
Quên đi em cho mắt hết đợi mong!
Cho giấc ngủ chẳng ôm lòng thương nhớ!
Trong cơn say anh nghe từng hơi thở,
Lạnh tâm hồn lạnh buốt cả con tim,
Ánh điện câu leo lét bóng màn đêm,
Anh lê bước êm đềm trong sương lạnh…
Mưa đã rơi, cơn mưa rào đã tạnh,
Như giọt sầu thấm lạnh mắt môi em,
Lê gót chân muốn gục ngã bên thềm,
Anh yếu đuối…nghe tim mình đau nhói!!!
PL
Aug. 14, 2018. 1:52pm
Tình ngỡ rơi theo lá úa sầu?
Tình ngỡ tuôn theo hạt mưa ngâu?
Tình ngỡ sẽ chẳng còn in dấu?
Tình ngỡ vơi như thuốc nhiệm màu?
Tình ngỡ như trăng rụng xuống cầu?
Tình ngỡ như nắng nhạt phai mau?
Tình ngỡ như gió lùa gáy tóc?
Ngỡ tình đã biền biệt xa nhau?
PL
Aug. 14, 2018. 12:03pm
Tình ngỡ chẳng còn những thương đau?
Tình ngỡ đã hết tìm đến nhau?
Tình ngỡ như rừng thu thay lá?
Tim vẫn đập nhịp dồn…hư hao.
Cớ sao vẫn xao xuyến bàng hoàng?
Cớ sao vẫn rối bời ngổn ngang?
Cớ sao chạnh lòng khi xa vắng?
Dẫu chỉ phút giây rồi phai tan.
Đời là bèo hợp để rồi tan,
Tình buồn theo vận nước điêu tàn,
Âm vang có còn đâu,…vắng lặng!
Cung đàn lỗi nhịp, em sang ngang.
PL
Aug. 14, 2018. 6:21am
Tình ngỡ quên đi đến hững hờ
Nào ngờ thức dậy gọi hồn thơ
Miên man nỗi nhớ ngày xuân đến
U uẩn niềm thương tháng hạ chờ.
…
Hú hồn , tưởng tự nhiên quên cái kiểu chi lạ quá !
Ngỡ tình vụng vỡ lạc lối về?
Ngỡ tình vỡ nát như pha lê?
Ngỡ tình tan vỡ như bong bóng?
Tình ngỡ phai phôi, vẫn…hiện về!
PL
Aug. 12, 2018. 1:17pm
Tình ngỡ theo gió thoảng mây trôi?
U uẩn niềm thương đã ngủ vùi,
Thuyền ngỡ trôi theo giòng dĩ vãng,
Bến chờ còn nức nở tim côi!
Tình ngỡ quên đi bỗng hiện về?
Tơ tình còn vương vấn lê thê,
Ngỡ rối gỡ rồi nhưng đâu dễ!
Một góc con tim vẫn ê chề!
PL
Aug. 12, 2018. 12:54 pm
Tình ngỡ phôi pha bổng thẩn thờ?
Miên mang nỗi nhớ gợi hồn thơ,
Xuân mơ Hạ đợi lòng thương nhớ,
Tình ngỡ rêu phong lắp bụi mờ?
Tình ngỡ quên đi chẳng đợi chờ?
Góc lòng bổng nhớ dệt lời thơ,
Nhớ lối mòn xưa miền thương nhớ,
Một thoáng bâng khuâng dạ tủi khờ. (XH)
PL
Aug. 10, 2018. 10:32am
Tình ngỡ qua đi đã hững hờ,
Hạ chờ Xuân nhớ hay còn mơ?
Hồn thơ vương vấn duyên tình lỡ,
Thu vẫn bâng khuâng dẫu hững hờ!
Lối cũ đường xưa đã bụi mờ,
Về miền thương nhớ dệt tình mơ,
Một thoáng bâng khuâng tình tan vỡ,
Quay quắc chiều thu…chửa hững hờ?
PL
Aug. 10, 2018. 7:24am
Thân tặng chị Xuân Hùng
Bổng dưng quay quắc chiều thu ấy
Như một nổi ngậm ngùi không dứt trong hồn mình..câu thơ rất “đắt” đó Xuân Hùng.