Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Gửi nhau một đóa Phượng hồng
Bên lầu ai ngóng,ai trông bóng người
Hồn thơ lúc khóc lúc cười
Mong sao người hảy nở tươi hương đời
Dẫu duyên chưa trọn ý lời..
Thì thân phận ấy đã rồi… Phượng ơi!
Đêm ru giấc mộng không lời
Tình mơ người vẫn bên đời đấy thôi
Cười lên đỏ má thắm môi
Cho dung nhan ấy bồi hồi nhân gian
Phượng rơi xác phượng úa vàng
Bưng lâu đài mộng dời sang tiên bồng
Đêm dêm thao thức bên chồng
Sáng ra đi đứng viển vông nói cười
Phượng hồng sao kém màu tươi
Lầu son gác ngọc gượng cười thế sao!
Đôi lời chẳng biết nói sao…
Bạn bè chỉ gởi lời chào chúc vui
Mổi cây mổi cảnh ngậm ngùi
Cũng xin “hân hạnh”chia vui sớt buồn
Tháng 8-18 Pleiku
Bài Hát Em Không Quên.
Em nhớ mãi…làm sao em quên?
Ngả lưng đôi mắt mới lim dim,
Phone reng nghe ngọt ngào giọng nói:
“Thiếu đàn…anh vẫn hát ru em…”
Bài hát em cứ đòi nghe thêm,
Ngại ngùng anh chỉ muốn lãng quên,
Thôi thì duyên muộn thuyền cách bến,
Giọng hát ru tình…sao em quên?
PL
Sep. 25, 2018. 7:58am
Ôm chồng, trằn trọc suốt đêm nay?
Lắng nghe từng hơi thở, canh dài.
Chẳng còn luyến lưu tình xưa ấy,
Cớ sao trăn trở suốt đêm nay?
PL
Sep. 11, 2018. 5:36am
Máy bay đã cất cánh lên cao,
Hết chuyến ngao du những ngày nào,
Như phai phôi cuộc tình dang dở,
Và cũng qua rồi giấc chiêm bao.
Đã là duyên nợ đến với nhau,
Bao năm chăn gối sống bền lâu,
Hứa hẹn đến răng long đầu bạc,
Nỡ nào chia cách…phụ tình nhau!
Chớ để hờn dỗi tổn thương nhau!
Đã bước sang ngang hết nhịp cầu,
Ván đã đóng thuyền neo bến đậu,
Chớ để nghẹn ngào…nuốt thương đau!
Chớ để giận hờn kéo qua đêm!
Chớ để gối đơn chiếc lạnh mền!
Chớ để vợ chồng đau như cắt!
Đèn sáng sao bằng trăng thâu đêm?
Chiêm bao hoa mộng cũng chớ quên!
Loài thiêu thân chết bởi mê đèn,
Sóng thần rừng lửa rồi cũng hết,
Chôn vùi đi những nỗi niềm riêng!!!
PL
Sep. 03, 2018. 9:43pm
(Trên máy bay từ Houston về Toronto)
PL có cái tật là nghĩ gì nói nấy và viết ngay gởi liền, extremely emotional!!! No good!!!
Sáng nay đọc lại bài thơ này PL muốn đổi chữ “hờn dỗi” thành “lãng mạn” cho chính xác hơn.
Chớ để lãng mạn tổn thương nhau!
Đã bước sang ngang hết nhịp cầu,
Ván đã đóng thuyền neo bến đậu,
Chớ để nghẹn ngào…nuốt thương đau!
Cũng tại anh TDPVT gãi trúng chỗ ngứa của PL mà PL tuôn thơ với thẩn đó!
Cái sân trường này trơn trợt quá!
Một ông làm thơ, một ông gởi bài nhạc, một ông vừa làm thơ vừa hát ru làm PL…te tua luôn!
Huhuhu!!!
Gãi cho vương mắt môi sầu,
Gãi cho tung toé muôn màu thơ rơi,
Gãi cho tan nát tả tơi,
Tơi bời hoa lá rụng rơi Phượng Lầu!
Te tua thiệt!
Huhuhu!!!
Bắt đền ai tưới mưa ngâu!
Bắt đền ai gỡ khuôn rào tình rơi!
Bắt đền ai chở mắt môi…
…vướng sầu, ai rót tim tôi…rã rời!!!
PL
Sep.09, 2018. 10:06am
Tối nay PL ngồi nhâm nhi thưởng thức từng lời thơ bài Lầu Phượng Hồng mà thấy bài thơ hay gì đâu á! Anh TDPVT như đi guốc trong lòng P., phải nói đây là một tuyệt tác!
Được một người bạn mới quen chưa biết mặt mà thấu hiểu lòng mình thì quả là một tiền duyên đấy!
Ắt hẳn anh Tòng phải thông cảm nỗi lòng PL lắm mới sáng tác được bài thơ sắc sảo như thế này.
Một lần nữa PL rất cám ơn anh Tòng nha!
Trân trọng,
PL
Sep. 01, 2018. 11:14pm
Có lẽ thế…
Chưa đối diện nhau đã hiểu nhau,
Hay ta đã gặp tự kiếp nào?
Thả thơ sân trường thôi đã thấu…
Nỗi lòng vui sướng lẫn niềm đau…
PL
Sep. 02, 2018. 11:46pm
Từ kiếp nào có phải không
Thấu hiểu lòng nhau mây gió lộng về
Tìm nhau tìm mỏi tìm mê
Kiếp này cách cảm vỗ về cùng nhau
Kiếp này lỗi hẹn một người,
Con tim khắc sẹo hẹn dời kiếp sau.
Bây giờ thêm một kiếp sau,
Đầu thai kiếp nữa mới vào nhà anh.
Hihihi!!!
PL
Sep. 03, 2018. 8:51am
Hẹn làm chi kiếp sau
Kiếp này cứ giử nhau
Giử nhau trong áo mộng
Nhớ nhau hẹn thương nhau
Kiếp nào tình cũng…lỡ làng!
Kiếp sau Phượng ở Thiên Đàng anh ơi!
Kiếp nầy tình nổi rồi trôi,
Bềnh bồng trăm mối đành thôi…KIẾP BUỒN!
Huhuhu!!!
PL Sep. 03, 2018. 1:45pm
Kiếp nào tình cũng…lỡ làng!
Kiếp sau Phượng ở Thiên Đàng anh ơi!
Kiếp nầy tình bổng nổi trôi!
Bềnh bồng trăm mối đành thôi…KIẾP BUỒN!
Huhuhu!!!
PL
Sep. 03, 2018. 1:45pm
Lỡ làng một mối đã ngổn ngang!
Giải đến cửa Quan mắt lệ tràn!
Phân bua giải bày đêm tới sáng,
Thờ một chồng thôi chẳng…lạc đàng!
Hồn lỡ một lần bước đi hoang,
Vướng sợi tóc bay chân bị quàng,
Gỡ rối tơ lòng gần…chín tháng,
Còn thiếu mười ngày…hết kêu oan!!!
Dặn lòng rằng đã bước sang ngang!
Chồng yêu thương chớ lỡ cung đàn!
Tơ chùng rớt phím đời cay đắng…
Chớ mộng trăng hoa kẻo…phũ phàng!!!
PL
Sep. 03, 2018. 5:16 pm
Chẳng hẹn hò nhau chẳng gọi mời,
Chẳng hề hoa bướm chẳng lả lơi,
Chẳng gần gần tấc cùng chung lối,
Sao lắm thơ rơi kể tình đời?
PL
Sep. 01, 2018. 12:16pm
gang tấc
Nhìn nhau chẳng thốt được nửa lời,
Chuyện tình câm nín có thế thôi!
Bỗng dưng mình trở thành thi sĩ?
Thi sĩ nghiệp dư chỉ một thời!
Ngẫm nghĩ thấy tại sao lạ đời?
Bỗng Trời cho sắc thái dậy khơi,
Trăng hoa mây nước lòng phơi phới,
Sáng tối vui chơi lẫn khóc cười…
Hay đó là tôi luyện lòng người?
Trưởng thành sau bao cuộc đổi ngôi.
Đến khi nhắm mắt, lời trăn trối:
“Đã nếm yêu thương hương vị đời!”
PL
Sep. 01, 2018. 9:17am
Nói chẳng nên câu viết thành lời,
Văn vần cứ viết mãi quên thôi,
Văn xuôi thì ít và chẳng nói,
Tập nhật ký thơ đã dầy rồi!
Viết đã bao trang cho một người?
Ngẫm nghĩ buồn cười đời cũng vui!
Ai biểu lấy chồng khác tiếng nói!
Để rồi thơ thẩn với …thơ rơi!
Nhưng có ai hiểu được tình tôi?
Trăng hoa thơ thẩn điểm tô đời.
Cái rễ ăn sâu và bó gối,
Mười cẳng bước lui…trễ một đời!
PL
Sep. 01, 2018. 8:58am
Nhớ thuở Mẹ ru tiếng ậu…ơ…!
Học vỡ lòng chữ i chữ t,
Học ăn học nói cười gói mở,
Yêu người bỗng chép cả vần thơ…!
PL
Sep.01, 2018. 7:36am
Nhấp cạn cốc cà phê đêm nay,
Thức đêm mới đếm thấy đêm dài,
Bên tai rỉ rả từng câu hát,
Gần trắng đêm rồi…sao vẫn say…
PL
Sep. 01, 2018. 4:16am
Một thoáng hôm xưa bỗng hiện về,
Nghe hồn thơ thẩn lẫn tái tê,
Vẫn giọng hát tình buồn…mê mẩn,
Như Chiếc Quê Diêm với…Một Lần…
Anh Còn Yêu Em…đến Phượng Hồng,
Ngậm Ngùi Ngăn Cách Mưa Lệ…xong,
Trăm Nhớ Ngàn Thương Tình (Ca) Muôn Thuở.
Nữa Hồn Thương Đau Nỗi (Đau) Muộn Màng…
Tuyệt vời!
PL
Sep. 01, 2018. 1:32am
Thốt gọi tên người, khẻ gọi tên,
Chôn vùi lưu luyến gởi lãng quên,
Giấu trong ký ức niềm nhung nhớ,
Khoá nẽo âm thầm đến góc tim.
PL
Aug. 31, 2018. 7:30 pm
Ở một góc buồn của con tim,
Vẫn còn in dấu khắc một tên,
Đến khi lệ tràn dâng khoé mắt,
Môi buồn thơ thẩn… thốt gọi tên.
PL
Aug.31, 2018. 7:13pm
Yêu là thơ thẩn ngóng trông,
Hết yêu là hết đợi mong ngóng chờ.
Yêu là hồn thốt lời thơ,
Hết yêu là hết vu vơ thẩn thờ.
Nhạc say cũng hết dật dờ,
Ru đêm tới sáng hững hờ chiêm bao.
Tình yêu trả lại trăng sao,
Trả mây trả gió trả vào biển sâu…
PL
Aug. 31, 2018. 6:56pm
Người dừng bước chân ngang đời tôi,
Rót tiếng ca khúc hát tuyệt vời,
Để trong mơ tôi yêu đắm đuối,
Chợp mắt tình bay tít mù khơi.
Tôi nhặt những hạt tình chơi vơi,
Ướt mắt môi chẳng đẩm vai người,
Lưu luyến thở than lời trăn trối,
Tình tiễn tình chết ngất hồn tôi!
PL
Aug. 05, 2018. 9:16pm
Anh dừng lại bên lề đời em,
Đắp hoa thơm cỏ mộng ấm êm,
Ru em lời tình ca ân ái,
Cớ sao tình theo gió lãng quên?
Em say sưa giọng hát ru êm,
Em ngủ quên bên suối trăng lên,
Giọt nắng rơi rèm mi mái tóc,
Anh đâu rồi? Khoé mắt buồn tênh!
PL
Aug. 06, 2018. 10:59am
Tay ngưng rơi phiếm tơ chùng,
Đàn sao hờ hững ngại ngùng tiếng vang?
Tình ôi tơ rối ngổn ngang!
Tình sao rẻ lối đi hoang ngút trời?
Tình ôi thánh thót tuyệt vời!
Như giòng suối mát, như lời mẹ ru,
Tình như lá đổ chiều thu,
Như cơn mưa lũ vi vu gió lùa.
Tình như gấm lụa thêu thùa,
Tình như mây nước vui đùa gió trăng.
Tình rơi giòng lệ băn khoăn,
Tình như bọt nước …vỡ tung giữa đời!
PL
Aug. 08, 2018. 11:18 am
Anh đã đến như một giấc mơ,
Say thêu tình dệt mộng thành thơ,
Để em yêu rồi em nức nở…
Mắt lệ nhoà rơi phím chùng tơ.
Tình mình như chiếc lá đong đưa,
Gió thoảng bay trong nắng lưa thưa,
Bổng mây đen rủ bờ mưa lũ,
Sóng cuốn tình trôi mộng tàn mơ.
PL
Aug. 05, 2018. 12:25pm
Hello anh TDPVT, anh TL & anh HC:
PL Mới nói chuyện với cô bạn bán vé máy bay, dây là những câu hỏi của cô ta:
Phuong hoi 3 anh nay bay trên HK MU china eastern duoc khong? Vì họ khong có VIsa My.
China Eastern
giá của HK này tháng 10,11 bay từ VN qua khoảng 720-750 USD thôi tương đương $1,200 tiền Canada
Nhưng tới sân bay Thượng Hải , phai lấy hành lý ra
Nhưng họ đã có passport & visa chưa?
Không biết 3 anh có thể lo được passport & visa thì cho PL hay nha!
Good luck!
PL
PL quên là 3 anh bay từ VN qua Thượng Hải mất 4 tiếng, xong lấy hành lý ra chờ thêm 4 tiếng rồi bay qua Canada mất thêm 15 tiếng.
Ơ Canada tháng 10, 11 lá mùa thu rất đẹp.
Hy vọng mấy anh xin được passport và visa để gặp PL và bạn trong sân trên đất xứ lạnh tình nồng này!
Hihihi!!!
Phượng Lầu ơi , nên mua vé máy bay một chiều thôi, đừng có mua 2 chiều chi cho tốn kém , vì bọn anh qua bên đó rồi ở lại luôn , không về lại đâu !!!

Yes… qua bển định cư … chui luôn, tạm trốn ở nhà PL luôn được hôn PL ?😎
Hahaha!!!
Welcome! Welcome!!!
Mấy anh cứ ở nhà của PL đến khi bị “xét hộ khẩu” thì qua Từ gia trốn.
Hahaha!!!
PL
Hahaha!!!
Bên đây chính phủ hợp pháp hoá “đồng tình luyến ái” nên mấy anh nhớ nói mấy chị ở nhà yên tâm. Mỗi anh kiếm một ông làm hôn thú rồi được ở lại thôi. Vài tháng sau thì cãi vã nhau nhưng hành hung tinh thần và tài chánh chớ đừng hành hung thể xác đặng đừng để có vết thương, rồi PL kêu cảnh sát chở anh vô shelter ở, sau đó xin nhà chính phủ rồi được ở Canada luôn, được tiền trợ cấp xã hội mà còn được nhà chính phủ trả tiền thuê rất rẻ nữa!
Sướng quá còn gì!
Hihihi!!!
Gởi mấy anh đọc cho vui bài thơ PL chống Thủ Tướng Justin Trudeau. Tới mùa bầu cử PL sẽ gom hết những bài PL chống Trudeau gởi hết bạn bè để yêu cầu họ hạ bệ cái đảng mua phiếu này. Nó bóc lột dân đi làm đóng thuế, cứa cổ người đi làm để nuôi dân Trung Đông tị nạn để mua phiếu.
Dân mình vượt biên sống chết trên biển cả, qua Thái Lan, Hồng Kông, Mã Lai, Nam Dương,…và bị thanh lọc trước khi được đi định cư nước thứ 3. Còn bọn TĐ xách Vali đi từng đoàn xe bus qua Canada mà chính phủ Trudeau còn bưng bợ cho quyền tị nạn liền, ở trong hotel còn mướn đầu bếp nấu ăn đồ Trung Đông cho chúng nó ăn để mỗi ngày nó chổng mông lạy 5, 7 lượt, thấy mà tức …tràn hông luôn!
Chỉ trong vòng 6,7 tháng mà Trudeau đã nuôi dân tin nạn Trung Đông 64 triệu đô la, sướng quá nên chúng đâu thèm đi làm!
Huhuhu!!!
64 triệu nuôi Trung Đông,
Ngủ hotel, ăn nằm ở không,
Thằng dân nai lưng ra đóng thuế,
Chúng nó tụ bầy lạy chổng mông.
Trudeau mua chuộc tụi Trung Đông,
Để chúng bỏ phiếu nó càng đông,
Nó đi chơi ngồi không xơi nước,
Tay cầm quyền lực đầu rỗng không.
Tự do bán cỏ, chết dân không?
Hút vô trí nhớ sẽ bị cùn,
Xã hội loạn vì dân thay giống,
Tệ nạn tăng dần, khổ dân không?
Cha mẹ Việt Nam cứ khuyên con,
Học luật sư, bác sĩ …tí hon,
Chẳng chịu khuyên con làm chính trị,
Tiếng nói dân mình bé cỏn con.
Ước gì Tổng Thống Donald Trump!
Qua trị dân Canadian dùm,
Đuổi hết dân gian ra khỏi xứ,
Bắt phải đi làm phải ra công.
Chính phủ Canada quá bất công!
Đánh thuế thằng dân xiết bộ lòng,
Trudeau giả vờ đạo đức giả,
Phải bầu hạ bệ nó! Nhớ không?
PL
June 27, 2018. 7:14am
Hỏi chứ tại sao em có chồng?
Mà còn mơ mộng chuyện viển vông?
Mà còn gió trăng mây lồng lộng?
Dẫu biết rằng em chẳng…đèo bồng!
Cuộc đời ai biết được chữ “ngờ”,
Đời người ai lại chẳng mộng mơ?
“Cửa đóng then cài”, đời sách vỡ,
Chắn mấy khuôn rào đâu…lẳng lơ!!!
Nhưng mình có biết mình là ai?
Chẳng phong sương chẳng lắm dạn dày.
“Tứ đức tam tòng” Cha Mẹ dạy,
Cuối đầu tuân phục đến hôm nay.
Chẳng muốn tình duyên bị đổi thay,
Chồng yêu thương chăm sóc từng ngày.
Ba mươi ba năm như mới cưới,
Hỏi lòng ai muốn dạ đổi thay?
Thương chồng thương lắm dẫu mối mai,
Đất nước giao tranh loạn từng ngày,
Đêm ngày lo chạy chui trốn giặc,
Bọc trái tim vàng…chẳng yêu ai…
Một hôm bị sét đánh ngang tai,
Đánh vỡ con tim máu chảy đầy,
Hồn thơ trồi dậy lòng bừng dậy,
Mười ngón tay ngà rồng phượng bay.
Thơ thẩn thơ tuôn bổng hồn say!
Phím đàn ngân tình khúc ngắn dài,
Trái tim loạn nhịp nhanh và mạnh,
Tâm hồn điên đảo vật cơn say.
Vướng một sợi tơ nào có hay?
Tim đau cho nước mắt lăn dài,
Dặn lòng tiếp đi đừng vụn dại!
Tim thấu đau nào ai có hay?
Bước đi cố bước thẳng đi ngay,
Gió trăng mây nước sóng vỗ đầy,
Một tay cố chống chày qua ải,
Một tay gạc nước mắt chua cay…
Thương chồng thương lắm nhưng nào hay?
Nhạc thơ tiếng mẹ đẻ đêm ngày,
Hát ca sung sướng thơ với thẩn,
Ngôn ngử bất đồng ai hiểu thay?
Rồi ngày tiếp xoay tình cũng bay,
Biển yên sóng lặn ổn từng ngày,
Tiếp đi chẳng nhìn quay trở lại.
Thương chồng êm ấm tiếp ngày mai…
Thanks God!
PL
Aug. 26, 20-8. 11:15am
Đọc thơ Thiên Di Phạm văn Tòng,
Nghe lòng mình ấm áp làm sao!
Có người bên kia bờ biển cả,
Chia sớt vui buồn lẫn thương đau.
Vợ chồng tình nghĩa quá thương nhau,
Trăng gió xôn xao nhạc thơ vào,
Ngõ hồn say đắm như điên đảo,
Gió đẩy sóng thần cuốn trôi mau…
PL
Aug. 25, 2018. 10:17am
Lời tự tình dễ thương nhất đó PL…
Hihihi!!!
Cám ơn anh TDPVT!
Hihihi!!!
Chuyện tình buồn vì cứ hỏi: “Tại sao?”
Nước mắt rơi vì thơ nhạc ngọt ngào,
Mắt mưa ngâu sợ tình thay màu áo,
Nhắc nhau hoài: “Đừng làm khổ đời nhau!”
Tình tuyệt vời như trăng sáng bên ao,
Chẳng tìm nhau dẫu nước mắt mưa rào,
Lòng dặn lòng dẫu tâm hồn điên đảo,
Tình!!! Ôi tình như một giấc chiêm bao!
PL
Aug. 25, 2018. 9:36am
Hello anh Hai Chai:
PL rất thích vui đùa với các thi sĩ nhà ta nên ghẹo
anh chút chơi chớ PL cũng hân hạnh mời anh qua Canada chơi cho vui nha!
Cách dây 2 năm PL có về VN vào tháng 4 giá on sales chỉ khoảng $700 tiền Canada.
Vì xe 2 vợ chồng ngồi trước chỉ có thể chở 3 người ngồi sau nên PL mời anh Hai Chai, anh TDPVT và anh Tào Lao ghé qua tệ xá của PL cho biết, thăm xứ sở Canada, và biết luôn ông chồng dấu yêu của PL nha!
Hihihi!!!
PL sẽ theo dõi khi nào có giá sales là báo cho mấy anh hay ngay để PL mua vé và bao luôn 3 anh 1 tuần đi …kinh lý!!!
Hahaha!!!
Một thoáng trong mơ đã hết rồi!
Theo giòng nước chảy áng mây trôi,
Một cõi ngậm ngùi rơi bóng tối,
Vỏn vẹn cuộc tình có thế thôi!
Một nỗi niềm riêng ngợp hồn tôi,
Đã bay xa tít tận chân trời,
Còn đâu tháng ngày buồn vời vợi?
Nụ cười lại rực rỡ bờ môi.
PL
Aug. 25, 2018. 5:24am
Ngỡ đâu trăng gió giải sầu?
Ngờ đâu tiếng hát lọt vào tim ai!
Ngỡ đâu một thoáng cơn say?
Ngờ đâu trăn trở miệt mài năm canh.
Ngỡ đâu gió mát trăng thanh?
Ngờ đâu yêu vội chỉ mành treo chuông!
Ngỡ đâu nắng nhạt chiều buông,
Ngờ đâu phút chốc thành tuồng thương đau!
PL
Aug. 24, 2018. 2:19 pm
Chút sợi mây trôi rớt dọc đường,
Chút mưa lấm tấm suối sông tương,
Chút hương nắng ấm làn sương thấm,
Chút cỏ hoa thơm dại bên đường…
Chút nhạc du dương chút giọng buồn,
Chút hồn hoang dại thơ yêu thương,
Chút lòng say đắm…chân chùn bước,
Chút sẹo trong tim…đứt đoạn trường…
PL
Aug. 24, 2018. 11:36am
Anh còn nợ em,
Kim vá chỉ khâu,
Con tim chảy máu,
Vết hằn in sâu…
PL
Aug. 24, 2018. 9:54am
Anh còn nợ em bờ môi ngây dại
Nợ mớ tóc mai ngày xưa lén dấu
Trong nghìn giấc mơ mong ngày gặp lại
Để trả tóc mai để trả tình đầu…
Giữ cho em mái tóc bồng,
Chớ vươn môi thắm chớ vòng bờ vai!
Bàn tay chớ nắm bàn tay!
Chớ cho ngấn lệ chớ hoài thương đau!
Chớ làm đau khổ đời nhau!
Chớ gần gang tấc, chớ vào hôn mê!
Chớ cho ngây ngất lê thê!
Kiếp này lỗi hẹn…tìm về kiếp sau!
PL
Aug. 24, 2018. 1:39 pm
Vòng tay chưa âu yếm bờ vai,
Bàn tay chưa ve vuốt tóc dài,
Ngón tay liên hồi ghi lên máy,
Mà tình như bướm lượn ong bay.
PL
Aug. 24, 2018. 12:00 pm
Con đường thênh thang đang đi qua,
Bổng chân vướng phải sợi tóc…và…
Ngỡ ngàng quỵ chân em vấp ngã,
Lần mò đứng dậy…tiếp đi qua….
PL
Aug. 24, 2018. 7:54am
Sợi tóc ngày nào em lỡ vấp
Tạ tình nhau, thời gian phủ lấp
Đường trần thế bụi trần mờ mịt
Xa nhau rồi… trường giang khuất lấp…
Gió ơi xin chớ rung cây!
Xin mây ngừng đọng xin ngày dừng trôi!
Lau khô ngấn lệ chia phôi,
Cớ sao khoé mắt chơi vơi giọt sầu!
Gót chân đã bước qua cầu,
Thuyền đà cập bến zách Lầu trăm năm.
Chôn vùi tình muộn oái oăm?
Tan thành bọt nước trăng rằm rụng rơi…
PL
Aug. 24, 2018. 7:30 pm
Thương chồng chăn gối bao năm,
Bổng dưng sét đánh tơ lòng rối beng!
Cảm sương cảm gió ho hen,
Cảm chi giọng hát… mê đèn quên trăng!
PL
Aug. 24, 2018. 5:38am
Tình là những mộng mơ,
Ngọt ngào như lời thơ,
Nồng nàn như giọng hát,
Tuyệt vời như giấc mơ.
Tình là mộng trăng sao,
Là những giọt mưa ngâu,
Mong bắc cầu Ô Thước,
Chia lìa cách mặt nhau.
Tình là cuộc bể dâu,
Như sét đánh ngang đầu,
Tình làm tim rỉ máu,
Là khóc cười thương đau…
PL
Aug. 24, 2018. 5:24am
Đêm đang ngon giấc bên chồng,
Bổng trong giấc mộng thấy rồng phượng bay.
Chim sa cá lặn nào hay,
Nghiêng thành đổi nước gió mây thần thờ.
Trong đêm trăng tỏ trăng mờ,
Lầu son gác tía tiên mơ cung hằng.
Ngưu Lang Chức Nữ thôi đành!
Giật mình thức dậy rành rành chiêm bao.
PL
Aug. 24, 2018. 5:05am
Còn đâu những ngày tháng đam mê?
Qua đi những nông nổi ê chề,
Còn đâu những não nề rũ rượi?
Hết rồi những giòng lệ lê thê…
PL
Tình đến tình đi tình âm thầm,
Chẳng còn nhung nhớ chẳng đợi mong,
Người đó tình đây sao bỡ ngỡ?
Gỡ rối tơ lòng mơ…viển vông.
Hững hờ nhoà nhạt theo tháng năm,
Từng cơn hấp hối phím tơ chùn,
Thu sang tình chớm như hoa mộng,
Hè về tình chết…chửa trọn năm…
Cũng đành thôi tình chẳng còn mong!
Hết mộng trăng hoa hết chạnh lòng.
Thoáng mơ đáy mắt tình gợn sống,
Giết Người Trong Mộng, thế là…xong!
PL
Aug. 23, 2018. 9:15am
Chưa đối mặt nhau hẹn một lời,
Chưa hề say đắm rủ tìm vui,
Chỉ là thơ nhạc mà …yếu đuối!
Hồn bổng đi hoang…chết một thời!
PL
Aug. 23, 2018. 8:15am
Chỉ say thơ nhạc mà…yếu đuối!
Soi gương thấy sao quá mộng mơ?
Say sưa lãng mạn tự bao giờ?
Chỉ có đam mê qua giọng hát,
Mà mình tan tát bao bài thơ?
Những đêm trăn trở thức làm thơ,
Nghe qua earphone hồn thẩn thờ,
Rũ rượi nghẹn ngào ra nức nở,
Tiếng hát âm thầm vô tim cơ!
Bây giờ thì đã hết mộng mơ,
Hết gió trăng hoa hết thẩn thờ,
Hết rồi lãng mạn hồn thơ ấy,
Hết rồi những nông nổi dây dưa…
Hết rồi một thuở hồn lang thang,
Đêm khuya nắn nót những cung đàn,
Sáng ra ôm mộng lòng thanh thảng
Rù rì thơ nhạc…hồn đi hoang…
PL
Aug. 23, 2028. 7:59am
Gửi nhau một đóa Phượng hồng
Bên lầu ai ngóng,ai trông bóng người
Hồn thơ lúc khóc lúc cười
Mong sao người hảy nở tươi hương đờI
… bốn câu nầy dzui à nghen 🤪
Dzui như thế nào hở Tào Lao?
Dzui cái chỗ hồn thơ lúc khóc lúc cười í ,,,🤪
Anh Tào Lao ơi!
Hồn thơ lúc khóc lúc cười,
Vì người đa cảm vì đời trăng hoa.
Khi thì hoa bướm thiết tha,
Lúc thì tình ấy như là …sợi tơ…
PL
Aug. 23, 2018. 7:32am
Hí hí ,,, vậy đúng tình là sợi tơ rầu !
Tình là sợi tơ,
Tình là sợi tóc,
Làm cho mắt khóc,
Làm cho môi cười,
Làm hồn chơi vơi,
Làm tim nông nổi,
Đưa hồn một cõi,
Đến chốn xa xôi,
Để rồi cách đôi,
Mỗi người một lối…
Một lời trăn trối:
“Vĩnh biệt tình ơi!”
PL
Aug. 24, 2018. 8:39am
Mến gởi anh TDPVT và anh chị trong sân bài hát “Hẹn Hò” của nhạc sĩ Phạm Duy
qua tiếng hát “hát hay không bằng hay hát”
với phần đệm đàn của nhạc sĩ Thế An, trong buổi văn nghệ bỏ túi tại tư gia của một chị bạn.
PL đặc biệt tặng bài hát này cho anh…Hai Chai!
Hihihi!!!
TB: Người quay video cũng “quay hay không bằng hay quay”.
Huhuhu!!!
Mời bấm vào chữ “Hẹn Hò” sau đây để nghe nhạc:
==> Hẹn Hò<==
Hí hí ,,, hát hay hổng bằng hay hát
Hát làm sao hay bằng Tào Lao nhỉ!
Vậy là em muốn nghe anh Tào Lao hát đó nhen!
Và em cũng muốn được diện kiến anh và hết mấy anh thi sĩ trong sân nữa cơ!
Hihihi!!!
Í quên!
Em cũng muốn được diện kiến mấy nữ thi sĩ trong sân nữa cơ!
Nào là chị Thuỳ Dương, Gấu, Mây Lang Thang, Nhỏ, Xuân Hùng, Hiếu Thảo, Sài Gòn, Tỵ Nạn,…và còn nhiều nữa…
Hihihi!!!
Ước gì sẽ có một ngày sân cdnth tổ chức họp mặt ở Canada nhỉ!
Hihihi!!!
Ước gì sẽ có một ngày PL bao dzé máy bay để cho sân cdnth tổ chức họp mặt ở Canada hén 😜😜😜
Ok! Cần gì đợi đến
sân cdnth tổ chức ở Canada PL mới tặng anh Tào Lao 1 vé máy bay đi qua Canada?
Bây giờ P muốn tặng anh Tào Lao và anh TDPVT mỗi người 1 vé máy bay sang Canada chơi nè! &
& PL còn chở 2 anh đi
ngắm nhiều thắng cảnh đẹp nữa! Chịu chưa ? Hihihi!!!
PL Có quen cô bạn bán vé máy bay, nếu 2 anh Ok thì P cho bạn P biết khi nào có vé rẻ là nói cô ta đặt vé cho 2 anh liền.
Nhưng hình như phải chuẩn bị thủ tục một thời gian lận phải không. Qua ở nhà P. P bao luôn 1 tuần Ok ?
Anh Tòng ơi!
Tuổi xuân bóng ngã chiều tà,
Ngày còn trên đất chẳng là bao nhiêu.
Cớ sao buồn thỉu buồn thiu?
Hãy vui từng bữa sớm chiều đi anh!
PL
Aug. 23, 2028. 6:59am
Sao PL hổng có bao cho HC ?😜😜😜
Tại HC hỏng còn làm thơ…yêu PL nữa!
Huhuhu!!!
PL
giận anh HC rồi nên PL chỉ muốn mời anh HC qua nhà PL ăn ở đi chơi miễn phí 1 tuần nhưng anh HC phải tự mua vé máy bay nha!
Hihihi!!!.
PL
Rất thật lòng mời đó
nha!
Hihihi!!!
Một người ngồi bên kia đại dương
Một người thả bay theo gió về trời
Hẹn hò lam chi lỡ một thiên đường
Và gió ơi mang về bọt biển khơi…
Hỏi gió thổi bay bao vần thơ?
Hỏi mây cuốn trôi bao thẩn thờ?
Hỏi trăng úa tàn bao khúc hát?
Hỏi lòng tan tát bao mộng mơ?
PL
Aug. 22, 2018. 4:15pm
Hỏi như tiếng thở của lòng
Như mây như gió lòng vòng lượn quanh
Niềm vui hẳn qua rất nhanh
Nổi buồn thì cứ năm canh một đời
Tình đã nhạt nhoà, tình mong manh!
Tình như chuông gắn sợi chỉ mành,
Tình đến tình đi tình tan vỡ,
Chẳng còn trăn trở đếm từng canh.
Tình sao như vạt áo mong manh,
Như lá đong đưa sắp lìa cành
Chia ly tình nát tan từng mãnh,
Hết rồi tiếng thở suốt năm canh..
PL
Aug. 22, 2018. 10:51pm.
Tình đã nhạt nhoà, tình mong manh!
Tình như chuông gắn sợi chỉ mành,
Tình đến tình đi tình tan vỡ,
Chẳng còn trăn trở đếm từng canh.
Tình sao như vạt áo mong manh,
Như lá đong đưa sắp lìa cành
Chia ly tình nát tan từng mãnh,
Hết rồi tiếng thở suốt năm canh..
PL
Aug. 22, 2018. 10:51pm.
“ Nỗi buồn thì cứ năm canh một đời” thì buồn tới chết lận sao anh?
Đã có lần em buồn đến tận cùng đây biển, xong em thức tỉnh và tự ngoi lên…
Vì đời không ai vui thế cho mình cũng chẳng ai đau khổ thay cho mình. Mình buồn là mình tự hại mình, tự đem thuốc độc vào người mình, & chẳng ai thương mình bằng mình thương chính mình nên em phải thay đổi sự suy nghĩ, là hãy xua đuổi những muộn phiền ra khỏi mình.
Em tập suy nghĩ:
Đời không có gì là vĩnh cửu,
Đời không có gì là hoàn hảo.
Người đời cũng không ai hoàn hảo…
Từ đó nỗi buồn chỉ có thể đến một thời chớ không thể kéo đến một đời…
Anh đồng ý với em không?
Đồng ý với PL.
Rất có hồn…
Rất nghiệp dư.
Hay.
Rất nghiệp dư là đúng rồi đó anh!
Em chỉ xúc động qua lời thơ tiếng hát để tìm lối thoát thôi chớ giữ trong lòng mãi có ngày em…đau tim thiệt đó!
Hihihi!!!
Cám ơn anh!
Hi hi … anh đờn sĩ này đờn hỏng lo đờn , sao cứ ngồi dòm ca sĩ hát rầu cừ cừ nà xao ta???😎
HC…nổi cục cà nanh rầu na?
Ha…..ha…ha….ha……
Hoa rơi nhặt từng cánh phượng rơi,
Thơ rơi cho phơi phới hồn người,
Nhạc rơi rải tình từng cung phím,
Tình rơi lời âu yếm phai phôi…
Nhìn nhau chưa nhắn nhủ nửa lời,
Tìm nhau qua giọng hát, thơ rơi,
Nhớ nhau chưa mắt chờ môi đợi,
Trăng tàn gió thổi mộng xa xôi…
Gió cuốn lôi theo cả một trời,
Biển tình thơ mộng nhạc buông lơi,
Gom mây góp nắng dìu theo gió,
Tỉnh giấc bơ phờ…mộng đơn côi…!!!
PL
Aug. 22, 2018. 9:41am
Hân hạnh diện kiến dung nhan qua bài”Hèn Hò”
PL cũng muốn được hân hạnh diện kiến dung nhan anh TDPVT đây!
Hihihi!!!
Vậy mà em tưởng anh biết em qua bài Tiếng Xưa trong bài Cáo Phó cụ ông Từ Bộ Mãng nên anh tặng em bài thơ Phượng trên Lầu chứ?
Hihihi!!!
Cám ơn anh!
Say mê chi tiếng hát thuở nào!
Cho tim nghe se thắt quặn đau.
Nhủ thầm chớ để hồn điên đảo!
Qua rồi như một giấc chiêm bao.
Còn đây cả một khối tình đầy,
Yêu thương tình nghĩa trọn vòng tay.
Ngỡ ngàng sửa nhịp tim đập lại,
Cho hồn lãng mạn cạn cơn say.
PL
Aug. 22, 2018. 0:19am
Tựa đề bài thơ thật là hàm ý!
Thiên Di làm bài thơ này có người…chít í!
Ai chết vậy Mạnh Long???
Ai chết thì hỏi người đó á!
Ủa mà chết thì sao còn hỏi được ta!?
Be…eh…he…hee…..heeeee…….
Không chết mà tuông dạt dào ý thơ đó bạn…
TD thiệt là ..tài tình đó nhen….hí….hí…..( Thiên Di, hổng thâu có ngừ hiểu là……!!!!)
Cám ơn anh TDPVT!
Nhận được bài thơ tỏ cảm thông,
Của anh Thiên Di Phạm Văn Tòng,
Ngỡ ngàng trong gió bay lồng lộng,
Phượng hồng rủ cánh nhẹ bên song.
Tình rằng tình mơ mộng viển vông,
Hồn thơ ý nhạc thắm phượng hồng,
Nửa đêm thức giấc tàn cơn mộng,
Nghẹn ngào rẻ lối ngại gai chông…
Huhuhu!!!
PL
Aug. 20, 2018. 4:04pm.
Phượng hồng rủ cánh nhẹ bên song
Thấm thía….
Nghẹn ngào rẽ lối ngại gai chông….
Vâng,phải vậy thôi PL ơi….
Huhuhu!!!
Qua đi một thuở khóc lẫn cười,
Hết rồi tình một thuở nằm nôi,
Phượng hồng sẽ đón vui mùa mới,
Hè về Phượng rực rỡ lại thôi!
PL
Aug. 21, 2018. 7:19am
PL đang đi chơi ở Colorado, cảnh rừng núi bao la hùng vĩ , đẹp vô cùng!
Trong rừng em ngắm ánh trăng soi,
Hồn ngất ngây ôi trăng sáng ngời!
Trăng bước theo em theo từng bước,
Vỗ về trăng khẻ: Ta có đôi…!
PL
Aug. 21, 2018. 7:40 am
Bài thơ lãng mạn , và dễ thương lắm anh Thiên Di ạ !
HC biết anh Thiên Di mần bài thơ ni để riêng tặng ngừ nào rầu nhen, chắc ngừ í xúc động lém đóa !
Tặng ai vậy anh Hai Chai?
Nghe Chai nói mà muốn say luôn…hi hi …
Thì anh Thiên Di tặng thơ cho bông phượng ở trên lầu á…., đúng hông nà !
He he he …
PL 😜😜😜
Chời … dzẫy là anh Cà cũng biết nữa xao ? Anh Cà giỏi quá ta !👍👏🤝
Giỏi thì HC thưởng gì đi chớ ẹ 😜
Thưởng gấp đôi 4 chai cho chét luôn
Thì anh HC thưởng cho anh hai chai!
Hahaha!!!
Anh CKDN thông minh quá ta ơi!
Trời cho phận mỏng má hồng,
Chồng thương ai nỡ đèo bòng lẳng lơ?
Trời cho lãng mạn hồn thơ,
Đành lòng nào nỡ hững hờ đánh rơi?
Trời cho hồn nhạc chơi vơi,
Chạnh lòng nông nổi rớt rơi phiếm đàn.
Trời cho chung thuỷ đá vàng,
Cho thêm ngũ vị sắc ngàn trăm hương…
đó anh CKDN!
PL
Aug. 20, 2018. 5:26am.
Hahaha!!!
Anh HC mà không biết anh TDPVT làm bài thơ này tặng ai mới là …chuyện lạ!
Hihihi!!!
Chẳng lẻ uổng công em làm bao nhiêu bài thơ …tình tặng anh sao anh HC?
Hihihi!!!
Phượng hồng sắc thắm khoe màu,
Hè sang nở rộ dạt dào ý thơ.
Lầu son gác tía nhởn nhơ,
Mơ trăng say gió yêu thơ mến đàn.
Tơ duyên trọn kiếp đá vàng,
Then cài cửa đóng rào hàng mấy khuôn.
Đành rằng quân tử yêu thương!
Đàn ngân tấu khúc chẳng vương vấn lòng.
Hồn thơ chàng chẳng chạnh lòng,
Lời ru tiếng mẹ chẳng vần đổi trao.
Phượng hồng mơ mộng trăng sao,
Đêm khuya hồn lạc lối vào thiên thai.
Giật mình phím lỡ chùn dây!
Tay ngưng tấu khúc mới hay…lạc lòng.
Thôi đành gỡ rối tơ vòng!
Đành thôi ngoảnh mặt dừng hồn…đi hoang…!!!
Huhuhu!!!
PL
Aug. 20, 2018. 5:55am.