Chim bay về tổ…

Thùy Dương

Chim bay về tổ…
Cây nghiêng bóng dài…
Riêng ta ngồi đợi,
Những chiều nắng phai.

Chân đi đã mõi,
Mùa vẫn chưa tàn,
Nửa dòng sông cạn,
Nửa sầu mênh mang…

Trái tim chùng xuống,
Khóc tình muộn màng
Làm sao quên được ,
Những giấc mơ hoang…!

Không còn thơ dại…
Sao vẫn vụng về ?
Niềm vui rất ngắn,
Sầu dài lê thê…

Những đồi cát trắng,
Nối biển mênh mông.
Cánh tay muôn trùng…
Vẩy chào nuối tiếc.

Ta đành cố nhớ…
Dẫu người đã quên,
Một mình ôm lấy,
Bao nỗi sầu riêng…

∞∞∞

50 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

50 responses to “Chim bay về tổ…

  1. từ mạnh long

    Rất ngưỡng mộ các bạn như Dinh Nam, Tê Dê, Hai Chai, Thùy Dương và Gấu còn những bạn nữa trong phúc chốc không nhớ ra.
    Cũng hơi buồn vì không thấy Gấu về thăm trường cũ!

    • Nguyên Thủy

      Tặng anh Từ…Ngày cực lạnh ở Căn Nhà Đá…

      Trời lạnh quá…Nhớ bạn xưa hơn…?
      Đường đông đá lại nhớ mái trường…?
      Những ngày Cường Đễ
      Càng nhớ càng thương
      Thuở cắp sách đến trường
      Một tà áo trắng lòng chợt vấn vương…

    • Hai Chai

      HC cũng rất ngưỡng mộ bác Từ , vừa là ca sĩ , vừa là thì sĩ và văn sĩ nữa chứ !👍

      • từ mạnh long

        He…..he….chiện nhỏ!
        Có ngừ là “Văng Sĩ” thâu mà đã lấy hết bao nhiêu bồ của nhân loại rầu!
        Cám ơn HC nhen, nhưng Từ mỗ đây chỉ thích là bạn của mọi ngừ thâu hà,
        còn ngoài ra chỉ là…hư ảo!
        Còn mít….. có ướt hay không thì…khó nói wá HC à, be…heeeee…..

  2. Tào Lao

    Không còn thơ dại…
    Sao vẫn vụng về ?
    Niềm vui rất ngắn,
    Sầu dài lê thê…
    ..
    Đâu cần thơ dại mới vụng về ? trong tình yêu cứ mãi vụng về , phải hông TD ,, he he he

  3. Hũ Chìm

    Chim bay về tổ…
    Cây nghiêng bóng dài…
    Riêng ta ngồi đợi,
    Những chiều nắng phai.
    ,,,
    Hic hic , chim đậu không bắt , để chim bay rồi giờ ngồi đợi 😩😩😩

  4. từ mạnh long

    Tặng TD một cái LIKE thật to và một cái gì nữa biết không?
    Cái kẹp tóc, cho TD bớt buồn nè!
    (Dạo này lời thơ nghe hơi buồn đó….he….he….)

  5. Tiếc chi Em , một thời trẻ dại
    Sóng bạc đầu mới hiểu cánh buồm non .
    Dẫu rằng đã bỏ quên một thời cuồng nhiệt
    Ta vẫn tự hào , nhũng năm tháng đã qua.
    Chim mỏi cánh chim bay về tổ .
    Để sáng mai đón ánh nắng mặt trời .
    Chân đã mỏi xin dừng đôi chút
    Gối thắp rồi hành trình của ngày sau .
    Đời vẫn thế , buồn vui và sướng khổ .
    Cuối đường hầm , nơi ấy bình minh .

    • Hai Chai

      Phải đó…
      Ta đã có một tuổi thơ rất đẹp…
      Đang bình yên bổng nổi trận cuồng giông
      Ta ngơ ngác giữa muôn trùng con sóng
      Tìm bến bờ để thỏa chí vẫy vùng…
      Thế rồi cũng vượt qua ngày bảo tố
      Dù vẫn chưa thấy được ánh mặt trời
      Cố nuốt lệ trôi ngược vào quá khứ
      Tìm niềm vui để ve vuốt nụ cười …
      Đôi cánh nhỏ bao năm rồi cũng mỏi
      Ngược về tìm chút hơi ấm ngày xưa
      Núi xanh biếc , mây ngàn năm ôm ấp…
      Soi mắt người, ta thấy cả trời thơ…

    • Thuỳ Dương

      Thân chào Dinh Nam trở lại với sân trường , mong gặp mãi nơi này nha Dinh Nam!

  6. tdpvt

    Chao ôi sao mà lời thơ man mác buồn.
    Chim nào về tổ.Chim thiên di đang rời tổ đây…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.