Từ Mạnh Long
Kiếp này tình những chênh vênh,
Kiếp sau xin được có nhau trong đời!
Thương em mắt đẫm lệ rơi,
Ngồi bên khung cửa ru hời tình xa.
Qua rồi những đợt phong ba,
Mà sao tình vẫn xót xa giọt đời?
Tình ta như chiếc lá rơi,
Ôm sầu một bóng…tả tơi cuối mùa.
∞∞∞
Lá rơi cho lá sang mùa.
Thu tàn phai sắc chiều mưa não nề.
Kể từ độ nọ tình mê.
Cung thương , cung oán em về lối xưa.
Quên ngày tháng đón , tháng đưa.
Con tim rẽ lối , tình xưa lụi tàn..!!!
Hoàng hôn bóng ngả chiều tàn,
Khúc sầu ai oán cung đàn đứt dây.
Tình say, vũ bão sóng say,
Tình như lá úa rụng bay cuối mùa…
PL
Sep. 25, 2018. 11:31pm
Sáng nay nằm gậm nhấm bài thơ của Từ Quan PL thưởng thức từng ngôn từ thâm thuý…
Quan chẳng viết nhiều nhưng mỗi từ Quan đặt bút đều có ý nghĩa sâu sắc và rung động lòng
người….Nàng của Quan mà đọc được bài này chắc cũng đau nhói con tim và…rân từng mạch máu…
Quan giết người bằng lời thơ & giọng hát!!!
PL
Aug. 03, 2018. 9:17am
Duyên phận kiểu mới nè PL…Mới anh Từ và cả nhà nghe thử…rất dễ hiểu và nhất là hỏng buồn gì hết trơn…
Hahaha!!!
Anh NT ơi Duyên Phận của cái cô nét mặt là cả 1 thẩm mỹ viện này thì hát bài Love Story cũng chỉ là Méo tròn tròn méo méo thôi!
Hihihi!!!
Cám ơn anh!
Không lo học tiếng Tàu đi mà ở đó tròn với vuông ,,, ha ha ha
Học tiếng Tào Lao dễ hơn tiếng Tàu Cộng.
Hahaha!!!
Hì hì , có lẽ NT muốn nhắc đến tròn tròn hay sao é ,,,
Tròn tròn như trái bưởi,
Tròn quay như bánh xe,
Dài dài như quả mướp,
Trái vú sửa…be he!!!
PL
Sep. 09, 2018. 12:09pm
Anh CKDN thích trái nào?
Hihihi!!!
hỏng hỉu em này hát cái chi mà cứ dzuông dzuông rồi chòn chòn!!!????
Nhưng thấy đôi bàn tay em lúc hát mà cứ mê mẩn xuất hồn ôm cái chòn chòn, xoay qua xoay lại thì mới hỉu em hát cái dzuông dzuông chẳng qua là để ca ngợi cái ..chòn chòn mà em thích thôi!
Be…eh…hee…hee…heee………
Anh yêu của em,
Sáng ra vừa chợp mắt, nhìn qua cửa sổ thấy đàn én vỗ cánh bay dưới bầu trời sáng rực, mặt trời đã lên cao đón chào một ngày mới,
xoay qua nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ sáng…, em vươn nhẹ đôi tay để thư giản tấm thân ngà, mà đầu óc thì vẫn còn say sưa trong giấc mộng…
Chiều nay anh sẽ đến với đến nàng tiên trong mộng để chúng mình yêu nhau, rồi dìu em trên bãi cát tình mênh mông, biển mặn sóng xô sẽ chứng kiến chúng mình đắm chìm trong lòng nước biếc, ngụp lặn dưới ánh hoàng hôn phủ mờ mây tím…
Ôi anh yêu của em!
Rồi sao nữa???
PL lầu đang tập viết tiểu thuyết mà không biết viết gì nữa???
Hahaha!!!
Ai có thể viết tiếp dùm PL thì cứ viết…
Hahaha!!!
PL
Sep. 02, 2018. 11:54am
Và còn nữa…
Yêu lắm chập chùng dãy núi cao,
Lấp lánh tà dương núi bạc màu,
Núi xanh cây, đỏ màu đất sét,
Núi dưới trăng ngà núi ngút cao.
Núi cao chi mấy núi ơi!
Núi che mặt trời núi khuất người thương.
Dưới chân núi chảy sông tương,
Đố ai lấy thước đo lường tình tôi?
PL
Sep. 02, 2018. 10:08am
Chạnh lòng hỏi sao lắm tình yêu?
Yêu trăng tròn soi nước trong veo,
Yêu vầng trăng khuyết trên ngõ vắng,
Yêu cả trăng mờ bên suối reo.
Yêu gió ru nhẹ tóc nên thơ,
Gió xoay lồng lộng cát bụi mờ,
Gió xoáy sóng cuồn trên biển cả,
Gió thổi rầm rầm những cơn mưa.
Yêu nắng nhạt nhoà xuyên lá thưa,
Nắng chiều nghiêng sóng biển dật dờ,
Nắng soi gay gắt hè đỏ lửa,
Nắng chiếu xuyên màn cửa nên thơ.
Yêu mưa rỉ rả nhịp tình mơ,
Yêu mưa nặng hạt vẫn đợi chờ,
Yêu mưa sét đánh trời gầm thét,
Yêu cả mưa dầm lũ ngập mưa.
Yêu sợi mây giăng trời lững lơ,
Mây hồng phủ nhạt ánh dương mờ,
Mây trắng chơi vơi bầu trời sáng,
Mây tím chân trời, mây xám mưa.
Yêu những vì sao sáng trên cao,
Sao đêm dẫn lối những thuyền tàu,
Sao đầy rực sáng đêm sa mạc,
Sao cạnh trăng ngà những đêm thâu.
Yêu con nước trong thủy triều lên,
Yêu sóng dâng cao lấp cát vàng,
Yêu những dòng sông triền miên chảy,
Yêu biển yêu hồ yêu thiên nhiên…
Yêu em tôi đẹp như nàng tiên,
Đôi mắt bồ câu môi trái tim,
Má lúm đồng tiền mày lá liễu,
Răng trắng như ngà thêm ruồi duyên.
Yêu anh thi sĩ viết vần thơ,
Văn chương thay tình ý đợi chờ,
Yêu anh chiến binh dày sương gió,
Bảo vệ hoà bình quê hương cơ!
PL
Sep. 02, 2018. 9:53am
Nắng lên soi tóc em tôi,
Cho môi đỏ thắm nở tươi nụ cười.
Cho em ánh mắt rạng ngời,
Tiếp ngày hớn hở tiếp đời lãng du…
PL
Aug.31, 2018. 10:29am
Tình là một thoáng mây bay,
Là thơ là nhạc là say tiếng đàn,
Tình là thác đổ suối vàng,
Là mơ là mộng là ngàn hương hoa.
Tình là trăng gió thiết tha,
Là đường là mật ong qua bướm chờ,
Tình không ai biết chữ ngờ,
Tình trong phút chóc…tình…thiên thu…
PL
Aug. 31, 2018. 10:03am
Tình trong phút chóc…tình hờ…thiên thu…
Còn gì để nhóm?
Lửa đã tắt rồi!
Quê diêm đã hết,
Giấy, dầu cạn vơi.
Còn gì nữa thôi?
Nước đã cuốn trôi,
Xác người hấp hối,
Cuộn vào biển khơi.
Còn gì nữa chăng?
Cuộc tình vỡ tan,
Theo giòng nước mắt,
Chẳng còn ngổn ngang.
Còn gì nữa đây?
Theo khói mây bay,
Cuộc tình đã lỡ,
Vuột khỏi tầm tay.
Và ngày hôm nay,
Tiếp những bước dài,
Nghe lòng hớn hở,
Dẫu trời mưa bay.
Rồi một ngày mai,
Chim hót tung bay,
Hoa nở rộ ngày,
Nắng nhuộm màu mây.
Tiếp nối ngày mai,
Tiếp tháng năm dài,
Trăng treo sáng tỏ,
Lòng người nguôi nguây…
PL
Aug. 31, 2018. 9:38am
Cho nhau ánh mắt nụ cười,
Cho nhau tiếng hát để rồi yêu đương.
Cho nhau thơ nhạc vấn vương,
Cho nhau tiếc nấc đoạn trường tình ca….
PL
Aug. 31, 2018. 9:40am.
tiếng nấc
Mây tan tỏa ánh mặt trời,
Bầu trời trong vắt rạng ngời trăng soi.
Nghe lòng trở gió tìm vui,
Nghe con sóng xoáy cuốn trôi nỗi buồn…
PL
Aug. 30, 2018. 7:57pm
Rỉ rả bên tai tiếng nhạc Jazz,
Kèn hoà tấu tiếng dương cầm xa,
Giọng người ca sĩ rên rỉ rả,
Nghe tái tê lòng ngợp hồn ta!
PL
Aug. 30, 2018. 1:35pm
Góp hết mây trôi gởi lòng người,
Cho chiều mưa nặng hạt tuôn rơi,
Éo le thổn thức hồn chất ngất,
Một thoáng chơi vơi tắt nụ cười…
PL
Aug. 30, 2018. 1:25pm
Trời Houston sao mưa rơi buồn quá!
Hay lòng người đã chạm tới Trời xa?
Ảm đạm như là một bãi tha ma!
Mưa rỉ rả rồi mưa rơi lả chả…
PL
Aug. 30, 2018. 12:56pm
Mây chớ ngừng trôi nắng còn phơi!
Gió chớ rung cây lá rụng rời!
Trăng chớ ngậm ngùi lui khuất núi!
Người chớ chia lìa bỏ cuộc vui!
PL
Aug. 30, 2018. 6:11am
Mây tím giăng ngang mắt vươn sầu,
Hỡi người phiêu bạc bước về đâu?
Ngõ hồn thăm thẳm niềm xa vắng,
Dõi mắt trông theo ngấn lệ sầu.
PL
Aug. 30, 2018. 10:43am
Trời buồn con nhện giăng tơ,
Người buồn trăn trở bâng quơ thẩn thờ,
Nước buồn rủ một màu cờ,
Đồng hồ tích tắc đến giờ giới nghiêm.
PL
Aug. 30, 2018. 5:57am
Bổng dưng lòng cảm thấy buồn hiu?
Như hoàng hôn phủ tím mây chiều,
Như bóng tà dương buồn thiu thỉu,
Ngụp lặn dưới lòng biển quạnh hiu…
PL
Aug. 30, 2018. 5:41am
Còn gì nữa đâu?
Mà tìm đến nhau?
Nhạc buồn vời vợi,
Khơi lại niềm đau.
Còn gì nữa đâu?
Chẳng tìm đến nhau?
Giấc mơ xưa gợi,
Nỗi lòng thương đau.
PL
Aug. 29, 2018. 3:31pm
Hoàng hôn bóng ngã ngang đầu,
Qua cầu thổn thức giọt sầu rụng rơi.
Trăng treo nghiêng bóng lả lơi,
Đành thôi tình lại phai phôi góc trời!!!
PL
Aug. 29, 2018. 2:36pm
Chiều buông lơi gió heo may,
Nắng soi bóng nước cỏ cây gợi tình,
Tìm qua khung cửa bóng hình,
Bướm say nhuỵ thắm hương tình hoa mơ.
PL
Aug. 29, 2018. 2:12pm
Bóng xưa ngỡ chẳng còn đây!
Tiếng xưa còn vọng vang say đêm mờ,
Chết vì tiếng hát hồn thơ,
Cho em ngây ngất lệ mờ thâu đêm.
Tình xưa ngỡ đã ngủ yên?
Lời ru tha thiết một thiêng…tình hờ…
Còn đây tiếng hát thẩn thờ,
Chao ôi tình ấy bây giờ…còn đây…!!!
PL
Aug. 29, 2018. 12:18pm
Tình ngỡ phai tan theo khói mây,
Trôi theo giòng nước mắt lăn dài,
Héo khô theo nắng hè lửa cháy,
Rơi rồi theo chiếc lá vàng bay…
Tình ngỡ phôi phai theo tháng năm,
Ngờ đâu vẫn âm ỉ âm thầm!
Ngờ đâu đêm thâu tình…nóng bỏng!
Sống lại theo lời ca oái oăm…!!!
PL
Aug. 29, 2018. 10:54am
Nước mắt rơi, nước mắt anh rơi!
Nước mắt rơi, nước mắt em rơi!
Dẫu tình chưa ngào ngạt đôi môi,
Dẫu tình là mơ mộng xa xôi…
Tình buồn như lá úa rụng rơi,
Thu về cho lá chết tả tơi,
Cho người đơn lẻ sầu một bóng,
Thêm vết thương lòng khắc tim côi…
PL
Aug. 29, 2018. 9:27am
Qua rồi cái thuở tóc xanh,
Nay màu tóc bạc vẫn…tình như xưa.
Gừng già cay ngấy mới ưa!
Tim chưa rỉ máu thì…chưa hiểu tình!
PL
Aug. 29, 2018. 9:09am
Nghẹn ngào chẳng nói nên câu,
Thì ra nước mắt chìm sâu đáy lòng!
Máu còn rỏ giọt chưa đông,
Cảm thông Quang Dũng đau lòng Ngọc Anh!
Mấy ông nhạc sĩ đã làm sống lại bao nhiêu cuộc tình…đã chết!
PL cũng ước gì được làm nhạc sĩ & ca sĩ để sáng tác & hát cho đã những vần thơ con cóc của mình.
Hihihi!!!
Cám ơn anh NT gởi đến mọi người bài hát này!
PL
Aug. 29, 2018. 8:09am
KHÔNG!!!!!
Phải nói là…CŨNG TẠI anh NT gởi vô sân bài hát này làm PL …bị tra tấn!!!
Huhuhu!!!
Hihihi!!!
PL chỉ đùa với anh NT cho vui đấy thôi chớ được anh cho nghe bài hát quá trữ tình và
lãng mạn thì ai mà không biết quí mến!
Hihihi!!!
Cám ơn anh!
Ngủ đi em chớ âu sầu trăn trở!
Còn gì đâu mà nức nở tìm nhau!
Trong đêm thâu sao thao thức cung sầu?
Chớ khắc khoải chớ thêm màu thương cảm!
PL
Aug. 29, 2018. 5:15am
Lẻ loi trăng khuyết bên cầu,
Đong đưa chiếc lá rụng sầu tương tư.
Yêu người say nhạc mê thư,
Bên khung cửa sổ ai như…thất tình…
Đầm đìa ngấn lệ một mình,
Ru hời tình lỡ giữa chừng phai phôi.
Kiếp này dang dở đành thôi!
Kiếp sau xin được có đôi trọn đời!
PL
Aug. 29, 2018. 4:31am
Tặng anh Từ và mời cả nhà cùng thưởng thức…
Nhạc hay quá , cám ơn Nguyên Thuỷ nhé !
Một người đang say mê cầm mai cờ rô phone, còn người kia thì lim dim đôi mắt trông rất ư là lãng mạn. Hay ghê đó NT …..hí….hí……..
Dạ!
Tại họ mà PL mới khổ sở đó Quan!
Buồn như bị giải đến cửa Quan!
Cái tội yêu đương đến muộn màng,
Bẩm Quan chẳng lang thang lảng vảng!
Tòng phu tòng tử…thẳng một đàng!
Huhuhu!!!
PL
Aug. 30, 2018. 2:01pm
Cứ thế nhé…..be…….heeeee…..
Thân gửi các bạn.
Cám ơn anh TML , bài hát dễ thương lắm!
Cho TD hỏi trộm nhìn và nhìn lén có dúng nhau không ạ ?
Nhìn lén….gian lém TD ui!
Be……heeeee……..
Giọt nước mắt rơi,
Thơ nhạc buông lơi,
Tan tát não nề,
Như chiếc lá rơi.
Giọt nước mắt rơi,
Tình khúc tuyệt vời,
Con tim se thắt,
Tình khúc chia phôi…
PL
Aug. 28, 2018. 4:03am
Coi bộ bài thơ này còn buồn hơn Kiếp Buồn!
PL tình khúc nên buồn có lúc,
Kiếp Buồn thì buồn mọi lúc Quan Từ ơi!
Hỏng biết bao lần Quan đã bị chia phôi?
Trong đó tối thui đèn pin soi không thấy nổi!
Huhuhu!!!
PL
Aug. 29, 2018. 8:31am
Xin mời mọi người nghe thêm một bài Đờn Bà nữa nhen !
Ủa HC cũng có tâm sự na!?
Đâu có ! Mà sao anh Từ hỏi dzư rứa ?
Tại HC đưa bài đàn bà lên thì ít nhiều cũng đồng cảm với tác giả, chối chi hè!
Nói tặng cho PL nghe có phải là….lời tỏ tình dễ thương biết bao nhiêu…..hi…..hi…
Uổng!
UI DA …
Yêu P. như lá đổ chiều đông
Như mây hồng chưa tím
Như con chim khóc trong lồng
Như cơn giông đêm hè
Tình ta nức nở canh khuya
Yêu P. như suối cuộn rừng sâu
Như con tầu say gió
Như con giun ngước lên trời
Yêu trăng sao vời vợi
Làm sao sao nói được tình tôi.
Huhuhu!!!
Nhắc đến Đàn Bà lại thấy Đau hở HC…be…eh…he…hee….heeeeee…….
Không phải đau vì đàn bà mà bị phỏng vì anh Từ gắp lửa bỏ dzô tay HChai … hic hic…
UI DA!!!!!!!!
ÁI DA 😜😜😜
Ây da…..
Chênh vênh này những kiếp tình…
Xin kiếp sau có được nhau trong đời …
Mắt thương đẫm lệ em rơi…
Bên khung cửa ngồi ru hời tình xa….
Rồi qua những đợt phong ba,
Mà đời sao vẫn xót xa giọt tình ?
Như chiếc lá … tình ta rơi…
Cuối mùa một bóng tả tơi… ôm sầu…
WOW!
Thích bài thơ của TD quá, hy vọng đâu đó cũng có người cùng tâm trạng như TD.
Rất vui lại thấy caí tên TD xuất hiện trong sân trường.
Cám ơn anh Từ thích bài thơ , nghe có người vui TD xúc động quá chừng hà !😂
Xúc động thế ….tim có đập sai nhịp hôn?
Hic… sợ bác sỉ lém nên hỏng dám đập sai nhịp đâu ạ !!!
Trời ơi , cái kiếp gì mà buồn quá vậy trời 😩
Hí hí… 😁😁😁
Tựa đề bài thơ là “ Kiếp buồn”, bộ anh Tào Lao hổng thấy sao mờ còn hỏi kiếp gì mà buồn rứa hè ? 😎
Em Mây chọc TL hén 🤪
Mây muốn kím chuyện dzí anh Tào Lao na ?
Vậy là MÂY gan cùng mình hén TD 😜
Dạ , chắc Mây uống nhầm mật gấu rồi nên hỏng biết xợ mà gì hén anh Cà hén😝 !!!
Hì hì , trang nầy lâu nay hổng thấy Gấu mà em MÂY cũng được uống mật hén 🤪
😝😜🤪
Mây hỏng ngờ anh Từ làm thơ hay như dzẫy đó nhe ! 👍
Cám ơn MAAÂY, em mà say YES!
Anh còn làm thơ…..hay hơn…be….eh
..he….hee…..heeeee…..
“Say yes” là say cái gì vậy anh Từ?
WOW!
Thích bài thơ của TD quá, hy vọng đâu đó cũng có người cùng tâm trạng như TD.
Thì khi có người quỳ gối…..cầu hôn đóa MAAÂY.
Ôi chao buofn cho cái câu thơ:
“Thương em mắt lệ đẩm rơi….”
Sao mà tội nhỉ!
Ôi đàn bà là những niềm đau mờ Thiên Di,
đau quá mới hóc đóa….hu…..hu…..
Hu hu….
Khóc cho ai đó đa đoan!
Tặng anh Từ và trang nhà bài hát Đàn bà…
Đàn bà là những niềm đau..
Bác Từ chất ngất u sầu vì em.
Đàn bà dao cứa ngọt mềm.
Bác Từ rơi lệ từng đêm nhớ ngừ Hehe…!!!
Sầu tôi chất hết vào thơ
Những hôm trời thấp gió đưa lá vàng
Sầu tôi chữ nghĩa đa đoan…
Vần thơ chép vội vài hàng gửi em….
Ngỡ qua rồi thuở dại khờ
Nào hay vẫn cứ mộng mơ với tình
Hết đêm rồi tới bình minh…
Kiếp sầu như bóng theo hình vì yêu…
Chia sẽ cùng anh Từ nhé! Thương ai mà mắt đẫm lệ rơi dzẫy ? Tậu nghịp quá hà !!!!
Mây biết anh Từ thương ai mà mắt đẫm lệ rơi nè anh Chai 😜
Ai mà ….về ngõ tối đó hén MAAAÂY!?
Sao ai hỏng dzìa ngõ sáng mà dzìa ngõ tối chi vậy anh Từ ?
Ngõ tối mới….lãng mạn chứ MAAAAAY!
Ừa, kiếp này hổng đặng thương hoài ngàn năm đóa HC uiiiiiiii!!!!!
Còn hỏi là ai thì xin được dấu kín trong lòng ở một góc nào đó…..he……..he……..
Lại quên:
Cám ơn HC đã chia xẻ nha, cảm động!
Câu lại quên này nghe quen lắm luôn nè ! He he heeeee…
Ha ha… dzẫy là ở trong trỏng chắc có nhiều… góc…tối lắm héng Từ Gia ?
😜😜😜
Tối quá!
Nên hỏng biết được nhiều hay ít HC à…..he……he…….
Tối thì bật đèn lên cho sáng Từ Gia ạ !!!!!!
Cúp điện làm sao mà bật hè!!!!!!
Tối quá xợ ma ,,,🤪
Cà Kê Dê Ngỗng mà cũng sợ ma na???
Lêu lêu….